Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
coco, on 11/10/2021 - 01:43, said:
Mình vừa đọc được một lời khuyên rất hay từ mod ở forum phong thuỷ thăng long.
“Trong tình duyên, gia đạo thì quan trọng nhất là TÍNH NGƯỜI, ôn hoà hay nóng nảy, trọng tình cảm hay bạc bẽo, đào hoa hay cô khắc … Bởi vì người tính tình khác nhau, khi gặp cùng một sự việc thì sẽ xử lý khác nhau dẫn đến hậu quả cũng khác nhau.”
Ly dị hay không ly dị là do ở hai vợ chồng chứ không phải lá số ấn định sẵn là phải ly dị!!!
điều đó thì có gì khó hiểu đâu
có sàn giao dịch CK thì cũng có OTC;
có tóc thì cũng có không tóc;
có pháp luật thì cũng có mafia / đảo sicilia bố già - có thanh tra cattani thì cũng có trùm mafia tano cariddi
có sổ bảo hiểm xã hội >< thì cũng có người chẳng cần đến nó;
có bắt buộc thì cũng có tự do;
có quy luật chi phối thì cũng có TH chẳng có quy luật nào chi phối
có tất nhiên thì cũng có ngẫu nhiên;
có đúng thì cũng có sai;
-------------------
cho nên /
nồi nào thường sẽ đi với vung đó;
nếu lộn tiệm thì ráng mà chịu.
hôn nhân có người là được chỉ định, nhưng cũng có người là tự do lựa chọn, muốn chọn ai thì chọn;
còn suy nghĩ cá nhân tôi /// được chỉ định tức là trời định tốt hơn nhiều so với người tự do lựa chọn,
vì trời chọn thì 100% là đúng người đúng việc, phù hợp, và nhìn xa trông rộng; gọi là sự hài hòa;
còn người chọn thì búa xua hết, gọi là sự hỗn độn;
KL: Mọi thứ đều có hết, hài hòa có, hỗn độn có, còn tôi không ngu gì để chủ quan người chọn, trời chọn là tốt nhất.
Nói theo khoa học bát tự / người hình thành cách cục chắc chắn sẽ do trời định, người không hình thành cách cục thì muốn làm gì thì làm, tự do lựa chọn 100%.
Khi kiểm bằng nguyên tắc cảm ứng, phe tự do lựa chọn sẽ có những chệch choạc, nó sẽ lộ ra ngay !!!
Như thế:
Ly dị hay không ly dị là do ở hai vợ chồng chứ không phải lá số ấn định sẵn là phải ly dị!!!
đó là trường hợp chủ quan người chọn, muốn lấy thì lấy thì lúc ly dị cứ thế thôi, muốn thì ly dị, tùy 2 người quyết ;
khi đến do ý chủ quan thì khi đi cũng do ý chủ quan mà thôi;
đó là 1 trường hợp đối lập với phe do trời định >< phe trời định thì đến do trời, đi cũng do trời;
Lòng chợt buồn mênh mông
Dáng xưa tàn theo giấc mộng
Chắc người đã bước sang sông
Ðang mùa lúa trổ đòng đòng
Làm sao em quên
Những ngày khi mới quen tên
Bên gốc đa ven đường
Hai đứa ngồi
Tỏ tình yêu thương
Sửa bởi hieuthuyloi: 11/10/2021 - 05:23