Sau một hồi tham quan triển lãm nghệ thuật tìm lục thân với bao ý tưởng, dự định táo bạo, cuối cùng vẫn không thoát được sự thật đau lòng rằng một khi không tìm được bát tự tương hợp với nhau thì dù một hay hai người trong cuộc có cố gắng cải tổ bản thân và tìm cách dung hoà với người kia như thế nào, cũng sẽ tới một ngày bị tuyên án : Này 2 người kia ! Các ngươi định biến hình thành cái gì đi chăng nữa thì :
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hieuthuyloi, on 13/06/2016 - 22:04, said:
Thực tế thì mèo vẫn hoàn mèo thôi, dù cho có chấp nhận nhau thì các quy luật của bát tự vẫn sẽ hiệu lực 100%, nghĩa là sự chấp nhận không khắc phục hay thay thế cho những yếu kém do tứ trụ không phù hợp, và những hệ quả của nó như vợ chồng cãi nhau, ly dị, chém giết,con cái bèo nhèo, tuổi thọ ngắn ngủi, làm ăn thua lỗ, tai họa không được giảm nhẹ ... vẫn cứ hiển hiện.
Ai cũng có tham vọng thỏa quy luật của bát tự càng nhiều càng tốt, nhưng vì phải liệu cơm gắp mắm mà có chuyện chấp nhận, vì biết rằng méo mó có còn hơn không, bần cùng lắm mới phải chấp nhận không đúng, không phải...
Bản án đã được đóng dấu. Khâm thửửửử………!
Với cái gương tày liếp ở trên, những người chưa biết yêu là gì cũng như đã yêu tẹt tèn ten rồi, nay muốn nghĩ tới chuyện hôn nhân thì phải chú ý đến các phương án sau:
1. Quyết tâm tìm kiếm và chờ đợi người có bát tự tương hợp với mình dù phải đi tới chân trời góc biển. Tìm được thì mừng rồi, còn không thì coi như đời này sầu lẻ bóng, chỉ còn biết hẹn đến kiếp sau.
2. Cứ vô tư đi ! Gặp ai, ưng ai, thích ai ( vì tình, vì tiền, vì nợ nần, vì đến tuổi phải lấy, vì cha mẹ bảo lấy, vì thiên hạ không cho suốt ngày rong chơi, vì gì gì đó cũng được ) cứ lấy quách cho xong. Vô tình lấy trúng người có bát tự tương hợp với mình coi như “ Mèo mù vớ cá rán ” ! Nếu xung khắc ? Hãy tự an ủi coi như “ Kiếp này trả nghiệp ” !
3. Đồng lòng nhất trí mong ước bác hieuthuyloi cùng các chiến hữu và những người nắm rõ tử bình một ngày nào đó sẽ thành lập trung tâm : Mai mối, trợ giúp hôn nhân qua Bát Tự !
Mọi người có thể nộp hồ sơ gồm : thông tin về cá nhân cơ bản và bát tự đúng ngày tháng năm giờ sinh ( chắc phải kèm theo phí phồ sơ + phí mai mối đặt cọc chứ nhỉ ? ).
Những người có bát tự tương hợp sẽ được gợi ý gặp mặt, trò chuyện, hẹn hò. Phải lòng nhau thì làm nốt các thủ tục còn lại.
Nếu chẳng thấy có chút cảm xúc, ham muốn với bất kì đối tượng nào trong nhóm những người tương hợp, nhà tư vấn sẽ đi vào phân tích cụ thể cũng như đưa ra lời khuyên, còn lại là quyết định ở đương sự.
.............
Bác hieuthuyloi và mọi người còn phương án giải quyết nào hay và sát thực hơn thì chia sẻ với. Hiện tại khaiquang chính thức bị bắt đi cải tạo cùng gần 200 đồng chí nữa nên tạm thời đầu bí quá, chỉ nghĩ được đến thế thôi.
Nếu trong tương lai, trung tâm kiểu này ( cũng hay đấy chứ ? ) được thành lập thì lười đến mấy khaiquang cũng sẽ phượt tới tận nơi để chiêm ngưỡng và xin ý kiến bác hieuthuyloi đấy. Cầu cho bác là người con của xứ Bắc hoặc hiện tại đang ở xứ Bắc.