Hôn nhân trắc trở
lethanhnhi
04/03/2013
ThaiDuong85, on 04/03/2013 - 22:15, said:
Bạn nói chuyện nghe phát ghét nhỉ ,tự cao quá đấy không coi ai ra gì cả, uh bạn giỏi quá mà, nhưng nên nhớ cây cao quá thì dễ bị gió giật, mình giỏi thì còn có người giỏi hơn, đi ngoài đường đừng nên nhìn chim bay kẻo lại bị đạp phân chó đấy.
mấy thằng xấu thì tự toi
thằng kia mình ghét tự nó chết
cứ cầu thôi, bao giờ đạp thì sẽ....báo lại
^^,
lethanhnhi
04/03/2013
minhthuanA, on 04/03/2013 - 02:59, said:
Bây giờ bàn về bộ mã tang,nó luôn ở tam hợp tuế phá,tạm thấy thế này:
tuổi dần ngọ tuất mã tang ở thân tý thìn,tuổi tỵ dậu sửu mã tang ở hợi mão mùi....,lý đó mà suy thì ai có mệnh đóng ở tam hợp thái tuế đều có mã tang ở cung thê cả và họ đều có "vợ bỏ chồng đào tỵ tha hương", đồng nghĩa với một phần tư dân số đàn ông luôn có vợ bỏ. Đó là chưa kể các cách khác???
Và nếu câu phú "tang môn ngộ mã hình thê vị,vợ bỏ chồng đào tỵ tha hương " mà đúng thì câu:
"Mã chẳng gặp tứ không ở đó
người con nhà vả có lương gia"
Câu này phải giải thích thế nào??? Lương gia làm sao khi nó luôn có tang môn bắt nó phải bỏ chồng!!!
Thật chán là thơ với chả phú!!!!
tuổi dần ngọ tuất mã tang ở thân tý thìn,tuổi tỵ dậu sửu mã tang ở hợi mão mùi....,lý đó mà suy thì ai có mệnh đóng ở tam hợp thái tuế đều có mã tang ở cung thê cả và họ đều có "vợ bỏ chồng đào tỵ tha hương", đồng nghĩa với một phần tư dân số đàn ông luôn có vợ bỏ. Đó là chưa kể các cách khác???
Và nếu câu phú "tang môn ngộ mã hình thê vị,vợ bỏ chồng đào tỵ tha hương " mà đúng thì câu:
"Mã chẳng gặp tứ không ở đó
người con nhà vả có lương gia"
Câu này phải giải thích thế nào??? Lương gia làm sao khi nó luôn có tang môn bắt nó phải bỏ chồng!!!
Thật chán là thơ với chả phú!!!!
tạm không bàn về câu phú, vì chưa đủ đẳng cấp mà sờ tới nó
nói cái câu thế này, vậy 1/4, xin lỗi tôi bắt chước thằng này ăn tục nói phét chứ chưa lấy gì thống kê ra 1/4, nó nói phét tôi cũng có quyền nói phét
vậy 1/4 có tử vi tả hữu , sai rồi
1/4 có không kiếp, sai rồi
1/4 có hình, sai rồi
1/4 người Việt có tính ăn cơm rau muống nói chuyện thế giới
tôi thề, tôi coi cho mấy thằng trùm ở Cảng nó nói, mày lộ tin về anh là ặc
đây dám tuyên bố về chính trị là ông này ông kia bộ trưởng thứ trưởng tới
là chém gió nên các bác tha, chấp gì mấy thằng vô danh, nếu thực, mày biết nhiều, khoe tin , nhiều bí mật và dám đem ra chợ
xin lỗi, ngu nhất Việt Nam như anh, anh cũng biết chú sắp mất tích rồi
dốt không ai chấp đâu
lethanhnhi
04/03/2013
02/2013 - 19:56
Xuân quý tỵ đã lập rồi, xin chúc toàn thể diễn đàn năm mới an khang, mạnh khỏe!!!
Cũng là nhân đầu xuân, chợt nghĩ về tiểu vận chính mình thấy đủ kình đà linh hỏa kỵ. Thế rồi quyết định "hồng loan" một tí, kiếm chút "thiên không đào hoa". Biết đâu cao thủ nào đó thương tình "đà một tí", "kình một tí", "kỵ một tí" để năm mới ngoài đời mình không phải gặp nó. Thật là cảm ơn nhiều nhiều!!!
Mình có đọc một vài lá số giải bài bản thì được lập trình như sau:
Đâu tiên ghi họ tên, ngày, giờ sinh
Tiếp đến cách cục chính tinh
Tiếp đến quần thần khánh hội
Tiếp là lục sát tinh xâm phạm mệnh thân nếu có
Kế tiếp là mệnh cục sinh hay khắc...
Cuối cùng là mệnh có đúng âm, dương vị hay không?
Mình rất muốn nêu lá số nhưng không muốn lộ thông tin của khách hàng. Vậy mình sẽ nêu tên vài người mình biết có mệnh cục tương khắc:
Lá số vụ trưởng vụ kế hoạch địa phương bộ kế hoạch đầu tư. Lá số chủ tịch tập đoàn thành công. Lá số nam giờ mão ngày 25/08/ Bính thân (AL) phó tổng giám đốc tập đoàn đầu tư tài chính. Lá số nữ giờ dậu 1/10/ đinh dậu (AL) cùng làm phó tổng giám đốc tập đoàn trên. lá số Đinh La Thăng, lá số chủ tịch tỉnh Yên Bái. Lá số giám đốc học viện H-C-M. Lá số Bầu Thụy tập đoàn Xuân Thành. Lá số Hà Thị Thu Thanh đại diện 1 tập đoàn kiểm toán lớn thứ 3 thế giới tại Việt Nam,ls phó tổng giám đốc BIDV, ls chủ tịch tập đoàn viễn đông.ls ông nguyên tổng giám đốc bảo việt Bank, ...
Nói chung những người mệnh cục tương khắc mình biết rất nhiều. Nếu 1 số người không yêu cầu giữ bí mật thì mình có thể thông tin cho người quen thân.
Read more: http://tuvilyso.org/.../#ixzz2MaVSW74t
minh thuấn đã viết
lethanhnhi
04/03/2013
xin lỗi, nếu đúng thì vì tránh lỗi hệ thống và rò rỉ thông tin
có lẽ cần tiễn bạn lên đường
có lẽ cần tiễn bạn lên đường
kingstock
04/03/2013
lethanhnhi, on 04/03/2013 - 23:07, said:
02/2013 - 19:56
Xuân quý tỵ đã lập rồi, xin chúc toàn thể diễn đàn năm mới an khang, mạnh khỏe!!!
Cũng là nhân đầu xuân, chợt nghĩ về tiểu vận chính mình thấy đủ kình đà linh hỏa kỵ. Thế rồi quyết định "hồng loan" một tí, kiếm chút "thiên không đào hoa". Biết đâu cao thủ nào đó thương tình "đà một tí", "kình một tí", "kỵ một tí" để năm mới ngoài đời mình không phải gặp nó. Thật là cảm ơn nhiều nhiều!!!
Mình có đọc một vài lá số giải bài bản thì được lập trình như sau:
Đâu tiên ghi họ tên, ngày, giờ sinh
Tiếp đến cách cục chính tinh
Tiếp đến quần thần khánh hội
Tiếp là lục sát tinh xâm phạm mệnh thân nếu có
Kế tiếp là mệnh cục sinh hay khắc...
Cuối cùng là mệnh có đúng âm, dương vị hay không?
Mình rất muốn nêu lá số nhưng không muốn lộ thông tin của khách hàng. Vậy mình sẽ nêu tên vài người mình biết có mệnh cục tương khắc:
Lá số vụ trưởng vụ kế hoạch địa phương bộ kế hoạch đầu tư. Lá số chủ tịch tập đoàn thành công. Lá số nam giờ mão ngày 25/08/ Bính thân (AL) phó tổng giám đốc tập đoàn đầu tư tài chính. Lá số nữ giờ dậu 1/10/ đinh dậu (AL) cùng làm phó tổng giám đốc tập đoàn trên. lá số Đinh La Thăng, lá số chủ tịch tỉnh Yên Bái. Lá số giám đốc học viện H-C-M. Lá số Bầu Thụy tập đoàn Xuân Thành. Lá số Hà Thị Thu Thanh đại diện 1 tập đoàn kiểm toán lớn thứ 3 thế giới tại Việt Nam,ls phó tổng giám đốc BIDV, ls chủ tịch tập đoàn viễn đông.ls ông nguyên tổng giám đốc bảo việt Bank, ...
Nói chung những người mệnh cục tương khắc mình biết rất nhiều. Nếu 1 số người không yêu cầu giữ bí mật thì mình có thể thông tin cho người quen thân.
Read more: http://tuvilyso.org/.../#ixzz2MaVSW74t
minh thuấn đã viết
ThCh
05/03/2013
Hì hì chào cả nhà , đêm đêm lướt web thấy cả nhà rôm rả quá , người thì khéo hỏi , người khéo nói , người thì cười cười cợt cợt !
Thấy có anh lethanhnhi là có giọng văn đầy tính hùng biện nhất , có khiếu thật , có khiếu thật .....
tôi đây hơi tò mò , xin hỏi anh lethanhnhi học tử vi được bao năm rồi , thấy anh nói về tử vi và phán quyết ngôn từ 1 ai đó cứ như là phải học tử vi trên cả các lão làng tử vi thế vậy , chắc cỡ cũng ít ít cũng cỡ ba bốn chục năm chăng ???
Thấy anh kinh nghiệm nói về tử vi ngỡ anh già mà ngôn từ anh nói trên đây lại ngỡ là con trẻ , ko biết anh liệu được mấy tuổi , cuộc đời đã qua bấy trần ai ???
Tôi thấy cái chuyện 1 ai đó vui và post 1 bài về tử vi lên đây, nếu như là các cụ bô lão chỗ chúng ta , tôi thường thấy các cụ rất nho nhã , có khi ngồi im ngẫm nghĩ ls 1 đương số cũng nên ,theo dõi diễn đàn lâu thấy vậy , duy ở đây thường hay thấy nhất là con trẻ lít nhít mới học được mấy năm ?cuộc đời mấy có 1 , 2 cái chấm như anh lethanhnhi là lên ti toe , phản biện , tranh cứ và vỗ ngực ta đây đúng lắm !
Thấy anh tôi chợt nghĩ đến thầy tôi hay nói 1 câu " CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG , CHƯA VỠ BỌNG CỨT ĐÃ ĐÒI BAY BỔNG" nghĩ thấy lại buồn , nếu tôi là anh tôi sẽ xử lý khác , thế sẽ được tiếng ngoan hơn đấy.Vì sân chơi mà , phải phe bờ lay tí chứ, anh cảm thấy ko phục có thể hẹn hẳn ra ngoài gặp nhau thi thố xem ai hơn ai là biết sao cứ phải " Ko Biết Mặt Thì Chó Cắn Càn" thế .
Tôi thấy văn của anh tôi lại nghĩ đến mấy sao lục sát trong tử vi , thấy anh có vẻ giống mấy cái sao hay gây thị phi như CỰ KỊ HAY CỰ ĐÀ , mà các cụ thời xưa gọi là Hung Thần hay Ngụy Quân Tử
Tôi thấy buồn vì Tử Vi là 1 môn Khoa Học giúp người học biết nhân tình thế thái , đúng sai , sửa mình thì nay bị anh làm bẩn , không khéo mươi năm nữa chắc lại đẻ ra 1 thuyết phái tử vi Ngụy Biện do anh cũng nên .
Đáng buồn , đáng buồn ,ở đời tôi ghét nhất loại đấy .
Thôi cũng đã muộn anh cứ ở đấy mà vớ vẩn , chào anh tôi buồn ................
Sửa bởi ThCh: 05/03/2013 - 01:24
Thấy có anh lethanhnhi là có giọng văn đầy tính hùng biện nhất , có khiếu thật , có khiếu thật .....
tôi đây hơi tò mò , xin hỏi anh lethanhnhi học tử vi được bao năm rồi , thấy anh nói về tử vi và phán quyết ngôn từ 1 ai đó cứ như là phải học tử vi trên cả các lão làng tử vi thế vậy , chắc cỡ cũng ít ít cũng cỡ ba bốn chục năm chăng ???
Thấy anh kinh nghiệm nói về tử vi ngỡ anh già mà ngôn từ anh nói trên đây lại ngỡ là con trẻ , ko biết anh liệu được mấy tuổi , cuộc đời đã qua bấy trần ai ???
Tôi thấy cái chuyện 1 ai đó vui và post 1 bài về tử vi lên đây, nếu như là các cụ bô lão chỗ chúng ta , tôi thường thấy các cụ rất nho nhã , có khi ngồi im ngẫm nghĩ ls 1 đương số cũng nên ,theo dõi diễn đàn lâu thấy vậy , duy ở đây thường hay thấy nhất là con trẻ lít nhít mới học được mấy năm ?cuộc đời mấy có 1 , 2 cái chấm như anh lethanhnhi là lên ti toe , phản biện , tranh cứ và vỗ ngực ta đây đúng lắm !
Thấy anh tôi chợt nghĩ đến thầy tôi hay nói 1 câu " CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG , CHƯA VỠ BỌNG CỨT ĐÃ ĐÒI BAY BỔNG" nghĩ thấy lại buồn , nếu tôi là anh tôi sẽ xử lý khác , thế sẽ được tiếng ngoan hơn đấy.Vì sân chơi mà , phải phe bờ lay tí chứ, anh cảm thấy ko phục có thể hẹn hẳn ra ngoài gặp nhau thi thố xem ai hơn ai là biết sao cứ phải " Ko Biết Mặt Thì Chó Cắn Càn" thế .
Tôi thấy văn của anh tôi lại nghĩ đến mấy sao lục sát trong tử vi , thấy anh có vẻ giống mấy cái sao hay gây thị phi như CỰ KỊ HAY CỰ ĐÀ , mà các cụ thời xưa gọi là Hung Thần hay Ngụy Quân Tử
Tôi thấy buồn vì Tử Vi là 1 môn Khoa Học giúp người học biết nhân tình thế thái , đúng sai , sửa mình thì nay bị anh làm bẩn , không khéo mươi năm nữa chắc lại đẻ ra 1 thuyết phái tử vi Ngụy Biện do anh cũng nên .
Đáng buồn , đáng buồn ,ở đời tôi ghét nhất loại đấy .
Thôi cũng đã muộn anh cứ ở đấy mà vớ vẩn , chào anh tôi buồn ................
Sửa bởi ThCh: 05/03/2013 - 01:24
lethanhnhi
05/03/2013
ThCh, on 05/03/2013 - 01:19, said:
Hì hì chào cả nhà , đêm đêm lướt web thấy cả nhà rôm rả quá , người thì khéo hỏi , người khéo nói , người thì cười cười cợt cợt !
Thấy có anh lethanhnhi là có giọng văn đầy tính hùng biện nhất , có khiếu thật , có khiếu thật .....
tôi đây hơi tò mò , xin hỏi anh lethanhnhi học tử vi được bao năm rồi , thấy anh nói về tử vi và phán quyết ngôn từ 1 ai đó cứ như là phải học tử vi trên cả các lão làng tử vi thế vậy , chắc cỡ cũng ít ít cũng cỡ ba bốn chục năm chăng ???
Thấy anh kinh nghiệm nói về tử vi ngỡ anh già mà ngôn từ anh nói trên đây lại ngỡ là con trẻ , ko biết anh liệu được mấy tuổi , cuộc đời đã qua bấy trần ai ???
Tôi thấy cái chuyện 1 ai đó vui và post 1 bài về tử vi lên đây, nếu như là các cụ bô lão chỗ chúng ta , tôi thường thấy các cụ rất nho nhã , có khi ngồi im ngẫm nghĩ ls 1 đương số cũng nên ,theo dõi diễn đàn lâu thấy vậy , duy ở đây thường hay thấy nhất là con trẻ lít nhít mới học được mấy năm ?cuộc đời mấy có 1 , 2 cái chấm như anh lethanhnhi là lên ti toe , phản biện , tranh cứ và vỗ ngực ta đây đúng lắm !
Thấy anh tôi chợt nghĩ đến thầy tôi hay nói 1 câu " CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG , CHƯA VỠ BỌNG CỨT ĐÃ ĐÒI BAY BỔNG" nghĩ thấy lại buồn , nếu tôi là anh tôi sẽ xử lý khác , thế sẽ được tiếng ngoan hơn đấy.Vì sân chơi mà , phải phe bờ lay tí chứ, anh cảm thấy ko phục có thể hẹn hẳn ra ngoài gặp nhau thi thố xem ai hơn ai là biết sao cứ phải " Ko Biết Mặt Thì Chó Cắn Càn" thế .
Tôi thấy văn của anh tôi lại nghĩ đến mấy sao lục sát trong tử vi , thấy anh có vẻ giống mấy cái sao hay gây thị phi như CỰ KỊ HAY CỰ ĐÀ , mà các cụ thời xưa gọi là Hung Thần hay Ngụy Quân Tử
Tôi thấy buồn vì Tử Vi là 1 môn Khoa Học giúp người học biết nhân tình thế thái , đúng sai , sửa mình thì nay bị anh làm bẩn , không khéo mươi năm nữa chắc lại đẻ ra 1 thuyết phái tử vi Ngụy Biện do anh cũng nên .
Đáng buồn , đáng buồn ,ở đời tôi ghét nhất loại đấy .
Thôi cũng đã muộn anh cứ ở đấy mà vớ vẩn , chào anh tôi buồn ................
Thấy có anh lethanhnhi là có giọng văn đầy tính hùng biện nhất , có khiếu thật , có khiếu thật .....
tôi đây hơi tò mò , xin hỏi anh lethanhnhi học tử vi được bao năm rồi , thấy anh nói về tử vi và phán quyết ngôn từ 1 ai đó cứ như là phải học tử vi trên cả các lão làng tử vi thế vậy , chắc cỡ cũng ít ít cũng cỡ ba bốn chục năm chăng ???
Thấy anh kinh nghiệm nói về tử vi ngỡ anh già mà ngôn từ anh nói trên đây lại ngỡ là con trẻ , ko biết anh liệu được mấy tuổi , cuộc đời đã qua bấy trần ai ???
Tôi thấy cái chuyện 1 ai đó vui và post 1 bài về tử vi lên đây, nếu như là các cụ bô lão chỗ chúng ta , tôi thường thấy các cụ rất nho nhã , có khi ngồi im ngẫm nghĩ ls 1 đương số cũng nên ,theo dõi diễn đàn lâu thấy vậy , duy ở đây thường hay thấy nhất là con trẻ lít nhít mới học được mấy năm ?cuộc đời mấy có 1 , 2 cái chấm như anh lethanhnhi là lên ti toe , phản biện , tranh cứ và vỗ ngực ta đây đúng lắm !
Thấy anh tôi chợt nghĩ đến thầy tôi hay nói 1 câu " CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG , CHƯA VỠ BỌNG CỨT ĐÃ ĐÒI BAY BỔNG" nghĩ thấy lại buồn , nếu tôi là anh tôi sẽ xử lý khác , thế sẽ được tiếng ngoan hơn đấy.Vì sân chơi mà , phải phe bờ lay tí chứ, anh cảm thấy ko phục có thể hẹn hẳn ra ngoài gặp nhau thi thố xem ai hơn ai là biết sao cứ phải " Ko Biết Mặt Thì Chó Cắn Càn" thế .
Tôi thấy văn của anh tôi lại nghĩ đến mấy sao lục sát trong tử vi , thấy anh có vẻ giống mấy cái sao hay gây thị phi như CỰ KỊ HAY CỰ ĐÀ , mà các cụ thời xưa gọi là Hung Thần hay Ngụy Quân Tử
Tôi thấy buồn vì Tử Vi là 1 môn Khoa Học giúp người học biết nhân tình thế thái , đúng sai , sửa mình thì nay bị anh làm bẩn , không khéo mươi năm nữa chắc lại đẻ ra 1 thuyết phái tử vi Ngụy Biện do anh cũng nên .
Đáng buồn , đáng buồn ,ở đời tôi ghét nhất loại đấy .
Thôi cũng đã muộn anh cứ ở đấy mà vớ vẩn , chào anh tôi buồn ................
tôi gọi là ít tuổi, nhưng nếu về tử vi thì nhà tôi chơi 3 đời rooif^^, tôi thì hơn 10 năm đi xem chơi tán gái^^
vì mệnh tôi ở ngọ cho nên có lẽ luc nào cũng kiêu, cao mà...dù chơi cũng không kém ai, chơi cũng phải ra chơi, dù tử vi là thú chơi bời mua vui
vì trót ôm cái thèng Địa không hỏa tinh kình ở mệnh cho nên thích làm chân tiểu nhân chớ ghét nhất mấy thằng ngụy quân tử
mà lại trót ôm long trì, Thiên Lương tuy không ra tay nhưng làm thầy đầu trò cho bọn lưu manh
cho nên, đừng múa rìu , giở quẻ trước mặt Lỗ Ban
hơi rầu.........^^
Sửa bởi lethanhnhi: 05/03/2013 - 10:52
lethanhnhi
05/03/2013
thỉnh thoảng có lấy chút tiền, nhưng đây là những khoản tiền chỉ vì muốn tự khẳng định đẳng cấp chơi của mình, chứ sau này , sau 1 tháng nữa, vĩnh viễn tôi sẽ không lấy 1 xu nào nhờ Tử Vi nữa, vì cái giá phải trả đắt quá
kẻ mù thì mới làm càn, đây không phải là 1 cái nghề chính đáng của 1 thằng đàn ông
trích lời mẹ yêu
kẻ mù thì mới làm càn, đây không phải là 1 cái nghề chính đáng của 1 thằng đàn ông
trích lời mẹ yêu
lethanhnhi
05/03/2013
sẽ có 1 học thuyết trọn vẹn về Tử vi ra đời, nhưng thưa ông Thiên Đồng, vĩnh viễn người nhìn thấy nó chỉ là con tôi, cháu tôi, chứ cái gọi là bí mật đem ra chợ thì không có đâu
bí mật rẻ tiền
cũng như bố tôi, cất sách dành cho con
thầy tôi, để dành sách cho học trò
chứ không có đem ra cho mấy thằng ngụy quân tử nó quấy bẩn xã hội đâu, để nó học rồi nó đi lòe người
bí mật rẻ tiền
cũng như bố tôi, cất sách dành cho con
thầy tôi, để dành sách cho học trò
chứ không có đem ra cho mấy thằng ngụy quân tử nó quấy bẩn xã hội đâu, để nó học rồi nó đi lòe người
nganvintage
05/03/2013
Nhưng nhỡ lá số cung phu đẹp nhưng tướng xấu làm cho chuyện tình cảm trắc trở thì sao ?
Cháu thấy có người bị tuần triệt cung phu mà họ vẫn sống hạnh phúc với nhau đó , xin hỏi như thế là thế nào ? Hoặc những người cung phu đẹp nhưng mà lại lấy nhầm người . Nghĩa là chưa đến duyên đã lấy vợ rồi , nhìn cung phu đó rất đẹp vợ thông minh xinh đẹp có thiên việt phượng các , thế mà thật thì họ lại lấy ng xấu , cam chịu mà chính xác giờ sinh .
Cháu thấy có người bị tuần triệt cung phu mà họ vẫn sống hạnh phúc với nhau đó , xin hỏi như thế là thế nào ? Hoặc những người cung phu đẹp nhưng mà lại lấy nhầm người . Nghĩa là chưa đến duyên đã lấy vợ rồi , nhìn cung phu đó rất đẹp vợ thông minh xinh đẹp có thiên việt phượng các , thế mà thật thì họ lại lấy ng xấu , cam chịu mà chính xác giờ sinh .
nganvintage
05/03/2013
ThCh, on 05/03/2013 - 01:19, said:
Hì hì chào cả nhà , đêm đêm lướt web thấy cả nhà rôm rả quá , người thì khéo hỏi , người khéo nói , người thì cười cười cợt cợt !
Thấy có anh lethanhnhi là có giọng văn đầy tính hùng biện nhất , có khiếu thật , có khiếu thật .....
tôi đây hơi tò mò , xin hỏi anh lethanhnhi học tử vi được bao năm rồi , thấy anh nói về tử vi và phán quyết ngôn từ 1 ai đó cứ như là phải học tử vi trên cả các lão làng tử vi thế vậy , chắc cỡ cũng ít ít cũng cỡ ba bốn chục năm chăng ???
Thấy anh kinh nghiệm nói về tử vi ngỡ anh già mà ngôn từ anh nói trên đây lại ngỡ là con trẻ , ko biết anh liệu được mấy tuổi , cuộc đời đã qua bấy trần ai ???
Tôi thấy cái chuyện 1 ai đó vui và post 1 bài về tử vi lên đây, nếu như là các cụ bô lão chỗ chúng ta , tôi thường thấy các cụ rất nho nhã , có khi ngồi im ngẫm nghĩ ls 1 đương số cũng nên ,theo dõi diễn đàn lâu thấy vậy , duy ở đây thường hay thấy nhất là con trẻ lít nhít mới học được mấy năm ?cuộc đời mấy có 1 , 2 cái chấm như anh lethanhnhi là lên ti toe , phản biện , tranh cứ và vỗ ngực ta đây đúng lắm !
Thấy anh tôi chợt nghĩ đến thầy tôi hay nói 1 câu " CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG , CHƯA VỠ BỌNG CỨT ĐÃ ĐÒI BAY BỔNG" nghĩ thấy lại buồn , nếu tôi là anh tôi sẽ xử lý khác , thế sẽ được tiếng ngoan hơn đấy.Vì sân chơi mà , phải phe bờ lay tí chứ, anh cảm thấy ko phục có thể hẹn hẳn ra ngoài gặp nhau thi thố xem ai hơn ai là biết sao cứ phải " Ko Biết Mặt Thì Chó Cắn Càn" thế .
Tôi thấy văn của anh tôi lại nghĩ đến mấy sao lục sát trong tử vi , thấy anh có vẻ giống mấy cái sao hay gây thị phi như CỰ KỊ HAY CỰ ĐÀ , mà các cụ thời xưa gọi là Hung Thần hay Ngụy Quân Tử
Tôi thấy buồn vì Tử Vi là 1 môn Khoa Học giúp người học biết nhân tình thế thái , đúng sai , sửa mình thì nay bị anh làm bẩn , không khéo mươi năm nữa chắc lại đẻ ra 1 thuyết phái tử vi Ngụy Biện do anh cũng nên .
Đáng buồn , đáng buồn ,ở đời tôi ghét nhất loại đấy .
Thôi cũng đã muộn anh cứ ở đấy mà vớ vẩn , chào anh tôi buồn ................
Thấy có anh lethanhnhi là có giọng văn đầy tính hùng biện nhất , có khiếu thật , có khiếu thật .....
tôi đây hơi tò mò , xin hỏi anh lethanhnhi học tử vi được bao năm rồi , thấy anh nói về tử vi và phán quyết ngôn từ 1 ai đó cứ như là phải học tử vi trên cả các lão làng tử vi thế vậy , chắc cỡ cũng ít ít cũng cỡ ba bốn chục năm chăng ???
Thấy anh kinh nghiệm nói về tử vi ngỡ anh già mà ngôn từ anh nói trên đây lại ngỡ là con trẻ , ko biết anh liệu được mấy tuổi , cuộc đời đã qua bấy trần ai ???
Tôi thấy cái chuyện 1 ai đó vui và post 1 bài về tử vi lên đây, nếu như là các cụ bô lão chỗ chúng ta , tôi thường thấy các cụ rất nho nhã , có khi ngồi im ngẫm nghĩ ls 1 đương số cũng nên ,theo dõi diễn đàn lâu thấy vậy , duy ở đây thường hay thấy nhất là con trẻ lít nhít mới học được mấy năm ?cuộc đời mấy có 1 , 2 cái chấm như anh lethanhnhi là lên ti toe , phản biện , tranh cứ và vỗ ngực ta đây đúng lắm !
Thấy anh tôi chợt nghĩ đến thầy tôi hay nói 1 câu " CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ ĐE HÀNG TỔNG , CHƯA VỠ BỌNG CỨT ĐÃ ĐÒI BAY BỔNG" nghĩ thấy lại buồn , nếu tôi là anh tôi sẽ xử lý khác , thế sẽ được tiếng ngoan hơn đấy.Vì sân chơi mà , phải phe bờ lay tí chứ, anh cảm thấy ko phục có thể hẹn hẳn ra ngoài gặp nhau thi thố xem ai hơn ai là biết sao cứ phải " Ko Biết Mặt Thì Chó Cắn Càn" thế .
Tôi thấy văn của anh tôi lại nghĩ đến mấy sao lục sát trong tử vi , thấy anh có vẻ giống mấy cái sao hay gây thị phi như CỰ KỊ HAY CỰ ĐÀ , mà các cụ thời xưa gọi là Hung Thần hay Ngụy Quân Tử
Tôi thấy buồn vì Tử Vi là 1 môn Khoa Học giúp người học biết nhân tình thế thái , đúng sai , sửa mình thì nay bị anh làm bẩn , không khéo mươi năm nữa chắc lại đẻ ra 1 thuyết phái tử vi Ngụy Biện do anh cũng nên .
Đáng buồn , đáng buồn ,ở đời tôi ghét nhất loại đấy .
Thôi cũng đã muộn anh cứ ở đấy mà vớ vẩn , chào anh tôi buồn ................
Thầy cháu không nho nhã đâu ạ . Đánh trò suốt ngày mà nho nhã ạ . Toàn đánh vào chỗ thâm như bàn tay với bắp chân ít nhất là 20 roi còn không 50 roi , ngày nào cũng mếu máo
Cháu thấy thầy trận pháp cũng đanh đá lắm ạ . Không học thầy đập cho tơi bời . Thầy mà lên cơn đồng bóng xin lỗi cháu không dám dây với tổ kiến lửa
Bác đã nhìn thấy thầy bùa ngải trừng mắt chưa ? Đảm bảo nhìn xong sợ luôn
Nho nhã mà bảo trò Không được lười , mày mà lười ông đập cho tơi bời . Đấy nho nhã đấy
Mà nói chuyện với vợ thì nhẹ nhàng lắm , với trò thì ôi không đỡ được đâu
Mà cháu nghe thầy cháu dậy là nếu giỏi cái này thì chết yểu , k có con , rồi cái gì ý cô độc cả đời đấy chứ chả sướng đâu . Nên tuyệt đối ........ thầy cháu dặn thế
Chú có biết tính = cái bảng cứ gẩy gẩy không . Đấy thầy không cho dùng Casio FX 500 đâu dùng cái gẩy gẩy đấy để mà tính . Tính lộn xộn ăn no đòn , ngày nào cũng ăn đòn , hở tí là ăn đòn . Không vì hứa thì cháu bỏ lâu rồi , đang định bỏ 6 cụ bu vào chửi cho lại nuốt nhục học tiếp . Thầy mà toàn mắng trò là con mặt giặc Nho nhã hiền lành ở đâu ra vậy ?
Sửa bởi nganvintage: 05/03/2013 - 11:32
lethanhnhi
05/03/2013
Ngu Yên
05/03/2013
lethanhnhi, on 05/03/2013 - 12:55, said:
bí mật, nói mất linh
Chiêu cậu Nhị làm không đúng quy cách .Ngày trước có ông bố của bạn kể chuyện rằng có ông bạn đã lớn tuổi đi xem tv, thầy phán năm nat tv, đv trùng phùng tk, đào thêm sát tinh , nếu là tuổi trẻ họa tình ái , ông lớn tuổi họa sưc khỏe.Ông này không biết nghe ai đi tìm vợ bé ý định sẽ hắt hủi cho qua hạn, nhưng chưa được bao lâu thì mất vì thượng mã phong (chắc là tai biến mạch máu não).Hỏi thầy thầy bảo tránh hạn không tích phúc thì chớ lại còn như thế thì chỉ mau chết thôi;
Tóm lại bạn muốn ăn đòn thì cũng phải vì muốn giúp người mà bị ăn hoặc mình đâu khổng đâu không bị kẻ ở đâu nhảy vào ăn vạ thì mới ứng!
TB: tôi có lá số để ở Bịt mắt bắt dê mồi cậu đoán chơi
và vui hơn vì cái này tôi đang định xem nghiệm lý đến 2014 ở phần Hà Lạc, số người bệnh , có ghi HL lẫn số tử vi.
Sửa bởi nguy: 05/03/2013 - 15:52
ThCh
05/03/2013
Ô hô nghe anh bạn lethanhnhi nói hoành tráng , hay quá !
Nhà anh đã 3 đời về tử vi , thật là nhà nòi đấy. Còn nòi đấy giống má ra sao tôi nghe anh nói , biết rồi , biết rồi
Học tử vi mà đẻ ra con ra cháu " Hung thần " Hay " Ngụy Quân Tử " tôi thấy đáng phục đấy , cứ cái đà này tới đời anh chắc mấy chữ Nhân , Lễ , Tín , Trí , Nghĩa
nó to như con kiến , ngôn từ hay như " Quạ Mổ" ý chứ lị )
Mà nghe anh bảo a có thâm niên 10 năm bốc phết ........à quên bốc phệ tán gái , lại thấy có 1 giọng văn mai mái lên hót gưn theo , tôi thấy các hạ thật cao và thâm.
Tôi thấy chắc 10 năm qua anh đã la liếm thu nhận được ối cô làm nữ đệ tử quá , ko biết chỗ anh sau này liệu có thành " Lầu xanh quán " ko đây ...
Khâm phục quá , khâm phục quá .Chúc mừng anh !
Tôi thấy anh nên đổi từ lethanhnhi thành nick name "Quạ Mổ" thì hay hơn !
Thôi chào anh " Quạ Mổ " nhé !
Sửa bởi ThCh: 05/03/2013 - 19:37
Nhà anh đã 3 đời về tử vi , thật là nhà nòi đấy. Còn nòi đấy giống má ra sao tôi nghe anh nói , biết rồi , biết rồi
Học tử vi mà đẻ ra con ra cháu " Hung thần " Hay " Ngụy Quân Tử " tôi thấy đáng phục đấy , cứ cái đà này tới đời anh chắc mấy chữ Nhân , Lễ , Tín , Trí , Nghĩa
nó to như con kiến , ngôn từ hay như " Quạ Mổ" ý chứ lị )
Mà nghe anh bảo a có thâm niên 10 năm bốc phết ........à quên bốc phệ tán gái , lại thấy có 1 giọng văn mai mái lên hót gưn theo , tôi thấy các hạ thật cao và thâm.
Tôi thấy chắc 10 năm qua anh đã la liếm thu nhận được ối cô làm nữ đệ tử quá , ko biết chỗ anh sau này liệu có thành " Lầu xanh quán " ko đây ...
Khâm phục quá , khâm phục quá .Chúc mừng anh !
Tôi thấy anh nên đổi từ lethanhnhi thành nick name "Quạ Mổ" thì hay hơn !
Thôi chào anh " Quạ Mổ " nhé !
Sửa bởi ThCh: 05/03/2013 - 19:37


