←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thế hệ trẻ VN - Chúng ta là ai và ở đâu?

dath's Photo dath 18/02/2013

Thế hệ trẻ VN/công dân VN nghĩ gì khi đọc bài báo này?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Linus's Photo Linus 18/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa


Phát điên phát cuồng quá đáng, sống tự kỉ quì gối vì những cái không đáng có.
Có thể trông đợi gì ở những thanh niên kém bản lĩnh sống như thế này?



thế hệ thanh niên ở nông thôn giờ đây là thế hệ “lên nóc nhà rồi bắt con gà”, cứ nhạc vào là “bay lắc” tùm lum, phóng xe bạt mạng "đường làng là của ta". Ai đó gọi thanh niên đô thị là một thế hệ tự kỉ, suốt ngày lên facebook chém gió, than thở kêu chán rồi chửi đời. Còn “cái bọn trẻ sắp lớn” thì là những đứa trẻ hóa rồ vì các Ồ-pa Hàn Quốc, hời hợt và quên mất thậm chí quay lưng lại với các giá trị truyền thống. Đánh giá như thế là quá phiến diện, thiếu tích cực, chỉ nhìn mặt tiêu cực, nhưng nhìn lại thử xem, chẳng phải rất nhiều “thanh niên thế hệ mới” đang sống như vậy sao.
Trích dẫn

Paintball's Photo Paintball 18/02/2013

Một bài báo mạnh dạn, đáng biểu dương
Trích dẫn

Kikyo's Photo Kikyo 18/02/2013

Bài viết đúng ra mấy phần, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp, nhưng h toàn đưa ra mỗi tình trạng không à. Có nhân rồi có quả, k phải tự nhiên một sớm một chiều ra kết quả thế hệ mới như thế. tầng lớp trẻ hiện giờ như vậy, lý do vì sao, còn tầng lớp lãnh đạo, còn tầng lớp giáo dục, còn một nghìn tầng lớp liên quan nữa chẳng biết có gọi là xấu hổ không

Không chỉ nhiều ng thế hệ không trẻ xấu hổ về thế hệ trẻ, mà nhiều ng thế hệ trẻ cũng xấu hổ về tầng lớp không trẻ lắm, mất niềm tin lắm, đừng suốt ngày đi chê nhau.

Chúng ta là member, chúng ta đang ở tuvilyso.
-------
Trích dẫn

Kikyo's Photo Kikyo 18/02/2013

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Paintball's Photo Paintball 18/02/2013

Đưa ra nguyên nhân thì bị xóa ngay. Thôi đưa thực trạng một cách mạnh dạn còn hơn nói dối nói láo mấy chục năm qua kiểu "rừng vàng biển bạc"... Người ta đọc thấy hiện trạng, so sánh và tự rút ra kết luận, đưa đến cách hành động tùy khả năng, nhận thức của mỗi người
Trích dẫn

dath's Photo dath 18/02/2013

Khi đưa bài viết này lên thì cá nhân dath cũng chỉ muốn mọi người nhìn vào thực trạng thôi chứ không có ý chê bai gì cả (vì đó cũng không phải là thói quen của dath). Giải pháp của nó liên quan đến nhiều khía cạnh nên thực khó để phát biểu suy nghĩ của mình. Cá nhân dath cũng chỉ là một cá nhân nên không kỳ vọng là một cá nhân nào đó có thể thay đổi được "1 tổ chức" hay một tư duy lối mòn. Chỉ hy vọng các bạn đọc và cảm nhận được nó thì trong hành trang cuộc sống của các bạn đi tới ước mơ, đi tới cái đích đã lựa chọn thì hãy mang theo cả tri thức, cả niềm tin và luôn nhớ là chúng ta là công dân Việt Nam!

Và hãy bắt đầu bằng chính lựa chọn của cá nhân mình!
Trích dẫn