Bất động sản của ông chủ Trần.
Can.Spacy
14/02/2013
Bác không tán Tử vi nhưng bác cũng lên comment và đọc bài còn gì nữa, anh em Thần Khê chém Tử vi xuyên Tết, va len tai đang còn chém.
Buổi sáng còn bận việc, tối mới hoạt động
Buổi sáng còn bận việc, tối mới hoạt động
Linus
14/02/2013
Tối nay đứa nào online thì có 2 dạng : 1 là xa ngừi iu. 2 là chưa ngừi iu.
AnKhoa
14/02/2013
Số này chỉ cần 3 dòng thôi:
1. Mệnh Vũ Tham Hỏa Kình, Thân Liêm Phá Lộc Kiếp Không, 100 ông thì cả trăm đều máu đầu tư làm giàu, mà chơi là chơi lớn
2. Vận Tân Dậu máu đầu tư vì rất rõ ràng, vận nhập cung Thân chủ có biến chuyển mạnh, Phá hóa Lộc chủ động có tiền, gặp Kiếp Không là đầu tư, gặp Khôi Việt là có cơ hội. Đoán nhanh thì đây Nút chuyển vận Thái Tuế.
3. Tại sao nhà đất cũng chỉ cần bộ Vũ Tham, quan Tử Sát, xưa thì là tướng lĩnh chiến đấu chiếm căn cứ, nay là mua nhà đất (trong tay tôi có mấy lá Vũ Tham Sửu dính sát tinh làm nghề xây dựng luôn). Thực ra cái này chung chung thôi, chứ từ ngàn xưa tới nay có ông nào đầu tư lớn, liều lĩnh mà thoát khỏi chữ "nhà đất" đâu.
1. Mệnh Vũ Tham Hỏa Kình, Thân Liêm Phá Lộc Kiếp Không, 100 ông thì cả trăm đều máu đầu tư làm giàu, mà chơi là chơi lớn
2. Vận Tân Dậu máu đầu tư vì rất rõ ràng, vận nhập cung Thân chủ có biến chuyển mạnh, Phá hóa Lộc chủ động có tiền, gặp Kiếp Không là đầu tư, gặp Khôi Việt là có cơ hội. Đoán nhanh thì đây Nút chuyển vận Thái Tuế.
3. Tại sao nhà đất cũng chỉ cần bộ Vũ Tham, quan Tử Sát, xưa thì là tướng lĩnh chiến đấu chiếm căn cứ, nay là mua nhà đất (trong tay tôi có mấy lá Vũ Tham Sửu dính sát tinh làm nghề xây dựng luôn). Thực ra cái này chung chung thôi, chứ từ ngàn xưa tới nay có ông nào đầu tư lớn, liều lĩnh mà thoát khỏi chữ "nhà đất" đâu.
tuphasonghanh
14/02/2013
NhuThangThai, on 14/02/2013 - 11:10, said:
Ngày Valentine mà các chú cứ cắm đầu vô tử vi, hỏi sao bạn gái không bỏ, gia đình không lục đục? Hỏi sao đám FA đông và nguy hiểm đến thế.
Hôm nay đứa nào lên mạng tán tử vi là đứa ấy love-loser. hé hé
Hôm nay đứa nào lên mạng tán tử vi là đứa ấy love-loser. hé hé
Chú buồn cười, nghề kiếm cơm của ối người hay niềm vui của nhiều người. Va len gì tầm ság và trưa.
Tối muộn anh mới đi hú hí với gái.
tuphasonghanh
14/02/2013
AnKhoa
14/02/2013
Mấy ông nhiễu quá, sân chơi thích thì vô, không thích thì thôi, cứ ngấp nghé ở ngoài nói đổng vào này kia làm gì. Ông Hành thỉnh thoảng vào bắn tỉa vài câu vô nghĩa vãi
tuphasonghanh
14/02/2013
Ak dây chun đây nơi vui chơi của anh mà.
Căn nhà bao năm anh gắn bó.
Căn nhà bao năm anh gắn bó.
AlexPhong
14/02/2013
Durobi huynh đệ có hồ sơ của các trùm BĐS thế giới không, luận một thể cho lethanhnhi lác mắt luôn một lúc.
AlexPhong
14/02/2013
AnKhoa
14/02/2013
Alex chưa thấy lá số Quan Tử Sát làm xây dựng ah? Chịu khó sưu tầm mấy lá số đời thực tý, ôm đống lá vĩ nhân chưa biết đúng sai thế nào sao luận được, để diễn cho vui thì ko sao
Durobi
14/02/2013
AlexPhong, on 14/02/2013 - 17:22, said:
Durobi huynh đệ có hồ sơ của các trùm BĐS thế giới không, luận một thể cho lethanhnhi lác mắt luôn một lúc.
Cái ngày va-len-thai này thật ra chỉ cần 1 cái ôm là đủ, hết, thế mà ối cụ từ ôm dẫn đến hôn, từ hôn đến phải mua cái giường, rồi thuê cái phòng, rồi mua cái nhà ... thế là làm bđs đấy ^^
Theo tôi thấy làm BĐS mà để tôi nể thì tôi thấy có nhiều lắm, tỉ như cụ Thành Cát Tư Hãn, cụ Napoleon, cụ Hitler ... Nhưng đa phần là các cụ sau này BĐS bị lấy lại hết. Có Mr.Khang Hy làm tương đối tốt, lấn Nga, đè Mông ép Cổ, nam thì lấy Đài Loan từ tay Hà Lan, biên cương phía tây cũng mở rộng rất nhiều ... Cụ Mao theo tôi nghĩ là rất có khiếu làm bất BĐS, tuy túi cụ chả bao giờ có 1 tờ bạc lẻ, nhưng tiếc là cái hồi cụ thống nhất đất nước thì chưa có ai vinh danh cụ là doanh nhân BĐS thành công nhất thế giới, uổng ghê! Có đất là có tiền, người nào có càng nhiều đất và có quyền nắm giữ chủ quyền đất đó lâu thì được coi là giàu nhất ^^
Thời buổi hiện đại bây giờ tay nào nắm nhiều đất? Là mấy ông đang làm internet chứ ai nữa, facebook nè, google nè ... Đất bây giờ là vô hạn cho người ta khai thác, nó là không gian không thấy bằng mắt thường! Về xu hướng sắp tới thì đất sao Hỏa sẽ có giá, người ta sẽ dần dần đi tới đó du lịch, sau khi cải tạo được môi trường sống trên đó rồi thì di dân từ từ lên, cho nên khái niệm làm BĐS từ đất (thổ) là sẽ luôn tồn tại ^^
Hiện giờ ở VN mình thì anh Sản anh í vẫn nằm bất động, nhiều người là đại gia nay thành tiểu gia và vô gia !! Làm doanh nhân như ra chiến trường, hôm nay công thành đoạt đất, ngày mai phơi xác cho quạ rỉa lúc nào ko hay ^^
Sửa bởi Durobi: 14/02/2013 - 20:00
AlexPhong
14/02/2013
Durobi, on 14/02/2013 - 19:50, said:
Chào các huynh đệ, các thần khê, thần chê, thần ghê, thần mê, thần phê ... chúc mọi người một ngày va-len-thai vui vẻ ^^
Cái ngày va-len-thai này thật ra chỉ cần 1 cái ôm là đủ, hết, thế mà ối cụ từ ôm dẫn đến hôn, từ hôn đến phải mua cái giường, rồi thuê cái phòng, rồi mua cái nhà ... thế là làm bđs đấy ^^
Theo tôi thấy làm BĐS mà để tôi nể thì tôi thấy có nhiều lắm, tỉ như cụ Thành Cát Tư Hãn, cụ Napoleon, cụ Hitler ... Nhưng đa phần là các cụ sau này BĐS bị lấy lại hết. Có Mr.Khang Hy làm tương đối tốt, lấn Nga, đè Mông ép Cổ, nam thì lấy Đài Loan từ tay Hà Lan, biên cương phía tây cũng mở rộng rất nhiều ... Cụ Mao theo tôi nghĩ là rất có khiếu làm bất BĐS, tuy túi cụ chả bao giờ có 1 tờ bạc lẻ, nhưng tiếc là cái hồi cụ thống nhất đất nước thì chưa có ai vinh danh cụ là doanh nhân BĐS thành công nhất thế giới, uổng ghê! Có đất là có tiền, người nào có càng nhiều đất và có quyền nắm giữ chủ quyền đất đó lâu thì được coi là giàu nhất ^^
Thời buổi hiện đại bây giờ tay nào nắm nhiều đất? Là mấy ông đang làm internet chứ ai nữa, facebook nè, google nè ... Đất bây giờ là vô hạn cho người ta khai thác, nó là không gian không thấy bằng mắt thường! Về xu hướng sắp tới thì đất sao Hỏa sẽ có giá, người ta sẽ dần dần đi tới đó du lịch, sau khi cải tạo được môi trường sống trên đó rồi thì di dân từ từ lên, cho nên khái niệm làm BĐS từ đất (thổ) là sẽ luôn tồn tại ^^
Hiện giờ ở VN mình thì anh Sản anh í vẫn nằm bất động, nhiều người là đại gia nay thành tiểu gia và vô gia !! Làm doanh nhân như ra chiến trường, hôm nay công thành đoạt đất, ngày mai phơi xác cho quạ rỉa lúc nào ko hay ^^
Cái ngày va-len-thai này thật ra chỉ cần 1 cái ôm là đủ, hết, thế mà ối cụ từ ôm dẫn đến hôn, từ hôn đến phải mua cái giường, rồi thuê cái phòng, rồi mua cái nhà ... thế là làm bđs đấy ^^
Theo tôi thấy làm BĐS mà để tôi nể thì tôi thấy có nhiều lắm, tỉ như cụ Thành Cát Tư Hãn, cụ Napoleon, cụ Hitler ... Nhưng đa phần là các cụ sau này BĐS bị lấy lại hết. Có Mr.Khang Hy làm tương đối tốt, lấn Nga, đè Mông ép Cổ, nam thì lấy Đài Loan từ tay Hà Lan, biên cương phía tây cũng mở rộng rất nhiều ... Cụ Mao theo tôi nghĩ là rất có khiếu làm bất BĐS, tuy túi cụ chả bao giờ có 1 tờ bạc lẻ, nhưng tiếc là cái hồi cụ thống nhất đất nước thì chưa có ai vinh danh cụ là doanh nhân BĐS thành công nhất thế giới, uổng ghê! Có đất là có tiền, người nào có càng nhiều đất và có quyền nắm giữ chủ quyền đất đó lâu thì được coi là giàu nhất ^^
Thời buổi hiện đại bây giờ tay nào nắm nhiều đất? Là mấy ông đang làm internet chứ ai nữa, facebook nè, google nè ... Đất bây giờ là vô hạn cho người ta khai thác, nó là không gian không thấy bằng mắt thường! Về xu hướng sắp tới thì đất sao Hỏa sẽ có giá, người ta sẽ dần dần đi tới đó du lịch, sau khi cải tạo được môi trường sống trên đó rồi thì di dân từ từ lên, cho nên khái niệm làm BĐS từ đất (thổ) là sẽ luôn tồn tại ^^
Hiện giờ ở VN mình thì anh Sản anh í vẫn nằm bất động, nhiều người là đại gia nay thành tiểu gia và vô gia !! Làm doanh nhân như ra chiến trường, hôm nay công thành đoạt đất, ngày mai phơi xác cho quạ rỉa lúc nào ko hay ^^
Cao kiến. Cung điền của danh gia tất nhiên phi thường quái dị.
AlexPhong
14/02/2013
ankhoa, on 14/02/2013 - 19:41, said:
Alex chưa thấy lá số Quan Tử Sát làm xây dựng ah? Chịu khó sưu tầm mấy lá số đời thực tý, ôm đống lá vĩ nhân chưa biết đúng sai thế nào sao luận được, để diễn cho vui thì ko sao
Không phải là anh chưa thấy, mà anh thấy 72 tổ hợp chính tinh số nào cũng làm xây dựng nên anh mới câm nín không dám không câm nín. À này, lúc nào chú AK suy luận nô-zít thì báo anh câu anh lặn chứ vầy hoài anh đau tim không hà.
Tok
14/02/2013
AlexPhong, on 14/02/2013 - 21:27, said:
Không phải là anh chưa thấy, mà anh thấy 72 tổ hợp chính tinh số nào cũng làm xây dựng nên anh mới câm nín không dám không câm nín. À này, lúc nào chú AK suy luận nô-zít thì báo anh câu anh lặn chứ vầy hoài anh đau tim không hà.
em cho bác gục đầu khóc đây