Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi
yeudieuthucnu
14/02/2013
THIENTHIENDI, on 14/02/2013 - 13:31, said:
ờ, hỉu mờ!! bít mờ!! nên ta mới cho nàng mượn đồ chơi đó chớ bộ... có j xài xong, nàng nhớ....trả cho ta nghen!!
EmLaDeYeu, on 14/02/2013 - 13:36, said:
á á á á á. Chết thôi. Nhìn nhầm. là HML. K phải YDTN
Sò rý. Dạo này già nên mắt kém. ặc ặc
Sò rý. Dạo này già nên mắt kém. ặc ặc
đao thương vô tình nghen, mém nữa là mượn dao chặt bùn của thienthiendi đi mài móng cho emladeyeu rầu
THIENTHIENDI
14/02/2013
cũng may là ta cho nàng mượn đỡ dao bầu chặt bùn chứ ko là tiêu em Riêu của ta roài!!
ỉu địu ơi, ngưỡng mộ nàng quá đê!! ta kết nàng roài đó nhoa!!!
ỉu địu ơi, ngưỡng mộ nàng quá đê!! ta kết nàng roài đó nhoa!!!
Linus
14/02/2013
Hay là rạo này mình nghĩ đến vịc nấy chồng nhiu quá nên nhìn đâu cũng thấy zai ta?
hungvan303
14/02/2013
Linus
14/02/2013
Số em không gặp may. Toàn gặp anh đâu đâu ý. Chán thía. Tại sao gặp anh vũ tham lại ngon?
hungvan303
14/02/2013
tranbinhminh
14/02/2013
Chào các bác các anh chị .Lá số của Minh cũng Tham Vũ đồng hành,tự xét bản thân thấy cũng cô độc lại khắc tính cha mẹ ,hiện tại Minh đang làm giáo viên ,nhà cửa chưa có gì cả ....không biết sau này có nên cơm cháo gì không mời các bác cứ cho vài lời.


