

#1351
Gửi vào 12/01/2017 - 11:34
Chưa có con nên bít luận sao đây?
Thanked by 2 Members:
|
|
#1352
Gửi vào 14/01/2017 - 15:48
#1353
Gửi vào 17/01/2017 - 11:21
#1355
Gửi vào 22/01/2017 - 13:58
Chào mọi người, em tên Nhựt, là nam, sinh ngày 4/2/1993 giờ mùi
Dạ cho em xin gia nhập hội vũ tham
Ls em vũ tham cung mệnh ở mùi
Tiểu sử sơ lược
Bên nội nhà em trước năm 75 là một trong những gia đình giàu có nhất nhì sài gòn, ruộng vườn rộng lớn cò bay gãy cánh, sau 75 bị tịch thu lại đất chia cho nông dân, một phần do tranh chấp nên nay không còn bao nhiêu. Đã vậy kinh tế gia đình xuống dốc nên đời cha và mẹ em nghèo khó.
Bên ngoại thì ông ngoại em ngày xưa đi khai hoang, có giấy tờ sở hữu cả một vùng núi ở miền trung, sau đi kinh tế mới xuống nam lập nghiệp, bây giờ tờ giấy đó chửng hiểu là có giá trị hay không.
Túm lại em xuất thân gia đình địa chủ cũ thất thời, ba má em cũng cố gắng dành giụm được xíu vốn xíu đất nên cũng dạng địa chủ nhỏ (chủ sở hữu đát thooy hehehe)
Trong quá khứ, tuổi nhỏ tuy không sống trong giàu sang nhưng mà lúc nào cũng no ấm đầy đủ, ba mẹ cũng chiều con không muốn con thu thiệt ai, nên hồi nhỏ em hay đòi hỏi cha mẹ mua này mua kia cho bằng bạn bằng bè, nghĩ lại mình m*t d*y bất hiếu làm khổ cha mẹ.
Lớn lên từ năm 18 tới nay thì lại ngông cuồng không nghe lời cha mẹ, ra đời gặ từ cái sai này đến cái sai kia, chưa hết, 4 năm đại học cúp học, lấy tiền học đại học cho gái ăn rồi đi chơi này nọ. Phá gia chi tử. Đã vậy còn tập tành hút thuốc, ăn nhậu bấy nhầy nữa chứ.
Nửa cuối năm 19 tuổi (2012), thất nghiệp, trốn học, đến tháng 10 dương lịch xin tiền má làm xe nước bán ngoài đường, làm ăn cũng có lời nhưng không nhiều, tết 2013 đánh bài thua sạch vốn nghĩ không bán nữa, lại thất nghiệp tiếp, đến tháng 7 âm lịch thì cặp bồ lần đầu tiên, đến nay cũng chia tay trên dưới chục lần, mỗi lần chia tay cặp cô khác rồi quay lại cứ như vậy lòng vòng mãi.
Từ khoảng mùa hè 2014, làm nhân viên lotteria, gặp gỡ nhiều cô nàng xinh tươi lắm, có 1 người thương lắm mà không đến đc, nay người đó giận em quá trời quá đất.
Ngày 10/2/2015 em bị té xe rất nặng, gãy cả xương cằm, tính thời gian nằm viện lẫn hồi phục là 3 tháng, quay lại lotte làm thì xích mích nội bộ này nọ, tầm tháng 5 dương lịch thì nghỉ lotte.
Tháng 9 dương lịch 2015 bắt đầu làm việc ở mảng nhà hàng, 2 tháng làm ở cà phê sân vườn rồi nghỉ.
21/11/2015 làm việc ở nhà hàng của công ty nhà nước cho đến bây giờ, trong hơn 1 năm làm việc, chuyển công tác 4 lần.
Trong năm 2016 này, em có cơ hội thăng tiến, nhưng do lòng cầu mong quá mà đâm ra tiêu cực làm sai tè le hột me, gườ vẫn đang bị án treo. Hiện tại em vừa đi làm vừa học chứng chỉ ngắn hạn để con đường thăng tiến sắp tới rộng mở hơn.
25 năm cuộc đời, đôi lời chia sẽ kẻ vũ tham cung mùi
Sửa bởi nanashi1993: 22/01/2017 - 14:01
#1356
Gửi vào 27/02/2017 - 09:16
thamvutuantriet83, on 14/01/2017 - 15:48, said:
Theo kinh nghiệm của a thì có gỡ, nhưng gỡ ra thì ít mà gỡ vào thì nhiều )
MasterTea, on 12/01/2017 - 11:34, said:
Chưa có con nên bít luận sao đây?
Chưa có con nên lại càng dễ luận chứ hihi. Bản chất Tham Vũ là chậm muộn cơ mà. Nó táng vào chỗ nào thì chậm muộn chỗ đó. Trường hợp này ko cần phải luận sao cả, chỉ cần nói dựa là trúng phóc luôn rùi )
Thanked by 3 Members:
|
|
#1357
Gửi vào 27/02/2017 - 09:26
TramMinh, on 16/10/2016 - 23:09, said:
TM đang nghiên cứu về cung Thiên Di. Vũ Tham thì Di là VCD, mà TM đc 1 cao nhân chỉ điểm rằng: Di là điềm mơ ước của ta hoặc là những gì ta gặp...
=> Những người Vũ Tham thường có xu hướng Khá Tự Tin về những gì mình đạt được nên gần như cái mơ ước ko có nhiều (VCD), hoặc là ko giao tiếp quen biết nhiều người quyền cao chức trọng ??? (vì căn bản Vũ Tham đã đạt được thành công hơn người, giống như Vua thì chả có mơ ước gì quá cao xa, cũng chả có ai chức vụ tiền bạc nhiều hơn mình)
Cái gì mà mơ ước ko có nhiều? Ko hề chứ đồng chí em! Đời chả có cái gì miễn phí trừ mơ ước mà lại còn thế nữa thì còn gì là đời, hihi
Cung Di của người Vũ Tham VCD có rất rất rất nhiều ý nghĩa (ở đây chỉ đang nhắm vào mỗi cung Di thôi nhé), và 1 trong những ý nghĩa tiêu biểu nhất nó gửi gắm thông điệp là: Mơ ít thôi, thực tế nhiều lên thì mới mong hòng đến lúc có thứ để mà cầm, nắm ở trong tay. Còn nếu mơ nhiều quá - thực ít quá, thì cái kết quả luôn chờ sẵn rất có thể là không có gì/ hoặc là có rất nhiều thứ nhưng chẳng cái gì ra cái gì
Thanked by 1 Member:
|
|
#1358
Gửi vào 27/02/2017 - 15:39
Anh KhuongDinh có kinh nghiệm gì trong cuộc sống có thể chia sẻ cho mọi người biết được không anh? ví dụ như người vũ tham thì có phải là tiền bần hậu phú không ạ?
Thanked by 2 Members:
|
|
#1359
Gửi vào 28/02/2017 - 11:33
nguyenvankhoi, on 27/02/2017 - 15:39, said:
Anh KhuongDinh có kinh nghiệm gì trong cuộc sống có thể chia sẻ cho mọi người biết được không anh? ví dụ như người vũ tham thì có phải là tiền bần hậu phú không ạ?
Người Vũ Tham tiền mà bần chưa chắc hậu đac phú đâu e ah
Chỉ có người chăm chỉ, dám mơ ước, dám hành động thì khả năng hậu phú mới cao. Hihi
Thanked by 2 Members:
|
|
#1360
Gửi vào 17/03/2017 - 16:13
#1361
Gửi vào 29/03/2017 - 20:17
Cao 1m66, nặng 70kg nhưng nhìn khá cân đối
Gia đình hòa thuận, ba mẹ khắc khẩu nhưng chung sống hòa thuận. Có 1 chị gái sinh năm 1992, học rất giỏi, công việc hiện đang thuận lợi nhưng khá mệt. Hoàn cảnh gia đình cũng khá giả tạm ổn. Ba làm bộ đội có danh chức, mẹ ở nhà trông phòng trọ.
- Các vận hạn đã trả qua:
+2010, 2011, 2012 : rắc rối tình cảm, học hành xuống nhưng có nhiều bạn bè tốt
+2013 rắc rối tình cảm, rớt đại học do lựa trường cao hơn lực học của mình nên bị tạch thiếu đúng 0.5đ , mới lên thành phố lần đầu nên bị lừa tiền dụ kinh doanh đa cấp nhưng vừa biết bị lừa là thoát ra ngay không hề lừa ai mua sản phẩm
+2014 thi lại nhưng tiếp tục rớt
+2015 được làm trưởng clb trên trường nhưng bị tiểu nhân nói xấu sau lưng, hại
+2016 Có bạn gái và chia tay bạn gái cuối năm. Mất tiền khá nhiều. Mất điện thoại 2 lần. Bị rớt 2 môn học trên trường nên chắc chắn là phải ra trường trễ 1 năm. Hiện tại không có bạn bè gì nhiều
Một vài chia sẻ về lá số của cháu ạ. Không biết sau 30t có khá lên không chứ bây giờ thấy chán nản quá... Cái gì cũng bế tắc cả, bản thân thì cũng tham vọng nhiều mà tự biết sức mình mà lượng nên không đến mức bon chen. Đôi dòng tâm sự....
Sửa bởi ikzer9x: 29/03/2017 - 20:19
#1362
Gửi vào 10/07/2017 - 14:38
Sách ghi "Tham lang nữ mệnh đa tật đố" quả không sai ạ. Ngay cả khi bản thân đã đủ đầy, sống trong hạnh phúc yêu thương, vẫn có lòng ganh tị với kẻ khác, với "kẻ thù" thì nỗi ganh tị gần như trở thành ám ảnh.
Sao Vũ Khúc lại khiến người đó chỉ thực sự thoải mái khi được ở một mình. Không thể nào có một cuộc sống thuận hòa vui vẻ giữa người mệnh Vũ Khúc với ngay cả cha mẹ đẻ. Bản thân mình thậm chí không hề muốn có khách tới chơi nhà hay thăm hỏi gì, miễn sao mình được ở một mình, yên tĩnh làm điều mình muốn. Đôi khi sự thoải mái cũng đến từ những người thực sự thân thiết và yêu quý, nhưng là với một vài người, một nhóm nhỏ thôi.
Không biết mọi người có cảm nhận về cặp sao này như mình không ạ?
Thanked by 1 Member:
|
|
#1363
Gửi vào 11/07/2017 - 09:35
Shishi, on 10/07/2017 - 14:38, said:
Sách ghi "Tham lang nữ mệnh đa tật đố" quả không sai ạ. Ngay cả khi bản thân đã đủ đầy, sống trong hạnh phúc yêu thương, vẫn có lòng ganh tị với kẻ khác, với "kẻ thù" thì nỗi ganh tị gần như trở thành ám ảnh.
Sao Vũ Khúc lại khiến người đó chỉ thực sự thoải mái khi được ở một mình. Không thể nào có một cuộc sống thuận hòa vui vẻ giữa người mệnh Vũ Khúc với ngay cả cha mẹ đẻ. Bản thân mình thậm chí không hề muốn có khách tới chơi nhà hay thăm hỏi gì, miễn sao mình được ở một mình, yên tĩnh làm điều mình muốn. Đôi khi sự thoải mái cũng đến từ những người thực sự thân thiết và yêu quý, nhưng là với một vài người, một nhóm nhỏ thôi.
Không biết mọi người có cảm nhận về cặp sao này như mình không ạ?
#1364
Gửi vào 11/07/2017 - 10:32
nguyenvankhoi, on 11/07/2017 - 09:35, said:
Mình lại nghĩ Vũ khúc cô độc đúng hơn là cô đơn. Sự một mình do ta lựa chọn, ta thích thú, nó là chủ động
Nếu là cô đơn thì mình sẽ buồn và mình muốn thoát ra khỏi nó.
Có cái bất lợi cho người mang Vũ khúc là, dù mình có yêu thích sự cô độc đến thế nào mình vẫn phải sống trong môi trường xã hội với rất nhiều mối quan hệ, và phải phát triển các mối quan hệ đó. Có cách nào để người mệnh vũ khúc dung hòa được sự đối lập này không?
Thanked by 3 Members:
|
|
#1365
Gửi vào 11/07/2017 - 10:56
Sống trong căn biệt thự kín cổng cao tường , nhưng lại ở giữa lòng phố thị .
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Cún |
|
![]()
|
|
![]() Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
![]()
|
|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]() |
|
![]() Những điều cần biết về phản vệ: Triệu chứng, nguyên nhân và cách điều trị |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Những bài luận Bát tự của Jakasembung (diễn đàn fivearts nước ngoài) |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Loài Cá Thơm Ngon Của Việt Nam Nhưng Khiến Nước Mỹ Hoảng Sợ, Mất Ăn Mất Ngủ, Thiệt Hại Cả Tỷ Đô |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Baokiemtrungma |
|
![]() |
7 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 7 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












