Hải Phòng lý số
ThanhThien
07/02/2013
Những gì cô VietMao nói là rất đúng ở tầng thấp. Còn ở tầng cao thì cháu từng có 1 bài viết đề cập đến nhưng còn vô duyên.
"Thế giới tâm linh"- tạm gọi như vậy, cháu mượn khái niệm của đa số mọi người (và thường là thế thì mới nói chuyện được với mọi người), có thể tóm gọn sự hình thành là: sóng tiến hóa nhanh hơn hạt.
Theo lời Phật tổ (nghe đồn thế) thì có 36 tầng trời (tần số). Một số nhà tu hành gọi tầng cao nhất là: siêu cao tầng.
"Thế giới tâm linh"- tạm gọi như vậy, cháu mượn khái niệm của đa số mọi người (và thường là thế thì mới nói chuyện được với mọi người), có thể tóm gọn sự hình thành là: sóng tiến hóa nhanh hơn hạt.
Theo lời Phật tổ (nghe đồn thế) thì có 36 tầng trời (tần số). Một số nhà tu hành gọi tầng cao nhất là: siêu cao tầng.
Việt Mão
07/02/2013
trungthuc, on 07/02/2013 - 19:21, said:
Cô Vietmao cho cháu hỏi ngoài Phật giáo thì các Tôn giáo khác như: Lão giáo, Nho giáo, Thiên Chúa giáo có dễ đạt không?
Các Giáo phái khác đều đạt được ấn chứng nếu thành tâm và biết gọi tên Vị Chủ của Tôn giáo đó và được thường xuyên hành trì chú niệm. Hiện nay trên thế giới có Đạo Thiên chúa giáo, Đạo Hồi giáo, Đạo Phật giáo bao gồm các phái trực thuộc. Ví dụ như Phật giáo có Tin lành..... đều được ấn chứng nếu thành tâm.
Việt Mão
07/02/2013
ThanhThien, on 07/02/2013 - 19:37, said:
Những gì cô VietMao nói là rất đúng ở tầng thấp. Còn ở tầng cao thì cháu từng có 1 bài viết đề cập đến nhưng còn vô duyên.
"Thế giới tâm linh"- tạm gọi như vậy, cháu mượn khái niệm của đa số mọi người (và thường là thế thì mới nói chuyện được với mọi người), có thể tóm gọn sự hình thành là: sóng tiến hóa nhanh hơn hạt.
Theo lời Phật tổ (nghe đồn thế) thì có 36 tầng trời (tần số). Một số nhà tu hành gọi tầng cao nhất là: siêu cao tầng.
"Thế giới tâm linh"- tạm gọi như vậy, cháu mượn khái niệm của đa số mọi người (và thường là thế thì mới nói chuyện được với mọi người), có thể tóm gọn sự hình thành là: sóng tiến hóa nhanh hơn hạt.
Theo lời Phật tổ (nghe đồn thế) thì có 36 tầng trời (tần số). Một số nhà tu hành gọi tầng cao nhất là: siêu cao tầng.
Cảm ơn Bạn đã được nghe nói về lãnh vực này. Mọi hiểu biết và thành đạt phải bắt đầu từ SƠ KHAI, nếu không hiểu nó là cái gì ??? thì người được truyền đạt sẽ coi người truyền đạt là HÂM hoặc KHÙNG đấy bạn ạ.
Can.Spacy
07/02/2013
ở đây có ai biết địa chỉ nào có người lên đồng cốt hay không? chỉ cho với !
Việt Mão
07/02/2013
Can.Spacy, on 07/02/2013 - 21:34, said:
ở đây có ai biết địa chỉ nào có người lên đồng cốt hay không? chỉ cho với !
Nhiều lắm - Bạn bỏ thời gian đến bất cứ Đền Phủ nào cũng có lễ đồng. Đền Phủ càng to thì càng nhiều nhất là dịp sau tết đến đầu hè. ví dụ như Phủ Giầy ở giữa Nam Định với Ninh Bình.....và.nhiều nơi lắm. Ngay tại Hà nội cũng có Phủ của tư nhân như của ông cậu Lưu Ngọc Đức số nhà 16 Hàng hành, và ...........nhiều nơi lắm.
Tôi đã đi dự một số lễ họ làm rất nhiều tiền vì tò mò thích tìm hiểu - ít ra một lễ cũng phải từ 60-80 triệu đồng trở lên bởi lễ vật khá nhiều thêm cả tiền mặt nữa, người đến dự khi về còn được các giá lễ phát cho trung bình cả tiền lẫn quà mỗi người được từ 1-2 triệu mang về. Nghe nói có lễ còn 1-2 trăm triệu nữa.
Hoạt động các lễ này công khai đình đám trống nhạc ầm ĩ. Vừa qua được sứ quán Pháp mời vào biểu diễn trong dịp lễ công nhận là văn hóa phi vật thể của Việt nam.
Đã biết mọi việc đều có giới hạn - nhưng có lẽ vì lý do nào đó nhiều người khó khăn về kinh tế vẫn cố gắng mỗi năm đều làm lễ này. Tôi cũng chưa hiểu hết quan niêm MÊ TÍN DỊ ĐOAN LÀ THẾ NÀO ????? cũng giống như Chồng Tôi hay nói nhiều câu khó nghe mỗi khi Tôi vào mạng và giở các lá số ra đọc nghiên cứu. Ông ấy nói: Bà mê muội tử vi rồi, nó làm cho Bà quên cả Chồng rồi !!!
AlexPhong
07/02/2013
haianh1212
07/02/2013
NhuThangThai, on 06/02/2013 - 15:46, said:
Phải công nhận, ở HP nhiều cao thủ vãi hàng. Cao thủ tới mức khó có thể ngờ được. Nên tự thấy chúng ta ở trên tvls này trình độ không thể nào so được...
Mới đi xem một cô tên Thúy ở HP xong, có hai đứa đi theo để cùng thẩm tra. Xem xong hãi, bỏ mất 100K. Kết luận là có học Tử Vi mãn đời cũng không thể bằng nổi một góc của người ta. Hừ hừ.
Một số câu hỏi được đặt ra, mọi người ở đây có thể thử sức:
Thực sự đáng đồng tiền bát gạo. Nói thật lòng, cao thủ chịu được tôi và 2 đàn em hỏi hạn quá khứ... suốt 3 tiếng đồng hồ thì không có nhiều người, thầy lừa đảo chắc chắn lòi đuôi ngay.
Còn mấy câu hỏi thường thấy trên tvls này (bố mẹ có sống với nhau không, anh em thế nào, tình duyên ra sao) thì người ta trả lời dễ như ăn cháo.
Mới đi xem một cô tên Thúy ở HP xong, có hai đứa đi theo để cùng thẩm tra. Xem xong hãi, bỏ mất 100K. Kết luận là có học Tử Vi mãn đời cũng không thể bằng nổi một góc của người ta. Hừ hừ.
Một số câu hỏi được đặt ra, mọi người ở đây có thể thử sức:
Thực sự đáng đồng tiền bát gạo. Nói thật lòng, cao thủ chịu được tôi và 2 đàn em hỏi hạn quá khứ... suốt 3 tiếng đồng hồ thì không có nhiều người, thầy lừa đảo chắc chắn lòi đuôi ngay.
Còn mấy câu hỏi thường thấy trên tvls này (bố mẹ có sống với nhau không, anh em thế nào, tình duyên ra sao) thì người ta trả lời dễ như ăn cháo.
Các anh chị cho em hỏi là ra Tết có đi xem được luôn không ạ hay phải để ra giêng?
Việt Mão
07/02/2013
AlexPhong, on 07/02/2013 - 22:37, said:
Nhân bảo như thần bảo. Không phải tôm khô mới lạ. Mà có chồng thật không hay lại chém ?
Đã bảo là Tôm tươi - vẫn còn bơi khỏe mà.
Lá số của chị đây - Số này đuổi bớt đi còn khó đấy. AlexPhong là thánh tử vi, lại thích ăn TÔM khô nên cứ TƯỞNG BỞ là tôm khô......ha...ha...ha......Lá số của Chị đây tha hồ mà Phán đi Thánh
IMG] [/IMG]
Tử Phủ Vũ Tướng
07/02/2013
Việt Mão
07/02/2013
Hot, on 07/02/2013 - 23:23, said:
em Nhị đây mà
chị có bộ hình riêu tham lang, nên không phải 1 đời mà đời trước cũng đã có cái nghiệp phù thủy rồi
chị có bộ hình riêu tham lang, nên không phải 1 đời mà đời trước cũng đã có cái nghiệp phù thủy rồi
A Sư Huynh Nhi, VM 888 với AlexPhong mấy câu mà cậu ấy biến mất rồi. Sư Huynh chỉ được cái phán đúng - đáng là Sư Huynh của VM. VM đã nhiều năm cũng thích đi theo bạn xem bói, đến nơi nào dù khó đến mấy cũng đều được xem (có lẽ là đầu tiên hoặc thứ hai), nếu Thầy nào rởm là VM biết ngay chẳng nói gì, thầy tự nói thật điểm yếu của Thầy mong VM hiểu cho thầy vì cuộc sống của thầy.
Hiện VM chẳng làm Thầy Bà gì cả, chỉ thích kiếm xiền bằng công việc khác thôi (có ứng dụng từ tâm linh), nhưng hình như có duyên tiền kiếp nên thích tìm hiểu về lãnh vực tâm linh (trong tâm linh có tử vi) nên học lỏm là chính. Có lẽ do có lần mải 8888 nên có người trong diễn đàn chưa hiểu về việc này đã vội cho VM là CHÉM hoặc GÌ GÌ ...chẳng biết. Hôm nay tết nên xả stress, viết đại vài suy nghĩ chẳng biết mai này có người lại cho là GÌ GÌ nữa đây !!!!!!!!
Tok
07/02/2013
VietMao, on 07/02/2013 - 23:54, said:
A Sư Huynh Nhi, VM 888 với AlexPhong mấy câu mà cậu ấy biến mất rồi. Sư Huynh chỉ được cái phán đúng - đáng là Sư Huynh của VM. VM đã nhiều năm cũng thích đi theo bạn xem bói, đến nơi nào dù khó đến mấy cũng đều được xem (có lẽ là đầu tiên hoặc thứ hai), nếu Thầy nào rởm là VM biết ngay chẳng nói gì, thầy tự nói thật điểm yếu của Thầy mong VM hiểu cho thầy vì cuộc sống của thầy.
Hiện VM chẳng làm Thầy Bà gì cả, chỉ thích kiếm xiền bằng công việc khác thôi (có ứng dụng từ tâm linh), nhưng hình như có duyên tiền kiếp nên thích tìm hiểu về lãnh vực tâm linh (trong tâm linh có tử vi) nên học lỏm là chính. Có lẽ do có lần mải 8888 nên có người trong diễn đàn chưa hiểu về việc này đã vội cho VM là CHÉM hoặc GÌ GÌ ...chẳng biết. Hôm nay tết nên xả stress, viết đại vài suy nghĩ chẳng biết mai này có người lại cho là GÌ GÌ nữa đây !!!!!!!!
Hiện VM chẳng làm Thầy Bà gì cả, chỉ thích kiếm xiền bằng công việc khác thôi (có ứng dụng từ tâm linh), nhưng hình như có duyên tiền kiếp nên thích tìm hiểu về lãnh vực tâm linh (trong tâm linh có tử vi) nên học lỏm là chính. Có lẽ do có lần mải 8888 nên có người trong diễn đàn chưa hiểu về việc này đã vội cho VM là CHÉM hoặc GÌ GÌ ...chẳng biết. Hôm nay tết nên xả stress, viết đại vài suy nghĩ chẳng biết mai này có người lại cho là GÌ GÌ nữa đây !!!!!!!!
tức là từ đời ông , đời trước cũng có người trong nhà chị làm nghề tâm linh rồi
em hiểu về tâm linh có lẽ chút chút, nhưng đủ xài, hehe
anh Alex hay đùa thôi chứ anh ấy tốt và vui tính lém
thotho
08/02/2013
Nói thật mong anh Alex không giận.
Ngoài những chiêu thức hổ lốn và một mớ chữ nghĩa hỗn tạp ra, trình Tử vi của anh chẳng có gì đáng để người ta coi trọng.
Ngoài những chiêu thức hổ lốn và một mớ chữ nghĩa hỗn tạp ra, trình Tử vi của anh chẳng có gì đáng để người ta coi trọng.
Việt Mão
08/02/2013
AlexPhong, on 08/02/2013 - 00:12, said:
Số này cung Nô Tả Hữu Đào Kiếp Hình thì đúng là tình duyên ngang trái thật, yêu cỡ 30 anh trở lên, thậm chí có lúc không rõ mình đang yêu anh nào. Đa số các cuộc tình đều để lại mối hận, trong khi yêu cũng làm khổ nhau là nhiều.
AlexPhong phải phán lại đi bởi Chị chỉ thấy các anh lao đầu vào thôi chứ Chị chưa bao giờ có tính lăng loàn loạn dâm đâu - Nhiều anh tự lao vào rồi tự ghen tuông chiến nhau. chị chỉ coi là bạn trong công việc thôi - nhiều khi bực mình thấy phiền đuổi tất bỏ hết làm ăn. Chú ý Nguyệt Đức thủ mệnh đấy nhé.
Năm nay 51 tuổi rồi chỉ có 3 mối tình:
- Mối tình đầu thời học sinh cấp 3 đẹp lắm, nhưng ngày đó chưa biết gì - "con cá sộp là con cá mất" tình yêu vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè đến tận bây giờ.
- Lấy chồng tập 1 ngày 30/4/1986 lúc đó lễ cưới vô cùng hoành tráng - chồng làm ở Bộ ngoại giao tuổi Kỷ Hợi đẹp trai,phong độ, nhà chồng nghèo rớt mồng tơi. Chồng làm nhân viên quèn lương không đủ đổ xăng xe. VM phải mua xe máy cho chồng. Lấy nhau có 2 con một trai một gái - kinh tế vợ chồng khá, chồng được học thêm nghiệp vụ do VM gặp và đề xuất với Thứ trưởng Bộ lúc đó là Nguyễn Dy niên. Khi con gái vẫn trong 1 tháng chồng ngoại tình với nhiều em mát xanh mỏ đỏ - VM sợ bệnh xã hội thế là ly thân, không ly hôn được do hai gia đình các cụ ngăn không cho bỏ nhau. Mãi đến đầu năm 2008 mới ly hôn chính thức.
- Năm 2008 giữa năm có con thiêu thân lao vào mới gật đầu bừa sống với nhau mong là được bù đắp tình cảm thiếu hụt bao nhiêu năm.(gia đình bên Chị vô cùng phản đối, nhưng chị có tính là đã thích gì thì làm đến cùng). Con thiêu thân này rất phong độ, có khoa tán gái và đào mỏ - gia đình cũng nghèo rơt mồng tơi, bản thân bị bệnh viêm màng túi nặng. Hiện Chị vẫn đang sống với con thiêu thân này.
Trước Trời Phật, trước bàn dân thiên hạ THỀ CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ NẾU NÓI SAI về tình duyên. Nếu có tính hoang dâm thì chắc khi chết cả tổ chim bay ra mọi người sẽ biết - chỉ có 2 chú chim bay ra thôi. Nhiều chú chim chỉ được đứng ngoài vì: " Cấm sờ hiện vật" của bảo tàng.
Nếu theo các kinh nghiệm cổ xưa truyền lại thì Chị lấy chồng đều là tuổi Kỷ Hợi - tượng nạp âm Bình Địa Mộc với Kim Bạch Kim đều rất hợp tạo linh khí nên về kinh tế và sự nghiệp cả vợ chồng đều may mắn. Còn tình duyên thì khá buồn.
Đúng là Trời bắt tội thì phải chịu thôi.
Tok
08/02/2013
chị trọn tuổi kết hôn mà tính sai rồi chị Việt Mão ơi
như vậy kéo theo cái hại dài dài
Sửa bởi Hot: 08/02/2013 - 01:34
như vậy kéo theo cái hại dài dài
Sửa bởi Hot: 08/02/2013 - 01:34


