Hải Phòng lý số
Quách Ngọc Bội
10/02/2013
Cụng ly cung chúc tân niên, Hải Phòng lý số hội luôn đoàn kết, thân ái, đại phát tài phát lộc!
NguaQuaDoc
10/02/2013
chúc các anh em hp xa quê một năm mới nhiều điều tốt đẹp,dù đi đâu trên mọi miền tổ quốc cũng giữ được bản sắc và thành đạt !
Việt Mão
10/02/2013
Chúc anh LamPhong chủ Topic, Sư Huynh LeThanhNhi, cùng mọi người Hội Hải phòng:
Năm mới Vui vẻ - Mạnh khỏe - Tài Lộc - An khang - Thịnh vượng - May mắn - Thành công - Mọi việc như ý.
Sửa bởi VietMao: 10/02/2013 - 08:47
Năm mới Vui vẻ - Mạnh khỏe - Tài Lộc - An khang - Thịnh vượng - May mắn - Thành công - Mọi việc như ý.
Sửa bởi VietMao: 10/02/2013 - 08:47
phuongmai06
14/02/2013
VietMao, on 09/02/2013 - 08:28, said:
Kể chuyện giải stress cuối năm: Tập bơi:
Ngày nhỏ VM đi sơ tán tại Chương Mỹ Hà tây cũ, gần dòng sông đáy - hồi đó dòng sông rộng nước chảy xiết không giống sông bây giờ đã bị cạn. Một lcaiscuoi năm thời tiết rét lạnh có dịch gà bị chết nhiều, VM khoảng 5-6 tuổi cùng anh trai hơn VM 2 tuổi và cháu trai kém 3 tuổi cùng nhau lon ton đi vứt mấy con gà xuống sông.
Chỉ cần đứng ven bờ là có thể vứt được gà xuống sông, nhưng VM rủ cả 3 đi lên cầu cũng ngay đó để vứt vì thích nghịch tò mò nhìn gà trôi theo dòng nước thế nào ?
Chiếc cầu phao sát mặt nước làm do quân đội phục vụ tiếp viện quân sự thường xuyên. 3 đứa bé lon ton lên gần giữa cầu ném mấy con gà đã chết. Đứng nhìn theo và vẫy chào tạm biệt - chẳng biết mải vẫy chào thế nào mà thằng cháu ngã xuống sông, VM và anh trai hò hét, VM túm được cái tay chiếc áo bông nó mặc gọi người lớn trên bờ xuống giúp. Tóm được một lúc thế nào mà VM cũng lăn tòm xuống theo, mất đà lao xuống dòng nước chẳng tóm được thằng cháu mà còn làm cho anh trai cũng tuột tay áo nó và nó tự do luôn - thế là VM và thằng cháu đều trở thành vận động viên bơi lội uống nước sông bất đắc dĩ....hi..hi...hi....
Bản năng của con người giữa cái sống và chết nó hung thật, VM và nó chân tay đạp loạn xạ thế nào mà vẫn nổi được trên mặt nước- chắc được một lúc thì có người lớn ra cứu vớt nếu không thì bây giờ chẳng còn được ngồi đây 8888888 với mọi người rồi.
Khi về nhà, tưởng Bà Nội thương, ai dè Nội còn kẹp đầu vào giữa háng quất cho vài roi mây trong khi áo quần còn ướt nước sông.
Một kỷ niệm thời thơ ấu khó quên, mộ
t quyết tâm học bơi sau này......
Vietmao sơ tán ở Chương Mỹ Hà tây là ở huyên nào nhỉ ? PM cũng sơ tán ở một nơi mà theo PM là Chuyên Mỹ , Hà Tây ( Làng đó là làng khảm trai nổi tiếng Chuyên mỹ ),Phú Xuyên Hà Tây.
Ở đó cũng co con sông Nhuệ, cái cầu phao dập dếnh
PM cũng hay ra bờ sông, có khi rủ thằng cháu gọi bằng cô ra cầu chơi .
hai cô cháu ko biêt đi trên cầu vì sợ , bò lom khom trên cầu
Bác PM đứng trên bờ thót tim nhưng ko dám kêu sơ cháu rơi xuống sông
PM giờ vẫn nhớ cái chết đuối của người bạn tai nơi sơ tán , người bạn này học cùng PM được vài hôm ở lớp vỡ lòng và là lớp trưởng tên là Lâm. PM vẫn nhớ cái hình ảnh khi người ta tìm được xác người bạn này dưới sông vác lên bờ ..
Vậy là đã gần 50 năm rồi đó
Ngày nhỏ VM đi sơ tán tại Chương Mỹ Hà tây cũ, gần dòng sông đáy - hồi đó dòng sông rộng nước chảy xiết không giống sông bây giờ đã bị cạn. Một lcaiscuoi năm thời tiết rét lạnh có dịch gà bị chết nhiều, VM khoảng 5-6 tuổi cùng anh trai hơn VM 2 tuổi và cháu trai kém 3 tuổi cùng nhau lon ton đi vứt mấy con gà xuống sông.
Chỉ cần đứng ven bờ là có thể vứt được gà xuống sông, nhưng VM rủ cả 3 đi lên cầu cũng ngay đó để vứt vì thích nghịch tò mò nhìn gà trôi theo dòng nước thế nào ?
Chiếc cầu phao sát mặt nước làm do quân đội phục vụ tiếp viện quân sự thường xuyên. 3 đứa bé lon ton lên gần giữa cầu ném mấy con gà đã chết. Đứng nhìn theo và vẫy chào tạm biệt - chẳng biết mải vẫy chào thế nào mà thằng cháu ngã xuống sông, VM và anh trai hò hét, VM túm được cái tay chiếc áo bông nó mặc gọi người lớn trên bờ xuống giúp. Tóm được một lúc thế nào mà VM cũng lăn tòm xuống theo, mất đà lao xuống dòng nước chẳng tóm được thằng cháu mà còn làm cho anh trai cũng tuột tay áo nó và nó tự do luôn - thế là VM và thằng cháu đều trở thành vận động viên bơi lội uống nước sông bất đắc dĩ....hi..hi...hi....
Bản năng của con người giữa cái sống và chết nó hung thật, VM và nó chân tay đạp loạn xạ thế nào mà vẫn nổi được trên mặt nước- chắc được một lúc thì có người lớn ra cứu vớt nếu không thì bây giờ chẳng còn được ngồi đây 8888888 với mọi người rồi.
Khi về nhà, tưởng Bà Nội thương, ai dè Nội còn kẹp đầu vào giữa háng quất cho vài roi mây trong khi áo quần còn ướt nước sông.
Một kỷ niệm thời thơ ấu khó quên, mộ
t quyết tâm học bơi sau này......
Vietmao sơ tán ở Chương Mỹ Hà tây là ở huyên nào nhỉ ? PM cũng sơ tán ở một nơi mà theo PM là Chuyên Mỹ , Hà Tây ( Làng đó là làng khảm trai nổi tiếng Chuyên mỹ ),Phú Xuyên Hà Tây.
Ở đó cũng co con sông Nhuệ, cái cầu phao dập dếnh
PM cũng hay ra bờ sông, có khi rủ thằng cháu gọi bằng cô ra cầu chơi .
hai cô cháu ko biêt đi trên cầu vì sợ , bò lom khom trên cầu
Bác PM đứng trên bờ thót tim nhưng ko dám kêu sơ cháu rơi xuống sông
PM giờ vẫn nhớ cái chết đuối của người bạn tai nơi sơ tán , người bạn này học cùng PM được vài hôm ở lớp vỡ lòng và là lớp trưởng tên là Lâm. PM vẫn nhớ cái hình ảnh khi người ta tìm được xác người bạn này dưới sông vác lên bờ ..
Vậy là đã gần 50 năm rồi đó
Sửa bởi phuongmai06: 14/02/2013 - 11:33
Việt Mão
14/02/2013
VM chỉ còn nhớ kỷ niệm với mình thôi, vì ngày đó còn bé quá - hơn nữa đi sơ tán được có vài tháng thì bị bệnh phải về HN nằm viện rồi. Để mình hỏi lại bà chị gái hồi đó bà ấy lớn hơn chắc còn nhớ. Bà chủ nhà và con sau này có vài lần ra HN nhà mình chơi, chắc bà đã đi xa rồi.
VM còn nhớ thêm vùng đó có trồng nhiều cây mía và cây dong giềng thôi. Con sông đáy đó rất rộng, nước chảy siết và có vài người chết đuối khi mùa mưa nước lên. Đường đất đi xuống sông rộng ô tô quân đội tối đêm nào cũng đi nhiều.
Nhớ thế thôi vì bé quá mà. À nhớ thêm có vườn ổi rộng lắm, rủ nhau vào ăn ổi xanh chấm muối có lần bị sâu róm mầu xanh đỏ khiếp lắm hét ầm ĩ vì sợ.......đã gần 50 năm rồi nhanh thật.
Sửa bởi VietMao: 14/02/2013 - 12:23
VM còn nhớ thêm vùng đó có trồng nhiều cây mía và cây dong giềng thôi. Con sông đáy đó rất rộng, nước chảy siết và có vài người chết đuối khi mùa mưa nước lên. Đường đất đi xuống sông rộng ô tô quân đội tối đêm nào cũng đi nhiều.
Nhớ thế thôi vì bé quá mà. À nhớ thêm có vườn ổi rộng lắm, rủ nhau vào ăn ổi xanh chấm muối có lần bị sâu róm mầu xanh đỏ khiếp lắm hét ầm ĩ vì sợ.......đã gần 50 năm rồi nhanh thật.
Sửa bởi VietMao: 14/02/2013 - 12:23
apollo
25/11/2013
Mình ở Hải Phòng. đang chuẩn bị theo học một lớp đông y bằng hán văn của một cụ lương y 85 tuổi. Không biết ở trong hội lý số hải phòng có ai có chung niềm yêu thích thì tham gia cùng mình.
Các anh chị có thể liên lạc với mình qua facebook
Các anh chị có thể liên lạc với mình qua facebook
dauchankyniem17185
26/11/2013
Lần đầu tiên cho cháu/mình gửi lời chào tới tất cả các cô, các chú, các bạn thành viên của hội "Hải Phòng Lý Số" ạ!
Các bạn Hải Phòng ơi cho mình hỏi câu này nhé! Ở HP mình nghe nói có thầy ...( mình không nhớ tên) ở Đường Tô Hiệu xem tử vi đúng lắm, có bạn nào biết thầy tên là gì? và địa chỉ cụ thể không ạ? Nếu bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé! Mình xin cảm ơn !
Các bạn Hải Phòng ơi cho mình hỏi câu này nhé! Ở HP mình nghe nói có thầy ...( mình không nhớ tên) ở Đường Tô Hiệu xem tử vi đúng lắm, có bạn nào biết thầy tên là gì? và địa chỉ cụ thể không ạ? Nếu bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé! Mình xin cảm ơn !
NguaQuaDoc
26/11/2013
chắc là thầy lê thành nhị rồi bạn ạ =)), ừ để khi nào mình hỏi giúp cho.
dauchankyniem17185
26/11/2013
NguaQuaDoc, on 26/11/2013 - 15:11, said:
chắc là thầy lê thành nhị rồi bạn ạ =)), ừ để khi nào mình hỏi giúp cho.
anhuong1185
26/11/2013
dauchankyniem17185, on 26/11/2013 - 12:50, said:
Lần đầu tiên cho cháu/mình gửi lời chào tới tất cả các cô, các chú, các bạn thành viên của hội "Hải Phòng Lý Số" ạ!
Các bạn Hải Phòng ơi cho mình hỏi câu này nhé! Ở HP mình nghe nói có thầy ...( mình không nhớ tên) ở Đường Tô Hiệu xem tử vi đúng lắm, có bạn nào biết thầy tên là gì? và địa chỉ cụ thể không ạ? Nếu bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé! Mình xin cảm ơn !
Các bạn Hải Phòng ơi cho mình hỏi câu này nhé! Ở HP mình nghe nói có thầy ...( mình không nhớ tên) ở Đường Tô Hiệu xem tử vi đúng lắm, có bạn nào biết thầy tên là gì? và địa chỉ cụ thể không ạ? Nếu bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé! Mình xin cảm ơn !
LamPhong
26/11/2013
dauchankyniem17185, on 26/11/2013 - 12:50, said:
Lần đầu tiên cho cháu/mình gửi lời chào tới tất cả các cô, các chú, các bạn thành viên của hội "Hải Phòng Lý Số" ạ!
Các bạn Hải Phòng ơi cho mình hỏi câu này nhé! Ở HP mình nghe nói có thầy ...( mình không nhớ tên) ở Đường Tô Hiệu xem tử vi đúng lắm, có bạn nào biết thầy tên là gì? và địa chỉ cụ thể không ạ? Nếu bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé! Mình xin cảm ơn !
Các bạn Hải Phòng ơi cho mình hỏi câu này nhé! Ở HP mình nghe nói có thầy ...( mình không nhớ tên) ở Đường Tô Hiệu xem tử vi đúng lắm, có bạn nào biết thầy tên là gì? và địa chỉ cụ thể không ạ? Nếu bạn nào biết chỉ giúp mình với nhé! Mình xin cảm ơn !
Thầy lê thanh nhị xem rất chi tiết bạn ạ, hỏi thoải mái. Hiện thầy đang ở sg. Lúc nào thầy về hp mình báo cho. Mình cũng gặp thầy được đôi lần. Chúc vui