V.E.DAY, on 09/03/2018 - 14:47, said:
Viết để tưởng nhớ một người anh, A. Vinh.
Sau 75, gia đình Anh vượt biên, rồi mất liên lạc từ đó, em có dò tìm khắp những người quen nhưng vẫn không tìm thấy.
-----------------------------------------------------
Trong sách vở viết rằng Thái Dương mà ngộ kình đà kỵ bị nhẹ nhất thường là đau mắt, điều đó khiến ta liên tưởng rằng cặp Âm-Dương có tượng là đôi mắt.
Nhưng không phải, theo A.Vinh cho biết cặp Quang-Quý mới chính là tượng của đôi mắt. Người có cặp Quang Quý thủ mệnh thì là người có dáng người cao, thanh tú và đặc biệt có cặp mắt quý ( quý mục ), tâm hồn trong sáng và phúc thiện.
Bổ sung thêm từ Tố Vấn Kinh :
" Đông phương sắc xanh, thông vào Can , tinh khí của Can khai khiếu lên mắt "
Tại sao tinh khí của Can khai khiếu lên mắt ? là vì :
" Mộc khí của mùa xuân gọi là Phát trần, "bốc lên" nên thuộc về bộ phận đầu của con người "
Và :
"Khí mộc của mùa xuân chỉ sinh mà không sát, chỉ cho mà không đoạt, chỉ thưởng mà không phạt "
Vậy trong Tử Vi xếp cặp Quang-Quý là sao giải trừ hung, họa của các hung, sát tinh là rất có lý.
Sau 75, gia đình Anh vượt biên, rồi mất liên lạc từ đó, em có dò tìm khắp những người quen nhưng vẫn không tìm thấy.
-----------------------------------------------------
Trong sách vở viết rằng Thái Dương mà ngộ kình đà kỵ bị nhẹ nhất thường là đau mắt, điều đó khiến ta liên tưởng rằng cặp Âm-Dương có tượng là đôi mắt.
Nhưng không phải, theo A.Vinh cho biết cặp Quang-Quý mới chính là tượng của đôi mắt. Người có cặp Quang Quý thủ mệnh thì là người có dáng người cao, thanh tú và đặc biệt có cặp mắt quý ( quý mục ), tâm hồn trong sáng và phúc thiện.
Bổ sung thêm từ Tố Vấn Kinh :
" Đông phương sắc xanh, thông vào Can , tinh khí của Can khai khiếu lên mắt "
Tại sao tinh khí của Can khai khiếu lên mắt ? là vì :
" Mộc khí của mùa xuân gọi là Phát trần, "bốc lên" nên thuộc về bộ phận đầu của con người "
Và :
"Khí mộc của mùa xuân chỉ sinh mà không sát, chỉ cho mà không đoạt, chỉ thưởng mà không phạt "
Vậy trong Tử Vi xếp cặp Quang-Quý là sao giải trừ hung, họa của các hung, sát tinh là rất có lý.
Tâm Can, con mắt là cửa sổ của Tâm . Quang Quý ánh sáng từ tâm , âm dương ánh sang phù hoa bên ngoài .