Luận về Thương Quan Cách
hieuthuyloi
15/12/2017
MuaThuDen, on 15/12/2017 - 18:15, said:
Bát tự này có xứng đang là thương quan sinh tài, phối ấn không anh hieuthuyloi
Bính dần - kỷ hợi - tân dậu - kỷ hợi
Quan toạ tài địa, tân kim tự vượng. 2 bên thấu ấn. Dậu kim sinh hợi thuỷ, hợi thuỷ sinh dần mộc, dần mộc sinh bính hoả, bính hoả sinh kỷ thổ, kỷ thổ sinh tân kim chuyển sinh hợi thuỷ trụ giờ. Ngũ hành luân chuyển không có gì cản trở.
Bát tự này em thấy trong sách của bác ĐOàn Kiến Nghiệp, thấy đẹp quá.
Bính dần - kỷ hợi - tân dậu - kỷ hợi
Quan toạ tài địa, tân kim tự vượng. 2 bên thấu ấn. Dậu kim sinh hợi thuỷ, hợi thuỷ sinh dần mộc, dần mộc sinh bính hoả, bính hoả sinh kỷ thổ, kỷ thổ sinh tân kim chuyển sinh hợi thuỷ trụ giờ. Ngũ hành luân chuyển không có gì cản trở.
Bát tự này em thấy trong sách của bác ĐOàn Kiến Nghiệp, thấy đẹp quá.
bát tự này xét theo lẽ thông thường thì cả danh và lợi đều có khí chất.
Mặc dù tiền của không thiếu nhưng nó không được xếp vào nhóm thương quan sinh tài
Bát tự này thiên về danh nhiều hơn lợi rất nhiều
Tuy nhiên khi so với nhóm thương quan kiến quan, hay duy hữu thủy mộc thương quan cách nó vẫn chỉ là đom đóm so với mặt trăng mà thôi.
tamnhu
15/12/2017
Cháu có bát tự là QUý Dậu - Nhâm Tuất - Quý Hợi - Đinh Tỵ được cho là thương quan cách. Xin mạo muội hỏi các bác có đúng không ạ? cháu cảm ơn!
anhhungxadieu
15/12/2017
hieuthuyloi, on 15/12/2017 - 17:59, said:
quan điểm của bạn về thương quan như thế nào bạn cứ giữ lấy nó.
Quan điểm của tôi về bát tự của bạn rất rõ: Nó không phải thương quan kiến quan, thương quan gặp ấn hay bất kỳ một cách cục nào cả, nó chỉ là một bát tự thông thường, bình thường như mọi người.
Còn khi tôi đã dùng mô tả thương quan kiến quan chẳng hạn hay thương quan gặp ấn, để nói về một bát tự nào đó, nó được xếp vào nhóm cực kỳ vĩ đại vô cùng to lớn rồi.
Nhân đây tôi cũng đưa cho bạn một ví dụ,cho bạn thấy, phong độ và đẳng cấp khác nhau rất xa
ví dụ: Canh tý / ất dậu / nhật tân sửu / giờ kỷ hợi / Nam
dụng thần chính: Thổ, hỷ thần: Thủy
Bạn biết rằng, người này cũng làm cán bộ nhà nước nhưng không hề có quan trong bát tự.
Nơi công tác đầu tiên của người này là ngành xây dựng, chinh xác là xây dựng thủy lợi (thủy thổ)
Bạn thấy bát tự người này thương quan cũng kha khá đấy.
Nhưng số người này chẳng qua là số thảo dân, không phải là thương quan lẫn ấn như họ từng nhầm tưởng thổ làm dụng thì ấn làm dụng !
Người này cũng xây dựng được hình ảnh, và lừa được nhiều người, sao ông ấy tốt thế mà !
Vào những vận thủy, đặc biệt là thổ, người này thăng tiến rất nhanh, cũng có vẻ na ná danh tiếng như thương quan lẫn ấn !
Nhưng không, của vận cho thì không phải của mình, nên vận qua, mèo lại hoàn mèo,
vận chỉ là tạm thời, phong độ là nhất thời, đừng tưởng bở.
Vận nó có thể bóp méo sự thật như đã từng bóp méo bát tự này, hô biến cóc ghẻ thành thiên nga, nhưng sự thật vẫn là sự thật, qua mộc vận, người này tàn đời,
chỉ có những kẻ bị lừa dối, bị bất ngờ là há hốc miệng, bộ chính trị có mắt như mù,
Vận có thể làm 1 kẻ giun dế làm mưa làm gió, nhưng rồi, bản chất thật vẫn ko đổi
Vận có thể đè đầu 1 nhân tài xuống bùn đen, nhưng rồi tới thời sơn cốc lạnh lẽo lại hồi xuân !
Cuối cùng vận chỉ là thoáng qua như một giấc mơ
Quan điểm của tôi về bát tự của bạn rất rõ: Nó không phải thương quan kiến quan, thương quan gặp ấn hay bất kỳ một cách cục nào cả, nó chỉ là một bát tự thông thường, bình thường như mọi người.
Còn khi tôi đã dùng mô tả thương quan kiến quan chẳng hạn hay thương quan gặp ấn, để nói về một bát tự nào đó, nó được xếp vào nhóm cực kỳ vĩ đại vô cùng to lớn rồi.
Nhân đây tôi cũng đưa cho bạn một ví dụ,cho bạn thấy, phong độ và đẳng cấp khác nhau rất xa
ví dụ: Canh tý / ất dậu / nhật tân sửu / giờ kỷ hợi / Nam
dụng thần chính: Thổ, hỷ thần: Thủy
Bạn biết rằng, người này cũng làm cán bộ nhà nước nhưng không hề có quan trong bát tự.
Nơi công tác đầu tiên của người này là ngành xây dựng, chinh xác là xây dựng thủy lợi (thủy thổ)
Bạn thấy bát tự người này thương quan cũng kha khá đấy.
Nhưng số người này chẳng qua là số thảo dân, không phải là thương quan lẫn ấn như họ từng nhầm tưởng thổ làm dụng thì ấn làm dụng !
Người này cũng xây dựng được hình ảnh, và lừa được nhiều người, sao ông ấy tốt thế mà !
Vào những vận thủy, đặc biệt là thổ, người này thăng tiến rất nhanh, cũng có vẻ na ná danh tiếng như thương quan lẫn ấn !
Nhưng không, của vận cho thì không phải của mình, nên vận qua, mèo lại hoàn mèo,
vận chỉ là tạm thời, phong độ là nhất thời, đừng tưởng bở.
Vận nó có thể bóp méo sự thật như đã từng bóp méo bát tự này, hô biến cóc ghẻ thành thiên nga, nhưng sự thật vẫn là sự thật, qua mộc vận, người này tàn đời,
chỉ có những kẻ bị lừa dối, bị bất ngờ là há hốc miệng, bộ chính trị có mắt như mù,
Vận có thể làm 1 kẻ giun dế làm mưa làm gió, nhưng rồi, bản chất thật vẫn ko đổi
Vận có thể đè đầu 1 nhân tài xuống bùn đen, nhưng rồi tới thời sơn cốc lạnh lẽo lại hồi xuân !
Cuối cùng vận chỉ là thoáng qua như một giấc mơ
Tutrumenh
15/12/2017
hieuthuyloi, on 15/12/2017 - 21:00, said:
bát tự này xét theo lẽ thông thường thì cả danh và lợi đều có khí chất.
Mặc dù tiền của không thiếu nhưng nó không được xếp vào nhóm thương quan sinh tài
Bát tự này thiên về danh nhiều hơn lợi rất nhiều
Tuy nhiên khi so với nhóm thương quan kiến quan, hay duy hữu thủy mộc thương quan cách nó vẫn chỉ là đom đóm so với mặt trăng mà thôi.
Sửa bởi MuaThuDen: 15/12/2017 - 21:49
hieuthuyloi
15/12/2017
anhhungxadieu, on 15/12/2017 - 21:40, said:
Cảm ơn bác,bác xem hộ bát tự này:Năm Đinh Dậu,tháng Ất Tỵ,ngày Kỷ Dậu,giờ Mậu Thìn ( âm nam) có phải thương quan chế sát không?Dụng thần lá số là gì?Mong bác giúp đỡ.
He he, lá số này thì có khác gì cái bát tự tôi đã ví dụ đâu
Kỷ sinh tháng tỵ là vượng, giờ lại là mậu thìn nên thổ là kỵ thần, mộc vô dụng, thực thương đều là kỵ thần, ấn gắn vào tháng mà sinh thân nên là đại kỵ thần, bát tự khuyết dụng thần
nên mệnh này chỉ là hàng thảo dân, danh lợi người này toàn dựa vào vận, vận người này thì tốt, he he
Dụng thần Ấn là kỵ thần Tài là dụng thần số 1.
anhhungxadieu
15/12/2017
Cảm ơn bác rất nhiều.Bác bảo dụng thần số 1 là Tài ( Thủy).Mệnh này Kim vượng,Kim sinh Thủy.Vậy dụng thần số 2 là Kim, số 3 là Mộc?
Sửa bởi anhhungxadieu: 15/12/2017 - 22:50
Sửa bởi anhhungxadieu: 15/12/2017 - 22:50
hieuthuyloi
16/12/2017
anhhungxadieu, on 15/12/2017 - 22:36, said:
Cảm ơn bác rất nhiều.Bác bảo dụng thần số 1 là Tài ( Thủy).Mệnh này Kim vượng,Kim sinh Thủy.Vậy dụng thần số 2 là Kim, số 3 là Mộc?
Bát tự này tôi đã nói đủ điều cần nói, không cần thêm, bớt.
Muốn sinh con tốt thì lấy vợ tốt, cứ lấy vợ đại rồi sinh em bé, rồi hỏi số nó này nọ thì không hay, người ta đúng là đúng ngay từ cái gốc
Điều đó là một thử thách lớn của đời người vì thằng ngu và ông thầy tu đều có con cu !
anhhungxadieu
16/12/2017
hieuthuyloi, on 15/12/2017 - 22:12, said:
He he, lá số này thì có khác gì cái bát tự tôi đã ví dụ đâu
Kỷ sinh tháng tỵ là vượng, giờ lại là mậu thìn nên thổ là kỵ thần, mộc vô dụng, thực thương đều là kỵ thần, ấn gắn vào tháng mà sinh thân nên là đại kỵ thần, bát tự khuyết dụng thần
nên mệnh này chỉ là hàng thảo dân, danh lợi người này toàn dựa vào vận, vận người này thì tốt, he he
Dụng thần Ấn là kỵ thần Tài là dụng thần số 1.
Kỷ sinh tháng tỵ là vượng, giờ lại là mậu thìn nên thổ là kỵ thần, mộc vô dụng, thực thương đều là kỵ thần, ấn gắn vào tháng mà sinh thân nên là đại kỵ thần, bát tự khuyết dụng thần
nên mệnh này chỉ là hàng thảo dân, danh lợi người này toàn dựa vào vận, vận người này thì tốt, he he
Dụng thần Ấn là kỵ thần Tài là dụng thần số 1.
Sửa bởi anhhungxadieu: 16/12/2017 - 10:59
anhhungxadieu
16/12/2017
hieuthuyloi, on 15/12/2017 - 17:59, said:
quan điểm của bạn về thương quan như thế nào bạn cứ giữ lấy nó.
Quan điểm của tôi về bát tự của bạn rất rõ: Nó không phải thương quan kiến quan, thương quan gặp ấn hay bất kỳ một cách cục nào cả, nó chỉ là một bát tự thông thường, bình thường như mọi người.
Còn khi tôi đã dùng mô tả thương quan kiến quan chẳng hạn hay thương quan gặp ấn, để nói về một bát tự nào đó, nó được xếp vào nhóm cực kỳ vĩ đại vô cùng to lớn rồi.
Nhân đây tôi cũng đưa cho bạn một ví dụ,cho bạn thấy, phong độ và đẳng cấp khác nhau rất xa
ví dụ: Canh tý / ất dậu / nhật tân sửu / giờ kỷ hợi / Nam
dụng thần chính: Thổ, hỷ thần: Thủy
Bạn biết rằng, người này cũng làm cán bộ nhà nước nhưng không hề có quan trong bát tự.
Nơi công tác đầu tiên của người này là ngành xây dựng, chinh xác là xây dựng thủy lợi (thủy thổ)
Bạn thấy bát tự người này thương quan cũng kha khá đấy.
Nhưng số người này chẳng qua là số thảo dân, không phải là thương quan lẫn ấn như họ từng nhầm tưởng thổ làm dụng thì ấn làm dụng !
Người này cũng xây dựng được hình ảnh, và lừa được nhiều người, sao ông ấy tốt thế mà !
Vào những vận thủy, đặc biệt là thổ, người này thăng tiến rất nhanh, cũng có vẻ na ná danh tiếng như thương quan lẫn ấn !
Nhưng không, của vận cho thì không phải của mình, nên vận qua, mèo lại hoàn mèo,
vận chỉ là tạm thời, phong độ là nhất thời, đừng tưởng bở.
Vận nó có thể bóp méo sự thật như đã từng bóp méo bát tự này, hô biến cóc ghẻ thành thiên nga, nhưng sự thật vẫn là sự thật, qua mộc vận, người này tàn đời,
chỉ có những kẻ bị lừa dối, bị bất ngờ là há hốc miệng, bộ chính trị có mắt như mù,
Vận có thể làm 1 kẻ giun dế làm mưa làm gió, nhưng rồi, bản chất thật vẫn ko đổi
Vận có thể đè đầu 1 nhân tài xuống bùn đen, nhưng rồi tới thời sơn cốc lạnh lẽo lại hồi xuân !
Cuối cùng vận chỉ là thoáng qua như một giấc mơ
Quan điểm của tôi về bát tự của bạn rất rõ: Nó không phải thương quan kiến quan, thương quan gặp ấn hay bất kỳ một cách cục nào cả, nó chỉ là một bát tự thông thường, bình thường như mọi người.
Còn khi tôi đã dùng mô tả thương quan kiến quan chẳng hạn hay thương quan gặp ấn, để nói về một bát tự nào đó, nó được xếp vào nhóm cực kỳ vĩ đại vô cùng to lớn rồi.
Nhân đây tôi cũng đưa cho bạn một ví dụ,cho bạn thấy, phong độ và đẳng cấp khác nhau rất xa
ví dụ: Canh tý / ất dậu / nhật tân sửu / giờ kỷ hợi / Nam
dụng thần chính: Thổ, hỷ thần: Thủy
Bạn biết rằng, người này cũng làm cán bộ nhà nước nhưng không hề có quan trong bát tự.
Nơi công tác đầu tiên của người này là ngành xây dựng, chinh xác là xây dựng thủy lợi (thủy thổ)
Bạn thấy bát tự người này thương quan cũng kha khá đấy.
Nhưng số người này chẳng qua là số thảo dân, không phải là thương quan lẫn ấn như họ từng nhầm tưởng thổ làm dụng thì ấn làm dụng !
Người này cũng xây dựng được hình ảnh, và lừa được nhiều người, sao ông ấy tốt thế mà !
Vào những vận thủy, đặc biệt là thổ, người này thăng tiến rất nhanh, cũng có vẻ na ná danh tiếng như thương quan lẫn ấn !
Nhưng không, của vận cho thì không phải của mình, nên vận qua, mèo lại hoàn mèo,
vận chỉ là tạm thời, phong độ là nhất thời, đừng tưởng bở.
Vận nó có thể bóp méo sự thật như đã từng bóp méo bát tự này, hô biến cóc ghẻ thành thiên nga, nhưng sự thật vẫn là sự thật, qua mộc vận, người này tàn đời,
chỉ có những kẻ bị lừa dối, bị bất ngờ là há hốc miệng, bộ chính trị có mắt như mù,
Vận có thể làm 1 kẻ giun dế làm mưa làm gió, nhưng rồi, bản chất thật vẫn ko đổi
Vận có thể đè đầu 1 nhân tài xuống bùn đen, nhưng rồi tới thời sơn cốc lạnh lẽo lại hồi xuân !
Cuối cùng vận chỉ là thoáng qua như một giấc mơ
hieuthuyloi, on 15/12/2017 - 17:59, said:
quan điểm của bạn về thương quan như thế nào bạn cứ giữ lấy nó.
Quan điểm của tôi về bát tự của bạn rất rõ: Nó không phải thương quan kiến quan, thương quan gặp ấn hay bất kỳ một cách cục nào cả, nó chỉ là một bát tự thông thường, bình thường như mọi người.
Còn khi tôi đã dùng mô tả thương quan kiến quan chẳng hạn hay thương quan gặp ấn, để nói về một bát tự nào đó, nó được xếp vào nhóm cực kỳ vĩ đại vô cùng to lớn rồi.
Nhân đây tôi cũng đưa cho bạn một ví dụ,cho bạn thấy, phong độ và đẳng cấp khác nhau rất xa
ví dụ: Canh tý / ất dậu / nhật tân sửu / giờ kỷ hợi / Nam
dụng thần chính: Thổ, hỷ thần: Thủy
Bạn biết rằng, người này cũng làm cán bộ nhà nước nhưng không hề có quan trong bát tự.
Nơi công tác đầu tiên của người này là ngành xây dựng, chinh xác là xây dựng thủy lợi (thủy thổ)
Bạn thấy bát tự người này thương quan cũng kha khá đấy.
Nhưng số người này chẳng qua là số thảo dân, không phải là thương quan lẫn ấn như họ từng nhầm tưởng thổ làm dụng thì ấn làm dụng !
Người này cũng xây dựng được hình ảnh, và lừa được nhiều người, sao ông ấy tốt thế mà !
Vào những vận thủy, đặc biệt là thổ, người này thăng tiến rất nhanh, cũng có vẻ na ná danh tiếng như thương quan lẫn ấn !
Nhưng không, của vận cho thì không phải của mình, nên vận qua, mèo lại hoàn mèo,
vận chỉ là tạm thời, phong độ là nhất thời, đừng tưởng bở.
Vận nó có thể bóp méo sự thật như đã từng bóp méo bát tự này, hô biến cóc ghẻ thành thiên nga, nhưng sự thật vẫn là sự thật, qua mộc vận, người này tàn đời,
chỉ có những kẻ bị lừa dối, bị bất ngờ là há hốc miệng, bộ chính trị có mắt như mù,
Vận có thể làm 1 kẻ giun dế làm mưa làm gió, nhưng rồi, bản chất thật vẫn ko đổi
Vận có thể đè đầu 1 nhân tài xuống bùn đen, nhưng rồi tới thời sơn cốc lạnh lẽo lại hồi xuân !
Cuối cùng vận chỉ là thoáng qua như một giấc mơ
Quan điểm của tôi về bát tự của bạn rất rõ: Nó không phải thương quan kiến quan, thương quan gặp ấn hay bất kỳ một cách cục nào cả, nó chỉ là một bát tự thông thường, bình thường như mọi người.
Còn khi tôi đã dùng mô tả thương quan kiến quan chẳng hạn hay thương quan gặp ấn, để nói về một bát tự nào đó, nó được xếp vào nhóm cực kỳ vĩ đại vô cùng to lớn rồi.
Nhân đây tôi cũng đưa cho bạn một ví dụ,cho bạn thấy, phong độ và đẳng cấp khác nhau rất xa
ví dụ: Canh tý / ất dậu / nhật tân sửu / giờ kỷ hợi / Nam
dụng thần chính: Thổ, hỷ thần: Thủy
Bạn biết rằng, người này cũng làm cán bộ nhà nước nhưng không hề có quan trong bát tự.
Nơi công tác đầu tiên của người này là ngành xây dựng, chinh xác là xây dựng thủy lợi (thủy thổ)
Bạn thấy bát tự người này thương quan cũng kha khá đấy.
Nhưng số người này chẳng qua là số thảo dân, không phải là thương quan lẫn ấn như họ từng nhầm tưởng thổ làm dụng thì ấn làm dụng !
Người này cũng xây dựng được hình ảnh, và lừa được nhiều người, sao ông ấy tốt thế mà !
Vào những vận thủy, đặc biệt là thổ, người này thăng tiến rất nhanh, cũng có vẻ na ná danh tiếng như thương quan lẫn ấn !
Nhưng không, của vận cho thì không phải của mình, nên vận qua, mèo lại hoàn mèo,
vận chỉ là tạm thời, phong độ là nhất thời, đừng tưởng bở.
Vận nó có thể bóp méo sự thật như đã từng bóp méo bát tự này, hô biến cóc ghẻ thành thiên nga, nhưng sự thật vẫn là sự thật, qua mộc vận, người này tàn đời,
chỉ có những kẻ bị lừa dối, bị bất ngờ là há hốc miệng, bộ chính trị có mắt như mù,
Vận có thể làm 1 kẻ giun dế làm mưa làm gió, nhưng rồi, bản chất thật vẫn ko đổi
Vận có thể đè đầu 1 nhân tài xuống bùn đen, nhưng rồi tới thời sơn cốc lạnh lẽo lại hồi xuân !
Cuối cùng vận chỉ là thoáng qua như một giấc mơ
cong.the.96
29/12/2017
Nhân ngày cuối năm, tình cờ vào lại trang web, cháu có chút băn khoăn về cuộc đời, số mệnh của mình.
Đây là bát tự của cháu: Ất Hợi, Quý Mùi, Giáp Dần, Đinh Mão.
Theo cháu được biết đây cũng được gọi là "thương quan cách".
Kính mong các bác ai hữu duyên giải thích cho cháu đôi điều.
Cháu chân thành cảm ơn ạ!
Đây là bát tự của cháu: Ất Hợi, Quý Mùi, Giáp Dần, Đinh Mão.
Theo cháu được biết đây cũng được gọi là "thương quan cách".
Kính mong các bác ai hữu duyên giải thích cho cháu đôi điều.
Cháu chân thành cảm ơn ạ!
anhhungxadieu
29/12/2017
cong.the.96, on 29/12/2017 - 22:10, said:
Nhân ngày cuối năm, tình cờ vào lại trang web, cháu có chút băn khoăn về cuộc đời, số mệnh của mình.
Đây là bát tự của cháu: Ất Hợi, Quý Mùi, Giáp Dần, Đinh Mão.
Theo cháu được biết đây cũng được gọi là "thương quan cách".
Kính mong các bác ai hữu duyên giải thích cho cháu đôi điều.
Cháu chân thành cảm ơn ạ!
Đây là bát tự của cháu: Ất Hợi, Quý Mùi, Giáp Dần, Đinh Mão.
Theo cháu được biết đây cũng được gọi là "thương quan cách".
Kính mong các bác ai hữu duyên giải thích cho cháu đôi điều.
Cháu chân thành cảm ơn ạ!
anhhungxadieu
31/12/2017
chuvu
08/01/2018
VULONG001, on 19/01/2017 - 19:32, said:
Nếu bác sĩ nói đến chữ Lao thì dĩ nhiên phải có vi trùng Lao, vì vậy theo tôi nó vẫn có thể lây lan cho người khác tùy ở từng trường hợp nhiều hay ít mà thôi. Nhưng bệnh Lao ngày nay không còn là bệnh lan y như ngày trước, nên cần được phát hiện sớm thì sau khi cách ly và tiêm đủ liều 15 hôm liên tục thì vi trùng Lao sẽ bị chết hết, khi đó không còn phải cách ly nữa mà chỉ còn phải điều trị cho vết thương khỏi hẳn.
Theo như Chuvu cho biết thì bệnh coi như bắt đầu khởi phát vào tháng Tị và dĩ nhiên nó hoàn toàn phù hợp với Tứ Trụ này là do Hỏa quá vượng còn Kim thì quá yếu (ở đây Kim hoàn toàn không có trong Tứ Trụ). Do vậy bắt đầu vào tháng Tị Hỏa đã quá vượng trong Tứ Trụ lại càng vượng thêm vào tháng Tị, Ngọ và Mùi nên bệnh về Kim (đại diện cho Phổi và máu) đã bộc phát là hợp lý chứ không phải do có Dậu tiểu vận.
Bởi vì nếu do Dậu tiểu vận quyết định gây ra thì bệnh Lao phải xuất hiện từ tháng Ất Mùi (vì tiểu vận Đinh Dậu bắt đầu từ ngày sinh nhật 14/6) nhưng thực tế ở đây bệnh xuẩt hiện từ tháng Quý Tị (tức khi đó nó vẫn thuộc tiểu vận Mậu Tuất) của năm 2016.
......................................................................................................
Sơ đồ tính điểm hạn năm 2017 :
Theo sơ đồ tính toán trên thì mặc dù có :
- 2 Mão xung thái tuế Dậu chỉ gây ra 1,6đh (mỗi lực xung có 0,8đh).
- Quý dụng thần tàng trong Tý có 1đh (vì Tý hợp với tuế vận).
- Mộc cục bị phá do Dậu thái tuế xung có 0,5đh, Mùi có 1đh và Mão có -0,5đh.
- Dụng thần Quý và Giáp đều nhược ở lưu niên nên đều có 0đh.
- Giáp đại vận có 3 cát thần có -3.0,25đh và Đinh lưu niên có 1 cát thần có -0,25đh.
- 4 Đinh đều ở trạng thái tĩnh nên chúng không gây ra điểm hạn nào cả.
- Các nạp âm cũng không có cái nào khắc nhau nên cũng không gây ra điểm hạn nào cả.
Tổng số chỉ có 2,6đh. Số điểm hạn này quá thấp, nó không thể gây ra bất kỳ 1 tai họa nào cả, cùng lắm thì giống như năm 2016, vào các tháng Tị, Ngọ và Mùi cần đề phòng bệnh Lao tái phát là được.
Qua đây cho chúng ta thấy thái tuế bị xung hay bị khắc (tức phạm thái tuế) thì nó chỉ là 1 thông tin xấu chứ nó không thể 1 mình gây ra tai họa được.
Cứ giả sử rằng tổng số điểm ở đây không phải là 2,6đh mà là 5,00đh chẳng hạn có thể gây ra tử vong (theo phương pháp của tôi) thì dĩ nhiên không phải tất cả 12 vạn Tứ Trụ trên thế giới giống Tứ Trụ này đều phải chết cả mà thực tế chắc chắn rằng chỉ có 1 số ít người trong số này bị chết mà thôi.
Cho nên tôi muốn cả thế giới biết đến môn Tử Bình qua phương pháp này của tôi để cùng tôi nghiên cứu xem phần đông số người không chết này có được những thông tin nào giải cứu cho họ ?
Từ đây ta mới có thể tìm ra được những cách giải cứu hữu hiệu đang được cất dấu trong các cuốn sách gia truyền của 1 số người (nếu như họ đã có).
…………………………………………………………………
Chuvu đã viết :
“Năm sau em dự định mở cửa hàng âm thanh với ông anh tuổi Tân Dậu”.
Theo tôi trụ năm của 2 người thiên khắc địa xung với nhau (Đinh Mão và Tân Dậu) đây là 1 điều đại kỵ trong tất cả các mối quan hệ nhất là vợ chồng, rồi đến bạn bè, sau nữa là hùn hạp làm ăn,….Cho nên theo tôi Chuvu hãy dẹp ý định chung đụng với ông Tân Dậu này đi mà hãy yên tâm kinh doanh một mình, tiết kiệm 1 vài năm cho đến cuối năm kỷ Hợi (2019) bước sang vận Quý Mão (vận dụng thần lên ngôi) đủ vốn hãy mở cửa hàng là tốt nhất.
Tất nhiên đây chỉ là sự góp ý chủ quan của riêng tôi cho nên Chuvu cẩn thận tham khảo ý kiến của nhiều người khác rồi hãy quyết định là tốt nhất.
Thân chào.
Gần hết năm Đinh Dậu không biết A VuLong còn xài nick này không ^^.
Năm nay em không có bị hạn gì hết anh. Bệnh thì có đau giữ lưng tới giờ mà cũng giảm dần, không tái phát lao phổi, ba mẹ cũng không gặp hạn gì.
Năm nay em buôn bán tốt hơn 2016 nhiều lắm an. E không hợp tác anh tuổi Tân Dậu, buôn bán 1 mình.
THANKS A VULONG!
scherzo
18/01/2018
Xin cho hỏi đây có phải mệnh thương quan ko ạ
Quý Dâu/ KỷMùii/ Mậu Tuất/ Tân Dậu
Vài thông tin về bản thân :Đầu năm 2017 có cơ hội vào 1 Bộ Nhà Nước làm việc nhưng quyết định hoãn lại để hoàn thành nốt thạc sỹ. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 9 thì do chinh sách nhà nước nên không 1 Bộ hoặc cơ quan nhà nước nào nhận thêm người mới. Đến tháng 11 thì đến cơ quan người quen làm ( cũng là 1 doanh nghiệp khá lớn) nhưng vẫn ko cảm thấy thoái mải vì mong ước bản thân từ hồi bé là được làm trong cơ quan nhà nước. Trong thời gian rảnh rỗi cũng tìm hiểu tứ trụ và thấy lá số mình không làm trong nhà nước cũng là một cái may. Ai cho em đôi lời về tương lai và công việc trong tương lai với ạ
Quý Dâu/ KỷMùii/ Mậu Tuất/ Tân Dậu
Vài thông tin về bản thân :Đầu năm 2017 có cơ hội vào 1 Bộ Nhà Nước làm việc nhưng quyết định hoãn lại để hoàn thành nốt thạc sỹ. Sau khi tốt nghiệp vào tháng 9 thì do chinh sách nhà nước nên không 1 Bộ hoặc cơ quan nhà nước nào nhận thêm người mới. Đến tháng 11 thì đến cơ quan người quen làm ( cũng là 1 doanh nghiệp khá lớn) nhưng vẫn ko cảm thấy thoái mải vì mong ước bản thân từ hồi bé là được làm trong cơ quan nhà nước. Trong thời gian rảnh rỗi cũng tìm hiểu tứ trụ và thấy lá số mình không làm trong nhà nước cũng là một cái may. Ai cho em đôi lời về tương lai và công việc trong tương lai với ạ