Jump to content

Advertisements




Thế cờ luôn thắng - chẳng lẽ Thiên Địa Nhân bó tay ???


342 replies to this topic

#61 KhuongDinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 573 Bài viết:
  • 2831 thanks
  • LocationVườn Trúc

Gửi vào 25/01/2013 - 08:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VietMao, on 24/01/2013 - 23:22, said:



Cảm ơn Giathi đã tham luận, về việc có Thẻ : cách gì bạn đã đọc được đúng như vậy ?


Mệnh Quan Nhật Nguyệt Xương Khúc, Thân Cáo Phụ, Tật Tướng Ấn, Di Hóa Quyền (Nhật Nguyệt Xương Khúc Cáo Phụ Quyền Tướng Ấn) - có phải Giathi ám chỉ cách cục này?

Thanked by 4 Members:

#62 Gia Thi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 647 Bài viết:
  • 2025 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 10:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

KhuongDinh, on 25/01/2013 - 08:37, said:

Mệnh Quan Nhật Nguyệt Xương Khúc, Thân Cáo Phụ, Tật Tướng Ấn, Di Hóa Quyền (Nhật Nguyệt Xương Khúc Cáo Phụ Quyền Tướng Ấn) - có phải Giathi ám chỉ cách cục này?

Tôi có xét tới những nguyên tắc hội sao mà KhuongDinh đã nêu ra. Nhưng, đối với lá số này, hay người sinh năm Đinh Kỷ an mệnh ở Mùi, đều được mệnh cách "Sát tinh đắc địa", Tôi lấy đặc điểm này làm chủ yếu, kết hợp với nguyên tắc hội sao để luận giải, tìm ra mấu chốt đường sự nghiệp của đương số. Nếu như đương số làm những công việc không có tính chất giống như vậy, mà lại không có "Thẻ miễn kiểm tra", ắt phát sinh mâu thuẫn tranh chấp đúng sai, và cuộc đời của đương số đương nhiên không được như vậy cho tới ngày nay.

Đối với lá số có cung Mệnh vô chính diệu, theo nguyên tắc của Nam phái, cụ thể hơn là Trung Châu phái, cần phải xem, xét kỹ tới cung Tứ chính, đặc biệt đối với trường hợp cung Thân cũng Vô chính diệu. Trường hợp lá số này tương ứng như vậy. Tứ chính gồm 4 cung Mệnh - Di - Tử nữ - Điền trạch

Trong đó, cung Mệnh được cách "Minh châu xuất hải", cung Tử nữ được cách "Thiên ất củng mệnh", cung Điền trạch được "kho đầy", cung Thiên di không hóa thành Sát tinh. Nhưng, khi Thiên đồng và Cự môn đồng độ ở Sửu hoặc ở Mùi, thì cả hai sao này đều ở vào thế "hãm", lúc này bản thân Thiên đồng không đủ sức, nên không thể phát huy được cái "thuận" của mình, tức là mọi ưu điểm của Thiên đồng khó có thể phát huy. Trong khi Cự môn là sao hấp thụ ánh sáng rất yếu, lại ở vào thế "hãm", cho nên có khả năng che đậy rất giỏi, biết che đậy tình cảm trong cảnh ngộ tàn bạo của "ám" tinh Cự môn. Hai sao Thiên đồng và Cự môn khi đồng độ, thành hệ "Thiên đồng Cự môn" cho ta biết một số tính chất đặc thù, như khả năng vận dụng khẩu tài đối với tính chất công việc như:

- Công việc cần truyền đạt thông tin
- Công việc cần biểu đạt ý kiến của mình
- Loại công việc mang tính chất cần khơi thông người với người, vật với vật, thông tin với thông tin
- Công việc cần dùng ngôn ngữ, hành vi để truyền đạt
- Công việc để mọi người thấy vui vẻ thoải mái (Thiên đồng)
- Loại công việc có tính chất nghĩ thay cho người, giúp mọi người đạt được cảm giác và hưởng thụ mà họ muốn (Thiên đồng)

...

Nhưng phần nhiều đều phụ thuộc vào tính chất của môi trường, như:

- Làm việc trong môi trường phức tạp nhiều người (Cự môn)
- Hoặc môi trường lớn liên quan đến truyền đạt, khơi thông (Cự môn)
- Hoặc môi trường trong cơ quan lớn có chế độ (Thiên đồng)
- Hoặc môi trường nhân viên được chăm lo trang bị công cụ lao động đặc biệt (Thiên đồng)

Tôi cho rằng, mấu chốt của lá số này là ở Thiên lương có khả năng ảnh hưởng tới Cự môn, người xưa cho rằng người ứng với lá số này có khả năng "tự tụng" (tự tranh tụng), tức là cái Tôi của ngày hôm nay thường xuyên giao tranh với cái Tôi của ngày hôm qua. Cho nên Toàn Thư nói là người nhiều suy nghĩ, có hoa mà khó kết tráí, chủ về nhiều hư danh. Là người lạc quan tích cực, thành công đến không dễ, trắc trở không ngừng, cuộc đời phát triển có giới hạn, nếu muốn dẫn đầu thì ngược lại kéo theo nhiều thị phi, là người thường ca thán tiếc thương vì cho rằng mình không gặp thời, nhưng ưu điểm của đương số là người biết vạch ra kế hoạch, biểu hiện tốt và giỏi giao tế, nhưng thường ở cảnh ngộ tri âm khó tìm, người tri thức thì ly tán ít gần.

Ví dụ là như vậy, KhuongDinh đọc cho vui

#63 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 12:12

VM cảm ơn KhuongDinh, GiaThi đã vô tư luận nhiệt tình.

Luận quá hay, rất độc đáo. Từ cách xác định có thẻ đặc biệt để xác định Sát tinh đắc địa đúng là tuyệt chiêu. VM cũng nhận thấy Sát tinh của đương số luôn phát huy hết thế mạnh của nó.

Đương số là người - là một chiếc radio volum hết cỡ: nói nhiều từ khi mở mắt đến khi ngủ, thậm chí khi ngủ cũng còn mơ nói lãnh đạo. Thuộc dạng loạn ngôn, vọng ngữ nhưng không hiểu sao nói bậy nói sai nói nhiều mọi người đều nhận thấy mà đều tặc lưỡi kệ cho lão tự xướng.....ha ..ha..ha.....

Thêm nữa Lão ta có võ thuật chưa có bà nào là chưa bị Lão cho dính chưởng, chỉ có duy nhất bà thứ tư cũng thuộc loại anh hùng nên đã nhiều lần cùng tỷ thí với Lão. Bà này thuộc dạng bất cần biết Lão hà tiện, ti tiện xót của nên mỗi khi quần hùng bà ấy chọi lại Lão bằng những vật dụng đắt giá trong nhà tan tành - thế là Lão xót của nên sợ quần hùng với bà ấy. Các bà kia thì chí ít cũng đã đi bệnh viện do què giò, hoặc thương tích người.

Năm 2010 có một người "chiến hữu" của Lão hiện vẫn đương chức trong ngành là đại úy công an thành phố cùng một giám đốc doanh nghiệp do bất đồng quan điểm với Lão nên đã bị Lão cùng một đệ tử ngang nhiên lấy toàn bộ chiếc cặp tài liệu của tay giám đốc trong đó có nhiều giấy tờ hợp đồng, giấy tờ Nhà đất, giấy tờ xe, hộ khẩu và 20 triệu đồng tiền mặt. Lão lấy luôn sau đó cho đệ tử đốt hết phi tang còn tiền thì chi cho đệ tử 5 triệu. Sau khi tung chưởng làm tay giám đốc vỡ xương gò má (hiện nay vẫn còn di tích của Lão) và chiến hữu đại úy công an bị ăn hai chưởng vào mặt xưng mặt + rách áo thì Lão và đệ tử bị ngồi công an Phường 24 tiếng chuẩn bị lãnh án cố ý gây thương tích và cướp đồ. Nhưng sau đó lại có người giúp Lão thoát.

Nếu xem kỹ về đương số thì đây là lá số vô cùng thú vị. GiaThi và KhuongDinh nghiên cứu chắc đã biết rồi.

Mong mọi người cùng tham luận vui vẻ.

Thanked by 1 Member:

#64 BlackBerry

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 217 Bài viết:
  • 338 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 15:33

Đề nghị Vietmao công bố thông tin vị tướng trong chủ để (đã hơn 1 năm rồi). Nếu vì lý do nào đó không tiện thì ít ra cũng phải "say sorry" với diễn đàn
Lá số có nhiều bí ẩn ??? hiếm có

http://tuvilyso.org/...ge__hl__vietmao

#65 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 16:03

@BlackBerry:

Theo VietMao: Lá số có nhiều bí ẩn ??? hiếm có - Đây là một con người ở vị trí Tôn Kính . Tại sao VietMao lại phải say sorry với diễn đàn ???

Hiên nay nhiều nguyên thủ vẫn đi dạo, đi ăn ngoài phố - vậy mà có nguyên thủ phải mặc áo giáp chống đạn mọi lucskeer cả trong những giờ làm việc bình thường ???

Ở đời có những chuyện như vậy mới gọi là một xã hội chứ. Nếu xem phim: Đức Vua và Tôi hiện đang chiếu trên ANTV hiện nay thì có lẽ nhiều người sẽ hiểu ra nhiều vấn đề.

Trân trọng

Sửa bởi VietMao: 25/01/2013 - 16:09


Thanked by 2 Members:

#66 LamPhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 371 Bài viết:
  • 531 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 17:00

Cô vietmao này nói nghe rất dễ thương, hà hà. Đàn bà !!

Thanked by 1 Member:

#67 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 18:03

VietMao luôn trân trọng và tôn kính những người có Tài. VM hiểu chữ Tài ở đây không phải là người chỉ có kiến thức học vấn - người Tài là người nếu được nhiều kiến thức học vấn thì càng tốt, nhưng Tài là người phải biết vận dụng, sử dụng tổng hợp cả kiến thức học vấn cả kiến thức thực tế, phải biết vận dụng cả KINH TẾ và CHÍNH TRỊ trong mọi hoàn cảnh.

Người Tài có thể là đàn ông, đàn bà, người có trình độ học vấn, người không có trình độ học vấn, người nghèo, người giầu - tất cả mọi thành phần không phân biệt.

Ví dụ như Tổng thống Mỹ đương thời xuất thân từ thành phần rất bình thường, như bà Tổng thống Đức, Tổng thống Hàn quốc.....Tại sao người da đen lãnh đạo một cường quốc ??? tại sao một người đàn bà lại lãnh đạo cả một quốc gia ????........Tóm lại ai cũng có thể là người Tài nếu người đó có kết qủa cụ thể mà nhiều người tự xướng và cho là mình tài giỏi chẳng có một kết quả gì để mọi người nhìn thấy, hoặc mới chỉ có một kết quả cỏn con mà đã tự vỗ ngực tự xướng !!! há chỉ để người Tài coi đó là hạt cát trong sa mạc, một con cóc ngồi dưới đáy giếng hay một kẻ điên khùng mà thôi ....!!!

Như lá số VM đã đưa lên, VM cũng coi đây là một người rất Tài - bởi một con người không có trình độ học vấn nhưng hiện nay tài sản có cỡ ngàn tỷ đồng. Nhiều người ấu trĩ hiểu rằng: Những chính trị gia, những nhà Lãnh đạo, những doanh nhân thành đạt giầu có phải nhân từ, đức độ ...không được tàn ác....????????? hoàn toàn nhầm to, nhầm bởi suy nghĩ quá ngây thơ và thiếu hiểu biết.

Ví dụ như VM luôn tôn kính Hitle.....thời trước hoặc luôn tôn kính người mặc áo giáp đương thời...bởi chính những người này có Tài - đã có địa vị cao, giầu có..làm huynh đảo cả một thể chế ...người trong nước và cả người thế giới phải quan tâm và bị ảnh hưởng.

Chúng ta những người quan tâm đến lãnh vực tâm linh tìm hiểu bản chất thực sự của một con người chỉ trên diễn đàn - há sao cứ thích quan tâm đến chữ TÔI , TA, sao cứ thích vạch vết tìm lông ???? mà không quan tâm đến trình độ học vấn hiểu biết của chính bản thân TÔI, TA ???? trong sa mạc cát đen và cát trắng trong vũ trụ.

Trân trọng

Thanked by 1 Member:

#68 phuongmai06

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1154 Bài viết:
  • 2600 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 19:43

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 24/01/2013 - 22:37, said:

Chỉ cần 1 con Kình Dương đắc địa thôi !
Kình dương dắc địa đi với mộc dục hoa cái.

Thanked by 2 Members:

#69 vutham

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 281 Bài viết:
  • 476 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 20:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phuongmai06, on 25/01/2013 - 19:43, said:

Kình dương dắc địa đi với mộc dục hoa cái.
ui zời. iêm cũng có bộ này , ko trách

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#70 Can.Spacy

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 370 Bài viết:
  • 452 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 21:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giathi, on 24/01/2013 - 21:27, said:

Can.Spacy theo trường phái Trung Châu - Tam Hợp, một trong những nguyên tắc cơ bản của "Tử vi Tinh Quyết" đối với lá số này là được cách Song phi hồ điệp thức, khác nhau rất nhiều với lá số của Can.Spacy do Lethanhhi đã đưa lên diễn đàn.

hi bạn giathi

Sự khác nhau giữ 2 lá số. 1 có Kình Dương độc thủ, và 1 là không có hung tinh độc thủ, chỉ yếu tố này cũng quyết định quá lớn đến cuộc đời của mỗi người.

Thanked by 1 Member:

#71 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 22:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

giathi, on 23/01/2013 - 18:02, said:

Mệnh và Thân đều ở vào thế "Tá tinh an cung", cho nên rất phù hợp với ngành nghề được "trưng dụng" đào hoa mà biến cách "Mỹ nhân kế", ... Đã phải đi vay mượn Chính tinh, nhưng buộc phải gọi là Tá tinh (nhóm Tá tinh: Văn Xương Văn Khúc Thiên Mã Lộc tồn)

Cảm ơn GiaThi đã tham luận vô tư nhiệt huyết.

Bây giờ VM mới ngẫm lại các cách luận của Giathi - hoàn toàn theo cách mà VM chưa được biết (chưa có sách này và chưa được học ở đâu). Cách luận này rất hay rất chính xác.
Giá như Giathi cho biết có thể tìm sách này ở đâu để VM có được thì hay quá.

Rất cảm ơn GiaThi, mong được chỉ dạy.

Thanked by 1 Member:

#72 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 22:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

can.spacy, on 25/01/2013 - 21:55, said:

hi bạn giathi

Sự khác nhau giữ 2 lá số. 1 có Kình Dương độc thủ, và 1 là không có hung tinh độc thủ, chỉ yếu tố này cũng quyết định quá lớn đến cuộc đời của mỗi người.

Theo VM hiểu thì giống như một ông thầy tu mặc áo cà sa cầm thanh gươm đi dẹp loạn - và một ông tướng mặc quân phục cầm thanh gươm đi dẹp loạn . Đương nhiên ông tướng sẽ dẹp được loạn, còn ông thầy tu không khéo còn bị họa vào thân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Giải stress mà.

#73 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 22:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LamPhong, on 25/01/2013 - 17:00, said:

Cô vietmao này nói nghe rất dễ thương, hà hà. Đàn bà !!

Bác LamPhong ơi, để làm một người đàn bà dễ thương khó lắm Bác à. VM lúc nào cũng phấn đấu trở thành người dễ thương . Hổng biết có ai giúp cho không Bác

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#74 Diệu Nhung

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 717 Bài viết:
  • 3242 thanks

Gửi vào 25/01/2013 - 23:57

Chào chị VietMao !

DN vao topic này, đọc những bài viết của chị và chợt nhớ tới nick Pham Nga bên diễn đàn cũ - phải chăng chị và chị Pham Nga là một ?
Sinh hoạt trên diễn đàn, vi không được thường xuyên nên DN có thể không biết đến hoac biết nhưng lại quên ngay rất nhiều nhiều hội viên, thế nhưng sự xuất hiện của chị Pham Nga (mặc dầu lúc đó chị là hội viện mới) cùng với những chủ đề hay hay ngộ ngộ của chị lại hết sức gây ấn tượng "sâu sắc" trong DN....
Từ hồi chị mở chủ đề nhờ xem lá số đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi đó, DN cứ móng ngong chờ đợi tin tức phản hồi của của chị trên diễn đàn nhưng hổng thấy đâu ?
Chị ơi, vậy năm 2011, chuyện sinh con quí tử của chị có được như mong muốn không ạ ? Người đàn ông mà chị có ý định gắn kết ấy vẫn cùng chị sống hạnh phúc phải không ạ ?
DN muốn tự mình nghiệm lý mà chị....

Cảm ơn chị !

Thanked by 1 Member:

#75 VuiVui

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 750 Bài viết:
  • 3835 thanks

Gửi vào 26/01/2013 - 05:35

Trích dẫn

Thế cờ luôn thắng - chẳng lẽ Thiên Địa Nhân bó tay ???


VietMao đưa ra trường hợp này khá hay. Nhưng cái tiêu đề như thế này, dễ làm người đọc ngộ nhận. Bởi vì trời đất đâu có chở riêng ai. Thiên địa nhân có chủ "giết" ai đâu mà thành hay không thành. Người này không bị những tai ương mà VM liệt kê làm cho vong mạng, chỉ đơn giản bởi vì người này không có số chết vì những loại tai ương họa hại đó. Đơn giản chỉ có vậy thôi.
Cái số này, mới thoạt nhìn, lại làm tôi nhớ lại câu chuyện – mà tôi đọc đã rất lâu, nay không còn nhớ được bao nhiêu – mà cụ Phan bội Châu viết. Chuyện kể về một nhà tư bản, phú gia địch quốc gốc hải phòng, có cuộc đời mà khi VM lược sơ qua về đương số ở đây, tôi giật mình. Giống sao mà giống. Xem lá số, thấy cơ bản đúng như cái lá số của nhà tư bản mà cụ Phan kể. Cái lá số cụ Phan mô tả, cụ có luận, rằng: mệnh tại mùi, vcd kình dương miếu địa độc thủ, người thủ đoạn, tính tàn nhẫn bất kể thân sơ. Làm ăn bất lương. Số có nhiều vợ, toàn là loại dụ dỗ và cưỡng đoạt. Con cái toàn là lũ vô lại. Chỉ có một đứa con trưởng, con bà cả thì trưởng thành, ra người tử tế, có đạo, có hiếu. Nhưng ... lại là kết quả của một cuộc tình vụng trộm của bà cả với cái người bạn hàng xóm, mà ngày xua, nhà tư bản đã dụ dỗ lừa phình vợ bạn và giở trò tồi bại. Người bạn sau đó, nghiến răng im lặng và trả thù bằng cách gieo cái mầm ... ấy. Cuôi cùng, vào đúng cái vận đồng cự, sau gần 40 năm gặp lại, người hàng xóm đóng vai ông thày bói, lừa nhà tư bản một vố nữa và làm cho bí mật nuôi con tò vò của nhà tư bản lộ ra, khiến nhà tư bản thấy như đất trời đổ ụp, choáng váng và ...đau đớn đến tột cùng, như hóa điên. Ấy là cái họa của khốc tang hổ toàn dân hãm địa. Dù có khoa nhật nguyệt sáng sủa cũng chẳng làm ra cái trò gì.
Kể lại như thế, thiết tưởng cũng chẳng cần thiết phải luận số này nữa. Nếu ai đó muốn hiểu thêm thì nên tìm đọc cuốn truyện này của cụ Phan. Như nói, mệnh chủ của số này là kình dương, chủ cung mệnh cũng kình dương miếu địa. Mệnh vcd, kình dương hung tinh đắc địa thủ thì luận có khác gì cụ Phan viết đâu. Rồi hội sao, như cách kình kỵ chả là người độc địa thì là gì. Cái thân cư phúc Hình miếu địa ngộ triệt thì nhân cách có ra cái gì. Ích kỷ tổn nhân. Cứ theo đó mà luận, thì rõ ràng thấy cách dương lương khoa xương nguyệt sáng sủa đâu có cùng với kình độc thủ và cái nhân cách như thế mà thành ra một con người. Nó chỉ làm cho ta thấy cái sự may mắn về tài lộc, quan có nguyệt khúc kỵ chỉ một sự nghiệp đen đúa.
Về vận, rồi chắc cũng vậy thôi. Cho dù không đúng như kịch bản cụ Phan viết, song tinh thần thì cũng không khác nhau nhiều.
Thân ái.






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |