Nhửng Lá Số Tử Vi #1 nhìn ra sảo
The
24/11/2011
Mì Gói xin hỏi là trong tất cả nhửng lá số Tử Vi, nhửng LSTV nào nhìn đẹp nhất (hay là LSTV hoàn hảo nhất)? Ví dụ như tất cả nhửng bộ sao tốt đều nằm đúng vị trí, và nhửng sao không tốt đả được kiềm chế rồi. MG tò mò muốn thấy một lá số cực kỳ đẹp nhìn ra để coi nhửng tuyệt vời của lá số đó.
Sửa bởi MiGoi: 24/11/2011 - 17:18
Sửa bởi MiGoi: 24/11/2011 - 17:18
AnKhoa
24/11/2011
Theo bạn, người nào là "tuyệt vời" nhất từ trước tới nay ?
Thân!
Thân!
The
24/11/2011
AnKhoa, on 24/11/2011 - 18:16, said:
Theo bạn, người nào là "tuyệt vời" nhất từ trước tới nay ?
Thân!
Thân!
Thật ra thì mình củng không nghỉ ra được 1 người nào là tuyệt vời. MG chỉ nghỉ đến trong khoản 525,600 (?) lá số thì nhửng số lá nào là đẹp nhất, chứ mình không nghỉ đến một cá nhân.
Bạn Linh Hỏa Tương Phùng nói là Bill Gate thì chắc lá số phải rất tốt rồi... sinh ra trong một nhà khá giả (17 tuổi mà có xe Porsche để chạy đua ở ngày xưa là gia đình không nghèo rồi,), hình như Ba của Bill Gate là luật sư, đầy đủ đều kiện để phát triển, và nhửng gì LHTP đả nói.
nguyetthuc
24/11/2011
mình thấy Victoria Beckham có 1 cuộc sống khá hoàn hảo
Sửa bởi nguyetthuc: 24/11/2011 - 20:42
Sửa bởi nguyetthuc: 24/11/2011 - 20:42
NgoaLong
24/11/2011
Muốn tìm lá số đẹp thì trước hết biết được cái nhìn chung lá số như thế nào là đẹp. Từ đó có thể liệt kê cho từng Can tuổi, rồi xuống cho từng năm tuổi (tam hợp tuổi).
Như đa số thì khoái bộ Tử Phủ Vũ Tướng. Vậy thì phải ở 1 trong 6 cung Tí Ngọ Dần Thân Thìn Tuất. Nhưng đi thêm vào chi tiết, như xét đến Tứ Hóa và vòng Lộc Tồn (Tướng Ấn) thì thấy tuổi Giáp là trội nhất. Mà tuổi Giáp thì Lộc Tồn nằm tại Dần, Tướng Ấn Ngọ Tuất thành thử ra mệnh nằm tại Dần Ngọ Tuất tuyệt hảo hơn. Để được thêm Tứ Linh này nọ thì 3 tuổi Dần Ngọ Tuất.
Đại khái vậy.
Nếu muốn xét xuống tiếp thì cho vị trí cung mệnh nằm đâu trong 3 cung, rồi Tháng Giờ (Tả Hữu Không Kiếp) và sau cùng là Ngày.
Hoặc người nào thích bộ âm Dương thì cũng có thể xét cho lá số đắc cách của nó.
Tuy nhiên, tùy theo điểm xuất phát và môi trường, xã hội/thời cuộc mà mỗi lá số có kết cuộc khác nhau. Như cùng là những viên bi như nhau, thả ở những vị trí (cao thấp) khác nhau và/hoặc trên những con đường khác nhau thì sẽ có thành tích khác nhau, hoặc ngay cả thả lại ngay cùng vị trí nhưng đoạn cuối đường của viên bi ấy đôi khi cũng có khác biệt rồi (viên bi có thể lăn trên cùng tuyến đi, nhưng đôi khi bị chướng ngại như cát, bụi làm xê dịch hướng của nó), đó là chưa nói đến lực đẩy khác nhau khi thả những viên bi ấy.
Sửa bởi NgoaLong: 24/11/2011 - 22:17
Như đa số thì khoái bộ Tử Phủ Vũ Tướng. Vậy thì phải ở 1 trong 6 cung Tí Ngọ Dần Thân Thìn Tuất. Nhưng đi thêm vào chi tiết, như xét đến Tứ Hóa và vòng Lộc Tồn (Tướng Ấn) thì thấy tuổi Giáp là trội nhất. Mà tuổi Giáp thì Lộc Tồn nằm tại Dần, Tướng Ấn Ngọ Tuất thành thử ra mệnh nằm tại Dần Ngọ Tuất tuyệt hảo hơn. Để được thêm Tứ Linh này nọ thì 3 tuổi Dần Ngọ Tuất.
Đại khái vậy.
Nếu muốn xét xuống tiếp thì cho vị trí cung mệnh nằm đâu trong 3 cung, rồi Tháng Giờ (Tả Hữu Không Kiếp) và sau cùng là Ngày.
Hoặc người nào thích bộ âm Dương thì cũng có thể xét cho lá số đắc cách của nó.
Tuy nhiên, tùy theo điểm xuất phát và môi trường, xã hội/thời cuộc mà mỗi lá số có kết cuộc khác nhau. Như cùng là những viên bi như nhau, thả ở những vị trí (cao thấp) khác nhau và/hoặc trên những con đường khác nhau thì sẽ có thành tích khác nhau, hoặc ngay cả thả lại ngay cùng vị trí nhưng đoạn cuối đường của viên bi ấy đôi khi cũng có khác biệt rồi (viên bi có thể lăn trên cùng tuyến đi, nhưng đôi khi bị chướng ngại như cát, bụi làm xê dịch hướng của nó), đó là chưa nói đến lực đẩy khác nhau khi thả những viên bi ấy.
Sửa bởi NgoaLong: 24/11/2011 - 22:17
AnKhoa
24/11/2011
Chắc cứ theo cụ Thiên Lương thôi: Mệnh Thân đều thuộc tam hợp tuổi, dù ở hoàn cảnh nào, kết quả ra sao vẫn hài lòng, tự hào với chính mình.
Thân!
Thân!
toitimtoi
24/11/2011
The
25/11/2011
Mới tìm được, nghe nói lá số này tốt.
Từ "Tử Vi Vựng Tập Bình Chú" của Đông Y Sĩ Bùi Quang Nhuận
Từ "Tử Vi Vựng Tập Bình Chú" của Đông Y Sĩ Bùi Quang Nhuận
The
26/11/2011
hoa1618101989, on 25/11/2011 - 15:01, said:
Thấy có mỗi bộ SPLT Khoa Quyền Lộc tả hữu, khôi viết nhưng tam sát sao lại tốt nhỉ, mênh Tuần thân triệt. Nhưng Tam Hóa cung ban ngày nên ăn trọn tam hóa. Đà Hỏa, Tuần có phá nát Tam hóa ko các bác? Nhất là hóa lộc gặp tuần
MG không rành Tử Vi.
Lá Số nói trên là được 1 người nử (học TV từ 18 tuổi do cha truyền, cha cô là 1 member của nhóm Đông A, cha cô gọi lá số này là "siêu đẳng nhân") chọn ra cho 1 bà vợ của tỷ phú ở VN ngày xưa để đẻ chọn giờ. Không biết vì đẻ chọn giờ nên lá số đó có đúng hay không, và không biết có ai theo giỏi cuộc đời của đứa bé đó đến nay không.
Kiwi
26/11/2011
Ai rảnh in hết 500K+ lá số ra rùi xem. Hihi, trước đây Kiwi cũng tính làm vậy muh...tiếc xiền in quá nên...thui
tieutuan
26/11/2011
Cuộc đời cua ai cũng có những khoảng tối , những người tuyệt vời mà chúng ta biết đều có những những điều không được public vì nhiều lí do . Vậy cuộc đời như thế nào là tốt ? hãy chia ra thành nhiều khái niệm rồi dựa vào đó để tìm lá số .
_ Trường hợp tay trắng làm nên " tiền bần hậu phú "
_ Cuộc đời vĩ nhân lưu danh xanh sử
_ Sinh ra đã là cậu ấm cô chiêu cả đời sung sướng , an nhàn
................ và còn nhiều lắm . Riêng mình thích cuộc đời được đi thật nhiều và nhìn thấy thật nhiều .
_ Trường hợp tay trắng làm nên " tiền bần hậu phú "
_ Cuộc đời vĩ nhân lưu danh xanh sử
_ Sinh ra đã là cậu ấm cô chiêu cả đời sung sướng , an nhàn
................ và còn nhiều lắm . Riêng mình thích cuộc đời được đi thật nhiều và nhìn thấy thật nhiều .
tieutuan
26/11/2011
Tuần có phá nát Tam hóa ko các bác? Nhất là hóa lộc gặp tuần
_ Trường phái Đông A của cô gái mà ông Bùi Quang Nhuận đề cập đến quan niệm rằng : Sát Phá Tham " không có Liêm , Liêm Thuộc về TPVT " rất thích gặp Tuần Triệt , trong trường hợp này kh thấy đủ bộ Khoa Quyền Lộc chỉ thấy Quyền Lộc thôi .
_ Trường phái Đông A của cô gái mà ông Bùi Quang Nhuận đề cập đến quan niệm rằng : Sát Phá Tham " không có Liêm , Liêm Thuộc về TPVT " rất thích gặp Tuần Triệt , trong trường hợp này kh thấy đủ bộ Khoa Quyền Lộc chỉ thấy Quyền Lộc thôi .
xrxemboi
27/11/2011
Theo tôi tốt xấu là do mình nghĩ thôi! Thằng tướng cướp mình thấy xấu... nhưng đàn em nó thấy tốt. Mình ghét người này nhưng với người khác người ấy lại quá tuyệt vời... Bill Gate tốt trong mắt nhiều người nhưng với đối thủ của ông ta thì khác ... vì thế có lần ông phải ăn luôn cái bánh kem vào mặt đó thôi... Đừng vội đánh giá ai tốt xấu qua vẻ bề ngoài... chỉ có cái chưa tốt là ta cứ đi soi mói người khác còn mình thì không bao giờ thừa nhận cái chưa tốt của chính mình...
The
27/11/2011
@ Kiwi : mình củng có nghỉ đến chuyên save mấy lá số, nhưng không biết coi cho nên cung như không, và print ra tốn ink quá hihihi
@ tieutuan : có thể tùy người nhìn nhận hạnh phúc khác nhau, MG thì thấy đời không sống gió là tốt nhưng có người thì thích. Lý tưởng với MG có thể là Lá Số của một người đẻ ra là con Vua lớn lên làm Vua (hay là nhà khá giả) sống thọ, tánh hiền lành, khá thông minh, chung thủy, con cái tốt, nước được bình an... Tuy nhiên có thể 1 người được tất cả như vậy lại thấy thiêu thót gì đó làm người ta buồn... như là mình buồn vì không giàu, còn người ta buồn vì có tiền nhiều quá không biết xài ra sao, sợ ăn cướp, bạn bè moi móc v.v.
@ xrxemboi : MG có nghe nói Bill Gate không tốt với người làm và BG tàn ác trong business (nhưng sau khi về hưu lại khuyên người ta đừng tàn ác trong business against competitions, hơi hypocrite 1 chút). Tôi củng chưa chắc là ổng làm phước cho bao nhiêu người khác (như muốn trị malaria ở Châu Phi) là vì BG thật lòng muốn làm vậy vì lòng thương người hay là để được có tiến nhân hậu và làm thêm phước để được hưởng thêm lâu dày. Nhưng mấy chuyện này là riêng tư cho nên tôi định không nói đến lúc bạn LHTP bàn tới.
Về lối nhìn (perspectives) thì tùy người tùy cạnh, nhưng gây ác cho ai thì khó có thể nói là tốt được, như tướng cướp đi cướp người ta để mình và đàn em hưởng thì tốt cho ai và xấu cho ai, và cái tốt đó có hơn cái xấu đả gây ra không? Bernard L. Madoff thì đánh giá như thế nào? Nếu 2 người đứng đối diện nhau, bên phải của A là bên trái của B (và ngược lại), nhưng nếu nhìn bằng phương hướng Bắc Nam Tây Đông thì phía Đông là Đông.
Tôi đọc là người xưa nói muốn biết 1 người là tiểu nhân hay quân tử coi Lá Số Tử Vi của người đó.
Riêng Tử Vi thì tôi chỉ muốn đánh giá là số tốt cở nào thôi chứ không nghỉ đến bình luận về người có lá số đó ngoài đời ra sao.
Chúc vui vẻ!
@ tieutuan : có thể tùy người nhìn nhận hạnh phúc khác nhau, MG thì thấy đời không sống gió là tốt nhưng có người thì thích. Lý tưởng với MG có thể là Lá Số của một người đẻ ra là con Vua lớn lên làm Vua (hay là nhà khá giả) sống thọ, tánh hiền lành, khá thông minh, chung thủy, con cái tốt, nước được bình an... Tuy nhiên có thể 1 người được tất cả như vậy lại thấy thiêu thót gì đó làm người ta buồn... như là mình buồn vì không giàu, còn người ta buồn vì có tiền nhiều quá không biết xài ra sao, sợ ăn cướp, bạn bè moi móc v.v.
@ xrxemboi : MG có nghe nói Bill Gate không tốt với người làm và BG tàn ác trong business (nhưng sau khi về hưu lại khuyên người ta đừng tàn ác trong business against competitions, hơi hypocrite 1 chút). Tôi củng chưa chắc là ổng làm phước cho bao nhiêu người khác (như muốn trị malaria ở Châu Phi) là vì BG thật lòng muốn làm vậy vì lòng thương người hay là để được có tiến nhân hậu và làm thêm phước để được hưởng thêm lâu dày. Nhưng mấy chuyện này là riêng tư cho nên tôi định không nói đến lúc bạn LHTP bàn tới.
Về lối nhìn (perspectives) thì tùy người tùy cạnh, nhưng gây ác cho ai thì khó có thể nói là tốt được, như tướng cướp đi cướp người ta để mình và đàn em hưởng thì tốt cho ai và xấu cho ai, và cái tốt đó có hơn cái xấu đả gây ra không? Bernard L. Madoff thì đánh giá như thế nào? Nếu 2 người đứng đối diện nhau, bên phải của A là bên trái của B (và ngược lại), nhưng nếu nhìn bằng phương hướng Bắc Nam Tây Đông thì phía Đông là Đông.
Tôi đọc là người xưa nói muốn biết 1 người là tiểu nhân hay quân tử coi Lá Số Tử Vi của người đó.
Riêng Tử Vi thì tôi chỉ muốn đánh giá là số tốt cở nào thôi chứ không nghỉ đến bình luận về người có lá số đó ngoài đời ra sao.
Chúc vui vẻ!


