←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bàn về Tử Vi hướng nghiệp

Locked

19 20 21 22 23 |»|

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 09/01/2013

Chủ đề rất hay. Tôi đã chứng kiến o ít lần, thầy tử vi khi phân tích tính cách, ... Nói đg số nên theo nghề này...đương số vỗ tay tán thưởng và tiếc o biết tử vi sớm.
Sửa bởi tuphasonghanh: 09/01/2013 - 22:18
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 09/01/2013

 NhuThangThai, on 09/01/2013 - 19:43, said:

Tưởng gì, chứ đúng là so với siêu nhân 10 điểm thi toán tú tài thì đúng là tôi không đủ trình thật. Xin thua ngài hươu cao cổ nhân, vì phải hơn thua về tư duy logic với tú tài 10 điểm toán là điều tôi không dám nhận. Hí hí.


Thèng này nó chửi đểu bằng Cự KK thì ko bị xóa mà mình chửi lại kiểu Hổ Kình thì bị BQT xóa. Chẳng công bằng tí nào. Thôi coi như chú mày ăn vào phúc đức của tổ tiên nên giờ anh lười ko muốn chửi nữa
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 09/01/2013

 AnKhoa, on 09/01/2013 - 17:31, said:

Theo anh thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào ?

INPUT => PROCESS => OUTPUT

Input ? Process ? Output ?


Về 3 vấn đề Input - Process - Output thì anh cũng nói sơ qua ở các bước trong bài trên, nhưng mới ở bước ý tưởng. Còn cụ thể (kể cả đến bước cụ thể hóa ra soft) thì phải bàn bạc ở chỗ khác mới đi sâu được. Nhưng nếu thống nhất được ý tưởng trên thì mới đi các bước tiếp theo được.
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 09/01/2013

Lá số của tpvtls nhìn kinh nhờ. Toàn sát tinh.

Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 09/01/2013

 ngaydem, on 09/01/2013 - 22:27, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Haha anh NgoaLong da mặt thật là dày, để con nhóc tóc đỏ đeo tràng hạt to tướng nó hỉ mũi mà không cho nó một bài học ah.

Với những người và những trường hợp như vậy lờ đi cho khỏe!

Đoán thì không đoán, sau khi kết quả được công bố thì bảo dễ, chỉ liếc qua cái thì đã biết nghề gì rồi ... hịc.

Chẳng lẽ tất cả những người sinh cùng năm tháng ngày giờ đều theo cùng 1 nghề?

Huống chi, cái nghề mà mỗi người đang làm chưa hẳn đã là cái nghề thích hợp nhất, có khi ngược lại còn trái nghề nữa. Với lại, có một số người nghề nghiệp không chuyên môn nên thay đổi công việc nhiều lần hoặc cái nghề có tính chất giai đoạn.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 09/01/2013

 NgoaLong, on 09/01/2013 - 23:22, said:

Với những người và những trường hợp như vậy lờ đi cho khỏe!

Đoán thì không đoán, sau khi kết quả được công bố thì bảo dễ, chỉ liếc qua cái thì đã biết nghề gì rồi ... hịc.

Chẳng lẽ tất cả những người sinh cùng năm tháng ngày giờ đều theo cùng 1 nghề?

Huống chi, cái nghề mà mỗi người đang làm chưa hẳn đã là cái nghề thích hợp nhất, có khi ngược lại còn trái nghề nữa. Với lại, có một số người nghề nghiệp không chuyên môn nên thay đổi công việc nhiều lần hoặc cái nghề có tính chất giai đoạn.

Đó cũng là trường hợp cần nghiên cứu đấy anh Ngọa Long

Đem hết lá số mấy bọn ưa chọc gậy bánh xe, to mồm khoác lác, nói năng nhăng cuội đó so sánh xem chúng có những đặc điểm nào chung (để thành cái "nghề" nói nhăng cuội

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)? Ngoài thằng Thiến kém quá ko tính (thèng này lại ko rõ giờ sinh) thì đếm được 3 đứa như vậy, chắc ko nói tên thì ai cũng biết đó là ai

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 09/01/2013

Có những người cứ tưởng mình giỏi lắm nhưng chấp ngã trong lối u mê đó nên đâu có thấy gì ngoài cái hào quang giả tạo của chính mình

Đây là topic nói về định hướng

Trên đời tồn tại Thiên - Địa - Nhân. Nghĩa là Con người - Nhân cũng có một chỗ đứng trong quyết định của tạo hóa. Nếu anh có tố chất và con đường đúng đắn A nhưng anh vì lý do gì đó lại chọn con đường B thì số phận - Thiên cũng chưa hẳn kéo anh qua A được, nhưng đảm bảo ở con đường B đó, anh ko hợp và rất KHÓ có khả năng thành công. Bởi vậy ở đây mới gọi là ĐỊNH HƯỚNG. Còn quyết định là ở đương số. Nghe - Tin vào lời khuyên - định hướng hay không tùy bạn, đó là quyền của bạn.

Nếu ko có một ý tưởng nào về việc này thì tại sao lại bàn lùi - bàn ra? Phải chăng ko có khả năng, ko có ý tưởng, thì đạp đổ để người khác khỏi làm việc? Vậy cũng được đi, nhưng mấy loại người này lại luôn to mồm chê bai chửi bới người khác - những người đang gắng sức tìm ra một đáp số cho vấn đề chung mà thiết nghĩ ai cũng cần. Toàn một loại đáng khinh
Trích dẫn

VuiVui's Photo VuiVui 10/01/2013

Trích dẫn

Chú vuivui thử định nghiệp cho lá số langtuthanhnam để mọi người tham khảo được không ?

Nể lời ankhoa, tôi hướng nghiệp cho Bạn này.
Người này "kiếp giang hồ", làm nghề y không được đâu, cho dù là y học cổ truyền. Nếu cứ cố làm, rồi cũng phải bỏ của mà chạy lấy người.
Những nghề mà lttn (langtuthanhnam) đã kinh qua cũng đã mang hơi thở của nghiệp rồi, nhưng vì không được hướng nghiệp, nên bồng bềnh trôi nổi. Gặp vận văn tinh thì "máu" đi học. Vào vận tài tinh thì thích đi buôn, nhập vận quyền tinh thì ham đấu đá, rơi vào kỵ tinh, ám tinh thì xui xẻo, oán trời trách phận, làm những việc hay va chạm, cuối cùng cũng chả đâu vào đâu cả. Số này mà đi buôn, cầm chắc đem "tiền ra ngồi giữa phố" !!!
Nay tôi hướng nghiệp. Nên vào làm công chức. Cứ tham gia vào "nhóm lợi ích" tất sẽ được trọng dụng, khi ấy có thực quyền, dù chức vụ không to. Đừng làm công ty tư nhân hay các tập đoàn phi nhà nước, chả đi đến đâu đâu.
Số này, nếu vẫn như cũ, dù có may mắn đến đâu cũng không giàu, đủ ăn là quý lắm. Nhưng làm được như Tôi chỉ, tất sẽ có của.
Đọc số này, lại nhớ tới một trường hợp cách đây hơn 30 năm. Một lần có người phụ nữ đến gặp Ông tôi, nhờ hướng nghiệp. Sau khi xem, Ông tôi nhìn tôi và nói nhỏ. Người này, kiếp giang hồ. Sau khi xem thêm một lúc, Ông tôi khuyên, nên tham gia chính trường. Bà ta giãy nảy nói, ối Cụ ơi, cháu ghê tởm chính trị lắm, mà cũng sợ nữa.
Ông tôi cười bảo. Thế chị bây giờ đang làm công tác đoàn thể thì đó là gì.
Sau này, qua bao lần "vất đi vất lại" Bà ấy đến được với một ông rất to. Cuộc đời nở hoa. Trong có mấy năm, đi từ công tác đoàn thể dưới phường, nhảy lên thành ủy viên và ngồi đó hưởng lộc. Những người biết Bà ta thì tấm tắc câu: Khổ cho cái ông già kia, mang cái tã rách về nhà. (hiện Bà ta vẫn còn sống khỏe)
Nhìn số và hướng nghiệp cho lttn, tôi lại ngậm ngùi, như thế này thì đất nước mình còn loạn ly dài dài, nếu không thì lttn cũng có chung với lợi ích của người "nước lạ".
Tôi mong lttn không thành công hay không theo hướng nghiệp của tôi với Bạn. Nhưng nếu Bạn thành công, nếu có cám ơn thì hãy cám ơn ankhoa, vì nể ankhoa nên tôi mới xem số này, đừng cám ơn tôi.

Đi theo đúng đường, tất cuối vận trung niên, tiền đè chết người. Chú ý, nghề này phải "đi đêm" nhiều, lắm điều tiếng, đừng ngạc nhiên. Trên số cũng thể hiện như vậy, nếu không thì họa chập trùng.
Tôi không xem vận !
Thân ái.
Trích dẫn

Hoa Hồng Nhung's Photo Hoa Hồng Nhung 10/01/2013

@ Nhu Thang Thai

Sao bạn này cứ lạc lõng mãi thế nhỉ, như một loại ký sinh trùng nằm trong bát canh, đang ăn lỡ nhai phải ........................................ muốn nhè ra, ................................súc miệng.................................... rồi mà vẫn thấy ........................................ ghê ghê.................

Không thấy có ý kiến gì đóng góp, toàn thấy đi theo trong topic để đâm bị thóc, chọc bị gạo, tỏ ra là mình cao đạo .......................................... Đích thực đây là loại người có tố chất thấp kém (loại tiểu nhân, hạng thấp), mặc dù có thể có trình độ về học vấn. Lần sau nhìn thấy cái tên này, không thèm đọc nữa cho đỡ mất công ........................................ nhè ra .................... và chịu đựng cái cảm giác ........................ghê ghê .........................đó.

Xin lỗi bạn vì tôi chỉ là người đọc, không thể kiềm chế được hơn nữa nên buộc phải có một vài lời nặng nề dành tặng bạn.

Xin lỗi bạn An Khoa, chú Vui vui và các bạn khác trong topic nếu đọc bài của tôi mà thấy khó chịu, tại tôi chưa tìm ra được hình ảnh gì khác để diễn đạt cảm xúc của mình.
Sửa bởi hoahongnhung: 10/01/2013 - 01:45
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 10/01/2013

 VuiVui, on 10/01/2013 - 01:14, said:

Nể lời ankhoa, tôi hướng nghiệp cho Bạn này.
Người này "kiếp giang hồ", làm nghề y không được đâu, cho dù là y học cổ truyền. Nếu cứ cố làm, rồi cũng phải bỏ của mà chạy lấy người.
Những nghề mà lttn (langtuthanhnam) đã kinh qua cũng đã mang hơi thở của nghiệp rồi, nhưng vì không được hướng nghiệp, nên bồng bềnh trôi nổi. Gặp vận văn tinh thì "máu" đi học. Vào vận tài tinh thì thích đi buôn, nhập vận quyền tinh thì ham đấu đá, rơi vào kỵ tinh, ám tinh thì xui xẻo, oán trời trách phận, làm những việc hay va chạm, cuối cùng cũng chả đâu vào đâu cả. Số này mà đi buôn, cầm chắc đem "tiền ra ngồi giữa phố" !!!
Nay tôi hướng nghiệp. Nên vào làm công chức. Cứ tham gia vào "nhóm lợi ích" tất sẽ được trọng dụng, khi ấy có thực quyền, dù chức vụ không to. Đừng làm công ty tư nhân hay các tập đoàn phi nhà nước, chả đi đến đâu đâu.
Số này, nếu vẫn như cũ, dù có may mắn đến đâu cũng không giàu, đủ ăn là quý lắm. Nhưng làm được như Tôi chỉ, tất sẽ có của.
Đọc số này, lại nhớ tới một trường hợp cách đây hơn 30 năm. Một lần có người phụ nữ đến gặp Ông tôi, nhờ hướng nghiệp. Sau khi xem, Ông tôi nhìn tôi và nói nhỏ. Người này, kiếp giang hồ. Sau khi xem thêm một lúc, Ông tôi khuyên, nên tham gia chính trường. Bà ta giãy nảy nói, ối Cụ ơi, cháu ghê tởm chính trị lắm, mà cũng sợ nữa.
Ông tôi cười bảo. Thế chị bây giờ đang làm công tác đoàn thể thì đó là gì.
Sau này, qua bao lần "vất đi vất lại" Bà ấy đến được với một ông rất to. Cuộc đời nở hoa. Trong có mấy năm, đi từ công tác đoàn thể dưới phường, nhảy lên thành ủy viên và ngồi đó hưởng lộc. Những người biết Bà ta thì tấm tắc câu: Khổ cho cái ông già kia, mang cái tã rách về nhà. (hiện Bà ta vẫn còn sống khỏe)
Nhìn số và hướng nghiệp cho lttn, tôi lại ngậm ngùi, như thế này thì đất nước mình còn loạn ly dài dài, nếu không thì lttn cũng có chung với lợi ích của người "nước lạ".
Tôi mong lttn không thành công hay không theo hướng nghiệp của tôi với Bạn. Nhưng nếu Bạn thành công, nếu có cám ơn thì hãy cám ơn ankhoa, vì nể ankhoa nên tôi mới xem số này, đừng cám ơn tôi.

Đi theo đúng đường, tất cuối vận trung niên, tiền đè chết người. Chú ý, nghề này phải "đi đêm" nhiều, lắm điều tiếng, đừng ngạc nhiên. Trên số cũng thể hiện như vậy, nếu không thì họa chập trùng.
Tôi không xem vận !
Thân ái.
Chú hướng nghiệp cho đương số tham gia "nhóm lợi ích" cũng gián tiếp làm nghèo nước, khổ dân.
Trích dẫn

tuphasonghanh's Photo tuphasonghanh 10/01/2013

T T Lão vv hướng nghiệp làm nghèo đất nc.

ôi cái ông cơ kỵ không, ông anh nói mê y học. Thế cho hỏi ông anh đọc bao cuốn sách về y học cổ truyền ?
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 10/01/2013

 tuphasonghanh, on 10/01/2013 - 12:10, said:

T T Lão vv hướng nghiệp làm nghèo đất nc.

ôi cái ông cơ kỵ không, ông anh nói mê y học. Thế cho hỏi ông anh đọc bao cuốn sách về y học cổ truyền ?


Thầy Tuphasonghanh cho ý kiến xem nữ nhân này có làm được nghề y học cổ truyền không?


Sửa bởi BnG: 10/01/2013 - 12:29
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 10/01/2013

nữ mệnh mà dương nam là sao hả cụ Bờ
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 10/01/2013

lá này hôm trước cụ bảo giống em đó hả
hình riêu không kiếp hà hà
Trích dẫn

huongduong64's Photo huongduong64 10/01/2013

Kính gửi anh vuivui!
Nhờ anh xem cho cháu nên chọn học ngành nào ?
Nam sinh giờ Hợi ngày 28/12/1998dl
Lá số :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


HD đang phân vân ko biết hướng cháu học ngành nghề gì ?
Xin cảm ơn anh !
Sửa bởi huongduong64: 10/01/2013 - 13:19
Trích dẫn
Locked

19 20 21 22 23 |»|