Về đâu hỡi những phúc, thiện tinh ? (mượn...
pth77
01/01/2013
Nhân dịp năm mới kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn mạnh khỏe, thành công.
Năm mới đến, rượu tây tây, cảm xúc tới, viết vội vài dòng, chỉ là tản mạn: biết diễn đàn từ 2003, chỉ đọc để có thông tin, ko biết về huyền học, thấy nhiều điều hữu ích. Tuy nhiên, t vẫn băn khoăn nhiều về chữ THỜI, rồi lan man tới chữ THIỆN, rồi tới câu hỏi như tiêu đề topic...
T nhớ cách đây khoảng 5-6 năm, có tham gia một buổi nói chuyện của Ô.Nguyễn Trần Bạt tại ĐH Luật HN, Ô có nói về chữ Thiện. Đồng cảm với ô, nhưng cũng thắc mắc: bảo vệ chữ Thiện bằng cách nào? Ko có cách bảo vệ, sao khuyến khích người ta sống thiện đây? Giờ vẫn chưa có câu trả lời.
Ai biết...
Năm mới đến, rượu tây tây, cảm xúc tới, viết vội vài dòng, chỉ là tản mạn: biết diễn đàn từ 2003, chỉ đọc để có thông tin, ko biết về huyền học, thấy nhiều điều hữu ích. Tuy nhiên, t vẫn băn khoăn nhiều về chữ THỜI, rồi lan man tới chữ THIỆN, rồi tới câu hỏi như tiêu đề topic...
T nhớ cách đây khoảng 5-6 năm, có tham gia một buổi nói chuyện của Ô.Nguyễn Trần Bạt tại ĐH Luật HN, Ô có nói về chữ Thiện. Đồng cảm với ô, nhưng cũng thắc mắc: bảo vệ chữ Thiện bằng cách nào? Ko có cách bảo vệ, sao khuyến khích người ta sống thiện đây? Giờ vẫn chưa có câu trả lời.
Ai biết...


