Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Như loài hoa nở muộn vì ai.
Nếu coi diễn đàn như một món canh thì có thể nói Gấu giống như hạt muối. Thiều muối thì canh nhạt nhưng cho nhiều muối quá thì canh trở nên không nuốt được. Gấu là mẫu người rất active nhưng đôi khi để con Cự Môn nó phát mạnh quá mà không kìm hãm được nên dẫn đến ít người yêu mà nhiều người ghét. Nhưng đạo đức là đạo đức còn năng lực lại là khía cạnh khác. Hai phạm trù khác nhau không thể đánh đồng được.
Nói thật mình rất mong Gấu dành thời gian của mình cho những việc dự định lớn lao trong con đường nghiên cứu toán học của Gấu, còn tử vi suy cho cùng cũng là trò chơi lúc nào thật sự rảnh rỗi vào chơi cũng được, phát kiến sau cũng không sao. Nay nếu Gấu thật sự ra đi mình cũng thấy buồn nhưng biết đâu đấy lại là quyết định sáng suốt. Mình cũng từng phí hoài thời gian, cơ hội cho việc mải mê chinh chiến và yêu đương nên mình đã rất hối tiếc. Giờ mình cũng đang phải làm lại cái mà đáng ra mình đã có từ lâu, ài. Vậy nên nhắn với Gấu cũng như là tự nói với mình rằng chúng ta hãy cố gắng đừng để lãng phí thời gian nữa nhất là với người có năng lực như Gấu.
Biết đâu Gấu ra đi sẽ có nhiều em nhớ đến anh Gấu cái mà Gấu đang mong muốn nhưng chưa đạt được vì bị gậy ông đập lưng ông, heee (just kidding). Còn diễn đàn thì nếu không có Gấu sẽ có người khác hoặc nếu không có thì ăn canh luộc cũng ngon mà.
Thôi ngôn bất tận ý mong Gấu hiểu ý mình. God speed!
Sửa bởi voiva: 27/05/2011 - 13:06