←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Khởi nghiệp

Locked

15 16 17 18 19 |»|

Brian's Photo Brian 04/01/2013

 phongluudatinh, on 03/01/2013 - 22:53, said:

chào mọi người em mới sang bên diễn đàn này chơi mong mọi người giúp đỡ .

Thấy top này rôm rả và cũng đang đúng là cái em muốn hỏi nên em muốn nhờ 2 cao thủ là chị Vietmaoanh Ankhoa giúp đỡ .

em năm nay 21 tuổi sắp sang tuổi 22 hiện đang tạm thời ngừng việc học để ổn định sự nghiệp . Và cũng đang mong muốn đi du học về ngành mà em yêu thích

Em bắt đầu khởi nghiệp từ năm đầu đại học và đến nay cũng đã gần như hoàn thành hết dự định trước kia nhưng vẫn mong muốn phát triển nó lên tầm cao hơn .

Sang các năm tiếp theo em có rất nhiều dự định mới nên em muốn qua đây nhờ anh chị giúp em định hướng công việc cho em , cũng như khắc phục các điểm yếu của bản thân để công việc được tốt hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trước hết thì em xinh hỏi anh chị về 5 hạn trong quá khứ của em :

- Tháng 10 năm 2010
- Tháng 10 năm 2011
- Tháng giêng năm 2012
- Tháng 8 năm 2012
- Tháng 10 năm 2012
các tháng đều là âm lịch ạ ....
em xin chân thành cảm ơn

Lá số tử vi chỉ là bản phác họa các kịch bản cuộc đời, tùy theo lựa chọn cách ứng xử của TA (NHÂN) mà cuộc đời sẽ cho kịch bản tương ứng. Các Ông thầy mà nói đúng về quá khứ phần lớn nói dựa hoặc là thầy giỏi tướng số qua tiếp xúc trực tiếp mà nhận biết được.
Đúng ra bạn phải cho biết các sự kiện quá khứ để kiểm tra độ khả tín của lá số thì bạn lại hỏi đánh đố nên có lẽ không ai luận giúp.
Sửa bởi ChiKhanh: 04/01/2013 - 07:21
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 04/01/2013

 tcd02, on 03/01/2013 - 14:00, said:

Đúng vậy, chỉ cần hỏi một câu cụ thể trong quá khứ thì 90% thầy sẽ trượt vỏ chuối.
Vài thầy còn lại mắt láu liên mắng thân chủ không tin thầy đến tìm làm chi. Vài phần trăm sẽ đoán trúng phóc, tập trung vào những người mới học dăm ba chữ.
Thế mới nói, cung cấp cho các thầy 2-3 thông tin rồi hỏi hạn quá khứ, nếu đoán đúng thì mới tin.

Nghĩ cũng hay nhỉ, mất tiền để các thầy phán tương lai 30 năm sau, "hướng nghiệp", "phân loại con" ... thầy nào cũng hào hứng chém ró ầm ầm, nói như rồng leo, khiến đứa trẻ con tự kỷ vì shock, nhưng cứ hỏi quá khứ là các thầy sượng sùng, đỏ mặt, "từ chối tiếp chuyện vì không có duyên", "không tin nó không ứng".
Mà đã tin thầy thì phải có

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

và cấm tiệt hỏi quá khứ. hí hí...

Bạn Phongluudatinh cung cấp thông tin quá khứ thoải mái để các thầy "hướng nghiệp", sau đó nhớ hỏi thêm hạn quá khứ để kiểm tra cho nó chắc nhé.

Không có lý gì cứ hỏi hạn quá khứ là các thầy lại chạy hết, lảng hết. hí hí. Vẽ ma vẽ quỷ, ai cũng vẽ được, nhưng vẽ chó vẽ mèo thì mới khó.

Diễn đàn này nhộn nhạo, ai thích cũng có thể làm một nick rồi tự xưng mình là "cao thủ cao đầu", được chân truyền man thư mê tín dị đoan từ hươu cao cổ nhân, được hội abc đón tiếp nhiệt liệt.

Nên đừng có vội tin một ai, kẻo lại tự kỷ như cái cháu bé học sinh kia thì khổ. Hỏi quá khứ thì có sao đâu, vàng thật đâu sợ lửa.
Bạn Kikiwi được phán rồi, giờ cứ hỏi quá khứ đi cho anh, nhè những ai chuyên "hướng nghiệp" mà hỏi.
Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 08:43
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 04/01/2013

 khaitri, on 03/01/2013 - 22:37, said:



@chị greenlily !
ngày xưa minhgiac có học với một cô bạn gái, mẹ cô ấy làm thầy bói. cô ấy cũng chỉ dùng mỗi ngày tháng và năm tính tuổi con ra tuổi bố mẹ. minhgiac cũng được bạn đó làm và bạn đó đã nói ra đúng tuổi bố và tuổi mẹ. tiếc là lúc đó minhgiac chả quan tâm tới vài chuyện đó, nên cũng chả hỏi cách tính thế nào. nếu không đã giúp đc chị roài! hay
Cảm ơn minhgiac, ca này đúng là siêu khó, vì bình thường xác định giờ sinh lệch nhau chút xíu còn thấy khó khăn, giờ các cụ nhớ không nổi năm sinh của mình thì chịu rồi, nên mình cũng mong tìm được cao nhân giúp mình vụ này, nhưng cũng không cưỡng cầu đâu, nếu ai biết thì sẽ chỉ bảo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

xungdang's Photo xungdang 04/01/2013

Đúng, sai, tốt, xấu, vui, buồn thế nào chưa biết-- nếu mình hỏi-- người ta nói/góp ý thì trước hết phải cảm ơn (ít nhất là thầm trong đầu) người ta.
Nghe hay không, thế nào là do mình. Chửi (nếu có) éo ai.

Dưới 21 tuổi tốt nhất đừng có hỏi/xem số. Đó cũng là phù hợp với quy định của diễn đàn.
Dưới 21, nếu chót vào đây >> không thể ra được >> thì đọc đã.

Vài vời vớ va vớ vẩn.


13.Điều kiện để trở thành hội viên: Trên 21 tuổi.
http://tuvilyso.org/...tion=boardrules
Sửa bởi xungdang: 04/01/2013 - 09:20
Trích dẫn

Chaiyo's Photo Chaiyo 04/01/2013

Chào cả nhà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Em mới sang bên diễn đàn này chơi, trước lạ sau quen mong cả nhà giúp đỡ với ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em thấy top này rôm rả và cũng đúng cái em muốn hỏi nên em muốn nhờ 2 cao thủ là chị Vietmao - thượng khách của nhóm tuvihanoi và anh Ankhoa - chủ trang chuyên hướng nghiệp "Lysodoanhnhan" giúp đỡ ạ.

Em năm nay 23 tuổi, sắp ra trường mà hiện tại vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai, thành ra em đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng, dễ cáu giận buồn khổ vì tự thấy buồn chán, thất vọng về bản thân ạ. Số là em muốn sau khi ra trường vào Nam làm, còn trẻ thì cứ bay nhảy cho đã nhưng mẹ em nhất quyết ko cho đi, bố em thì ko nói gì nhưng chắc cũng ko ủng hộ em ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sau khi ra trường em có rất nhiều dự định, mà dự định đầu tiên là vào Nam làm mà ko thực hiện đc thì em đau khổ lắm ạ. Thành ra em muốn qua đây nhờ các anh chị tư vấn, định hướng công việc giúp em (như số em có nên sống xa nhà không, nếu xa thì có phải càng xa càng tốt, sau này em nên làm công ăn lương suốt đời hay làm 1 thời gian nếu thuận lợi thì ra ngoài kinh doanh,...). Em còn trẻ nên nhiều khi hơi bốc đồng, viển vông, ham chơi mà ko suy nghĩ thấu đáo đc, lại đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần vì ko có định hướng cho tương lai... nên em tha thiết mong các anh chị tư vấn giúp ạ.

Chuyện tư vấn này rất có ý nghĩa với em. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới vào đây nhờ các anh chị tư vấn giúp ạ. Lúc sinh em mẹ em cũng ghi lại ngày giờ nhưng vì em sinh 15h10, là thời điểm gàn giao giữa 2 canh giờ nên trước tiên em muốn nhờ anh chị xác thực lá số giúp em được không ạ? Đây là 1 số hạn trong quá khức của em ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Tháng 12 AL năm 1998
- Tháng 7 AL năm 2009
- Tháng 7 AL năm 2010

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi nhancachthu2: 04/01/2013 - 09:32
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 04/01/2013

Quy luật cung cầu luôn đúng, đảm bảo diễn đàn có mục tư vấn hướng nghiệp thì đắt như tôm tươi, không một ý chí hay thế lực nào có thể phá hoại được.

Bác VietMao ơi quay lại giúp các bạn trẻ đi !
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 04/01/2013

một cách khởi nghiệp bằng cách lấy chông hàn quốc bằng mọi giá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 04/01/2013

Trích dẫn

Quy luật cung cầu luôn đúng, đảm bảo diễn đàn có mục tư vấn hướng nghiệp thì đắt như tôm tươi, không một ý chí hay thế lực nào có thể phá hoại được.
Bác Vietmao ơi, bác quay lại giúp bạn An Khoa hướng nghiệp và xem hạn quá khứ đi. Bạn ấy phải dùng đến bài "tôi không có duyên, từ chối xem hạn quá khứ" rồi bác ạ.

Man thư cũng được, miễn đúng hạn quá khứ là được, bác nhỉ?

Đừng có vì các bạn ấy hỏi xem hạn quá khứ mà hai chuyên gia tư vấn chạy luôn chứ.

Nghe hội TVHN-(nơi bác được đón tiếp như thượng khách ấy), bàn tán chuyện bác chém gió là biết phép tàng hình nữa. Comment, like ầm ầm.

Trích dẫn

xxxxx: Hôm chị ý bảo: Chị có thể làm phép tàng hình. Chị đã thấy hoang tưởng rồi, nhưng chị vẫn nói: Vâng chị làm thử em xem. Bà ý lơ luôn.
xxxx Có nên làm một cuộc cách mạng "chỉ rõ" sự hoang tưởng của chị ý không? Xem cho mọi người sai lè lè, rồi lại bảo chị có thể làm phép tàng hình, lúc thì bảo ông NCT còn sống, phán cho người khác những điều ghê rợn mà cuối cùng nó chả xảy ra. Hoang tưởng vô độ

Sửa bởi NhuThangThai: 04/01/2013 - 10:13
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 04/01/2013

 tigerstock68, on 04/01/2013 - 09:56, said:

một cách khởi nghiệp bằng cách lấy chông hàn quốc bằng mọi giá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thực tế đàn ông Việt thì có nhiều cái kém người.
Nhiều cô gái thôn quê chấp nhận cuộc sống chưa rõ tương lai còn hơn là phải lấy những ông chồng gia trưởng, bảo thủ, văn hóa thấp, suốt ngày nhậu ưa bạo lực với vợ
Sửa bởi ChiKhanh: 04/01/2013 - 10:14
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 04/01/2013

Trời ơi, phức tạp quá !

Thế là cái ý tưởng hay ho của nhà giáo kia bao giờ mới thực hiện được !
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 04/01/2013

 VanHiep, on 04/01/2013 - 10:20, said:

Trời ơi, phức tạp quá !

Thế là cái ý tưởng hay ho của nhà giáo kia bao giờ mới thực hiện được !
Nhà giáo nào?
Nghèo đi đôi với hèn.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 04/01/2013

 VanHiep, on 04/01/2013 - 10:20, said:

Trời ơi, phức tạp quá ! Thế là cái ý tưởng hay ho của nhà giáo kia bao giờ mới thực hiện được !
Ý tưởng thực hiện nhưng phải trên cơ sở hiện thực và khoa học, ko hoang đường là được. Cái gì không chắc chắn ko nên truyền bá sai lệch
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 04/01/2013

 NhuThangThai, on 04/01/2013 - 10:01, said:

Bác Vietmao ơi, bác quay lại giúp bạn An Khoa hướng nghiệp và xem hạn quá khứ đi. Bạn ấy phải dùng đến bài "tôi không có duyên, từ chối xem hạn quá khứ" rồi bác ạ.

Đúng rồi, phongluudatinh là bạn của Gấu thì Gấu nên xem cho họ. Tôi thì không có thời gian quan tâm tới những nick vừa mới được lập ra. Gấu và các bạn mới cũng note lại luôn, sau tôi đỡ phải nói lại.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 04/01/2013

Thứ nữa, đây là topic mang tính nghiên cứu, chưa nghiên cứu thì làm gì có thành quả. Mọi thứ tồn tại trên đây nên gán cho nó là một lý thuyết ở trên giấy, cần có sự nghiên cứu thêm, không vội tin mà cũng đừng vội bác. Quý vị nào thích ăn sẵn thì nên ra ngoài tìm người cụ thể mà hỏi thì hơn.
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 04/01/2013

 NhuThangThai, on 04/01/2013 - 10:01, said:

Bác Vietmao ơi, bác quay lại giúp bạn An Khoa hướng nghiệp và xem hạn quá khứ đi. Bạn ấy phải dùng đến bài "tôi không có duyên, từ chối xem hạn quá khứ" rồi bác ạ.

Man thư cũng được, miễn đúng hạn quá khứ là được, bác nhỉ?

Đừng có vì các bạn ấy hỏi xem hạn quá khứ mà hai chuyên gia tư vấn chạy luôn chứ.

Nghe hội TVHN-(nơi bác được đón tiếp như thượng khách ấy), bàn tán chuyện bác chém gió là biết phép tàng hình nữa. Comment, like ầm ầm.

[/size]

Mời cụ NTT xem giùm các hạn quá khứ của lá số ngày 08/3/1984 ÂL, giờ Thìn. Đây là người thân của tôi nên mọi hạn quá khứ tôi đều nắm. Cứ xem biết hạn gì nêu ra hạn đó là được, kể từ hạn tông xe té xe, tai nạn, đến hạn công việc chồng con... Nói đúng tôi xác nhận, nói sai tôi chửi. Cứ thế mà làm nhé.

À cũng đừng từ chối vì mọi lý do chỉ là ngụy biện nhé. Vì cụ cũng đang rêu rao là đang dạy 1 đám đệ tử học môn Tử vi mà. Mấy nick mới kia chắc chắn 100% là đệ tử của cụ. Hôm qua thấy nick mới tôi ko nói nhưng hôm nay thấy nick nữa nên tôi mới lên tiếng. Uổng công mang tiếng là dân học Toán mà toàn làm chuyện hoang đường phi logic
Trích dẫn
Locked

15 16 17 18 19 |»|