HỌC TỬ VI BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO???
TuyenYD
18/04/2013
haha. buồn cười thật. nếu là anh Gấu mà đi lập nick mới để vào nói thì có gì để mà nói. Nếu là người khác thì còn được, haizz. đời này thật quả lắm chuyện thú vị.
phitien
18/04/2013
Can, on 18/04/2013 - 18:46, said:
Đờ vờ lờ là gì thì nó có nhiều nghĩa lắm, nó có nhiều nghĩa lắm. tiếng Việt dịch là Đ + V + L. học bảng chữ cái có thế mà cũng không biết. 1 từ nó đa nghĩa, có thế mà cũng nói mãi. Cụ Hà Uyên có sống vào thời Lê Quý Đôn đâu mà cha nội đem ra so sánh. bó tay.
Bây giờ tao lên trên room teen như voz hỏi, nếu như đó là từ bậy bạ thì mày tính gì ?
Sao so không được ? Mày đã nhận xét 1 người nào đó giỏi 1 môn nào thì ắc mày phải có cách nhìn nào đó mới đánh giá được, giống như thời xưa Gia cát thôn phu được vài người tài giỏi thời đó cho rằng ngang ngữa với Phong, Nha vậy, mấy người này lấy cái gì để đánh giá điều đó ?
Sửa bởi phitien: 18/04/2013 - 18:55
phitien
18/04/2013
TuyenYD
18/04/2013
anh không nên so sánh như vậy, một người giờ và một người thời xưa. nếu có thì so sánh cùng thời. nên dừng ở đây. ai học thì học, người kém thông minh cũng học được nếu họ muốn. và nếu chỉ xem cho bản thân thì chỉ cần học 1 tinh hệ trong 12 tinh hệ, không cần học nhiều và cũng không mất nhiều thời gian, còn học để đi xem cho người khác thì không nói làm gì. rở quyển sách TCP ra tra xem mệnh mình đóng ở đâu thì có tính chất gì, ở các cung thế nào. vận hạn thế nào, tứ hóa thế nào.v.v...như vậy đã nắm được sơ sơ lá số mình rồi. biết vậy là được. còn người nghiên cứu Tử vi là khác, đẳng cấp của mối người khác nhau. nếu có sẵn chính thư tốt thì không lo mất thời gian. 2 tháng không phải là quá lâu để hiểu vận mệnh cả cuộc đời mà thay đổi cho phù hợp. chỉ 2 tháng là biết. không cần nhiều.
phitien
18/04/2013
Can, on 18/04/2013 - 19:06, said:
anh không nên so sánh như vậy, một người giờ và một người thời xưa. nếu có thì so sánh cùng thời. nên dừng ở đây. ai học thì học, người kém thông minh cũng học được nếu họ muốn. và nếu chỉ xem cho bản thân thì chỉ cần học 1 tinh hệ trong 12 tinh hệ, không cần học nhiều và cũng không mất nhiều thời gian, còn học để đi xem cho người khác thì không nói làm gì. rở quyển sách TCP ra tra xem mệnh mình đóng ở đâu thì có tính chất gì, ở các cung thế nào. vận hạn thế nào, tứ hóa thế nào.v.v...như vậy đã nắm được sơ sơ lá số mình rồi. biết vậy là được. còn người nghiên cứu Tử vi là khác, đẳng cấp của mối người khác nhau. nếu có sẵn chính thư tốt thì không lo mất thời gian. 2 tháng không phải là quá lâu để hiểu vận mệnh cả cuộc đời mà thay đổi cho phù hợp. chỉ 2 tháng là biết. không cần nhiều.
Anh thấy chú mày nói chuyện lịch sự, đàng hoàng lại thì ở đây cũng sẽ đàng hoàng lại.
Cái đó do chú ra thôi, mà dù cho cụ HU giỏi môn này thì tóm lại cũng là số ít, chứ không phải ai học cũng hiểu, ai học cũng có thể vận dụng được, nên vì vậy câu nói ban đầu của chú "không có gì cao thâm" là đã không hợp lý, nếu nó không có cao thâm thì tại sao chỉ số ít làm học hiểu được những môn huyền học này ?
So sánh là bởi vì chú đem cụ Hà Uyên ra đã là không hay, nhưng ở đây cũng không biết cụ HU về Thái ất như thế nào, cụ cũng chưa có bảng Sấm nào giống NBK nên với những người chưa học Thái ất thì biết đánh giá thế nào ? Như vậy, so sánh với vĩ nhân của VN cũng là 1 phần để hiểu thêm, và cũng là tôn trọng người lớn tuổi, chứ không còn cách nào tế nhị hơn. Mặc dù, người ta thường nói so sánh bao giờ cũng là khập khiểng nhưng với những người học thuật thì cũng không ngại về so sánh qua các phương pháp so sánh đã từng tranh luận.
Có mà chú nói học 2 tháng là học cho biết tử vi, biết sao này sao kia, học cho biết để tán gái cho vui chứ chưa giải quyết được số mệnh của mình, vẫn chưa biết mình thật sự sẽ thế nào? Mình sẽ phải trải qua những gì ? Hạn mỗi năm mình thế nào? Lục thân mình sẽ ra sao ? Mình nên theo nghề gì, hoặc đi xa ở đâu, hướng nào v.v...Vậy học như vậy thì chỉ là biết A, B, C chứ không biết ghép chữ. Như vậy nó không đơn giản chỉ 1 chữ "không có gì cao thâm" mà hình dung được.
ThaiThangNhu
18/04/2013
phitien, on 18/04/2013 - 18:47, said:
Đoán đúng rồi đó, chắc bạn giỏi Mai Hoa, tôi là gấu đây.
Thế gian này phải có tiểu nhân mới có quân tử, tất cả đều tùy duyên từng người tới đâu mà nắm được tới đó.
Thời gian gần đây, tôi bị vợ bắt đóng cửa tập thiền cho tĩnh tâm, disable FB, hơi đâu mà mất thời gian đôi co với trẻ con. Bạn phitien đùa dai, nhưng đừng làm mọi việc ảnh hưởng tới tôi.
Sửa bởi NhuThangThai: 18/04/2013 - 20:05
phitien
18/04/2013
NhuThangThai, on 18/04/2013 - 19:41, said:
Xin lỗi, bạn phitien này không liên quan tới tôi. Bạn không nên đùa dai như thế làm mất thời gian của người khác.
Còn chuyện ai học như thế nào là việc của họ, tôi chỉ nói ý kiến của tôi, còn lại tôi không quan tâm. Thời gian gần đây, tôi bị vợ bắt đóng cửa tập thiền cho tĩnh tâm, disable FB, hơi đâu mà đôi co với trẻ con.
Bạn đùa dai, nhưng đừng làm mọi việc ảnh hưởng tới tôi.
Còn chuyện ai học như thế nào là việc của họ, tôi chỉ nói ý kiến của tôi, còn lại tôi không quan tâm. Thời gian gần đây, tôi bị vợ bắt đóng cửa tập thiền cho tĩnh tâm, disable FB, hơi đâu mà đôi co với trẻ con.
Bạn đùa dai, nhưng đừng làm mọi việc ảnh hưởng tới tôi.
Đã bỏ thời gian lên đây tán dóc mà trách người khác làm mất thời gian của mình à?
Ở diễn đàn khác người ta thấy tôi nói chuyện hàng chợ nên gọi tôi là "gấu", và đặt biệt là "gấu malay" đúng như người kia nhận xét, các cô gái thường được người yêu gọi cô gái đó là "gấu". Tôi nói gấu chứ có đụng chạm đến nickname của bạn sao ? Bộ bạn độc quyền chữ "gấu" này hồi nào thế ?
Bạn tập thiền mà lòng không vững, lại vào trách tôi thì đó là lỗi tại bạn, chứ không liên quan gì đến tôi.
Sửa bởi phitien: 18/04/2013 - 20:00
ThaiThangNhu
18/04/2013
Trích dẫn
Ở diễn đàn khác người ta thấy tôi nói chuyện hàng chợ nên gọi tôi là "gấu", và đặt biệt là "gấu malay" đúng như người kia nhận xét, các cô gái thường được người yêu gọi cô gái đó là "gấu". Tôi nói gấu chứ không đụng chạm đến nickname của bạn sao ? Bộ bạn độc quyền chữ "gấu" này hồi nào thế ?
Chuyện về quan điểm học tử vi, tôi xin phép giữ nguyên ý kiến của tôi.
Bạn Phi Tiên thích giáo huấn/tranh luận với bạn Can thì cứ tự nhiên, tôi hoàn toàn không có ý kiến và sẽ đứng ngoài không tham gia. Xét cho cùng, khởi ở Hóa Lộc thì Diệt ở Hóa Kị vậy.
Kính mong các bạn cứ tiếp tục. Tôi xin phép.
Sửa bởi NhuThangThai: 18/04/2013 - 20:20
phitien
18/04/2013
NhuThangThai, on 18/04/2013 - 19:59, said:
Vâng, vậy tôi xin lỗi. Đúng là tôi chưa đăng ký bản quyền nick gấu thật, nên không có tư cách có ý kiến. Vậy tôi là người không phải khi xớn xác có ý kiến.
Bạn thích giáo huấn bạn Can thì cứ tự nhiên, tôi hoàn toàn không có ý kiến và sẽ không tham gia.
Kính mong bạn cứ tiếp tục.
Bạn thích giáo huấn bạn Can thì cứ tự nhiên, tôi hoàn toàn không có ý kiến và sẽ không tham gia.
Kính mong bạn cứ tiếp tục.
Ủa sao hồi bữa thấy có người nói Cự Môn nói chuyện ghê lắm mà, sao giờ thấy xìu quá vậy? Chỉ là vào tranh luận cho vui thôi chứ có dám giáo huấn ai đâu mà bạn lại gán tôi ghê quá vậy. Gấu em dạo này bị stress hay gì mà phải ngồi thiền vậy, đến mức không phân biệt giữa tranh luận và giáo huấn nữa.
Ặc gấu em lại edit giáo huấn/tranh luận làm gì vậy? Tôi thấy gấu em nó cũng dể thương lắm mà, sao quý vị ở đây hay châm chích gấu em này vậy.
Sửa bởi phitien: 18/04/2013 - 20:19
55555
22/06/2015
Cao kiến, cao kiến, đúng là cao kiến của người đi trước
http://tuvilyso.org/...ay/page__st__15
http://tuvilyso.org/...ay/page__st__15
Hà Uyên, on 03/08/2012 - 20:20, said:
.................................................................................................................................................................
Tôi nghĩ sân chơi này rất ít người đến được đích, Bạn nhìn xem một đất nước đông dân như TQ mà người như Trần Đoàn hay như Thiệu Ung, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay vậy.
Tôi nghĩ sân chơi này rất ít người đến được đích, Bạn nhìn xem một đất nước đông dân như TQ mà người như Trần Đoàn hay như Thiệu Ung, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay vậy.
NhuThangThai., on 27/12/2012 - 22:58, said:
xin hỏi thẳng bạn một câu, bạn học tử vi để làm gì? Vì có rất nhiều người đang mong muốn bỏ tử vi, và quên tử vi càng nhanh càng tốt, trong đó có tôi. Bỏ khó được, nên đành phải tán nhảm, nhưng không dám xuống tay nói một lá số nào cả, vì sợ đụng chạm đến nhân quả cuộc đời. Và tôi tin rằng nhiều người ở đây cũng đang phải chịu cái cảnh này, nên không phải ngẫu nhiên người học tử vi đến một mức độ nào đó đều chán, và đi dần về Đạo.
Cái người ta đã không muốn, không ham, bạn xin lại, để mục đích gì?
Cái người ta đã không muốn, không ham, bạn xin lại, để mục đích gì?
NhuThangThai., on 29/12/2012 - 09:44, said:
Chào bác.
Nếu như mục đích của bác học tử vi là để nghiên cứu bí ẩn của giới tự nhiên và xã hội, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì tôi rất khuyến khích, còn nếu mong trở thành cao nhân cao cao tại thượng thì tôi thành thật khuyên bác dừng lại, hoặc bỏ 50K ra thuê người ta xem bói cho bác nhanh hơn nhiều.
.............................................................................................................................................................................
Nếu bác trẻ quá thì dễ bị cái chứng cứ tưởng mình là cao nhân, rồi sau này mới ngộ ra khi tan nát cuộc đời, vì vậy cần phải có sự đào tạo riêng biệt về Đạo để tránh tình trạng ảo tưởng và đi vào ma đạo.
Tôi biết một số trường hợp người trẻ, học không đúng cách, đâm đầu làm thầy bà, giờ bị thần kinh điên khùng rồi, giờ gia đình nhốt cũi.
Phương pháp học rất quan trọng, nếu chọn không đúng, thì hỏng hết.
Nếu như mục đích của bác học tử vi là để nghiên cứu bí ẩn của giới tự nhiên và xã hội, để có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì tôi rất khuyến khích, còn nếu mong trở thành cao nhân cao cao tại thượng thì tôi thành thật khuyên bác dừng lại, hoặc bỏ 50K ra thuê người ta xem bói cho bác nhanh hơn nhiều.
.............................................................................................................................................................................
Nếu bác trẻ quá thì dễ bị cái chứng cứ tưởng mình là cao nhân, rồi sau này mới ngộ ra khi tan nát cuộc đời, vì vậy cần phải có sự đào tạo riêng biệt về Đạo để tránh tình trạng ảo tưởng và đi vào ma đạo.
Tôi biết một số trường hợp người trẻ, học không đúng cách, đâm đầu làm thầy bà, giờ bị thần kinh điên khùng rồi, giờ gia đình nhốt cũi.
Phương pháp học rất quan trọng, nếu chọn không đúng, thì hỏng hết.