←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

HỌC TỬ VI BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO???

Locked

1 2 3 4 |»|

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 29/12/2012

Có một câu chuyện như thế này. Có một cậu, là người sống rất tốt, nhưng tư chất khá kém. Là đứa con có hiếu, nhưng gia đình nát. Em trai đi tù 9 năm vì tội ăn cướp, mẹ đi tù án 1 vì buôn ma túy, Án hai vì tội lừa đảo, bố đi tù vì tội cướp giật.
Đương sự là người sống rất tốt, có tình có nghĩa, và đi làm kiếm tiền trả nợ tiền chạy án, chạy cho người nhà ra sớm và một mình nuôi sống cả gia đình, hay làm từ thiện.

Người ta không có khả năng chọn bố mẹ, chọn gia đình, nhưng có khả năng chọn cách sống.

Hỏi, trường hợp này, mọi người có giúp và dạy cậu này học tử vi hay không? Và nếu như đương sự lên đây và nhờ mọi người chỉ cách học tử vi thì sao?

Và khi biết tử vi, khả năng cao là cậu này sẽ sử dụng tử vi để giúp những người trong gia đình, vì cậu này là người con có hiếu. Xem vận, có thể giúp được bố mẹ thoát án, biết trước được hạn mà tránh. Gieo quẻ thì biết được đương sự học xong sẽ sử dụng, và chiêu họa đến cho chính bản thân, nhưng chắc chắn họ sẽ phải làm vì đó là người con có hiếu.

Lời khuyên đương sự "quân địch rất đông và mạnh, nên tránh đi", nhưng nếu địa vị mình bảo từ bỏ bố mẹ anh em, mình có thể làm không? Chắc chắn là không.

Vậy, lúc đó, nghiệp quả do những người bị nghiện ma túy gây ra, những người buôn ma túy có phải chịu không? Vì những người buôn ma túy được thầy xem tử vi mách cho, lại vẫn ở ngoài vòng pháp luật, vẫn cứ sống và vẫn cứ buôn. Vận đến thì trốn đi.

Đến những lúc như vậy, mới thấy rằng cuộc đời này không phải biết tử vi lúc nào cũng tốt, biết tử vi còn chiêu họa cho bản thân. Và hiểu rằng, tốt nhất tử vi không nên truyền rộng ra ngoài.

Nên lúc đó, chỉ nên dạy cho họ một số môn như Mai Hoa, vì khi dùng vào những việc đi ngược lại đạo nghĩa thì nó sẽ không còn ứng nữa.
Sửa bởi NhuThangThai: 29/12/2012 - 11:56
Trích dẫn

tigerstock68's Photo tigerstock68 29/12/2012

Dịch học là vấn đề của giới nghiên cứu học thuật. Dường như mọi người vẫn còn tranh luận vấn đề này. Và chưa thấy ngã ngũ. Nhưng xét ra của ai cũng không quan trọng bằng Dịch nói gì, vì sao con người cần đến Dịch học. . Dịch học như triết học, nên việc học Dịch như việc khám phá ra mối quan liên hệ giữa con người và Đạo, nói đơn giản hơn là học cách ứng xử cho phù hợp với THỜI, và đúng với đạo lý (nguyên lý chi phối cuộc sống của vũ trụ toàn thể). Tùy theo khả năng, chí hướng của mỗi người lại thấy con đường hoc Dịch sẽ đạt đến đâu. Hoặc có thể thấy rằng Dịch chẳng có nghĩa lý gì cho cuộc sống. Nên cũng thật khó để nói ra như một nguyên tắc bất biến cho toàn thể nhân sinh về giá trị của Dịch học. Tùy tâm và Duyên của mỗi người ?
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 29/12/2012

NTT nói có phần đúng nhưng vẫn phiến diện. Ngộ được Đạo thật khó, giữ được Đạo càng khó... Vấn đề này vài năm nữa tôi sẽ tiếp tục bàn thêm xem sao, vì chờ trải nghiệm

Dù sao cậu khá hơn trước nhiều. Tôi tin cậu còn có thể thay đổi (tiến tới) nữa. Biết đâu lúc đó khi gặp tôi cậu lại thành bạn tốt haha

Have fun
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 29/12/2012

Làm ăn kinh tế gặp người gian dối ảnh hưởng đến kinh tế của mình, lại ko dứt được, thì nên giữ cái Không hay phát cái Hoả?

Gặp người xúc phạm mình thì nên giữ cái Không hay phát cái Hoả?

Nhức đầu

Người VN nhìn tưởng có cái Không nhưng đâu ngờ ẩn sau là Kị, Hình, Sát, Kiếp, Kình Đà... Vì thế k tiến được mà còn lùi thêm

Không hay Hoả??? Nhức đầu quá. Phạm một cái là bao công sức rèn luyện đi tong. Ma giới thiệt là gần
Sửa bởi TPVTLS: 29/12/2012 - 12:17
Trích dẫn

Angelina's Photo Angelina 30/12/2012

Học gì thì học, miễn là giữ được tính thiện, đừng làm gì thất đức là okay.

Tử Vi hay Mai Hoa Dịch Số hay bất cứ môn huyền học nào, nếu dùng chỉ để mang lại lợi ích cho bản thân và chà đạp lên lợi ích cộng đồng thì đều sẽ phải chịu họa. Đúng là trong cuộc đời sẽ có lúc phải lựa chọn và ra những quyết định rất khó khăn. Nhưng nếu dùng Tử Vi hay Mai Hoa để cố ý tránh, hoặc giúp người khác tránh, những Quả do hành động của mình, hay của người khác, gây ra (tức Nhân) thì là việc trái với Đạo. Consequently, quy luật Nhân - Quả lại tiếp tục.

Cậu bé trong bài của chú NTT quả thật rất đáng thương, và đúng là rất có hiếu. Nhưng luật pháp có từ chuyên môn gọi là "đồng phạm". Nếu cậu bé đó thực sự ý thức được tai hại từ những việc làm của người thân mình và thật sự là "người sống rất tốt" thì cậu ấy sẽ biết nên làm sao để tốt cho người thân của mình và xã hội nói chung.

Tôi tặng lại chú NTT câu chuyện hoàn toàn có thật như thế này: Một anh năm nay hơn 30 tuổi, lớn lên trong môi trường khá tốt, bố mẹ có thể coi là có địa vị khá trong xã hội, nghiện ma túy đến nay đã được gần 20 năm. Bố mẹ anh này đã thực sự kiệt quệ (về cả tài chính lẫn tinh thần) vì anh này rất nhiều lần. Cách đây vài năm, bố đẻ của anh này đã phải gọi công an đến bắt con mình (khi bắt gặp anh này đang lang thang trên đường) để đưa anh này vào trại cai nghiện. Bố, mẹ và người thân vẫn hàng tháng thay nhau lên thăm nom. Sau 2 năm, anh này ra khỏi trại với một quyết tâm rất lớn là từ bỏ con đường nghiện hút. Nhưng hiện tại thì đâu lại vào đấy, nghiện lại hoàn nghiện, giờ đang lao đao rồi túng quẫn lên mạng chửi bới om xòm...

Đúng là người ta có quyền chọn cách sống. Sống vì mình, vì bản thân mình, vì tình cảm của mình hay vì tình cảm, sự an toàn của rất nhiều người khác ? Cậu bé trong case của NTT có dám đảm bảo chắc chắn rằng nếu chạy án được, thì sau này những người thân của cậu ấy sẽ không nhúng chàm lần nữa ? Mà nói thật là tôi không tin Tử Vi hay Mai Hoa có thể giúp người ta thoát được luật Nhân - Quả, nếu không muốn nói là còn có nguy cơ kéo dài loằng ngoằng thêm chuỗi Nhân - Quả nữa.

Vì vậy, vấn đề không phải biết Tử Vi hay biết môn nào. Vấn đề là dụng Tử vi với tâm thế nào, họa hay phúc cũng từ đó mà ra.
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 30/12/2012

 Angelina, on 30/12/2012 - 02:16, said:

Học gì thì học, miễn là giữ được tính thiện, đừng làm gì thất đức là okay.

Tử Vi hay Mai Hoa Dịch Số hay bất cứ môn huyền học nào, nếu dùng chỉ để mang lại lợi ích cho bản thân và chà đạp lên lợi ích cộng đồng thì đều sẽ phải chịu họa. Đúng là trong cuộc đời sẽ có lúc phải lựa chọn và ra những quyết định rất khó khăn. Nhưng nếu dùng Tử Vi hay Mai Hoa để cố ý tránh, hoặc giúp người khác tránh, những Quả do hành động của mình, hay của người khác, gây ra (tức Nhân) thì là việc trái với Đạo. Consequently, quy luật Nhân - Quả lại tiếp tục.

Cậu bé trong bài của chú NTT quả thật rất đáng thương, và đúng là rất có hiếu. Nhưng luật pháp có từ chuyên môn gọi là "đồng phạm". Nếu cậu bé đó thực sự ý thức được tai hại từ những việc làm của người thân mình và thật sự là "người sống rất tốt" thì cậu ấy sẽ biết nên làm sao để tốt cho người thân của mình và xã hội nói chung.

Tôi tặng lại chú NTT câu chuyện hoàn toàn có thật như thế này: Một anh năm nay hơn 30 tuổi, lớn lên trong môi trường khá tốt, bố mẹ có thể coi là có địa vị khá trong xã hội, nghiện ma túy đến nay đã được gần 20 năm. Bố mẹ anh này đã thực sự kiệt quệ (về cả tài chính lẫn tinh thần) vì anh này rất nhiều lần. Cách đây vài năm, bố đẻ của anh này đã phải gọi công an đến bắt con mình (khi bắt gặp anh này đang lang thang trên đường) để đưa anh này vào trại cai nghiện. Bố, mẹ và người thân vẫn hàng tháng thay nhau lên thăm nom. Sau 2 năm, anh này ra khỏi trại với một quyết tâm rất lớn là từ bỏ con đường nghiện hút. Nhưng hiện tại thì đâu lại vào đấy, nghiện lại hoàn nghiện, giờ đang lao đao rồi túng quẫn lên mạng chửi bới om xòm...

Đúng là người ta có quyền chọn cách sống. Sống vì mình, vì bản thân mình, vì tình cảm của mình hay vì tình cảm, sự an toàn của rất nhiều người khác ? Cậu bé trong case của NTT có dám đảm bảo chắc chắn rằng nếu chạy án được, thì sau này những người thân của cậu ấy sẽ không nhúng chàm lần nữa ? Mà nói thật là tôi không tin Tử Vi hay Mai Hoa có thể giúp người ta thoát được luật Nhân - Quả, nếu không muốn nói là còn có nguy cơ kéo dài loằng ngoằng thêm chuỗi Nhân - Quả nữa.

Vì vậy, vấn đề không phải biết Tử Vi hay biết môn nào. Vấn đề là dụng Tử vi với tâm thế nào, họa hay phúc cũng từ đó mà ra.
Luật nhân quả luôn hiện hữu. Anh bạn nghiện ma túy có lẽ phải chịu "Quả" của cha mẹ hoặc xa hơn là dòng họ " Nhân", theo logic thông thường thời XH suy đồi mấy người có địa vị XH mà.... theo nguyên tắc " Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã"
Trích dẫn

Angelina's Photo Angelina 30/12/2012

 ChiKhanh, on 30/12/2012 - 06:28, said:

Luật nhân quả luôn hiện hữu. Anh bạn nghiện ma túy có lẽ phải chịu "Quả" của cha mẹ hoặc xa hơn là dòng họ " Nhân", theo logic thông thường thời XH suy đồi mấy người có địa vị XH mà.... theo nguyên tắc " Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã"

Đồng ý rằng luật Nhân-Quả luôn hiện hữu. Còn về trường hợp nghiện ma túy, tôi không loại trừ đấy là một khả năng, ngoài ra, có thể nói thêm anh ta hay gia đình anh ta phải chịu nghiệp từ kiếp trước v...v... We never know. Mọi thứ không chỉ đơn giản là vay bao nhiêu, vay thế nào rồi trả lại từng đó, bằng cách đó, cho người đó... Tất cả chỉ là "có thể".
Trích dẫn

Gia Thi's Photo Gia Thi 30/12/2012

 tigerstock68, on 29/12/2012 - 11:44, said:

Dịch học là vấn đề của giới nghiên cứu học thuật. Dường như mọi người vẫn còn tranh luận vấn đề này. Và chưa thấy ngã ngũ. Nhưng xét ra của ai cũng không quan trọng bằng Dịch nói gì, vì sao con người cần đến Dịch học. . Dịch học như triết học, nên việc học Dịch như việc khám phá ra mối quan liên hệ giữa con người và Đạo, nói đơn giản hơn là học cách ứng xử cho phù hợp với THỜI, và đúng với đạo lý (nguyên lý chi phối cuộc sống của vũ trụ toàn thể). Tùy theo khả năng, chí hướng của mỗi người lại thấy con đường hoc Dịch sẽ đạt đến đâu. Hoặc có thể thấy rằng Dịch chẳng có nghĩa lý gì cho cuộc sống. Nên cũng thật khó để nói ra như một nguyên tắc bất biến cho toàn thể nhân sinh về giá trị của Dịch học. Tùy tâm và Duyên của mỗi người ?


Người Nga có một câu ngạn ngữ vô cùng chí lí:

Một nửa cái bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, nhưng một nửa sự thật đã là sự giả dối !”

Cũng đều suy lý âm dương mà thôi
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 30/12/2012

 Angelina, on 30/12/2012 - 06:37, said:

Đồng ý rằng luật Nhân-Quả luôn hiện hữu. Còn về trường hợp nghiện ma túy, tôi không loại trừ đấy là một khả năng, ngoài ra, có thể nói thêm anh ta hay gia đình anh ta phải chịu nghiệp từ kiếp trước v...v... We never know. Mọi thứ không chỉ đơn giản là vay bao nhiêu, vay thế nào rồi trả lại từng đó, bằng cách đó, cho người đó... Tất cả chỉ là "có thể".
Nếu có lá số bạn up lên cùng nghiệm lý. Bên topic lá số Bầu Kiên Cụ Hà Uyên có đưa lá số Ông tướng có hai con trai + một gái tất cả đều thành đạt chỉ có điều cô con gái chưa có con, có nhiều luận giải khác nhau nhưng quan điểm riêng là do cung phúc kém.
Trích dẫn

Can.Spacy's Photo Can.Spacy 30/12/2012

học Tử Vi có trí tuệ cao cũng phải, nếu không phải là truyền nhân môn phái thì khó mà học thông được. Nên học Tử Bình tốt hơn là Tử Vi, Tử Bình ứng dụng rất tốt, lại còn dễ học hơn Tử vi, không phức tạp như Tử Vi.
Trích dẫn

xungdang's Photo xungdang 30/12/2012

Xin lỗi.........................................viết nhầm.
Sửa bởi xungdang: 30/12/2012 - 10:10
Trích dẫn

Angelina's Photo Angelina 30/12/2012

 ChiKhanh, on 30/12/2012 - 07:36, said:

Nếu có lá số bạn up lên cùng nghiệm lý. Bên topic lá số Bầu Kiên Cụ Hà Uyên có đưa lá số Ông tướng có hai con trai + một gái tất cả đều thành đạt chỉ có điều cô con gái chưa có con, có nhiều luận giải khác nhau nhưng quan điểm riêng là do cung phúc kém.

Sorry ChiKhanh, ổ cứng hỏng, mất hết dữ liệu nên tôi không đưa được lá số lên. Thật ra, theo quan điểm của tôi, đã nghiện rồi thì khỏi xem, vì có xem cỡ nào cũng không hết được. Theo tôi nhớ, thì đúng là cung Phúc xấu thật.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 30/12/2012

Số có Không Kiếp Kị hội chiếu Mệnh không bạn ?
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 30/12/2012

 AnKhoa, on 30/12/2012 - 12:44, said:

Số có Không Kiếp Kị hội chiếu Mệnh không bạn ?
Trời! AnKhoa qua topic Khởi nghiệp ngó hộ cậu con trai có Không Kiếp,Kỵ, Hỏa, Linh với.
Thanks!
Trích dẫn

Brian's Photo Brian 30/12/2012

Các bạn mới bắt đầu học tử vi tham khảo bài viết: "Dị biệt chính, Nam phái" của Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ để lựa chọn trường phái theo học.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

1 2 3 4 |»|