Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Gia Thi, on 27/12/2012 - 15:41, said:
Chưa đủ tầm để được gọi là SÓI
Tuổi Giáp có cung Quan gặp Tuần cư Tuất Hợi nguyên cục, khi Mệnh tại Mùi
Thiên di có Không, mệnh Vũ tham thiên nặng về "ham muốn dục tình' mà nhẹ về "ham muốn vật chất" - ở trong cũng không có cái làm chủ thì nói gì đến cái bên ngoài
Quyền lực vô song của phụ nữ thì nhiều người biết (và trả giá) nhưng chắc không nhiều người biết ngay ở thời trung cổ đã có những câu chuyện viết về quyền lực quái chiêu đó. Một trong những câu chuyện như vậy kể về việc Phyllis đã quyến rũ được một người có trí tuệ vĩ đại nhất của nam giới là nhà triết học Hy Lạp cổ đại Aristotle.
Cũng phải kể cho ngọn ngành rằng Aristotle là thầy của Alexander Đại đế (356 BC – 323 BC, Hoàng đế Vương quốc Macedon). Khi thấy học trò mê đắm Phyllis đến mức bỏ bê việc nước, việc quân thì ông ra sức can ngăn. Cũng mở ngoặc rằng Phyllis trước đây cũng đã quyến rũ cả cha của nhà vua.
Phyllis tìm cách làm nhục Aristotle trước người tình của mình. Nàng trổ tài quyến rũ nhà bác học. Lúc đầu ông cự tuyệt nhưng dần dần “tấm lòng nhi nữ cũng xiêu siêu già”. Ông ngã vào vòng tay của nàng lúc nào không biết.
Màn biểu diễn đỉnh điểm nhất là khi ông chấp thuận làm ngựa cho nàng cưỡi. Và khi nàng đang chễm chệ cưỡi trên lưng nhà triết học vĩ đại và đang dong con ngựa đặc biệt này thì nhà vua xuất hiện. Khỏi phải kể lể về cảm xúc của nhà bác học, nhà vua và người đàn bà trác lệ mà làm mất thời gian của các bạn. Chỉ biết sau cảnh đó, Aristotle lặng lẽ bỏ trốn vì ê chề và nhục nhã.
Câu chuyện kì thú đến mức có rất nhiều dị bản bằng nhiều thứ tiếng và các họa sĩ thời trung cổ cũng tốn nhiều màu để tạo ra những tuyệt tác để đời.
Thời hiện đại người ta còn thêm thắt câu chuyện để chữa thẹn cho Aristotle rằng khi nhà vua quá sốc và hỏi sao thầy lại làm thế thì Aristotle thông minh đáp lại: “Ta muốn nhà ngươi thức tỉnh đó. Ngươi đã thấy chưa. Thầy ngươi mà đàn bà còn biến được thành ngựa thì ngươi cũng sẽ bị biến thành lừa”.
“Anh hùng bất quá mỹ nhân quan”. Câu này tuy mang hơi hướng của Tàu nhưng đúng với cả thế giới, từ cổ đến kim.
Mỹ nhân quan phải hiểu là cả nam lẫn nữ nhé. Bọn thạo nghề gọi những người này bằng một thuật ngữ rất ma mị: “Người mút hồn”.
SỢ NHẤT KHI NÓI: CẢ ĐỜI ANH GIỎI TÍNH TOÁN DUY NGÃ ĐỘC TÔN NHƯNG CHỊU PHỤC DƯỚI TAY NÀNG