Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
dung1, on 02/11/2013 - 22:00, said:
Đọc từ đầu đến hết trang 15 này thấy cách tính 1,2,3,4,5,6 thấy chả đúng chỗ nào. Bó tay nhiều người vẫn tin. Còn chọn năm sinh con phải cân nhắc mấy yếu tố:
1. Năm sinh có tốt cho bản thân đứa trẻ không.
2. Sự sinh khắc với bản mệnh, năm sinh cha mẹ
3. Theo các cung trong tử vi để lựa chọn tam hợp năm sinh con cho phù hợp với lá số tử vi cha mẹ ( Đặc biệt yếu tố cung tử tức nằm tại cung nào và tốt hay xấu trong tử vi để chọn lựa các tam hợp tuổi có thể sinh con khác nhau).
Ba yêu tố này kết hợp mới ra năm hoàn hỏa nhưng chả mấy khi chọn được sự hoàn hỏa đó nên mới phải lựa chọn năm sinh con vì con tốt hay lợi cha mẹ mà con kém đi.
Nếu về cơ bản để chọn con tốt thì chỉ cần xem các sao lưu an theo năm là rõ. theo đó năm 2013 kém hơn hẳn năm 2014 vì năm 2013 lộc tồn bị triệt, các sao hóa không phù hợp, tuần triệt đóng không hay. Trong khi năm 2014 vòng lộc tồn trùng vòng thái tuế không vướng tuần triệt lại trong tam hợp dần ngọ tuất ( rễ có đế cư đế vị).Như vậy năm 2014 là lựa chọn sáng suốt sinh con rễ thành công hơn hẳn.
Cách tính này ta chỉ nên tham khảo cho vui, đừng đặt hết niềm tin để rồi khi không được như mong muốn lại sinh ra thất vọng.
Nhà tôi có 6 anh chị em,
Theo cách tính này thì anh trai thứ 3 nhà tôi là con số 5, nhưng anh lại là người mẫu mực, là Thiếu tá CA, liêm khiết trung hậu và rất hiền lành. Như cách nói vui bây giờ "sắp tuyệt chủng, trong sách đỏ cần được bảo tồn". Anh có 1 con trai đang trong nghành CA tiếp tục nối nghiệp cha ông. Nó tuổi Bính Dần, đẹp trai và rất ngoan.
Còn anh thứ 2, theo cách tính trên là con số 2, cũng trong nghành CA nhưng không thành đạt như em trai. Tính ngang ngược nhỏ nhen và ích kỷ. Luôn tỵ nạnh với em trai mình và không có con trai.
Nếu đặt niềm tin vào ông thứ 2 này, thì hỏng việc.
Còn nhìn vào cách tính trên, bảo anh Thiếu Tá kia cần phải dạy dỗ để khỏi hư thì tội nhiệp cho anh! Anh từ nhỏ đã hiền lành và luôn đứng đầu lớp, rồi trường, là hình mầu để mọi người noi theo. 23t vừa học xong, trường giữ lại làm gảng viên tiếng Pháp trong trường NN Bộ Nội Vụ. Sau đó thì lên Phòng giáo vụ....
Bởi vậy tôi chia sẻ tin này để các bạn có con thuộc loại 4-5-6 đừng vội thất vọng. Lỡ được thằng cu sau này giống ông anh Thiếu Tá nhà tôi thì đời quá mỹ mãn!
Còn sinh được con loại 1-2-3 thì cũng đừng vội hài lòng mà quên dạy dỗ. Sau này lớn càng khó uốn nắn.
Năm sinh Giáp Ngọ công nhận cũng lắm người tài. Như Đại sứ bên này cũng G. Ngọ, phu nhân là Thiên Cơ cư Tý (tôi có nói chuyện với phu nhân và xin đc ls phu nhân, nhưng Đại Sứ thì chỉ có ngày-tháng-năm mà ko rõ giờ. Trông Đại Sứ như người Tử-Phủ ý).
Chúc các bạn nhiều may mắn!