Nghiệm lý 2011,2012- Lời chia tay diễn đàn
Nết Na
26/12/2012
Diệu Bích
26/12/2012
Kimthuy20212054
26/12/2012
Có truyền cung ko chị DB, thấy chị ấy tướng bảo truyền cung vậy mà Ỉn phủ nhận sinh năm 89
@Ỉn Em sắp làm hỏng đại sự của anh oài, r cũng đc em tiết lộ về anh, còn những ai nữa. Quả này lời sấm mất thiêng oài
Sửa bởi thiensa1000ff: 26/12/2012 - 15:46
@Ỉn Em sắp làm hỏng đại sự của anh oài, r cũng đc em tiết lộ về anh, còn những ai nữa. Quả này lời sấm mất thiêng oài
Sửa bởi thiensa1000ff: 26/12/2012 - 15:46
Diệu Bích
26/12/2012
thiensa1000ff, on 26/12/2012 - 15:45, said:
Có truyền cung ko chị DB, thấy chị ấy tướng bảo truyền cung vậy mà Ỉn phủ nhận sinh năm 89
@Ỉn Em sắp làm hỏng đại sự của anh oài, r cũng đc em tiết lộ về anh, còn những ai nữa. Quả này lời sấm mất thiêng oài
@Ỉn Em sắp làm hỏng đại sự của anh oài, r cũng đc em tiết lộ về anh, còn những ai nữa. Quả này lời sấm mất thiêng oài
Có, truyền cả cung nữa. Cung Phu của Ỉn ở Mùi. Ỉn ko phải sinh năm 89 đâu Hoa. Em nó thật thà như đếm, có nói sai cái gì bao giờ đâu.
Sửa bởi Diệu Bích: 26/12/2012 - 15:56
Nết Na
26/12/2012
thiensa1000ff, on 26/12/2012 - 15:45, said:
Có truyền cung ko chị DB, thấy chị ấy tướng bảo truyền cung vậy mà Ỉn phủ nhận sinh năm 89
@Ỉn Em sắp làm hỏng đại sự của anh oài, r cũng đc em tiết lộ về anh, còn những ai nữa. Quả này lời sấm mất thiêng oài
@Ỉn Em sắp làm hỏng đại sự của anh oài, r cũng đc em tiết lộ về anh, còn những ai nữa. Quả này lời sấm mất thiêng oài
xin lỗi em nhầm, k phải nhà giáo mà là Cán bộ
Sửa bởi Nết Na: 26/12/2012 - 15:59
Kimthuy20212054
26/12/2012
Thế thì ko ngon oài, Phải 89 mới là truyền cung chứ, lại đc Giáp hợp Kỷ, chưa kể tứ hóa tuổi kỳ Tham Vũ hóa Quyền Lộc
Ỉn ko cạnh tranh đc với em 89 của anh oài
Tiếc nhỉ
Ỉn ko cạnh tranh đc với em 89 của anh oài
Tiếc nhỉ
Kimthuy20212054
26/12/2012
Nết Na, on 26/12/2012 - 15:55, said:
Nghe nói từ khi anh về trường mọi công tác trong trường HOT hẳn. Dễ cuối năm anh đc nhận danh hiệu nhà giáo Hot nhất thế kỉ đấy:)
Ko làm đc chuyện lớn phải biết cách làm lớn chuyện
Về trường là anh đi tu đấy, cháu người quyền lực thứ 5 VN và bằng cấp như anh muốn vào chỗ nào chả đc
Vấn đề là ở trường anh có minh chủ có lá số hỗ trợ đc cho anh, anh về để kết thân với người ấy, sau này chuyển sang chính trị
Tiết lộ: Hiện tại có 3 người gần gũi anh nhất đều ôm mệnh Tham Lang. Khà khà, vận trình khớp răng vào nhau nên sau này nhất định hỗ trợ đc cho anh. Khi họ phát, anh phát.
Trc anh đc đề nghị apply vào Văn phòng tổ chức chính phủ, tức bộ nội vụ bây giờ. Nhưng anh từ chối
1 lần đang apply vào PMU 18 thì ở đây bị bê bối
Nên anh thuận số vào đây nghỉ dưỡng và tôi luyện 3-5 năm. Sang 36t chuyển sang chính trị. Làm chính trị lý lịch đẹp nhất là từng kinh qua nghề dạy học
Như Cụ Hồ, Cụ Giáp ấy
Sửa bởi thiensa1000ff: 26/12/2012 - 16:04
Kimthuy20212054
26/12/2012
Các bác ra x-cafe ...mà thể hiện chí khí đừng lái chủ đề sang chính trị mà bị đóng topic
Là iem phúc mỏng vận mạt nên chỉ đc thế thôi. Đây là chỗ e chia tay ace dd và nói lời cảm ơn tới các tiền bối đã chiếu cố cho iem
Khi giặc đến cái thằng to mồm nhất là thằng chạy đầu tiên. Điếc thì ko sợ súng, Iem ko biết về chính trị am tường, sâu sắc như các bác thì mới có mệnh làm nhớn
Ko thấy chuyện Kim DUng à, toàn thằng khù khờ hiền ngoan sau võ công cái thế, chứ có thằng nào đang là trưởng môn muốn làm minh chủ mà thành minh chủ đâu
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Sửa bởi thiensa1000ff: 26/12/2012 - 16:34
Là iem phúc mỏng vận mạt nên chỉ đc thế thôi. Đây là chỗ e chia tay ace dd và nói lời cảm ơn tới các tiền bối đã chiếu cố cho iem
Khi giặc đến cái thằng to mồm nhất là thằng chạy đầu tiên. Điếc thì ko sợ súng, Iem ko biết về chính trị am tường, sâu sắc như các bác thì mới có mệnh làm nhớn
Ko thấy chuyện Kim DUng à, toàn thằng khù khờ hiền ngoan sau võ công cái thế, chứ có thằng nào đang là trưởng môn muốn làm minh chủ mà thành minh chủ đâu
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Sửa bởi thiensa1000ff: 26/12/2012 - 16:34
Tử Phủ Vũ Tướng
26/12/2012
Thanh Hà
26/12/2012
Tưởng Giới Thạch còn có bà vợ hơn chục tuổi, Chị TPVT với bạn Sa mà thích nhau thì làm tới đi, vượng phu ích tử, ngon lành cành đào, việc gì phải lăn tăn
Kimthuy20212054
26/12/2012
Nhưng Ỉn nắm trong tay bí mật đời tư của Hoa Ỉn giận đánh ghen phá hủy sự nghiệp của Hoa thì sao
Tử Phủ Vũ Tướng
26/12/2012
Kimthuy20212054
26/12/2012
Hồi ấy Hoa ko biết mềnh có chân mệnh đế vương. Nên ko dám chọn chị ấy tướng vì mệnh là mệnh phụ phu nhưn
CHỉ dám chọn em Ỉn, béo béo tròn tròn, về nhà đỡ phải vỗ béo
Em không có kiến thức chính trị sâu sắc nên tham vọng kiếm vợ chỉ cần ko phải vỗ béo là ngon oài
CHỉ dám chọn em Ỉn, béo béo tròn tròn, về nhà đỡ phải vỗ béo
Em không có kiến thức chính trị sâu sắc nên tham vọng kiếm vợ chỉ cần ko phải vỗ béo là ngon oài
Tử Phủ Vũ Tướng
26/12/2012
Bật lại slogan cầu hôn:
" Chị em mình chắc tâm đầu hợp lắm nhỉ. Chị có nhiều sao giống cô bạn mà em đang cưa. Liệu có thể nào đó là duyên ko? Chị biết chị không xinh đẹp gì, Chị quê mùa xấu xí, ko có những giấc mơ cao sang, chị chỉ có tấm lòng chân thành và bình dị thôi. Chị không đòi hỏi vật chất hay danh vọng, không đòi hỏi em phải là một con người "hoàn thiện", chỉ cần em quyết tâm đến với chị thế là đủ. Một túp lều tranh với hai tim vàng thế là xong.
Hay là em chê chị già? Chả lẽ chỉ vì sợ Ỉn béo đánh ghen mà không dám đến với tình cảm thật sự sao? Sao em ko dám sống thật với khao khát trong em mà bước lên dư luận để đến với chị? Chị lại khẳng định với em: chị ko ước vọng gì cao xa, ko đòi hỏi lâu đài, máy bay, biệt thự, kim cương, mỏ vàng. Đối với chị mọi thứ đó đều vô nghĩa so với tình cảm thực lòng của người yêu. Chị ko muốn tình cảm như một cơn thác lũ, ồ ạt kéo đến mà nhanh chóng tan đi. Ở bên em chị sẽ có sự yên bình, sống nốt những chuỗi ngày tuổi già trong ấp áp vui vẻ, không phải suy tư, không phải buồn đau. Chắc chắn chị sẽ là người phụ nữ tốt của gia đình, ngày ngày châm đóm, nổi lửa cho căn nhà nhỏ của chúng ta luôn ấm áp. Em có đồng ý không thì bảo chị một câu?
" Chị em mình chắc tâm đầu hợp lắm nhỉ. Chị có nhiều sao giống cô bạn mà em đang cưa. Liệu có thể nào đó là duyên ko? Chị biết chị không xinh đẹp gì, Chị quê mùa xấu xí, ko có những giấc mơ cao sang, chị chỉ có tấm lòng chân thành và bình dị thôi. Chị không đòi hỏi vật chất hay danh vọng, không đòi hỏi em phải là một con người "hoàn thiện", chỉ cần em quyết tâm đến với chị thế là đủ. Một túp lều tranh với hai tim vàng thế là xong.
Hay là em chê chị già? Chả lẽ chỉ vì sợ Ỉn béo đánh ghen mà không dám đến với tình cảm thật sự sao? Sao em ko dám sống thật với khao khát trong em mà bước lên dư luận để đến với chị? Chị lại khẳng định với em: chị ko ước vọng gì cao xa, ko đòi hỏi lâu đài, máy bay, biệt thự, kim cương, mỏ vàng. Đối với chị mọi thứ đó đều vô nghĩa so với tình cảm thực lòng của người yêu. Chị ko muốn tình cảm như một cơn thác lũ, ồ ạt kéo đến mà nhanh chóng tan đi. Ở bên em chị sẽ có sự yên bình, sống nốt những chuỗi ngày tuổi già trong ấp áp vui vẻ, không phải suy tư, không phải buồn đau. Chắc chắn chị sẽ là người phụ nữ tốt của gia đình, ngày ngày châm đóm, nổi lửa cho căn nhà nhỏ của chúng ta luôn ấm áp. Em có đồng ý không thì bảo chị một câu?


