Hỏi về câu phú
lethanhnhi
29/12/2012
INDOCHINE, on 29/12/2012 - 14:55, said:
Mr. Khaitri ,
Các nhân tài như anh và Mr.LTN học 1 biết 10 / có khi chưa học cũng tự khai thông thì
thật ra đâu cần ai hướng đạo , các anh chỉ hỏi để thử tầm thước của mấy lão gia nhà quê này thui,
sống đến tuổi này rùi không lẽ còn non tay như vẹy , hì hì ,, dù có Quỷ cốc tiên sinh xuất hiện ở cái
diễn đàn này thì cũng lớ rớ mà thui, không ai coi ra gì đâu , đó là sự thật .
Nhớ lại ngày xưa Bàng Quyên và Tôn Tẫn sau khi xuống núi , có môn khách nào dọ hỏi việc học ở hang
Quỷ cốc thì hai anh này đều chê : Ông già Hủ bại đó có dạy gì đâu . chỉ dạy chặt củi mí nấu cơm là hay ,
những gì ổng dạy thì tụi này biết tỏng , có chỗ còn bít cao sâu hơn, thiệt uổng 3 năm ăn học tốn mấy
chục triệu ( thời giá lúc đó còn rẻ ) , bít vẹy tụi này ở nhà cho con vợ nó dạy còn hay hơn , hì hì ,
Ngày trước tui cũng có 1 ông theo học Tuvi được vài năm, có lần mang ổng đến chơi mí 1 cao thủ đàn anh ( Cụ này
là bạn của Cụ TL ) , ra về thì bị ông cao đồ này chê : Hừ , em tưởng trình ông này khá lắm chớ, chỉ hỏi mấy câu
mà đã lạng quạng , hỏi nữa chắc ,,té xuống ghế ,
Thời nay kiếm cho ra 1 người khiêm cung thật khó , ai cũng nghĩ mình lá 1 gã khổng lồ đứng trên vai những thằng bé
tý hon, những vĩ nhân thực sự của thế giới thì,,ngu xuẩn nghĩ ngược lại khi tuyên bố : - Chúng ta chỉ là những em bé tý
hon đứng trên vai 1 người khổng lồ mà thui ,,
Các nhân tài như anh và Mr.LTN học 1 biết 10 / có khi chưa học cũng tự khai thông thì
thật ra đâu cần ai hướng đạo , các anh chỉ hỏi để thử tầm thước của mấy lão gia nhà quê này thui,
sống đến tuổi này rùi không lẽ còn non tay như vẹy , hì hì ,, dù có Quỷ cốc tiên sinh xuất hiện ở cái
diễn đàn này thì cũng lớ rớ mà thui, không ai coi ra gì đâu , đó là sự thật .
Nhớ lại ngày xưa Bàng Quyên và Tôn Tẫn sau khi xuống núi , có môn khách nào dọ hỏi việc học ở hang
Quỷ cốc thì hai anh này đều chê : Ông già Hủ bại đó có dạy gì đâu . chỉ dạy chặt củi mí nấu cơm là hay ,
những gì ổng dạy thì tụi này biết tỏng , có chỗ còn bít cao sâu hơn, thiệt uổng 3 năm ăn học tốn mấy
chục triệu ( thời giá lúc đó còn rẻ ) , bít vẹy tụi này ở nhà cho con vợ nó dạy còn hay hơn , hì hì ,
Ngày trước tui cũng có 1 ông theo học Tuvi được vài năm, có lần mang ổng đến chơi mí 1 cao thủ đàn anh ( Cụ này
là bạn của Cụ TL ) , ra về thì bị ông cao đồ này chê : Hừ , em tưởng trình ông này khá lắm chớ, chỉ hỏi mấy câu
mà đã lạng quạng , hỏi nữa chắc ,,té xuống ghế ,
Thời nay kiếm cho ra 1 người khiêm cung thật khó , ai cũng nghĩ mình lá 1 gã khổng lồ đứng trên vai những thằng bé
tý hon, những vĩ nhân thực sự của thế giới thì,,ngu xuẩn nghĩ ngược lại khi tuyên bố : - Chúng ta chỉ là những em bé tý
hon đứng trên vai 1 người khổng lồ mà thui ,,
con là người hiếu học, thấy ai con cũng ham học ham hỏi
vì con nhầm cụ Kim Hạc với tay Kim Hạc trong Sài Gòn, nhiều bạn bè có phản ánh lại, tay này coi bình thường mà lấy đắt
1 vài người bạn, có lẽ do không biết nên nói:
dạo này kim hạc hay nên mạng nên con có cái ý nghĩ anh hùng rơm là chọc cho 1 trận
nào ngờ mạo phạm cụ
đúng là dở khóc dở cười
vì con cũng có sinh hoạt trên này tầm nửa năm, chưa biết ai vào ai
nếu có gì mạo phạm xin cụ thứ lỗi
không thầy đố mày làm nên
chính vì cái mạng con có kình hỏa địa không cư Ngọ , con tuổi bính dần
vậy là cái tính ngang ngang, ăn nói bốp chát thành ra mọi người ghét
mấy hôm không thấy cụ nên, nghĩ là cụ giận nên cũng không biết nói sao
có nén đọc lại những bài viết của cụ, đến phần bình: tham cư ngọ, tướng nhập thành thì sướng quá
biển học vô bờ, càng học càng dốt chứ sao con dám nghĩ mình là đủ
thầy chỉ là chỉ cho cách tư duy, còn có thể trò trẻ hơn, nhanh trí thì biến báo, nhưng cái gốc phải là từ ông thầy
mệnh mang hình riêu không kiếp, quan phù
lắm cái nỗi oan, mà chỉ bản thân thấu hiểu
vào trong này gặp bác MinhMinh, bác dạy cho cách luận sao, chỉ học được cái thần cái ý là về vất đi hết các sách lung tung
chỉ có trò ngu mới chê thầy dở, học đại học thì thầy chỉ cho cách đọc sách chứ không làm hộ bài tập như lớp 1
con hiểu, trong cái nghề này kinh nghiệm là quyết định
chuyện cư xử ở đời khó tránh hiểu lầm, đôi khi vì cái thế bị động
thức lâu mới rõ đêm dài
ở lâu mới rõ lòng người nghĩa nhân
mong bác bỏ qua cho
lethanhnhi
29/12/2012
và đôi khi, ở ngoài đời: có những cậu l chữ mà người ta cứ bịa đặt là do mình
với người sơ, thì mặc kệ, bàn tán thị phi là do thiên hạ, khen lắm thì chê nhiều, quí lắm ghét nhiều
nhưng với người mình kính trọng thì đúng là đáng tiếc
con vốn chả bận tâm thiên hạ nói gì, linh cảm trước kiểu gì cũng có vài lời đàm tiếu thêm thắt mà sau này tai tiếng
đã nên tiếng minh oan là dở lắm rồi, lời nói từ tai người này qua tai người khác mệt mỏi lắm
thôi kệ, hình riêu không kiếp
đã mang lấy nghiệp vào thân
cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
sống trên đời, có lẽ như ông Trịnh nói:
sống trên đời có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa
ai là tri kỉ của Tào Tháo??????
con cũng bị mấy ban trẻ hơn đem Tử Vi ra múa, thì con cũng hiểu cảm xúc của cụ
nhưng ...đây là sự nhầm lẫn, đáng tiếc và đáng buồn, xin lỗi cụ
kính
với người sơ, thì mặc kệ, bàn tán thị phi là do thiên hạ, khen lắm thì chê nhiều, quí lắm ghét nhiều
nhưng với người mình kính trọng thì đúng là đáng tiếc
con vốn chả bận tâm thiên hạ nói gì, linh cảm trước kiểu gì cũng có vài lời đàm tiếu thêm thắt mà sau này tai tiếng
đã nên tiếng minh oan là dở lắm rồi, lời nói từ tai người này qua tai người khác mệt mỏi lắm
thôi kệ, hình riêu không kiếp
đã mang lấy nghiệp vào thân
cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
sống trên đời, có lẽ như ông Trịnh nói:
sống trên đời có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa
ai là tri kỉ của Tào Tháo??????
con cũng bị mấy ban trẻ hơn đem Tử Vi ra múa, thì con cũng hiểu cảm xúc của cụ
nhưng ...đây là sự nhầm lẫn, đáng tiếc và đáng buồn, xin lỗi cụ
kính
lethanhnhi
29/12/2012
mọi người nói cụ Thiên Lương, nhưng có ai hiểu cái tâm của 1 nhà nho
hay cái hoàn cảnh thời ấy, cách nhìn người thời ấy
và cái bí quyết sâu xa trong lời cụ nói
thanh niên bình sách chê tiền nhân, có hay cái lí của tiền nhân, thực ra có ai hiểu
Đỗ Phủ chê thơ của 1 ông quán viết
minh nguyệt đậu đầu cành
minh nguyệt sao lại đậu đầu cành
và gì nữa, ,,,,sau bị đi đày mới biết giống chim Minh Nguyệt,Dỗ Phủ từ sau cả đời không dám xửa thơ ai
xem 1000 lá số thì kiểu gì chả sai 1 cái, lấy 1 cái chê người ta dở
ôi, không dám khen chê ai cả, đều là thị phi
Sửa bởi lethanhnhi: 29/12/2012 - 18:08
hay cái hoàn cảnh thời ấy, cách nhìn người thời ấy
và cái bí quyết sâu xa trong lời cụ nói
thanh niên bình sách chê tiền nhân, có hay cái lí của tiền nhân, thực ra có ai hiểu
Đỗ Phủ chê thơ của 1 ông quán viết
minh nguyệt đậu đầu cành
minh nguyệt sao lại đậu đầu cành
và gì nữa, ,,,,sau bị đi đày mới biết giống chim Minh Nguyệt,Dỗ Phủ từ sau cả đời không dám xửa thơ ai
xem 1000 lá số thì kiểu gì chả sai 1 cái, lấy 1 cái chê người ta dở
ôi, không dám khen chê ai cả, đều là thị phi
Sửa bởi lethanhnhi: 29/12/2012 - 18:08
Quyenkhoi
29/12/2012
Lạy hồn, thà làm chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử... có tâm hay không tự người ta có cảm nghĩ riêng về mình. Ăn nói xằng bậy, ngạo mạn, mở mồm là thối ba làng bảy chợ như thằng thần kinh lông nhông đầu đường xó chợ, không từ một ai... Giờ lại lên để xin lỗi, để tỏ ra mình có tâm, có hay không, không cần nói người ta biết rõ, suốt ngày đi dọa nạt, thánh này bảo thế, thánh kia bảo vậy... gây sự ủm tỏi diễn đàn không từ một ai, lấy lá số của người khác dù người ta không nhờ để ăn nói bậy bạ như mấy thằng thầy bói dạo vỉa hè cuối năm, chỉ để bắt ngừoi ta phải tôn mình giỏi, mình thần thánh, chú ý đến mình.
Kình dương cư ngọ, mã đầu đới kiếm... cẩn thận chết vì mồm thối.
Kình dương cư ngọ, mã đầu đới kiếm... cẩn thận chết vì mồm thối.
ThaiThangNhu
29/12/2012
can.spacy, on 28/12/2012 - 08:29, said:
Cháu rất đồng ý với cụ Kim Hạc.Tỵ Hợi là 2 cung bất ổn nhất trong 12 cung, do vị trí La Võng Thìn Tuất. Tỵ đi nghịch 1 cung gặp vị trí cung Thìn, Hợi đi nghịch 1 cung gặp cung Tuất. Tỵ Hợi lại là 2 cung Tứ Mã Địa , tuyệt mệnh cho Thổ, Thủy và Hỏa.
Với Dần Thân là 2 cung tuyệt cho Kim Mộc nhưng nó cách xa Thìn Tuất.Thìn Tuất là 2 cung đóng của Khôi - Cương. Thiên ất quý nhân không tới, có thể thấy được điều này.
Với Dần Thân là 2 cung tuyệt cho Kim Mộc nhưng nó cách xa Thìn Tuất.Thìn Tuất là 2 cung đóng của Khôi - Cương. Thiên ất quý nhân không tới, có thể thấy được điều này.
Còn bác ấy khi nói về Tử Tham gặp Hỏa Linh, có thể giải thích dựa vào lý thuyết khí của tinh đẩu. Đại khái Tử Vi khởi cho đạo Càn, Thiên Phủ khởi cho Đạo Khôn, còn luc sát phân ra thành tam tài. Có một câu trong Toàn Thư nói về chế Hỏa Linh và Kình Đà, Còn Kiếp Không được loại trừ cũng là vì tính chất tinh đẩu, hoặc cũng có thể giải thích một cách tương tự sử dụng lý thuyết khí.
Có điều bác ấy không bao giờ nói hết trên diễn đàn, 10 phần chỉ nói ra 2, còn phần còn lại chắc chỉ PM cho một số người có duyên mà thôi, nên mình cần tĩnh lặng đứng trong bóng tối mới có nhìn rõ mọi thứ trong ánh sáng.
Bác ấy lớn tuổi nên rất kiệm lời, và không mất thời gian giải thích với người vô duyên. Từng lời cần phải suy ngẫm cho kĩ. Học thuật thì phải sâu sắc.
Sửa bởi NhuThangThai: 29/12/2012 - 18:51
htruongdinh
29/12/2012
lethanhnhi
29/12/2012
Quyenkhoi, on 29/12/2012 - 18:14, said:
Lạy hồn, thà làm chân tiểu nhân còn hơn ngụy quân tử... có tâm hay không tự người ta có cảm nghĩ riêng về mình. Ăn nói xằng bậy, ngạo mạn, mở mồm là thối ba làng bảy chợ như thằng thần kinh lông nhông đầu đường xó chợ, không từ một ai... Giờ lại lên để xin lỗi, để tỏ ra mình có tâm, có hay không, không cần nói người ta biết rõ, suốt ngày đi dọa nạt, thánh này bảo thế, thánh kia bảo vậy... gây sự ủm tỏi diễn đàn không từ một ai, lấy lá số của người khác dù người ta không nhờ để ăn nói bậy bạ như mấy thằng thầy bói dạo vỉa hè cuối năm, chỉ để bắt ngừoi ta phải tôn mình giỏi, mình thần thánh, chú ý đến mình.
Kình dương cư ngọ, mã đầu đới kiếm... cẩn thận chết vì mồm thối.
Kình dương cư ngọ, mã đầu đới kiếm... cẩn thận chết vì mồm thối.
hay lắm, giữa chúng ta đúng là có 1 người chết
không ngờ to đầu mà hèn quá
tưởng ai, tầm thường
Sửa bởi lethanhnhi: 29/12/2012 - 19:31
lethanhnhi
29/12/2012
không ai hại mình, tự mình hại mình mr anh ạ
thà không biết gì còn hơn biết 1 tí, kẻ đó tự chôn mình
thà không biết gì còn hơn biết 1 tí, kẻ đó tự chôn mình
lethanhnhi
29/12/2012
năm mậu tuát chúng ta lại gặp lại nhau, năm đó đề nghị phát biểu cảm tưởng
đại gia mr anh, thánh cứu được
làm 1 người ăn mày sẽ ra sao???
lâu nhất là mậu tuất
đại gia mr anh, thánh cứu được
làm 1 người ăn mày sẽ ra sao???
lâu nhất là mậu tuất
TPVTLS
29/12/2012
Quyenkhoi đâu phải Mr.Anh? Hay lethanhnhi đang nói đến mr anh nào khác?
Có tí chuyện sao cứ phải hậm hực kéo dài mãi nhỉ
Có tí chuyện sao cứ phải hậm hực kéo dài mãi nhỉ