←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hỏi về câu phú

Locked

6 7 8

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 29/12/2012

em xin lỗi anh Anh
em nhầm, em sẽ lên hà Nội thăm cái anh này
mong anh Anh bỏ qua
Trích dẫn

Quyenkhoi's Photo Quyenkhoi 29/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 29/12/2012 - 19:34, said:

năm mậu tuát chúng ta lại gặp lại nhau, năm đó đề nghị phát biểu cảm tưởng
đại gia mr anh, thánh cứu được
làm 1 người ăn mày sẽ ra sao???
lâu nhất là mậu tuất

Anh sợ mày ăn nói như thế với những người ở đây, mày chết trước khi nhìn thấy năm mậu tuất đấy, a khuyên mày cố im cái miệng thối lại biết đâu có ngày sáng sủa được gặp người ta ....

À này. lúc nào chết nhớ báo mộng cho người thân làm con đề, con lô nhé, anh nghĩ mày chết thiêng lắm đấy, thánh mà .... vãi thằng đầu đường xó chợ.
Trích dẫn

NguaQuaDoc's Photo NguaQuaDoc 29/12/2012

bác INDOCHNE ơi bác cho cháu hỏi mấu chốt của mệnh vô chính diệu khi định cách cục và một số đặc điểm khi luận đoán vận( đại tiểu vận ) được không ạ! cháu cảm ơn bác
kính bác !
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 29/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 29/12/2012 - 19:55, said:

Ông thánh linh cảm thấy à ? Hay quen BĐH ? Thánh thật...!!!
xin lỗi anh Anh
anh bỏ qua cho
em không thù dai, nhưng tính của em không quen để ai nhờn với mình
em với anh không ai phạm ai, suốt đời
còn em, ai động vào em em động lại, ấy là qui tắc
không đùa
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 29/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Quyenkhoi, on 29/12/2012 - 20:14, said:



Anh sợ mày ăn nói như thế với những người ở đây, mày chết trước khi nhìn thấy năm mậu tuất đấy, a khuyên mày cố im cái miệng thối lại biết đâu có ngày sáng sủa được gặp người ta ....

À này. lúc nào chết nhớ báo mộng cho người thân làm con đề, con lô nhé, anh nghĩ mày chết thiêng lắm đấy, thánh mà .... vãi thằng đầu đường xó chợ.
tôi không biết anh là thằng nào, anh ăn nói rất mất dạy
anh có quyền chửi nếu anh vui
không ai bị chửi mà chết
Trích dẫn

TPVTLS's Photo TPVTLS 29/12/2012

Đọc qua thì mình biết nick quyenkhoi là của nick nào, nick bắt đầu bằng chữ L...

Khuyên cả 2 ko nên như thế nữa. Lớn cả rồi. Và đây là diễn đàn học thuật

Lethanhnhi kể tiếp chuyện Tây cống đi em, anh đang hóng mãi mà chưa thấy
Trích dẫn

khaitri's Photo khaitri 30/12/2012

Bác Kim Hạc Kính!

cảm ơn bác đã dậy cho hai chữ"khiêm" và "nhẫn" ạ. thế là đã đủ rồi ạ. thật xấu hổ để bác chê cười rùi.

khôn vi địa cấn vi sơn
hai cung hóa hợp gọi là sơn khiêm
núi cao vì có đất ngồi
biển kia có lớn là vì trăm sông!

cảm ơn bác nhiều, chúc bác vui, khỏe và an lạc!
Trích dẫn

Can.Spacy's Photo Can.Spacy 30/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai, on 29/12/2012 - 18:26, said:

Thật ra thì chắc ý của bác Kim Hạc là thế này.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Còn bác ấy khi nói về Tử Tham gặp Hỏa Linh, có thể giải thích dựa vào lý thuyết khí của tinh đẩu. Đại khái Tử Vi khởi cho đạo Càn, Thiên Phủ khởi cho Đạo Khôn, còn luc sát phân ra thành tam tài. Có một câu trong Toàn Thư nói về chế Hỏa Linh và Kình Đà, Còn Kiếp Không được loại trừ cũng là vì tính chất tinh đẩu, hoặc cũng có thể giải thích một cách tương tự sử dụng lý thuyết khí.

Có điều bác ấy không bao giờ nói hết trên diễn đàn, 10 phần chỉ nói ra 2, còn phần còn lại chắc chỉ PM cho một số người có duyên mà thôi, nên mình cần tĩnh lặng đứng trong bóng tối mới có nhìn rõ mọi thứ trong ánh sáng.

Bác ấy lớn tuổi nên rất kiệm lời, và không mất thời gian giải thích với người vô duyên. Từng lời cần phải suy ngẫm cho kĩ. Học thuật thì phải sâu sắc.

Tỵ Hợi đối ứng Càn Khôn, em hiểu rồi.

Tử vi chế Hỏa Linh, Thiên Phủ chế Kình Đà. Tử Tham là do vậy, Không Kiếp chủ Khí.
Trích dẫn

xungdang's Photo xungdang 11/01/2013

Kính bác INDOCHINE, cháu xin hỏi câu phú sau:

Thiên Lương, Thái Âm, khước tác phiêu bồng chi khách.

Đúng khi nào? Tại sao lại vậy hả bác?
Trích dẫn
Locked

6 7 8