Jump to content

Advertisements




những câu chuyện ở "vườn chuối"


47 replies to this topic

#16 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:13


UyenMai (Msg 212 of 1199: Đã gửi: 27 June 2008 lúc 9:12am)


Lão thẫn thờ treo cái bị cói vào 1 góc lều, rồi ném cái gậy đánh phịch xuống nền đất ẩm thấp, uể oải ngồi xuống. Cái mặt lão thộn ra đến tệ như mất sổ gạo. Còn hơn cả mất sổ gạo ấy chứ! Cái sổ gạo có là cái thá gì, cùng lắm chỉ giúp người ta mua được vài yến gạo ẩm ăn tạm cho qua ngày. Còn lão, cuộc đời lão giờ đây có ý nghĩa gì nữa đâu, cái phần hồn lão cũng theo gió theo mây, theo luôn mụ Cự Môn mà bốc hơi mất tiêu rồi. Hôm nay là ngày thứ 3 ko thấy cái mặt mụ đâu! Ghét thế! Hàng quán thì vắng tóp vắng teo, trống hơ trống hoác như gió vào nhà trống. Lão đảo mắt khắp nơi, xăm soi từng kẽ hở của tấm liếp che hờ ngăn đôi hàng rượu nhà mụ và lều bói của lão những mong mụ đang ẩn nấp đâu đó mà chợt hiện ra cười toè với lão! “Mình có bị lẩn thẩn ko mà mơ hão thế! Cái thân hình đồ sộ của mụ thì lẫn được vào đâu kia chứ! Rõ vớ vẩn!” Lão lại thò cái tay nhìn như nải chuối mắn lên khẽ vuốt mấy sợi tạm gọi là râu mọc lơ phơ trên cái nốt ruồi giữa cằm mà nghêu ngao:


“Nhân diện bất tri hà xứ khứ


Đào hoa y cựu tiếu đông phong”



Cái mùa nắng nôi thế này thì lấy đâu ra hoa đào với chả gió đông! Nhưng cũng chả có câu nào diễn tả tâm trạng của lão hợp hơn cái câu này. Đúng là nỗi buồn làm cho con người ta nghĩ sâu xa lắm, nó cứ xoáy vào cõi lòng lão như có con dao chọc tiết lợn của gã Seco lái lợn đâm vào. Đã thế, cái loa rè nhà đứa nào lại rên rỉ bài 999 đoá hồng càng làm lão thêm sầu thảm:

“vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió bay...”, rồi lại còn đàn sáo réo rắt như trêu ngươi lão nữa chứ!


Chung quy lại cũng tại cái gã Phúc Lộc chết giẫm ấy! Gã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mụ say như điếu đổ đến nỗi bỏ cả hàng rượu để đổi nghề khóc thuê đám ma cho nó đôi lứa xứng đôi với gã. Lão vốn thích nghe nhất phường bát âm, nhưng vì cái gã Phúc Lộc ấy mà lão quyết ko bao giờ thèm nghe mấy thứ đó nữa!


Mà dạo này nhìn mụ như phát tướng ra, cái bụng lùm lùm trông ghét tệ. Lão cũng chả nhớ mình có liên quan đến cái sự vụ ấy ko hay lại là tác phẩm của cái gã Phúc Lộc kéo nhị đám ma chết dẫm ấy!!!


Lão là lão ức lắm rồi! Lão thì có gì thua kém gã chứ! Gã nhìn như từ dưới cống móc lên thì lão đây có kém cỏi gì! Lão có hẳn 1 hàm răng ám đen khói thuốc lào, sứt mẻ nham nhở vì mấy lần uống rượu say bị ngã, đập vào mấy hòn đá vô duyên vô cớ nằm bên ven đường. Nó thấy lão chân thấp chân cao, lảo đảo bước đi thì phải biết điều mà tránh ra chứ! Tức thật! Giá mà có mấy hớp rượu lúc này có phải tốt ko? Lão sẽ mượn rượu để chửi tam bành tứ bánh cái đứa nào dám tranh giành mụ Cự môn với lão. Mắt lão sáng rực lên khi nhìn thấy cái chai lavie bên cạnh, trong đó chứa cái thứ nước trong trong, thanh khiết. À, đây rồi, Phúc Lộc, mày sẽ biết tay ông nhá! Ông uống xong rồi sẽ hát cho mày nghe nhá! Lão mở nút ra tợm một ngụm như mọi khi. Thứ nước trong trong đó mới trôi xuống đến 1/3 cuống họng lão đã vội nhổ phì ra. Nước muối! Lão vứt phịch chai nước còn chưa kịp nút lại, nhảy bổ ra cửa gào lên phe phé:

- Mẹ cha đứa nào chơi xỏ ông! Yêu đứa nào đứa ấy bỏ! Yêu đứa nào cũng bị nó xỏ mũi dắt đi!!!

Chẳng ai thèm trả lời lão! Chán ngán, lão cũng chả thèm đôi co thêm nữa, ngật ngưỡng đi vào. Choạng vạng, lão đá phải túi muối vứt chỏng chơ dưới nền đất. Hoá ra, hôm qua lão pha nước muối để ngâm chân!!!


Hết tiền, ko rượu, người thì bỏ đi đâu mất, đời buồn như kiến cắn…

Thanked by 3 Members:

#17 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:16

Tuetvnb (Msg 220 of 1199: Đã gửi: 28 June 2008 lúc 6:35am)

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở QUÁN TỬ VI
(tiếp theo kỳ trước)
....
Mặt trời ngả bóng, khách khứa giờ này cũng vắng, kéo cái tay nải để gối đầu, Lão nằm ghé xuống. Chợt Lão nhỏm dậy:
  • Cu Kềnh, bà chủ mày đi đâu.
Cu Kềnh đang lau bàn, thấy Lão hỏi, ngẩng lên đáp
  • Bẩm Lão, bà chủ cháu đi vòa trong làng..làm cái gì ấy ạ.
Giờ này mụ vào trong làng làm cái gì nhỉ, Lão băn khoăn…
  • Cu Kềnh, mày qua đây đấm lưng cho ông….
  • Nhà cháu đang bận…
  • Bận cái gì mà bận, có mấy cái bàn mà ông thấy mày cứ lau đi lau lại mãi, lau nhiều quá nó…mòn, hiểu không.
Rồi Lão dụ khị:
  • Mày sang đấm lưng cho ông, rồi ông cho tiền để tối rủ con bé Lén-sờ đi xem chèo…
  • Lén-sờ nào ạ…cu Kềnh giả bộ không biết..
  • Lại còn chối, ông biết hết rồi .. Lão bặt nẹn thằng nhỏ, cu Kềnh bối rối đứng thộn mặt ra.
  • ..Thế hôm nọ mày với nó đứng ở đàng sau quán nói những gì…mày là cứ chết, ông mách bà chủ mày…Lão dọa
  • Lạy ông…đừng mách bà chủ cháu, bà chủ mà biết thì cháu..no đòn.
  • …Thế thì sang đấm lưng cho ông, rồi ông giấu cho
Cu Kềnh ngoan ngoãn làm theo, Lão trở mình nằm úp trên chiếu hai tay xuôi xuống, cu Kềnh khẽ kéo áo Lão lên rồi xòe hai tay băm băm trên cái lưng gầy xơ xác của Lão..Lão lim dim mắt ra chừng khoái lắm, Lão dò hỏi:
  • Con bé Lén-sờ ấy, nó…phải lòng mày ah, tao trông thấy mày với nó…thân mật lắm
  • Đâu có, cháu với cô ấy chưa có gì đâu….cu Kềnh chối phắt.
  • Mày lại định giấu ông à, ông là cứ nói cho mà biết…chớ có giấu ông, ông biết hết, mày không biết ông là thầy bói đấy ah…chuyện thiên hạ chả ai giấu được ông. Có gì cứ nói thật....ông còn biết đường bao che…Ấy, nhột ông….nói ông nghe xem nào, mày với nó thế nào
  • …Nhưng ông hứa là không được nói cho ai biết đâu đấy, cu Kềnh mặc cả…
  • Cái thằng này, ông bằng này tuổi đầu rồi lại còn thèm dối trẻ ranh bào giờ. nói ông nghe..
  • …Chúng cháu quả cũng có thích nhau thật, cô Lén-sờ nói thích cháu, nhưng cháu sợ bà chủ nên chả dám … mới chỉ có .. mấy lần gặp nhau ở đàng sau quán…ông biết rồi còn gì..
  • Mày là cứ chết, nó bán rượu Đẻn, uống nhiều…mày có ngày…rũ xuơng con ạ…Thế, đã có gì chưa? Lão lòe bịp.
  • Dạ…Cháu…
  • Cứ nói thật đi ông xem nào? Lão ngọt ngào.
  • ..Mới…có…mỗi một lần.
  • Hả…ở đâu, Lão ngồi bật dậy…á à..bọn này ghê nhỉ…
  • Ở…ở…vườn chuối nhà Lão…
Lão há hốc mồm kinh ngạc nhìn cu Kềnh, trông củ mỉ cù mì thế mà gớm mặt nhỉ….

Thanked by 4 Members:

#18 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:19

Tuetvnb (Msg 221 of 1199: Đã gửi: 28 June 2008 lúc 6:36am)

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở QUÁN TỬ VI
(tiếp theo kỳ trước)
....
Chợt có tiếng người:
  • Bạch thầy…
Lão vơ vội cặp kính đen treo vào mắt rồi quay ra
  • Ai đơơơiiii….
  • Bạch thầy, là nhà con ạ. Thầy không nhận ra à…
  • Ơ….Không biết Lão mù đấy à…định trêu Lão phỏng…
  • Dạ không, con là Ngọa Long đây ạ…
  • Ờ…thảo nào nghe giọng quen quen…uông với Lão miếng nước..
  • Vâng, đa tạ thầy….
  • Thế dạo này hàng quán nhà chú thế nào, gớm dạo trước thấy tập nập ngựa xe, đưa người rước mối, Lão cũng định bon chen, nhưng thấy đông quá, mình lại mù lòa thế này…chả dám.
  • Bạch thầy, nhà cháu dạo này cũng kém lắm..
  • Thế…hôm nay sao nhà chú lại rảnh rỗi đến thăm Lão thế này…
  • Dạ, bạch thầy nhà cháu có việc nên định đến nhờ thầy…
  • Àh…thế chú định nhờ Lão việc gì..
  • Dạ, bạch thầy, chả là nhà cháu…nhà cháu …
  • Sao?
  • Cái con mụ vợ cháu ấy mà…tự dưng lại dở chứng…định đòi ly dị…
  • Hơ…sao?...thấy bảo vừa rồi nó đẻ một lứa…bốn con…
  • Dạ, quả có vậy…lứa vừa rồi…nhà cháu đẻ…5 con ạ
  • Thế thì tốt quá rồi còn gì…sao lại đòi ly dị…
  • Nhưng…chỉ có bốn đứa giống con, nhưng có một đứa không giống…
  • Hơ..thế nó giống ai. Lão băn khoăn.
  • Dạ, bạch thầy…người ta cứ bảo là nó giống xê-cô…
  • À, có phải cái thằng xê-cô mỏ nhọn, mệnh vô chính diệu lại có Văn Khúc, điếu khách ấy không…cái của ấy là chúa …lừa đảo, chú mày cẩn thận.
  • Vâng, hic…thế mới khổ, dạo ấy hắn có đến nhờ con mối lái, ai dè…mới sểnh ra có một tý…Con là chán đời lắm Lão ạ.
  • Chú chớ nghĩ quẩn…Lão ra chiều an ủi.
  • Vâng, con là con cũng chả khe chuyện ấy, nhưng không hiểu dạo này mụ làm sao ấy, cứ đòi ly dị.
  • Cô chú cứ bình tĩnh…bát đũa còn có khi xô…nữa là vợ chồng. Rồi Lão giảng đạo…Ngày xưa các cụ đã dạy “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê”. Vợ chồng phải biết bảo ban nhau…biết chưa.
  • Dạ, Bạch thầy, con là cũng nhịn lắm rồi…
  • Hừm…
Lão đổi chân, tay giả vờ quờ quạng trên chiếu tìm cái chén, qua cặp kính đen, Lão thấy khách ngồi ở mép chiếu, hai tay ôm khư khư. Lão thấy lạ…quái, không biết thằng cha này nó ôm…cái gì.
Lão giả vờ đánh đổ chén rượu, tay vội vàng quờ phải…quần của khách, Lão giật mình.
  • Hơ…nhà chú mang cái gì mà cứ ôm khư khư thế hử…Không nén được tò mò, Lão hỏi thẳng.
  • Dạ, nhà cháu có mang gì đâu ạ. Khách chối.
  • Thế…cái gì mà lùm lùm một đống… thế này
  • Dạ…dạ…khách lúng túng....dạ…đấy là…Giun ạ.
  • Giun???...Giun gì???
  • Dạ, giun đất ạ…
  • Hớ…giun đất à…chú dạo này buôn giun đất à..
  • Dạ…Khôôônnnng ạ …. Giun của cháu đấy ạ
  • Giun của chú…hic…giun của chú….ối! Lão chợt hiểu…
  • Dạ… Lão làm sao thế ạ….
  • Khôôônnng….ta không sao…
  • Dạ…thế thì tốt rồi…nhờ thầy xem cho nhà cháu cái lá số..
  • Thôi, không cần xem lá số đâu, cô ấy bỏ chú là phải rồi…chú về chuẩn bị tnh thần đi là vừa…
  • Sao??? Thầy còn chưa xem lá số mà…
  • Thôi, không cần đâu…Thấy khách có vẻ không tin, Lão cắt nghĩa: - Lão chả cần xem lá số, chỉ cần xem …giun của chú thế kia là biết rồi,…Thôi, chú về…Lão hơi mệt
  • Bạch Thầy…
  • Ừ…không sao, cứ về đi.
Đợi Khách đi ra khỏi cửa, Lão kéo cái kính xuống, nhìn theo cái dáng khách vừa đi hai tay vừa khệ nệ ôm cái bọc ở dưới quần, Lão quay vào, đưa tay áo lên lau mồ hôi trán.
(còn tiếp)

Thanked by 2 Members:

#19 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:21

Vuan97 (Msg 231 of 1199: Đã gửi: 29 June 2008 lúc 4:37am)

Ngọa Long biệt hiệu Giun đất nghe tòa phán đây:
- Tang chứng, vật chứng rành rành. Ngọa Long có tội.
- Dạ bẩm, đâu có- Giun già chối đây đẩy.
- Ngươi chả đăng báo "Vịt đực" đấy thôi. Ảnh vợ,ảnh con đủ cả. Khi trước, ta mắt nhắm,mắt mở được, nhưng không khảo ngươi khai tông tốc ra rồi thì ta biết làm sao. "Quan trên trông xuống, người ta trông vào".
- Thư ký tòa, cô Uyên Mai tính hộ: chín tháng trước thì Tóc Vàng Hoe mấy tuổi?
- Dạ! Nó mới 13.
- Như vậy theo luật, (ta lười đeo kính), ngươi tra hộ xem. 21 tuổi mới được đăng ký kết hôn, 18 thì vị thành niên, 13 là ...trẻ em rồi.
- Tội này xử theo tiền lệ giống gã bên Áo đấy ạ. Ủy viên công tố định tội.
- Chết cha gã Giun già. Tội này tù 20 năm rồi, bồi thường cho nạn nhân....50 triệu đồng. Tù 20 năm, vẫn cho hưởng án treo. Nộp án phí.
- Phản đối! Phản đối! Hổ Nương ăn hối lộ- Có tiếng xôn xao từ phía cử tọa.
- Ta đã ăn quà cáp của nó đâu. Nó hứa mang đến sau phiên tòa- Quan tòa hạ giọng qua cặp kính dày sụ.
Cao giọng, ngài phán:
- Cho nó đi tù thì Bảo hiểm xã hội lo cho 5 đứa của nó có mà sạt nghiệp. Không cho ly hôn là án Chung thân rồi. Ngọa Long, mang thằng cu Năm về. Cá vào ao ta, nuôi hết.
- Bãi tòa.
- Hoan hô Hổ nương, rụp ..rụp...- Cử tọa vỗ tay rào rào.
- Tiền giao cho Love4T.
- Không! Không! Em không giữ được đâu.- Love4t chối đây đẩy.
- Giao cho người yêu tiền là đúng vị rồi. Có khi nhà ngươi còn làm nó sinh đẻ ra chứ lỵ.
- Giải tán. Phiên sau xử vụ tranh giành quyền làm cha "thằng bé lò gạch".
Vừa thu dọn đồ nghề, quan tòa vừa lẩm bẩm:
- Cái bọn này, có con mà không biết quý. Nếu không ầm ĩ trên diễn đàn như vậy là ta mang về nuôi rồi. Nhưng cái mặt nó tròn tròn như thằng cha tuet viên bi, nhỡ nuôi vài năm , tuet nó đòi về thì buồn lắm.

Thanked by 3 Members:

#20 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:27

Vuan97 (Msg 259 of 1199: Đã gửi: 04 July 2008 lúc 11:20pm)

Sau phiên tòa Ngọa Long thập thò, bẽn lẽn bên cửa nhà Hổ nương:
- Thưa bác, nhà cháu...
- Sao? Vào đi, thế nhà cậu cần lão giúp cái gì.
Hắn ấp úng, gãi đầu, gãi đôi tai dài, rồi đưa ra cái chai dấu kỹ sau lưng.
- Nhà cháu cảm ơn bác. Bác đã xử nhẹ cái tội cám dỗ trẻ em cho cháu.
- Không phải ta tham cái quà của ngươi, mà vì ngươi đã tòi ra 5 đứa làm ta hãi quá. Ta chúa ghét cái bọn dê xồm, nếu không vì Tóc vang hoe xin xỏ, nước mắt nước mũi sụt sùi, không vì 5 đứa bé có nguy cơ bụi đời thì ta hoạn phăng Giun rồi tống giam 20 năm.
Ngừng vài giây để thở, Hổ nương nói tiếp
- Cái bang Đào hoa mới nở kia cũng liều liệu. Thế cái chai kia là sao?
- Dạ là sữa của nhà cháu ạ. Con nghe cụ Ngô Tất Tố nói sữa người bổ lắm ạ.
Nghe nói đến bổ, mắt lão nương sáng lên, nhưng nghĩ đến cảnh đám oe oe thiếu sữa quay sang bú Ngọa Long thì lão nương không đành.
- Thôi! Mang về cho bọn trẻ nhà anh. Thế chúng nó nhay mãi có ra.... gì không?
Ngọa Long đỏ mặt
- Hình như cũng có tý nước bác ạ. Chứ không có gì thì chúng gào ầm lên chứ chẳng không.

Lão nương nhướn cặp kính dày cộm lên nhìn Giun đất từ đầu đến chân. Ờ! Ờ! Không ngờ cái tên dê xồm từ hồi được làm cha sinh ra ngoan ngoãn tệ.
- Nè các cô nương của bang ngươi thắc mắc chuyện ta gửi bí kíp cho lão Viên hả? Thỉnh thoảng cũng phải làm công đức tý chút chứ. Về nhắn chúng nó "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ".
Ngọa Long ngập ngừng.
- Chỉ thế thôi ư?
- Mấy cô nương mỏ nhọn ấy thông minh lắm. Ngươi cứ nói vậy, chúng sẽ hiểu.

Thanked by 4 Members:

#21 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:37

Thảo Linh (Msg 358 of 1199: Đã gửi: 21 July 2008 lúc 1:41pm)

tớ nói cho mynnl biết nhé...tớ nói các đằng ấy hội đồng là còn nhẹ đấy,các đằng ấy xem,lam anh không biết cũ hay mới dùng từ chúng thì chẳng sao,còn tớ hả có thêm từ nó vào mà ấy làm to chuyện,còn đây đếch hả tớ đang nói với lam anh nha...không thấy ai hơn tuổi chỉ thấy bác hoacai1 đã gọi bác rồi nha...mà biết là người lạ đã xin lỗi rồi nha... vậy mà vẫn còn kéo cả làng ra,làm tấu khoa xương khúc của tớ sợ phát khiếp...chúng đang bảo tớ đi về... đi về...nhưng mà cái ả tấu thơ cứ muốn ở lại nói nốt chỗ dở thành ra tớ ở lại nha...vả lại bây giờ tối rồi tớ ở lại vậy, mai trước khi về tớ sẽ nói chuyện với các ấy,chứ anh hóa khoa đi theo tớ vốn khoa ròn, khoa đẹp, khoa tư bản mà có người ở đây cho là khoa hàng tôm hàng cá nhá...tôm hay cá thì cũng mai nói xong rồi tớ về làng tớ nhá...còn giờ tớ cứ ngủ trọ đây cái đã.


Thảo Linh (Msg 359 of 1199: Đã gửi: 21 July 2008 lúc 10:33pm)

..ối xời trời sáng bảnh rồi mà không ai thèm dậy...
cái làng này sao ngủ dậy muộn thế nhẩy?các ấy có không nghe thì tớ cũng nói rồi tớ còn về làng tớ đây.
chả là thế này,một hôm tớ đi qua làng tầm nhìn mới,tớ thấy một bà đang sắn váy quai cồng lên chửi[mà không làng các ấy toàn người lịch sự nên phải nói là hát]bà ấy hát rằng:gái thì mệnh thủ đào hoa...thai riêu cùng đứng một nhà động cơn...giai thì một lũ lơn tơn...phá quân thìn tuất thì...hơn cái lỗi gì.
thế mà cứ vênh vang cơ.cái giống ăn vụng không biết chùi mép còn già giọng.
dám chòng vào bà hử.hôm nay bà cho nhà chúng mày thiên khắc địa xung lên mới được.con mẹ thằng cha nhà chúng mày không biết lối nào mà dụng thần cho ra nhẽ các con nhé.chúng mày sợ à.mở cửa ra mà nghe chứ.
chu cha nghe bà ta hát đã quá ha.bây giờ còn có cả nghệ thuật chửi trong lý số cơ đấy.thế rồi mấy anh chàng tấu khoa xương khúc của tớ đấy, học hay không học,cái dở học vào ngay,chúng về làng tớ thực hành,chúng gọi cả làng bằng thằng,người nào đức cao vọng trọng chúng gọi bằng lão,chẳng hạn như lão vũ khúc.thế mà không ai phản đối,mỗi khi ả tấu thơ tấu lên rằng:cái đồ thằng tuế phá,cái thằng đào hoa nhá,cái thằng điếu khách nhá,cái con quả tú há,là chúng lại cười và bảo lại vụ gì đây lão nương.tớ quen thói thường,hôm qua tớ sang làng các ấy,tớ thấy ôi chao làng này đẹp thế nhẩy,nhà nhà lý số,mà toàn biển hiệu có tên tuổi trên thương trường,thảm nào cứ thấy lườm lượp người qua lại,tớ chẳng dám bước vào đâu,nhưng tính ham vui nên khi nhìn thấy cái biển khu vực giải trí tớ liền bước vào.lớ ngó thế nào không nhìn biển hiệu,chỉ thấy cô :cô thần lam anh đang ca bài ca,tớ nghe thấy như là chúng rồi chúng,trong đầu tớ bảo lại giống làng ta,có nghệ thuật chửi nha,rồi tớ nghe thấy nhắc đến quán đào hoa,tớ lại nghe cô nàng ca.
trai năm thê bẩy thiếp...gái chính chuyên phải có nhiều chồng ,
tớ liền sán đến làm quen và hỏi:em ơi chỉ cho chi quán đào hoa...
nhưng cô nàng lại ra chiều õng ẹo:em ứ quan tâm lắm...
nghe tớ bực cả mình,quen thói tấu tuế ở nhà chẳng sao, nên tớ bảo đây đếch cần...
thế mà ối rồi ôi,cô nàng mynnl cô ấy cho tớ ngay một bài ca dùng từ.tớ đã biết tớ là người lạ tớ xin lỗi rồi nha.nhưng cô nàng uyên mai cô ấy còn ra cho tớ bài ca nữa,ối eo ơi tớ khiếp quá,tớ quen thói ở nhà ăn vạ,tớ liền nói.biết ngay là bị hội đồng mà...hic...đi chơi chỗ khác vậy...nhưng tớ thấy chị vuan97 nhỏ nhẹ nói rằng thôi mà không phải đi đâu....tớ nghe bùi tai đang hic...mà tớ liền bám ngay lấy chị vì tội ham vui,chị bảo tại mấy cô nương quả tú...tớ nghe danh quả tú đã lâu nên muốn thử,ai rè có hiệu lực ngay,cô love4t liền ra lời,tớ nói thật các ấy mà hội đồng thì khách sợ phát kiếp,cô ấy ca ngay cho tớ bài ca nào là hóa khoa nào là khoa chợ búa nha,khoa lười nha,nói nhỏ đúng cái đồ vừa đấm vừa xoa,chửi người ta xong rồi còn hoan nghênh nếu có tấu khoa,tớ nói thật lúc đó hả có tấu tuế thì có.nhưng tớ biết mình là người lạ,nên tớ nghĩ tốt nhịn hơn tấu bền,nên tớ một lần nữa xin lỗi các ấy cho tớ bám càng chơi nha.nhưng nghĩ cho cùng đây không phải nhà ta,có tấu tuế hay tấu khoa thì cũng ngọng hết cả cái cự môn,trước mặt lại còn chờn vờn cái lão già hóa kỵ của các cô nương quả tú.nên thôi tớ nói với các ấy xong rồi .giờ tớ xin phép cho tớ về làng tớ ,cho tớ được rộng cái cự môm,đỡ sợ chờn vờn lão hóa kỵ,ở làng tớ hả,tớ thích thì tớ tấu mà vui thì tớ hài chứ ở đây hả tớ dù có ham vui cũng bị mấy anh chàng tấu khoa xương khúc không cho tớ ở.sợ rồi khoa của tớ thành khoa tôm khoa cá,tấu của tớ thành tấu vô duyên.thôi một lần nữa tớ xin phép cả nhà để tớ về làng tớ.
em cảm ơn chi vuan97 nha ,ở đây có mỗi chị là em thấy không khó tính.
thôi nha ,các ấy cho tớ xin phép tớ được lại nhà.cuối cùng tớ chúc cả làng các ấy luôn được vui nha,nhưng nói nhỏ thôi nha,lần sau có khách đến các ấy đừng có vậy.không thì khách sợ lắm đấy.tớ về đây.

Thanked by 4 Members:

#22 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:39

Vuan97 (Msg 367 of 1199: Đã gửi: 22 July 2008 lúc 7:10am)

Hổ nương đang mơ giấc mộng của cô nàng bán sữa (*) về lợi nhuận từ công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động (Theo Uyen Mai thì tên này thì mới xin được giấy phép kinh doanh) dẫn cả nhóm du lịch lên Himalaya, gió lạnh từ nóc nhà thế giới thổi vào mặt thì giật mình rời khỏi giấc mộng Nam kha vì cái giọng thánh thót của ai đó hòa lẫn giọng khàn khàn của nam nhân.

Tiếc mộng đẹp giang dở, nhăn mặt vén rèm nhìn ra thấy một cô nương xinh đẹp và Phúc Lộc- ban "nhạc hiếu" sóng vai đi vào.

Không lẽ đây là DaoHong, người trong mộng của phường kèn nhà ta chăng? Nếu vậy thì ta có thể hiểu vì sao Phúc Lộc cứ bảo biết xem số, kiên trì chờ đợi chân mệnh thiên tử.

Sau khi phân ngôi chủ khách, Hổ nương ý tứ chờ Phúc Lộc lên tiếng. Không ngờ đối diện nữ nhân xinh đẹp, Phúc Lộc chỉ lắp bắp mấy chữ:
- Mời... nàng lại lại....

Bình thường thấy gã mồm năm miệng mười nay thì tậm tịt. Hổ nương hắng giọng:
- Nàng là con cái nhà ai?
- Nhà cháu Thảo Linh ạ.
Thảo nào, mấy cô nương Uyên Mai, Mynl, Love4t cứ gán cho Hổ nương cái tội hiếu sắc, có mới nới cũ. Hổ ngắm nhan sắc mặn mà của cô gái đối diện nghĩ thầm.
- Không biết khách quý đến nhà chậm nghênh tiếp. Thất lễ! Thất lễ!
- Nghe nói em định gia nhâp công ty của lão nương. Lão lấy làm hân hạnh. Lão nương mở lời. Liếc sang thấy Phúc Lộc tái mặt. Lão thở dài:
- Xuất sang Bắc Âu thì em phải răng vẩu, mắt xếch, mũi tẹt, gò má cao. Nhan sắc như em thì ở lại phụ giúp công việc kinh doanh của bổn bang có được không? Ta biết em có Khoa Xương khúc Tấu thơ thì cũng nên nể mặt lão nương Khoa Kỵ Quyền một chút.

Nhìn nét mặt hớn hở của Phúc Lộc lão biết sắp phải mục kích một trường ác đấu sắp tới.

Thanked by 4 Members:

#23 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:43

Thảo Linh (Msg 370 of 1199: Đã gửi: 22 July 2008 lúc 10:15pm)
đúng là trinh thám dởm,cô nhìn lại đi nha,ta thế này mà thèm đi đánh ghen với nhà cô à.rõ chán cái làng này,làng khác họ cấm vận gái làng,còn làng cô lại cấm vận trai làng,đã thế các cô lại sống nghiêm cẩn quá,và còn đòi hỏi các anh chàng phải đầy đủ danh lợi quan trường các cô mới cho nâng khăn sửa ví,nên dù ta ở làng bên mà chiều nào cũng thấy trai làng này đồng ca:
mong cho danh lợi chóng thành công
những kẻ làm cao phải ế chồng
bán cũng không mua cho không đắt
hỏi rằng danh lợi nữa hay không
bâu giờ ta sang đây mới thấy các anh chàng làng này hát chả ngoa,ta chẳng dám ở chơi nha,không chả phải đầu cũng phải tai,thôi thì dù có ham chơi ta cũng nên:
ta về ta tắm ao ta
dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
ta xin khiếu... cho ta lại...lại nhà,chào cô nha,nếu cô sợ ta vợt mất mấy gã đào hoa của làng cô,thì ta cũng nói nhỏ,cô sang làng ta ,ta cho ối...

Thanked by 4 Members:

#24 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:44

Vuan97 (Msg 371 of 1199: Đã gửi: 22 July 2008 lúc 10:26pm)

Hay! Kẻ tám lạng, người nửa cân.
Thảo Linh ở làng nào ta? Nếu bên đó còn nhiều ... thì Lão nương cùng nàng ký cái MOU thông gia cái.

Xuất đi Bắc Âu phải học Ngại Ngữ, học thêm các văn bằng để kiếm việc xứ người chứ không lẽ cô nương Quả tú thông minh mà sang làm nail hết cả à? Mất giá quá.

Nếu bén duyên với làng bác thì cùng sở thích "Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật gù khen ngon".
"Có con gái gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho". Hổ nương cũng đỡ hiu quạnh tuổi già.

Thảo Linh cô nương. Các cô nương Quả tú bang vì xinh đẹp, thông minh, sắc sảo nên mới kén chọn. Mà các nàng có quyền kén chọn. Không lẽ chỉ vì sợ mang tiếng ế mà để "gái ngoan gặp phải chồng đần, như bông hoa lài cắm bãi phân trâu".

Thanked by 4 Members:

#25 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:46

Thảo Linh (Msg 374 of 1199: Đã gửi: 22 July 2008)
em chào chị vuan97!nghe chị hỏi thì em cũng xin nói thật,em chỉ ham vui thôi,chứ công việc làng em làm còn chưa hết, thì sao có thể sang đây giúp chị được.ở làng em hả,em cũng có một công ty xuất khẩu đào hoa,mà đào hoa làng em thì vừa đẹp trai vừa giỏi,nhưng khổ lỗi thói làng vẫn trọng nam khinh nữ thành ra,các nhà sản xuất ra toàn đào hoa để lối dõi tông đường.bây giờ mới gã ngửa,lệch pha trầm trọng,cô thần, quả tú thì thiếu nên em phải mở công ty xuất khẩu đào hoa cho cân bằng sinh thái.còn gái làng em hả ít quá nên thành có giá,các nàng mỳ chính cánh lắm chị ạ, đâu như làng chị phải mở công ty xuất khẩu sang tận mỹ châu.nhưng mà em nói nhỏ kinh nghiệm cho chị nha,chị có muốn xuất các cô đi đâu thì cũng phải dậy kỹ thuật chị ạ.chứ em thấy có cô sang làng em chơi,cho dù làng em thiếu gái thật,vậy mà em nói hỡi mấy cậu đào hoa,có cô nương xinh đẹp đến kìa,các cậu bảo em ,lão nương cứ từ từ,có ế cũng phải cẩn thận không dính phải sư tử hà đông.mấy hôm sau em hỏi,thế nào các cậu đào hoa cứ bắt ta xuất khẩu mà sao gái đến làng không tán,các cậu ghé vào tai em và nói nhỏ rằng:
con nhỏ này đẹp thì có đẹp,học thì có học,nhưng chúng đào hoa này chẳng dám dây.em hỏi tại sao vậy,tụi nó nói,cô ta vừa cương ,vừa cứng như khúc tre đực,nên chẳng dám tán kẻo rồi cô ta cho nát cả đào hoa thì lão nương không xuất khẩu được đâu nha.vậy đấy chị ạ nên em phải công du tìm làng xuất khẩu,em đến làng chị các cô tưởng em vợt mất đào hoa của các cô ấy, nên cho em dăm bảy cái te tua.vì vậy chị ơi em xin chạy ,kẻo rồi không làm được việc lại còn không có đường về.chị ở lại rút kinh nghiệm mở lớp dậy yểu điệu thục nữ đi nha,không chị xuất hàng có sang ma rốc cũng bị trả về đấy.giờ em xin phép chị cho em về làng làm công việc xuất khẩu đào hoa.
em chào chị.

Thanked by 4 Members:

#26 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 11:48

Vuan97 (Msg 376 of 1199: Đã gửi: 22 July 2008 lúc 11:25pm)

Thảo Linh nương nương thân mến,
Thấy ta muốn ký MOU, nàng lại làm cao, dìm hàng, hạ giá làng ta. Như vậy là chưa có thành ý rồi.

Nàng chê con gái nhà ta cứng, đanh đá...uốn tre đực...vv là nàng chưa có thông nhân tình thế thái rồi. Ngựa hay thường có tật. Người tài có chứng. Mẹ dữ mới sinh con hiền. Vợ dữ mới quản được chồng Đào hoa.

Ta không thích rể Đào hoa. Tuy sách vẫn nói là có Ngoại Đào hoa và Nội Đào hoa. Người làm nên phải có sao Đào Hồng. Ta vẫn dạy các em Quả Tú đừng gom Đào hoa thành một đống phế thải. Chỉ cần phân biệt, chọn đúng Nội Đào hoa là ổn. Ta thích chàng rể phúc hậu. Như vậy, dù hôn nhân có rẽ làm hai ngả thì chúng cũng không cạn tàu ráo máng với con gái của ta.

Nàng lại nhầm một chút. Ta không xuất khẩu sang Bắc Mỹ. Ta tìm thị trường tại Bắc Âu. (Trừ cái em Mard dở hơi cứ đòi sang Hawai).

Nếu trai làng của nàng thiếu bản lãnh như nàng đã nói (chứ không phải ta đâu nhé- ta chưa biết địa chỉ cũng như mặt mũi của chúng) thì cũng chưa hội đủ điều kiện để làm rể của ta. Nàng về xem xét lại thực lực rồi chúng ta ký MOU cũng chưa muộn.
Thân ái.

Thanked by 4 Members:

#27 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 12:12

Caheo123 (Msg 627 of 1199: Đã gửi: 24 September 2008 lúc 9:26pm)

Tặng Lenso câu này:
Tay trai cầm rượu đẻn, Kình dương rẽ sóng, buồm gióng, trống giong, thẳng nhà len bắt vợ!
hehe..quý vị đối lại nhé!

Phucloc (Msg 634 of 1199: Đã gửi: 24 September 2008 lúc 10:28pm)
Tay Lens lăm dao phay, Cá heo vào cửa: Kình chống, máu đông; ra cửa: Kình còn cán !

Mynnl (Msg 636 of 1199: Đã gửi: 24 September 2008 lúc 10:53pm)

Chân gái đạp sóng dữ, Cự môn lẫm liệt, Longtu phấp phới tìm caheo hỏi tội!

PhucLoc(Msg 640 of 1199: Đã gửi: 25 September 2008 lúc 5:07am)
Long tu ai phất phới, song Khúc oai phong, Cá Kình dàn trận nghênh chiến

vun_vo (Msg 638 of 1199: Đã gửi: 24 September 2008 lúc 11:22pm)

tay gái tay trai guôc lẫn giày,thiên la địa võng ,trống đánh dồn binh ,bao va^y nhà Len giành rượu đẻn .

Caheo123 (Msg 639 of 1199: Đã gửi: 25 September 2008 lúc 3:56am)
ống thấp ống cao mo va quạt, âm binh thiên tướng, chiêng khua lập trận, đuổi gấp hồn lens về làm vợ!

Sửa bởi Lens: 27/11/2012 - 12:20


Thanked by 4 Members:

#28 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 12:22

Vuan97(Msg 645 of 1199: Đã gửi: 26 September 2008 lúc 4:30am)

Hổ nương chậm chạp đạp cần kéo vó, tiếp tục cái công việc kiếm sống tần tảo của ngày mới.

Bỗng giật mình với tiếng chân sầm sập cùng tiếng gọi thất thanh của đám nhỏ. Cái vó đang đưa lên giữa lưng trời thì rơi ụp xuống, mấy con mè ranh tranh thủ cơ hội sống sót quẫy đuôi vụt mất.

- Lại mất toi mớ cá rồi!- Hổ thở dài, quay lại hỏi:
- Làm cái gì mà như cháy nhà vậy?
- Cô! Cô! Lão Tuetvnb ấy điên rồi!
- Thì gã vẫn điên mà! Từ hồi Nga đi mất, gã có tỉnh ngày nào đâu?
- Cô! Lão cầm dao chặt hết vườn cam kìa. Lão cứ đòi trồng chuối.
- Vớ vẩn! Cam trồng 3 năm mới bói lứa đầu, sao lại chặt đi? Lão bà lẩm bẩm rồi hối hả vơ đôi guốc mộc tất tả cùng đám nhóc chạy đến đầu làng.

Gã tuetvnb vốn gầy gò và chẳng cao lớn gì, đang băm bổ những nhát dao chí mạng vào vườn cam.

Bọn trẻ dạt ra xa đứng nhìn. Hổ nương cũng ngài ngại. Nghe nói từ dạo Nga bị gia đình nhà Tuét chê nghèo, nàng giận bỏ đi, Tuét mới ra nông nỗi lẩn thẩn như vậy. Ai dở hơi, dây với thằng tâm thần làm gì.
Tiến một bước, lui một bước, lão bà nhìn những cây cam xanh mọng với lứa quả đầu mùa đổ xuống rào rào thì xót không nhịn được, xăm xở bước tới.

- Tuet! Sao cậu chặt cam vậy? – Hổ nương nghiêm giọng hỏi.
- Nhà cháu trồng chuối. – Tuét lễ phép trả lời.
Tội nghiệp, dù điên dở nhưng gã vẫn ra vẻ xuất thân con nhà gia thế. Hổ nương nghĩ thầm.
- Cam 3 năm mới ra quả, giờ trồng chuối bao giờ mới thu hoạch đây? Đưa con dao cho ta.

Gã quay lại ngân nga:
- Vườn chuối …tơi tả! ...bóng ta với bóng nàng....Lồng vào ánh trăng... a ha..
- Ối mẹ ơi!...- Đám trẻ rú lên cười, nghiêng ngả.

Lão bà ngơ ngác. Chắc gã nhớ Nga quá nên nói sảng.

- Cô ơi! Gã đọc thơ của Cá heo đấy.
- Mấy đứa nói ta nghe: Đứa nào xui bậy Tuet?
- Không? Chúng cháu…ơ..ơ. Tại con mẹ Mynnl cả.
- Mynnl sao nghịch ác vậy?
- Dạ đâu có. Tại gã Phúc Lộc đó chị- Tay Mynnl vung vẩy cái quần.
- Phúc Lộc làm gì Tuet thế?
- Cô! Phúc Lộc, Mynnl…Hoe... rủ Tuetvnb đi rình mấy đứa ở vườn chuối. Chúng lấy quần áo của người ta. Giờ Tuetvnb ra thế này- Seco nhanh nhẹn trả lời.

Lão bà hiểu rồi. Chắc nhìn cảnh nhớ người. Có khi nhờ vậy gã tỉnh lại cũng nên.
- Tuetvnb có biết tin Nga chưa? Hổ dịu dàng hỏi.
- Nga ưh? Nàng chết rồi. Nàng ...dưới sông.- Gã đưa cặp mắt mờ đục vì nước mắt nhìn lão bà.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Cậu có thấy mồ nó chưa?
- Dạ chưa! – Gã nhìn lão bà với tia nhìn lóe lên hy vọng.
- Nga hay Thiên Nga, Ngỗng trời, Vịt hay Hằng Nga, Nguyệt…Cậu cứ theo mấy cái tên đó mà tìm. Khéo cậu thân tàn ma dại thế này nó về, nó lại chê cho đấy.
- Nga, Nguyệt, Thái Âm..Cháu biết nàng ở đâu rồi. – Gã vừa nói vừa chạy.

Lão bà qua cơn căng thẳng ngồi phệt xuống đất, con dao rơi phịch xuống chân.

- Giờ mấy đứa nói ta nghe. Quần ai? Áo ai?
Đám trẻ cười rộ. - HI hi hô hô..hô....

- Lén xờ đó cô. Cá nữa- Sam, Giun tranh nhau trả lời.
- Thế Tuetvnb tìm Nga ở đâu? Chạy mau theo nó đi, kẻo nó làm gì rồ dại.
- Cô đừng lo. Gã sang quán Bói dịch bên tuvilyso tìm Thái Âm đó.- Apllo trả lời rành rọt
- Cầu cho những người yêu nhau trở thành quyến thuộc.- Lão bà lẩm bẩm.
- Mấy đứa về kéo vó ta nướng cá cho mà ăn. Thế không giả quần áo cho bọn Lens thì làm sao chúng đi về?
- Uyên Mai đạo mạo thế mà cũng gia nhập đám nhìn trộm àh?
- Chỗ nào huyên náo mà chẳng có em.- Uyên mai cười. Cái nốt ruồi bên mép lấp lánh trong nắng.

Đám trẻ chạy ào đi. Chầm chậm lê bước về phía chòi cá, Hổ nương cười thầm nghĩ đến mụ Mynnl. Khéo đi nhìn trộm rồi đổ máu mũi cũng nên.

Thanked by 4 Members:

#29 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 12:24

Lens Post đến đây lại thấy nhớ Vũ An quá. Hic.

Thanked by 5 Members:

#30 Lens

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 139 Bài viết:
  • 220 thanks

Gửi vào 27/11/2012 - 12:32

tocvanghoe (Msg 649 of 1199: Đã gửi: 26 September 2008 lúc 2:17pm)

Hãng phim Nhà Hâm trân trọng giới thiệu bộ phim "Chuyện tình cô Gà"
Kịch bản và Đạo diễn: Mrs. Hoe Hâm
Quay phim: Mr. Giun Hâm
Chịu trách nhiệm nội dung: Mr. Giun Hâm (tội vạ đâu cứ đổ vào đầu lão ấy ạ!)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mời cả nhà cùng theo dõi câu chuyện tình của cô Gà, câu chuyện bắt đầu:
Cô Gà vốn là 1 phụ nữ kiêu sa và hấp dẫn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cô thường vào TVLS để xem tử vi, bói dịch.. và tất nhiên cả spam nữa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


1 ngày, cô bất chợt bắt gặp 1 người đàn ông vô cùng phong độ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Trời ơi, chàng là ai?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chàng cũng sửng sốt trước vẻ đẹp của nàng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Họ làm quen với nhau, dần thân thiết, bắt đầu từ chuyện chàng giúp nàng định h sinh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hết chat...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


...đến phone...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


...rồi cùng nhau tập yoga

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


"Và như thế ta đã yêu nhau..", chàng miệt mài luyện yoga

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


...Nàng thì vô cùng hạnh phúc "I can fly, how proud I can flyyyyyyyy"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


...Chàng cũng vậy...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Họ đã tính chuyện tương lai, chàng mong đưa nàng về dinh...(xe này thì cô Gà ngồi đâu ta?)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nàng thì đã mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mọi chuyện thật êm đẹp, nếu như 1 ngày, nơi chàng sống hok có bão, mọi liên lạc giữa 2 người bị gián đoạn. Nàng lo lắng...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


...Chàng buồn rầu, điện mất, net mất, chỉ biết trút bầu tâm sự với cây đàn guitar sexy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Và người thứ 3 xuất hiện...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


...cũng 1 phần bởi khi đó chàng đã thành đại gia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô Gà biết chuyện, vô cùng đau khổ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


...và tức giận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Họ cãi nhau triền miên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Rồi chuyện j phải đến đã đến, chàng chính thức nói lời chia tay với cô Gà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô Gà suy sụp...."Em sẽ là người ra đi"...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Dù cho mọi người ra sức an ủi động viên, cô hok thể bình tâm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cô vẫn quyết tâm chờ đợi 1 ngày chàng quay về, "I'll be waiting for u, here inside of my heart, I'm the one who wants to love u moreeee" Ò Ó O

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Để vơi bớt đau buồn, cô Gà quyết định trở thành nhà văn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Và tác phẩm nổi tiếng nhất của cô, chính là câu chuyện ở Msg 645 trong topic này, cũng là một câu chuyện tình buồn!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


---------------THE END-----------------






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |