

Yêu cầu ông Vân Từ lấy lại danh hiệu Thượng Khách của HoaCai01
#1
Gửi vào 22/11/2012 - 10:28
Tôi trước đây có yêu cầu BCH hủy bỏ danh hiệu Thượng Khách của tôi tại TVLS, nay nhắc lại với lý do sau:
Tôi không muốn mình làm Thượng Khách tại nơi đây vì đây là 1 sự sĩ nhục đối với tôi.
Ông Vân Từ có quyền xóa bài của tôi thì cũng tối thiểu tôn trọng quyền đòi làm chủ thân phận của tôi.
Tôi cảm thấy chỗ này xa lạ với tôi và tôi không chấp nhận vài người tại đây nên tôi đã quyết định rõ ràng là từ nay không bao giờ vào đây nữa, kể cả PM cũng không cần dùng trao đổi riêng tư.
Khi VuAn không còn sinh hoạt tại TVLS và lại ra đi vĩnh viễn thì tôi xem như tình cảm của tôi với TVLS đã đứt đoạn.
HC
Thanked by 3 Members:
|
|
#2
Gửi vào 22/11/2012 - 10:46
Kính Bác ạ.
Thanked by 2 Members:
|
|
#3
Gửi vào 22/11/2012 - 11:16
Mong bác bớt nóng giận, bớt tự ái để cho bọn cháu còn có cơ hội học hỏi
Danh hiệu thượng khách là ở trong lòng bọn cháu, chứ không cần câu nệ vào hình thức, mong bác giữ lấy danh hiệu này, vì bác còn xứng đáng hơn thế
Kính
Thanked by 13 Members:
|
|
#4
Gửi vào 22/11/2012 - 12:00

(dố bác biết DonJuan là ai???

Thanked by 3 Members:
|
|
#5
Gửi vào 22/11/2012 - 12:14
lethanhnhi, on 22/11/2012 - 11:16, said:
Mong bác bớt nóng giận, bớt tự ái để cho bọn cháu còn có cơ hội học hỏi
Danh hiệu thượng khách là ở trong lòng bọn cháu, chứ không cần câu nệ vào hình thức, mong bác giữ lấy danh hiệu này, vì bác còn xứng đáng hơn thế
Kính
Mong bác bớt đau buồn,thu hồi quyết định,đừng vì chuyện không vui trước mà đề bụng.Lão Ngoan đồng trước không để bụng mà
Bác khóa pm,thì bọn cháu muốn tìm bác tâm sự thì biết tìm phương nào ta
Thanked by 3 Members:
|
|
#6
Gửi vào 22/11/2012 - 16:25
Bằng cái nhìn tự kỉ, giàu trí tưởng tượng bác đã vẽ ra không biết bao nhiêu cảnh trớ trêu, dở khóc dở cười.
Nhìn một cái nick, nghĩ ra một điều gì đấy; nhìn một đĩa hoa quả, cũng nghĩ ra một điều gì đấy.
Toàn là những thứ chẳng liên quan, ăn nhập gì với nhau.
Bé xé ra to, chuyện không lại thành có, bác làm bác mệt mỏi, mà những người chẳng may được bác quan tâm, cũng rất mệt mỏi.
Một nhân sinh quan chỉ một lòng đau đớn cho cái tôi cá nhân, luôn thấy mình bị người ta chà đạp dày xéo và tìm cách trả thù, là một nhân sinh quan tiêu cực, sai lầm.
Làm khổ mình và người khác như vậy để được gì?
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 22/11/2012 - 16:44
Thanked by 2 Members:
|
|
#8
Gửi vào 22/11/2012 - 17:23
Nói leo tí.
Thanked by 1 Member:
|
|
#9
Gửi vào 22/11/2012 - 20:38
Theo tôi nghĩ .
Nếu Hoaicai01 không muốn vào nữa thì tự nhiên sẽ không có chữ Thượng khách hiện lên nữa .
Yêu cầu lột bỏ có nghĩa là vẫn con muốn vào .
Thanked by 8 Members:
|
|
#10
Gửi vào 22/11/2012 - 22:17
Theo nguyện vọng của Bác, và BĐH đã đồng ý thực hiện yêu cầu.
Đối với huygen cũng như các bạn hội viên, Bác Hoa Cái 01 vẫn là Thượng Khách trong lòng mọi người.
huygen biết Bác rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của người bạn VuAn, huygen kính mong Bác nghỉ ngơi để thời gian xoa dịu nỗi buồn.
Khi nỗi buồn vơi đi thì Bác viết tiếp tục nhé !
Trân trọng,
huygen
Thanked by 10 Members:
|
|
#11
Gửi vào 22/11/2012 - 23:46
LeThanhNhi nhắc tôi sao không tha thứ để mọi việc êm đẹp như tôi khuyên Nhi hãy xin lỗi đám đông về vụ minhgiac. Hai việc khác nhau - khi mình phục vụ cho chỗ nào đó thì mình phải biết rõ minh làm cái gì và chủ nhân biết trọng minh hay không, hay chỉ dùng mình mà trong lòng khinh khỉnh. Chủ trước tvls cho rằng tôi thế nào cũng về đây viết trở lại vì hắn nghĩ tôi xem chỗ này là cái gì không thể bỏ được, và còn nhiều thứ khác tôi biết rất rõ về chính sách dùng quan chức để bắt người ta làm việc tận tình, riêng với tôi thì hắn nghĩ tôi bị khinh khi cũng lao đầu vào làm tay sai cho hắn.
Dĩ nhiên đối với tập thể tvls thì tôi rất yêu mến vì đây là căn nhà quen thuộc của tôi nên không có lý gì tôi lại đạp đổ ra đi nhưng tôi không thể sinh hoạt khi biết rằng trong BCH có người vẫn còn chính sách phân biệt (gay ho lắm họ mới phong tước hiệu cho tôi). Luật lệ của nhà cần phải tôn trọng và tôi biết tôi khi bất phục sẽ quậy phá nên tôi phải rút lui.
Đối xử với bạn bè cần thành thật và chí tình. Ngay trong topic báo tin sự ra đi của Vuan97, tôi thấy rõ cái NGÃ to lớn của 1 VIP khi anh ta khéo miệng cho rằng hãy gìn giữ trật tự, hòa ái nhưng chính anh ta cũng lộ ra bản chất phân biệt trắng đen. Xét cương vị quản trị tvls, tôi cho là khuyết kém, vậy lấy tư cách gì bắt tôi phục vụ?
Tôi rất mến DieuNhung, huygen và anh MinhMinh.
Tôi sẽ không viết, không dùng PM nữa, không có nghĩa tôi không vào đây đọc bài nhưng càng ngày tôi càng thờ ơ. Tôi không cho rằng tôi đã hiểu về Tử Vi tường tận, chỉ mong nghiệm lý chứ không thể là tiên tri hay sáng chế chiêu thức, thành lập môn phái.
Xem như tới đây là hết. Và tôi không vào đây viết điếu văn nữa nếu có người mà tôi yêu mến ra đi kiểu Vuan.
HC
Thanked by 9 Members:
|
|
#12
Gửi vào 23/11/2012 - 00:12
#13
Gửi vào 23/11/2012 - 06:11
cháu nghĩ diễn đàn là : nơi giao lưu ,sân thi đấu mở, nơi bàn luận cho 1 số người có chung sở thích
thay vì mất rất nhiều tiền điện thoại, hay không tìm được đông người như thế cùng bàn luận về môn mình thích, chúng ta ngồi với nhau ở đây nói chuyện, rất tiện rất vui
- Chuyện đóng góp là quyền riêng của bác, không ai có thể ép bác làm việc hay không, tôn trọng là chuyện trong lòng mỗi người, thà thực sự được yêu quí còn hơn nhận 1 bó hoa nghi thức
- Chắc chắn trong lúc giao lưu , sẽ có 1 vài thành phần vớ vỉn, chửi 1 trận, gặp nhau tạt tai cho 1 cái, xong vui vẻ, chứ nghĩ nhiều chi cho mệt, cháu nghĩ thế
- Cháu nghĩ bác nên ở lại vì những người yêu quí bác có lẽ rất đông, hơn 1 số người ganh ghét vớ vỉn, ở đâu có bạn bè thì ở đó vui, bác ở lại vì bạn bè và Fan của bác chứ đâu phải vì những người bác không ưa
- Nếu bác không ở lại, cũng là 1 kiểu đầu hàng, kiểu như để mấy con sâu thắng thế, không được, không được, vài chiêu kích bác, vài câu nói đã đánh gục được tinh thần vậy sao??? Nếu trong nhà có rác, ta sẽ quét, chứ đâu có phải ta bỏ nhà đi tìm chỗ sạch hơn....cháu nghĩ rút lui là thái độ tiêu cực của người yếu
- Tóm lại: thôi, bác ơi, đừng giận nữa
Có cô gái xinh nào vừa gửi cho bác bài này nè:
Giận hờn - Ngọc Sơn | PopScreen
Thanked by 1 Member:
|
|
#14
Gửi vào 23/11/2012 - 09:03
Kính bác sức khỏe
Sửa bởi thiensa1000ff: 23/11/2012 - 09:03
#15
Gửi vào 23/11/2012 - 09:17
Sửa bởi coca: 23/11/2012 - 09:20
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Thư cảm ơn thượng khách vuivui! |
Tử Vi | Vukhuc68 |
|
![]() |
|
![]() Phần hồi đáp cho chủ đề Tử Vi Hỏi Đáp (HoaCai01) |
Tử Vi | Hoa Cái |
|
![]()
|
|
![]() góp ý của Khách vãng lai bên kia![]() |
Linh Tinh | PMK |
|
![]() |
|
![]() CHIÊU THỨC THƯỢNG MÃ PHONG TRONG TỬ VI.![]() |
Tử Vi | famous |
|
![]()
|
|
![]() Trân trọng kính mời anh Hoacai01 ! |
Thông Báo | Diệu Nhung |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












