nếu đúng câu nói đó thì mình bắt đầu già lúc lấy chồng, bắt đầu có sở thích viết hồi kí.
Giáng sinh trong tâm tưởng trẻ con của những đứa trẻ Trà Kiệu quá đẹp. Không gian rực rỡ sắc màu cô đặc lại trong tiếng hát Thánh ca. Ở đây mình đã có được một đứa em nuôi. Giáng sinh để chị và em cảm thấy ấm áp khi từ hai cội nguồn xa lạ chúng ta gặp nhau và sẽ như ruột thịt mãi mãi. Có lẽ vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một tình yêu không vụ lợi và không tuổi tác.
Giáng sinh của thời đại học không thể phai trong trí nhớ. Huế lộng lẫy và thanh thoát trong mùa trắng đỏ này. Nhà thờ dòng, nhà thờ Phủ Cam, và em ngây thơ lắm, cứ tin rằng đúng 12 h đêm nếu ngước mặt lên trời cầu nguyện và có giọt sương rơi trúng mi thì lời cầu nguyện sẽ thành sự thật.
Dĩ nhiên mọi lời cầu nguyện đều thành sự thật vì khi cầu nguyện em chỉ cầu những điều đơn giản như: ước gì có người yêu, ước gì có quà, ước gì mai nghỉ học. Trời ơi, ngốc quá, ai lớn lên mà chẳng có người yêu cơ chứ, có người yêu chắc chắn có quà mà, còn mai dậy muộn nên tự nghỉ có gì phải ước....
Lớn rồi, không còn được ai dẫn đi chơi Giáng sinh nữa, Giáng sinh chỉ còn là kỉ niệm trong lòng em. Nhưng tất cả những gì đẹp nhất của tinh thần Thiên Chúa có lẽ em đã cảm nhận được.
Em nhớ, mỗi lần thánh lễ, em đều cúi mình chào người bên cạnh, chúc bình yên cho nhau.
Em nhớ những người bạn đạo của mình, khi bên họ em nhận được một giá trị tinh thần rất lớn. Nhớ đến tình yêu trong sáng kể cả khi em cùng những thầy 6 trốn đi chơi vào thứ 5 hằng tuần, góp nhau 35.000đ để nghe nhạc sống và chia nhau từng cảm xúc đẹp mà em biết khi đã là linh mục sẽ không còn cơ hội vô tư như vậy nữa....
Uh, cớ gì phải sợ già, phải sợ kỷ niệm khi kỷ niệm đẹp đến thế và kỷ niệm luôn nhắc em phải yêu thương đồng loại, với một tình yêu trong sáng mà biết đâu đấy trong ngày thường chật hẹp xô bồ em lỡ quên!
Chuông sẽ vang lúc 12 h đêm, 5 h sáng canh thức, trái tim yêu có lỡ ngủ quên dậy và yêu thương nhé.
Cúi chào và chúc bình yên cho nhau!
P/s: nếu thương đồng loại khó quá, thì em nghe Chúa bảo một nam một nữ thương nhau cũng được, nhất âm nhất dương chi vị đạo
Sửa bởi Canhdoan: 24/12/2013 - 13:39