←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Lá số của em bé bị bỏ rơi

Locked

1 2 3 4

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 19/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NomadicMoon, on 19/11/2012 - 13:19, said:

Có nổi giận đùng đùng đòi treo cổ bố mẹ của bé thì giờ sự thật là bé vẫn bị cuốn trong khăn lông đặt ở gốc cây sau 6 ngày trong vòng tay mẹ. Trẻ sơ sinh 6 ngày mà được cứng cáp kháu khỉnh như vậy, hẳn là đã được chăm sóc tốt trước khi bị bỏ rơi.

Không thể hiểu được lý do vì sao cha mẹ bỏ rơi bé. Nhưng đã làm cha mẹ thì sẽ hiểu thế nào là nỗi đau khhi phải bỏ con dù bất cứ lý do gì.

Đòi treo cổ người ta thì cũng ác không kém bỏ con.
Kẻ giết người có viện ngàn lí do thì cũng là kẻ giết người
Tôi dù bất tài nhưng là con tôi thì làm bất cứ cái gì , kể cả " xực lị nhục" tôi cũng sẵn sàng làm
Không ác, không mạnh tay thì lấy gì mà trị cái ác
trước thằng ăn cướp đang cầm dao , đi mà giảng đạo lí với nó, đập què chân cụt tay rồi giáo dục sau cũng chưa muộn
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 19/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 19/11/2012 - 23:18, said:

Cái này đúng là tôi không nhớ, vì không chính thức xem cho ai, chỉ đơn giản viết nghiệm lý đơn thuần một lá số nào đó, để tôi nhớ hết kiểu viết thế này tôi chịu không thể nhớ được. Còn với cậu thì tôi lại càng không quan tâm một chút nào, nhất là dạng như cậu, kể cả như lá số bạn tôi mà cậu nói cậu xem đúng hay như thế nào đó tôi cũng không nhớ, có thể tôi không để tâm chút nào đến lời giải đoán của cậu hay cậu nói gì đó... Tôi không phải là thầy như cậu, từ trước đến nay tôi cũng chỉ học và nghiên cứu cho vui... cuộc sống của tôi khác cậu, chắc chắn là như thế, nên cậu đừng nghĩ rằng tôi giống như cậu lên đây để chứng minh xem giỏi, hay hơn thua với mọi người, không được thì chửi đổng hỗn láo, dù mới ba cái tuổi ranh. Thằng nào bệnh hoạn quá, mà tôi không ưa tôi cũng hay nói đểu hoặc chửi, tính tôi là vậy.
tôi đã từng viết 1 bài về sự già của thầy anh nếu anh còn nhớ
mà hôm nay tự nhiên nổi nóng, chả hiểu vì cái quái gì
thôi bỏ qua đi., trong mắt anh tôi là thằng vớ vẩn thì trong mắt tôi anh cũng vậy
viết nữa phí giấy
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 19/11/2012

tại sao tôi lại viết về anh????
vì chưa gặp anh, nhưng cái linh cảm tôi báo cho tôi:
1, anh là bọn đa cấp hay làm nghề mồm mép
2, anh tồi, gây nguy hiểm
3, từ trước tới giờ tôi sống vì có linh cảm, như hôm qua mới bảo thằng bạn: mày sắp què, hôm nay nó què
tôi có linh cảm anh là kẻ sau này gây hại cho tôi, có lẽ không tránh nổi...thịt nhau
hẹn sau vậy
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 19/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 19/11/2012 - 23:26, said:

tại sao tôi lại viết về anh????
vì chưa gặp anh, nhưng cái linh cảm tôi báo cho tôi:
1, anh là bọn đa cấp hay làm nghề mồm mép
2, anh tồi, gây nguy hiểm
3, từ trước tới giờ tôi sống vì có linh cảm, như hôm qua mới bảo thằng bạn: mày sắp què, hôm nay nó què
tôi có linh cảm anh là kẻ sau này gây hại cho tôi, có lẽ không tránh nổi...thịt nhau
hẹn sau vậy

Cậu yên tâm, với tôi cậu không có ký lô trọng lượng nào, đặc biệt loại như cậu tôi coi như những bãi rác vô tình gặp ngoài đường, nên cậu đừng nghĩ rằng tôi nguy hiểm cho cậu, vì không hề có gì liên quan đến nhau cả, nhất là tôi làm không cái nghề như cậu đang làm.... nên tôi không cạnh tranh với cậu về lĩnh vực này, tôi có việc khác để làm.
Tôi làm cái nghề hiện nay có thể ko bao giờ cậu biết, nhưng tôi nói qua để cậu biết sơ qua đó là chắc chắn nó danh giá gấp 100 lần cái nghề cậu đang làm. Đặc biệt tôi rất ghét cái loại thầy bà, ăn nói bặm trợn, mất nhân tính như cậu... tôi không ưa tí nào. Nên tốt nhất không nên động chạm khi không ưa nhau.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 19/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 19/11/2012 - 23:44, said:

Cậu yên tâm, với tôi cậu không có ký lô trọng lượng nào, đặc biệt loại như cậu tôi coi như những bãi rác vô tình gặp ngoài đường, nên cậu đừng nghĩ rằng tôi nguy hiểm cho cậu, vì không hề có gì liên quan đến nhau cả, nhất là tôi làm không cái nghề như cậu đang làm.... nên tôi không cạnh tranh với cậu về lĩnh vực này, tôi có việc khác để làm.
Tôi làm cái nghề hiện nay có thể ko bao giờ cậu biết, nhưng tôi nói qua để cậu biết sơ qua đó là chắc chắn nó danh giá gấp 100 lần cái nghề cậu đang làm. Đặc biệt tôi rất ghét cái loại thầy bà, ăn nói bặm trợn, mất nhân tính như cậu... tôi không ưa tí nào. Nên tốt nhất không nên động chạm khi không ưa nhau.
trước đây tôi ko tin vào linh cảm, thậm chí khả năng nhìn thấy cái tương lai chết tiệt
và ai đối xử tốt xấu tôi đều dựa vào thực tế, chết tiệt là cái linh cảm toàn thắng
Xem bói là trò chơi chứ không phải nghề của tôi, nhưng nó vui.........
tôi thực tế .......không biết Tử Vi mà chỉ thích Tử Vi thôi, 10 lần lập lá số thì sai 9 lần chứ đừng nói gì, tôi ko dùng tử vi
sau đó tôi làm cái nghề, không phải xem bói đâu, nhưng cần linh cảm nếu không...toi
nên linh cảm phát triển, 10 lần thì đúng cả 10, hi vọng được như Mr Anh nói, đừng bao giờ gặp nhau
bao giờ Mr Anh ngồi, mà nhìn thấy mờ mờ như qua bức màn từng cảnh tương lai thì sẽ hiểu cái cảm giác mà tôi dành cho Mr Anh
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 20/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 19/11/2012 - 23:52, said:

trước đây tôi ko tin vào linh cảm, thậm chí khả năng nhìn thấy cái tương lai chết tiệt
và ai đối xử tốt xấu tôi đều dựa vào thực tế, chết tiệt là cái linh cảm toàn thắng
Xem bói là trò chơi chứ không phải nghề của tôi, nhưng nó vui.........
tôi thực tế .......không biết Tử Vi mà chỉ thích Tử Vi thôi, 10 lần lập lá số thì sai 9 lần chứ đừng nói gì, tôi ko dùng tử vi
sau đó tôi làm cái nghề, không phải xem bói đâu, nhưng cần linh cảm nếu không...toi
nên linh cảm phát triển, 10 lần thì đúng cả 10, hi vọng được như Mr Anh nói, đừng bao giờ gặp nhau
bao giờ Mr Anh ngồi, mà nhìn thấy mờ mờ như qua bức màn từng cảnh tương lai thì sẽ hiểu cái cảm giác mà tôi dành cho Mr Anh

Vậy dựa vào linh cảm mà tự nhiên nổi hứng lấy tôi ra để chửi đổng, tôi nói cho cậu đừng buồn, những gì cậu nói hay viết cho ai thường tôi không để tâm, trừ phi thấy thối quá thì nói vài câu cho đỡ xú uế mà thôi.
Cậu có linh cảm được tôi hay xuống HP không? đặc biệt là tôi cũng quen khá nhiều người có tiếng dưới đó, có thằng bạn hiện nay của tôi, đại gia đình nhà nó được coi là giàu nhất HP bây giờ đó... có cần tôi giới thiệu để chấm mút được tí nào hay tí ấy không ? Cả Hưng yên tôi cũng có quen vài quan chức và đại gia ở đó đấy, đặc biệt rất thích xem tử vi.
Tính tôi có thể có cười với người hôm nay, nhưng ngày mai người đó phát bệnh cuồng ngôn, ăn nói mất dạy tôi cũng không nể nang gì mà chửi mà coi như đống rác cả.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 20/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 20/11/2012 - 00:00, said:

Vậy dựa vào linh cảm mà tự nhiên nổi hứng lấy tôi ra để chửi đổng, tôi nói cho cậu đừng buồn, những gì cậu nói hay viết cho ai thường tôi không để tâm, trừ phi thấy thối quá thì nói vài câu cho đỡ xú uế mà thôi.
Cậu có linh cảm được tôi hay xuống HP không? đặc biệt là tôi cũng quen khá nhiều người có tiếng dưới đó, có thằng bạn hiện nay của tôi, đại gia đình nhà nó được coi là giàu nhất HP bây giờ đó... có cần tôi giới thiệu để chấm mút được tí nào hay tí ấy không ? Cả Hưng yên tôi cũng có quen vài quan chức và đại gia ở đó đấy, đặc biệt rất thích xem tử vi.
Tính tôi có thể có cười với người hôm nay, nhưng ngày mai người đó phát bệnh cuồng ngôn, ăn nói mất dạy tôi cũng không nể nang gì mà chửi mà coi như đống rác cả.
thôi, lời đã nói là như đinh đã đóng, đừng tự lừa mình
Tại sao luôn là : bạn tôi mà không phải tôi
vậy tôi là ai, cứ thế suy ra, khi người ta không có gì tự hào về bản thân thì đành tự hào về....họ hàng, khi họ hàng không ra gì thì tự hào về ....bạn
tôi đủ biết những điều tôi nói đúng không
Nu pogodit
Sửa bởi lethanhnhi: 20/11/2012 - 00:09
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 20/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 20/11/2012 - 00:08, said:

thôi, lời đã nói là như đinh đã đóng, đừng tự lừa mình
Tại sao luôn là : bạn tôi mà không phải tôi
vậy tôi là ai, cứ thế suy ra, khi người ta không có gì tự hào về bản thân thì đành tự hào về....họ hàng, khi họ hàng không ra gì thì tự hào về ....bạn
tôi đủ biết những điều tôi nói đúng không
Nu pogodit
Tôi không phải người hải phòng, nên nói cho cậu biết, biết đâu cậu chấm mút được... còn tôi ở HN là đại gia ở HN.
Tôi phải tự hào chứ, vì mỗi tỉnh tôi đi đều có bạn tương đương đại gia cả.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 20/11/2012

tôi có bạn làm quan, tôi có quen ông này ông kia, tôi biết .....
đó là câu nói của kẻ yếu, quá yếu nên phải dựa vào hình bóng ảo mà tự tin
tôi : chả quen ai cả, đơn giản thế thôi
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 20/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 20/11/2012 - 00:12, said:

Tôi không phải người hải phòng, nên nói cho cậu biết, biết đâu cậu chấm mút được... còn tôi ở HN là đại gia ở HN.
Tôi phải tự hào chứ, vì mỗi tỉnh tôi đi đều có bạn tương đương đại gia cả.
anh gần bằng thứ trưởng Sa, thiếu mỗi cái là thứ trưởng Sa còn biết vài người, anh thì ......
Trích dẫn

NomadicMoon's Photo NomadicMoon 20/11/2012

Mỗi người một kiểu nhìn xã hội. Tôi chỉ tìm cái nguyên nhân, căn cơ xảy ra sự việc để biết vì sao cha mẹ có thể bỏ rơi con cái. Nếu tìm được nguyên nhân thì hiểu thêm được cuộc sống, biết đâu tìm cách phòng tránh được. Ví dụ như trẻ thành niên cần giáo dục về phòng tránh thai sản (để đừng đem con quăng vào thùng rác ngay khi lọt lòng), người tin vào số phận thì cần xem lại những sách vở tử vi lan tràn hoặc ít nhất khuyên họ nên vào chùa để hiểu về nhân quả .v.v. Ngày xưa, chuyện các gia đình đem con ra bỏ ngã ba, sau đó xin lại để tránh phạm số gì đó không phải là chuyện không có.

Trường hợp này bé đã được chăm sóc bên mẹ 6 ngày, và khi bị bỏ rơi thì tờ giấy lại ghi ngắn gọn ngày giờ sinh bé. Biết đâu bé có hy vọng sẽ được gia đình nhận lại ngay sau khi được làm thủ tục nhận cha mẹ nuôi.

Cuộc sống có nhiều cách nhìn nhận. Tôi chỉ quan tâm làm thế nào để thấy em bé có được tương lai tốt hơn, ví dụ như được gặp lại gia đình, được xuất ngoại hay gì đó; và cách nào để bớt đi những nguyên nhân đau lòng.

Còn trong lòng thù hận thì nhìn đâu cũng chỉ thấy hận người, giận người, lấy cái ác để đối cái ác. Thiết nghĩ, nếu đã từng nhận những điều không vui trong cuộc sống thì cũng cố gắng đừng đem những điều không vui cho tha nhân.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 20/11/2012

có lí, thôi, ngủ cho khỏe
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 20/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 20/11/2012 - 00:14, said:

anh gần bằng thứ trưởng Sa, thiếu mỗi cái là thứ trưởng Sa còn biết vài người, anh thì ......

Không linh cảm thấy à.....? thầy bà như cậu, nên đốt hết sách là đúng, ăn nói hàm hồ, ngông cuồng tự đại, coi trời bằng vung, ếch ngồi đáy giếng, nói không cần biết hậu quả cho người nghe, mất nhân tính.... Nói phải chém hết, bỏ tù hết cái dạng này không sai tí nào.
Trích dẫn

khoakhong's Photo khoakhong 20/11/2012

Thôi các bạn cãi nhau chút bỏ qua đi,còn nếu thích chiến thì đặt ra cuộc chơi vui tử vi,anh nào thua có mọi người làm chứng tự xử treo cái bảng slogan trước ngực một tuần...chẳng hạn như gấu dạy..từ nay tôi không dám tạo nghiệp nữa hay câu gì vui vui cũng được như.. i am crazy....Thấy có lần các bạn thách nhau đấu ai thua không vác mặt vào diễn đàn nữa như vậy quá nghiệt mà đâu vui..hihi không thì thôi có gì phải ầm ĩ lên tạo stress cho mình và diễn đàn...Góp ý vui !
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 20/11/2012

............................................................................
Sửa bởi lethanhnhi: 20/11/2012 - 00:42
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4