Số Warrent Buffet
Durobi
15/11/2012
cafe
15/11/2012
Durobi, on 15/11/2012 - 08:12, said:
Văn phòng của ông chỉ có 6 người rưỡi, vì 1 người chỉ làm nửa buổi, ông không biết vi tính, chỉ xem báo mà ra quyết định đầu tư cái gì.
Thằng hàng xóm của ông (sau là xếp phó của CoCaCola) hồi ức : " Tôi thắc mắc thằng cha đó làm cái quái gì mà ở nhà hoài, phởn phơ thế không biết, tôi thì đi làm thấy mẹ !"( Hồi này 2 người đều chưa già.)
Thằng hàng xóm của ông (sau là xếp phó của CoCaCola) hồi ức : " Tôi thắc mắc thằng cha đó làm cái quái gì mà ở nhà hoài, phởn phơ thế không biết, tôi thì đi làm thấy mẹ !"( Hồi này 2 người đều chưa già.)
Nhưng:
Thân cư Quan Lộc có Thái Dương cực khủng ở Thìn, rất là đúng chỗ nên cứ làm gì thì lại hóa ra sáng suốt và rất được việc, dễ gặp may, tài lộc vì Mệnh Thân Tài Quan đều đắc song Lộc. Cung Tài cũng Lộc Mã giao trì ấy chứ.
Lá này sánh ngang với lá ông Gates Thái Âm cư Hợi cũng xứng.
Durobi
15/11/2012
Coi thông minh trác tuyệt hay không ngoài cung Mệnh thường tham chiếu cung Phụ Mẫu (văn thư cung, bán cầu não), không cung có Nhật Nguyệt đắc Triệt nên sáng chiếu vào. Theo nguyên lý nhất lục cộng tông, cung Tật ách niên can hóa Khoa hóa Lộc, thuận chiều kim đồng hồ lên 5 cung, khí dồn vào cung Mệnh, thử hỏi người này tầm xoàng hay sao ?
Sửa bởi Durobi: 15/11/2012 - 09:39
Sửa bởi Durobi: 15/11/2012 - 09:39
AnKhoa
15/11/2012
AlexPhong, on 15/11/2012 - 08:39, said:
Nhóm Nhật Nguyệt chiếu hư vô làm việc thông minh lắm, giống Bil Gates, thông minh của Nhật Nguyệt trên tính toán của Thiên Cơ một bậc.
Thông minh, là một yếu tố nhỏ làm nên thành công của một con người.
Số Nhật Nguyệt chiếu kia đã bị tam ám Diêu Đà Kị phá hỏng, đây cũng có thể là một người thông minh, nhưng không sáng suốt, và không kiên định, nội tâm đầy mâu thuẫn.
trungthu
15/11/2012
AlexPhong, on 14/11/2012 - 09:29, said:
Cám ơn dòng Tử Vi Dễ Thương của các cô bé AnKhoa, cô bé NgoaLong, cô bé TPSH, anh yêu các em.
xin nhắc cho bạn nhớ, NL là người yêu của trungthu, bạn muốn yêu, muốn tán NL my bot thì phải dòm trước dòm sau chứ, hoa đã có chủ, đâu dễ nhòm một cái là bạn muốn bứt, hái, vùi dập,...
mong bạn tụt hứng giùm !
AnKhoa
15/11/2012
Durobi, on 15/11/2012 - 08:00, said:
Cả Trung Hoa đều đang xài lá mệnh Thất Sát cư Tý.
Mệnh cung can lưu tứ hóa Tham Lang hóa Lộc, nhìn thử cung Tài xem, Lộc Mã giao trì.
Lá Cự Môn thủ mệnh bị cách ám Kị (Cung can lưu tứ hóa Thiên Cơ xung mệnh tại Tý)
Mệnh cung can lưu tứ hóa Tham Lang hóa Lộc, nhìn thử cung Tài xem, Lộc Mã giao trì.
Lá Cự Môn thủ mệnh bị cách ám Kị (Cung can lưu tứ hóa Thiên Cơ xung mệnh tại Tý)
Có một số điểm mà lá số Thất Sát cư Tý không thể hiện rõ, mà tôi và một cao nhân của diễn đàn đang trao đổi và vẫn đang nghiêng về số Cự Nhật:
- Cuộc đời khá phẳng lặng, bình ổn, vững chắc đi lên (mệnh Sát, thân Phá liệu được như này chăng ?)
- Là con người rất điềm tĩnh, trung hậu (Sát Phá ít nhiều sẽ có tính nóng vội)
- Sẵn sàng nguyện phần lớn số tiền cho từ thiện mà không đòi hỏi nhiều
trungthu
15/11/2012
AnKhoa, on 15/11/2012 - 09:42, said:
Thông minh, là một yếu tố nhỏ làm nên thành công của một con người.
Số Nhật Nguyệt chiếu kia đã bị tam ám Diêu Đà Kị phá hỏng, đây cũng có thể là một người thông minh, nhưng không sáng suốt, và không kiên định, nội tâm đầy mâu thuẫn.
Số Nhật Nguyệt chiếu kia đã bị tam ám Diêu Đà Kị phá hỏng, đây cũng có thể là một người thông minh, nhưng không sáng suốt, và không kiên định, nội tâm đầy mâu thuẫn.
nhật nguyệt là chủ trí tuệ, nhật nguyệt mà sáng hoặc hãm được cát hóa thì phải là người thông minh.
nhật nguyệt sáng mà bị kình đà, tam ám tuần triệt thì phải đoán là công danh hết sức trắc trở , còn thông minh hay khong thì chưa chắc... thông thường là lý luận luẩn quẩn, dài dòng, tính già hóa non...
Durobi
15/11/2012
Mệnh Sát Phá Tham mà 3 cung cường không dính sát tinh thì cuộc đời êm như điệu xì lô, có chăng chút láu lỉnh tinh ranh vẫn ẩn tàng qua đôi mắt !
Thương giới đâu chỉ là giấy tờ, mưu lược đâu cứ phải Cơ Lương ? Sáp nhập đâu nhất định dổ máu ...
Sửa bởi Durobi: 15/11/2012 - 11:31
Thương giới đâu chỉ là giấy tờ, mưu lược đâu cứ phải Cơ Lương ? Sáp nhập đâu nhất định dổ máu ...
Sửa bởi Durobi: 15/11/2012 - 11:31
AnKhoa
15/11/2012
Du nói làm tôi đưa hai lá số về thế cân bằng, chắc phải ngẫm nghỉ thêm chút. Số Cự Môn tôi chỉ phân vân vì có được cung Thân Thái Dương Song Lộc, nó thể hiện sự minh chính, tâm nguyện từ thiện như cuộc đời ông sau này. Số Sát Phá thì thể hiện rõ hơn về sự sắc sảo vượt trội, dám độc lập của ông WB trong suốt nhiều giai đoạn thăng trầm của TTCK Mỹ.
AlexPhong
15/11/2012
AlexPhong, on 14/11/2012 - 23:08, said:
Nói chung lá số khá ứng.
Ít thấy lá số nào ứng như thế này, có lẽ thế giới này thuộc về Toàn Không Cách hay Tam Tứ Không chăng ?
Đại vận 26-35 thân cư mệnh, khởi nghiệp.
Đại vận 46-55 thân cư thê, giải quyết xong mụ vợ.
Đại vận 66-75 thân cư tài, kinh doanh như sóng cồn đại hải.
Đại vận 76-85 thân cư tật ách, giành nốt phần còn lại của cuộc đời để giải nghiệp.
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối Tắt Đèn đầy mưa gió ?
AlexPhong
15/11/2012
trungthu, on 15/11/2012 - 11:16, said:
nhật nguyệt là chủ trí tuệ, nhật nguyệt mà sáng hoặc hãm được cát hóa thì phải là người thông minh.
nhật nguyệt sáng mà bị kình đà, tam ám tuần triệt thì phải đoán là công danh hết sức trắc trở , còn thông minh hay khong thì chưa chắc... thông thường là lý luận luẩn quẩn, dài dòng, tính già hóa non...
nhật nguyệt sáng mà bị kình đà, tam ám tuần triệt thì phải đoán là công danh hết sức trắc trở , còn thông minh hay khong thì chưa chắc... thông thường là lý luận luẩn quẩn, dài dòng, tính già hóa non...
Mỗi câu phú đều có những điều kiện áp dụng đi kèm. Nhật Nguyệt hãm Riêu Đà Kỵ khác mà NN đắc Riêu Đà Kỵ khác, thêm Tuần Triệt lại càng khác biệt. Nhật mão Nguyệt hợi khác, Nhật thìn Nguyệt tuất khác, mà Nhật Nguyệt sửu mùi khác. Muốn nắm chắc những điều kiện áp dụng của câu phú chỉ có một con đường là thực nghiệm. Thiếu kinh nghiệm thực tiễn sẽ rơi vào trường hợp trói voi bỏ rọ, mù quáng giáo điều.
Cũng như một lá số tỷ phú không phải cứ căng song Lộc ra là tít mắt vào. Cần có âm dương, cần có ngũ hành, cần có hợp không hợp, cần có phân bố cân đối không cân đối.
Một cung quan VCD Địa Không Triệt đã có thể là Ủy viên Bộ Chính Trị thời nay, một Thái Dương miếu vượng gặp Triệt vẫn lên Bộ Trưởng, hỏi trói voi bỏ rọ làm sao ?
Còn Lưu Tang Môn đóng là chết, thì đóng đâu chết đấy, quét một vòng 12 cung là cả nhà đi Văn Điển.
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê khi còn chỏng trơ con voi trong rọ ?
Sửa bởi AlexPhong: 15/11/2012 - 18:25
tuphasonghanh
15/11/2012
@an khoa:
Thế giờ bạn nhìn cách thân của bạn, tử vi hội không kiếp ? quan điểm ra làm sao.
Thế giờ bạn nhìn cách thân của bạn, tử vi hội không kiếp ? quan điểm ra làm sao.