Hồng nhan họa thủy?
ryan88
27/05/2011
Ví dụ đâu xa xôi...cứ nhìn Việt Trinh thì biết
...ko hiểu số má cô này ra răng mà đại gia nào dây vào thì y như rằng toi cơm
rõ khổ...chết vì gái là cái chết êm ái ^^
rõ khổ...chết vì gái là cái chết êm ái ^^
ThichGaiDep
27/05/2011
Cự Cơ, on 27/05/2011 - 00:54, said:
@ ThichGaiDep
Cự Cơ biết Bác là ai rồi, Cự Cơ cũng biết nick của Bác ở diễn đàn cũ là gì rồi, quả thật là Cự Cơ hơi bất ngờ
Cự Cơ biết Bác là ai rồi, Cự Cơ cũng biết nick của Bác ở diễn đàn cũ là gì rồi, quả thật là Cự Cơ hơi bất ngờ
Mô Phật!
Điều làm Cơ Công Tử bất ngờ hơn chính là suy đoán ấy không thuyết phục đâu!
Bần Tăng đã nói rồi, vào chốn TVLS này chỉ để tìm "cố nhân" thôi. Nhưng hình như Cơ Duyên chửa đến nên mãi vẫn chưa thấy "người ấy" xuất hiện. Nhà Chùa cụng hay dùng thời gian rảnh rỗi vào TVLS (từ khi Diễn Đàn có "chấm com" cơ) nhưng chưa bao giờ đăng ký cho đến khi "nhà mới" hiện nay thì đây là bí danh lần đầu tiên xuất hiện đấy!
Nếu có gì mạo phạm xin được hỉ xả!
TGD
Cự Cơ
28/05/2011
ThichGaiDep, on 27/05/2011 - 20:27, said:
Mô Phật!
Điều làm Cơ Công Tử bất ngờ hơn chính là suy đoán ấy không thuyết phục đâu!
Bần Tăng đã nói rồi, vào chốn TVLS này chỉ để tìm "cố nhân" thôi. Nhưng hình như Cơ Duyên chửa đến nên mãi vẫn chưa thấy "người ấy" xuất hiện. Nhà Chùa cụng hay dùng thời gian rảnh rỗi vào TVLS (từ khi Diễn Đàn có "chấm com" cơ) nhưng chưa bao giờ đăng ký cho đến khi "nhà mới" hiện nay thì đây là bí danh lần đầu tiên xuất hiện đấy!
Cơ Công Tử chắc hẳn đang mong đợi một người có cá tính vui vẻ, việc "soi hình đoán tướng" cứ như... đùa, lại có chút ít tài Thi Phú... Người ấy cụng là người mà Bần Tăng vốn ngưỡng mộ bấy lâu, ngặt cái việc kinh kệ thời điểm trước chưa xong nên giờ mới vào để tìm nhưng mà "bóng chim tăm cá" nên hay la cà tham gia bình luận cùng Chư Vị Thí Chủ trên Diễn Đàn.
Nếu có gì mạo phạm xin được hỉ xả!
TGD
Điều làm Cơ Công Tử bất ngờ hơn chính là suy đoán ấy không thuyết phục đâu!
Bần Tăng đã nói rồi, vào chốn TVLS này chỉ để tìm "cố nhân" thôi. Nhưng hình như Cơ Duyên chửa đến nên mãi vẫn chưa thấy "người ấy" xuất hiện. Nhà Chùa cụng hay dùng thời gian rảnh rỗi vào TVLS (từ khi Diễn Đàn có "chấm com" cơ) nhưng chưa bao giờ đăng ký cho đến khi "nhà mới" hiện nay thì đây là bí danh lần đầu tiên xuất hiện đấy!
Nếu có gì mạo phạm xin được hỉ xả!
TGD
Cháu xin cảm ơn Bác TGD đã cho Cháu biết tỏ tường, Bác Ăn Mày mới quay trở lại diễn đàn, nhưng đang bị rắc rối vì tên hiển thị nick, Bác Ăn Mày sẽ trở lại phố tướng trong thời gian gân đây thôi.
Thân !
ThichGaiDep
29/05/2011
Cự Cơ, on 28/05/2011 - 08:41, said:
Cháu xin cảm ơn Bác TGD đã cho Cháu biết tỏ tường, Bác Ăn Mày mới quay trở lại diễn đàn, nhưng đang bị rắc rối vì tên hiển thị nick, Bác Ăn Mày sẽ trở lại phố tướng trong thời gian gân đây thôi.
Thân !
Thân !
A-di-đà Phật!
Vậy chẳng hay Hồng Lão Tiền Bối hiện giờ ở đâu? Cự Cơ Công Tử có biết không? Bần Tăng đang muốn diện kiến!
TGD
ryan88
29/05/2011
Bác ăn mày đã có bài ra mắt trong mục giao lưu gặp gỡ rồi đấy ạ
NhanHoa
29/05/2011
ThichGaiDep
30/05/2011
phusa
30/05/2011
Chả phải mỗi gái đẹp, kể cả trai đẹp, của cải, quyền lực, danh vọng..., những thứ đánh vào ham muốn bản năng của con người đều có thể gây ra tai họa cả, khi mắt mờ, tai điếc thì tai họa xuất hiện thôi. Câu này trong TK có lẽ ai cũng biết: "Tu là cõi phúc, tình là dây oan". Nhưng mà trai tráng chưa vợ đề cao cảnh giác quá thế này thì cũng không tốt, nó phí tuổi thanh xuân đi, ít ra cũng cố trải nghiệm xem cái sự nguy hiểm ấy nó thế nào chứ nhỉ...
HoangHoaManDinh
13/11/2013
Con người luôn hướng tới Chân, Thiện, Mỹ
Vậy thích gái đẹp đâu phải là cái tội.
Quan trọng là thích rồi sau đó làm gì thôi.
Khi đạt tới đỉnh cao quyền lực tất nhiên là sẽ nảy sinh tư tưởng hưởng thụ.
Nếu tu được thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả và tất nhiên là cũng chẳng có gì
Quay đầu thì đã muộn.
Vậy thích gái đẹp đâu phải là cái tội.
Quan trọng là thích rồi sau đó làm gì thôi.
Khi đạt tới đỉnh cao quyền lực tất nhiên là sẽ nảy sinh tư tưởng hưởng thụ.
Nếu tu được thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả và tất nhiên là cũng chẳng có gì
Quay đầu thì đã muộn.


