Hội đồng hương Thanh Hóa
Domlua
16/11/2012
Thanh Hà
16/11/2012
Đây có lẽ là mắt âm dương nhãn chuẩn nè em bé này còn nhỏ thôi nhưng nét rõ lắm, nhất là đôi mắt, nhìn chuẩn luôn Mình xin phép chỉ crop đôi mắt, vì mục đích bảo mật và giữ hình ảnh cho em ý :
Sửa bởi greenlily: 16/11/2012 - 21:01
Sửa bởi greenlily: 16/11/2012 - 21:01
kiepsat
16/11/2012
Domlua, on 16/11/2012 - 21:15, said:
Mà hình như chị em mình đang lộn chuồng đấy.
tôi nghĩ ai có mắt âm dương thì có tố chất để trở thành thầy tướng. nhưng không có nghĩa là những người không có mắt âm dương mà không giỏi xem tướng.
hình như mọi người đang bàn về đôi mắt âm dương của sa thì phải . ước gì được nhìn một lần .
tinhco
16/11/2012
Mắt em cũng vô hồn và u ám, nhưng là do tâm buồn và cái đầu đơ đơ.
kiepsat
16/11/2012
tinhco
16/11/2012
Mắt mình ko phải âm dương nhãn, âm dương nhãn chắc phải thế nào nữa nhỉ.
gialuong
22/11/2012
mat to mat be, la am duong,
xau tot l am duong trong 1 con nguoi
nguoi co mat am duong la chu su tranh dau trong con nguoi
su dau tranh tu tuong gia cai thien v ko thien.
ko biet vay dung ko? kinh mong dc chi giao
than Gia Luong. Te Cong, Thien Co
xau tot l am duong trong 1 con nguoi
nguoi co mat am duong la chu su tranh dau trong con nguoi
su dau tranh tu tuong gia cai thien v ko thien.
ko biet vay dung ko? kinh mong dc chi giao
than Gia Luong. Te Cong, Thien Co
htruongdinh
22/11/2012
nguyenhoakhoa, on 12/11/2012 - 14:37, said:
hehe
tùy mỗi người thôi, nhưng nên có một chút hiểu về quê hương của mình , để tự hào rằng minh sinh ra ở đó. xưa tìm hiểu qua cha đất tổ có khó khăn, nay mình chỉ cần hỏi bạn "Gồ" là xong.
--
và bỏ ngoài tai những kỳ thị , phân biệt vùng miền , phân biệt Bắc Kỳ, Nam Kỳ , cộng sản hay quốc gia , phật giáo, công giáo hay vô thần, ...
ở đâu cũng có người này, người kia , nhưng theo mình thì nên nhìn người Thanh hóa, người miền Trung , người miền Nam với con mắt "nhân văn" là đáng quý nhất.
Khi thể hiện được tính nhân văn trong giao tiếp, trong suy nghĩ, quan niệm, trong hành động thường ngày thì tâm hồn sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, ... và đó mới là đức tính cao quý của NGƯỜI VIỆT NAM.
tùy mỗi người thôi, nhưng nên có một chút hiểu về quê hương của mình , để tự hào rằng minh sinh ra ở đó. xưa tìm hiểu qua cha đất tổ có khó khăn, nay mình chỉ cần hỏi bạn "Gồ" là xong.
--
và bỏ ngoài tai những kỳ thị , phân biệt vùng miền , phân biệt Bắc Kỳ, Nam Kỳ , cộng sản hay quốc gia , phật giáo, công giáo hay vô thần, ...
ở đâu cũng có người này, người kia , nhưng theo mình thì nên nhìn người Thanh hóa, người miền Trung , người miền Nam với con mắt "nhân văn" là đáng quý nhất.
Khi thể hiện được tính nhân văn trong giao tiếp, trong suy nghĩ, quan niệm, trong hành động thường ngày thì tâm hồn sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, ... và đó mới là đức tính cao quý của NGƯỜI VIỆT NAM.
Ở đâu cũng có người tốt người xấu, người thế này người thế nọ. HTD là người Miền Nam, nhưng những người bạn mà HTD thích nhất là người Thanh Hóa. Có lẽ HTD may mắn gặp người Thanh Hóa "tử tế". Mời ăn thì ăn, tặng quà thì nhận, thấy việc thì làm,...Nói chung chơi và làm việc với những người TH này, HTD thấy thoải mái, không "nhức đầu" như với những người miền Ngoài khác.
Domlua
23/11/2012
hoalocvung
09/12/2012
Ở đâu cũng thế,có người này người kia,luật nhân quả cả mà thôi.Mình đọc được câu này không biết đọc ở đâu nữa"muốn biết kiếp trước sống thế nào,thì xem kiếp này được gì ..."
gialuong
17/12/2012
Thông báo các bạn thanh hoá tin vui. Dẻ duy trì truyeenf thống bác phi chủ tịch, bác tâm trươnbr phòng van hoaa thành phôa quyết định mở và thanh lập hội quan giao lưu, ai có nhu cầu tham gia liên hệ với mình 0373284999


