Thành hay không?
Thienco
25/05/2011
TC Bước vào ĐV 34, bước đầu nhận định theo lá số của TC thì đúng là khá chính xác, đến ĐV này tự nhiên có rất nhiều dự án lớn (rất rất lớn) mời công ty tham gia đấu thầu, riêng mảng công ty TC tham gia rơi vào khoảng 100 tỷ một dự án, nhận thì chắc TC chỉ nhận được khoảng 30 tỷ đổ lại cho mỗi dự án (theo năng lực cung cấp).
- Một dự án có mối quan hệ với chủ đầu tư một chút, nhưng vẫn phải chứng minh năng lực mới có thể vào được (chắc khoảng 90%)
- Một dự án tự tìm đến, đã thảo luận xong các khâu quan trọng, chỉ chờ ký nhưng vẫn có thể thay đổi (chắc 80%).
TC đưa lá số lên để các bạn bàn luận cho ý kiến, thành hay không thành.
Rất vui được các bạn tham gia cho ý kiến chân thành...
Trân trọng cảm ơn
TC
- Một dự án có mối quan hệ với chủ đầu tư một chút, nhưng vẫn phải chứng minh năng lực mới có thể vào được (chắc khoảng 90%)
- Một dự án tự tìm đến, đã thảo luận xong các khâu quan trọng, chỉ chờ ký nhưng vẫn có thể thay đổi (chắc 80%).
TC đưa lá số lên để các bạn bàn luận cho ý kiến, thành hay không thành.
Rất vui được các bạn tham gia cho ý kiến chân thành...
Trân trọng cảm ơn
TC
quangdct
25/05/2011
Sao Anh Thienco không vào gieo quẻ hỏi cho rõ hơn. Hỏi tức thời thì gieo quẻ khá linh ứn
g. Chúc Anh thành công
Thienco
25/05/2011
Tử Phủ Vũ Tướng
25/05/2011
Anh Thiên cơ giỏi nhỉ. Hơn em mỗi một tuổi mà đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Em thử đoán bừa như sau:
Năm nay anh bước sang đại vận mới. May thì có may vì Tham lang miếu, Hóa lộc, phượng các...lại có Đà la tại đất tứ mộ làm hóa lộc ở đây được giải thoát. Nhiều cơ may vận hội đến với mình nhờ mối quan hệ, giao tiếp và nhờ tiền bỏ ra để tạo dựng quan hệ. Năm nay tiểu hạn rơi vào cung mệnh bị tuần triệt hãm lại nên cũng có vất vả khó khăn. Anh là con người máu kinh doanh uyển chuyển khôn khéo, có ý tưởng độc đáo (Thiên cơ + không kiếp) nên em tin rằng anh tính toán rất kỹ mọi đường đi nước bước trong kinh doanh và thành công đến thôi. Tuy vậy, tiền vào tiền ra suốt. Trông có vẻ hoành tráng nhưng chắc ko nắm nhiều tiền mặt đâu; đã thế lại còn có hồng kiếp làm ăn với chị em phụ nữ là cứ cẩn thận. Đặc biệt đại vận này cẩn thận vấn đề "Biết mà vẫn dính"...như của anh Ân quang. Có vẻ như anh không hài lắm lắm về cô vợ của mình??? Vợ nóng tính, phổi bò. Anh có con trai hả?
Năm nay anh bước sang đại vận mới. May thì có may vì Tham lang miếu, Hóa lộc, phượng các...lại có Đà la tại đất tứ mộ làm hóa lộc ở đây được giải thoát. Nhiều cơ may vận hội đến với mình nhờ mối quan hệ, giao tiếp và nhờ tiền bỏ ra để tạo dựng quan hệ. Năm nay tiểu hạn rơi vào cung mệnh bị tuần triệt hãm lại nên cũng có vất vả khó khăn. Anh là con người máu kinh doanh uyển chuyển khôn khéo, có ý tưởng độc đáo (Thiên cơ + không kiếp) nên em tin rằng anh tính toán rất kỹ mọi đường đi nước bước trong kinh doanh và thành công đến thôi. Tuy vậy, tiền vào tiền ra suốt. Trông có vẻ hoành tráng nhưng chắc ko nắm nhiều tiền mặt đâu; đã thế lại còn có hồng kiếp làm ăn với chị em phụ nữ là cứ cẩn thận. Đặc biệt đại vận này cẩn thận vấn đề "Biết mà vẫn dính"...như của anh Ân quang. Có vẻ như anh không hài lắm lắm về cô vợ của mình??? Vợ nóng tính, phổi bò. Anh có con trai hả?
Phuc Loc
25/05/2011
Vận này nhiều thành công, nhưng cái thành công ko phải dễ dàng vì Đà La thìn tuất.
Hậu thiên Tham Lộc tại Thìn thì Quan Di tại Thân Tuất, Thất sát uy dũng tinh thì lăn xả, khó khăn tưởng chừng ko vượt qua , cuối cùng lại vinh quang.
Tham Đà thì cẩn thận bệnh máu huyết, và tình trạng xì trét, nhất là hạn năm Quý Tị , Cự Hỏa Dương tại trục tị hợi lâm hạn + công thức Cự hãm gia Kị sát tinh.
Năm nay nổi tiếng, nhiều tiếng thơm là do Khốc Quyền lâm hạn, đại hạn Tham lang hóa Lộc là cảnh phố chợ phồn hoa. Phải đi đêm (Phục binh) mới có thành quả, Thái âm (tài tinh) hóa Quyền + Tam minh sáng suốt là soup gà thơm lừng !
Lộc Đà Tang Điếu Phù Phủ coi chừng tổn tài cho cấp dưới quyền (họ tự làm hại họ mà mình tốn xiền).
Hậu thiên Tham Lộc tại Thìn thì Quan Di tại Thân Tuất, Thất sát uy dũng tinh thì lăn xả, khó khăn tưởng chừng ko vượt qua , cuối cùng lại vinh quang.
Tham Đà thì cẩn thận bệnh máu huyết, và tình trạng xì trét, nhất là hạn năm Quý Tị , Cự Hỏa Dương tại trục tị hợi lâm hạn + công thức Cự hãm gia Kị sát tinh.
Năm nay nổi tiếng, nhiều tiếng thơm là do Khốc Quyền lâm hạn, đại hạn Tham lang hóa Lộc là cảnh phố chợ phồn hoa. Phải đi đêm (Phục binh) mới có thành quả, Thái âm (tài tinh) hóa Quyền + Tam minh sáng suốt là soup gà thơm lừng !
Lộc Đà Tang Điếu Phù Phủ coi chừng tổn tài cho cấp dưới quyền (họ tự làm hại họ mà mình tốn xiền).
Thienco
25/05/2011
Tu Phu Vu Tuong, on 25/05/2011 - 15:08, said:
Anh Thiên cơ giỏi nhỉ. Hơn em mỗi một tuổi mà đã gây dựng được sự nghiệp vững chắc. Em thử đoán bừa như sau:
Năm nay anh bước sang đại vận mới. May thì có may vì Tham lang miếu, Hóa lộc, phượng các...lại có Đà la tại đất tứ mộ làm hóa lộc ở đây được giải thoát. Nhiều cơ may vận hội đến với mình nhờ mối quan hệ, giao tiếp và nhờ tiền bỏ ra để tạo dựng quan hệ. Năm nay tiểu hạn rơi vào cung mệnh bị tuần triệt hãm lại nên cũng có vất vả khó khăn. Anh là con người máu kinh doanh uyển chuyển khôn khéo, có ý tưởng độc đáo (Thiên cơ + không kiếp) nên em tin rằng anh tính toán rất kỹ mọi đường đi nước bước trong kinh doanh và thành công đến thôi. Tuy vậy, tiền vào tiền ra suốt. Trông có vẻ hoành tráng nhưng chắc ko nắm nhiều tiền mặt đâu; đã thế lại còn có hồng kiếp làm ăn với chị em phụ nữ là cứ cẩn thận. Đặc biệt đại vận này cẩn thận vấn đề "Biết mà vẫn dính"...như của anh Ân quang. Có vẻ như anh không hài lắm lắm về cô vợ của mình??? Vợ nóng tính, phổi bò. Anh có con trai hả?
Năm nay anh bước sang đại vận mới. May thì có may vì Tham lang miếu, Hóa lộc, phượng các...lại có Đà la tại đất tứ mộ làm hóa lộc ở đây được giải thoát. Nhiều cơ may vận hội đến với mình nhờ mối quan hệ, giao tiếp và nhờ tiền bỏ ra để tạo dựng quan hệ. Năm nay tiểu hạn rơi vào cung mệnh bị tuần triệt hãm lại nên cũng có vất vả khó khăn. Anh là con người máu kinh doanh uyển chuyển khôn khéo, có ý tưởng độc đáo (Thiên cơ + không kiếp) nên em tin rằng anh tính toán rất kỹ mọi đường đi nước bước trong kinh doanh và thành công đến thôi. Tuy vậy, tiền vào tiền ra suốt. Trông có vẻ hoành tráng nhưng chắc ko nắm nhiều tiền mặt đâu; đã thế lại còn có hồng kiếp làm ăn với chị em phụ nữ là cứ cẩn thận. Đặc biệt đại vận này cẩn thận vấn đề "Biết mà vẫn dính"...như của anh Ân quang. Có vẻ như anh không hài lắm lắm về cô vợ của mình??? Vợ nóng tính, phổi bò. Anh có con trai hả?
Cám ơn em đã cho ý kiến
TC
Thienco
25/05/2011
Phuc Loc, on 25/05/2011 - 15:22, said:
Lộc Đà Tang Điếu Phù Phủ coi chừng tổn tài cho cấp dưới quyền (họ tự làm hại họ mà mình tốn xiền).
TC
Tử Phủ Vũ Tướng
25/05/2011
Em đang thử nghiệm đoán con trai con gái qua lá số. Xem ra toàn trật lấc.
Kiwi
25/05/2011
Thienco, on 25/05/2011 - 11:41, said:
- Một dự án có mối quan hệ với chủ đầu tư một chút, nhưng vẫn phải chứng minh năng lực mới có thể vào được (chắc khoảng 90%)
- Một dự án tự tìm đến, đã thảo luận xong các khâu quan trọng, chỉ chờ ký nhưng vẫn có thể thay đổi (chắc 80%).
Toàn 90 với 80 phần trăm, ai dám đoán không anh?!?!
Thienco
25/05/2011
Kiwi, on 25/05/2011 - 16:22, said:
Toàn 90 với 80 phần trăm, ai dám đoán không anh?!?!
Anh có một anh bạn đấu thầu ở Thanh Hóa, bỏ ra 300 triệu để chạy, họ nhận và hứa chắc chắn giao 100% công trình, nhưng đến khi xong việc, chuẩn bị thi công thì té ngửa ra là họ ăn hai mang, và công trình đó họ giao cho hai đối tác thi công, anh bạn cuối cùng chỉ được nhận 50% công trình mà thôi.
Sửa bởi Thienco: 25/05/2011 - 16:47
Kiwi
25/05/2011
Thienco, on 25/05/2011 - 16:45, said:
Đó là nhận định khách quan cho dễ xác định Kiwi à, vẫn có thể thất bại như thường mà, 10% - 20% là lớn lắm đấy, còn 1% vẫn thất bại huống chi là... nếu làm dự án mà chắc 50-70% chắc không nên kỳ vọng nhiều.
Anh có một anh bạn đấu thầu ở Thanh Hóa, bỏ ra 300 triệu để chạy, họ nhận và hứa chắc chắn giao 100% công trình, nhưng đến khi xong việc, chuẩn bị thi công thì té ngửa ra là họ ăn hai mang, và công trình đó họ giao cho hai đối tác thi công, anh bạn cuối cùng chỉ được nhận 50% công trình mà thôi.
Anh có một anh bạn đấu thầu ở Thanh Hóa, bỏ ra 300 triệu để chạy, họ nhận và hứa chắc chắn giao 100% công trình, nhưng đến khi xong việc, chuẩn bị thi công thì té ngửa ra là họ ăn hai mang, và công trình đó họ giao cho hai đối tác thi công, anh bạn cuối cùng chỉ được nhận 50% công trình mà thôi.
Nhìn tử vi thì Kiwi thấy năm nay của anh được việc, nhưng vì anh hỏi 2 dự án nên Kiwi phải "bấm quẻ" để đi vào chi tiết. Mà sao lần nào bấm quẻ cũng bị giao giữa 2 giờ
Thienco, on 25/05/2011 - 11:41, said:
- Một dự án có mối quan hệ với chủ đầu tư một chút, nhưng vẫn phải chứng minh năng lực mới có thể vào được (chắc khoảng 90%)
- Một dự án tự tìm đến, đã thảo luận xong các khâu quan trọng, chỉ chờ ký nhưng vẫn có thể thay đổi (chắc 80%).
Dự án 1: Tuy cá nhân được nâng đỡ nhiệt tình, nhưng do nội lực yếu, không thành.
Dự án 2: Công việc thuận lợi, gặp được người giúp đỡ, công việc tiến hành chậm, nhưng chắc.
Thienco
25/05/2011
Kiwi, on 25/05/2011 - 17:16, said:
Nhìn tử vi thì Kiwi thấy năm nay của anh được việc, nhưng vì anh hỏi 2 dự án nên Kiwi phải "bấm quẻ"
Dự án 1: Tuy cá nhân được nâng đỡ nhiệt tình, nhưng do nội lực yếu, không thành.
Dự án 2: Công việc thuận lợi, gặp được người giúp đỡ, công việc tiến hành chậm, nhưng chắc.
để đi vào chi tiết. Mà sao lần nào bấm quẻ cũng bị giao giữa 2 giờDự án 1: Tuy cá nhân được nâng đỡ nhiệt tình, nhưng do nội lực yếu, không thành.
Dự án 2: Công việc thuận lợi, gặp được người giúp đỡ, công việc tiến hành chậm, nhưng chắc.
Dự án 1 khoảng 1 năm đến hơn 1 năm nữa mới bắt đầu triển khai hiện tại họ vẫn đang tiến hành làm phần thô.
Dự án 2 Đã hoàn thành cơ bản, đang thúc giục sang để bàn thảo về giá cả, nếu được thì sẽ ký hợp đồng sớm hơn (trong vòng 3 tháng tới thi công sớm hơn rât nhiều so với dự án 1, giá trị hợp đồng cũng lớn hơn nhiều, ước tính trên 40 tỷ). Chiều nay họ vừa chủ động liên lạc để hẹn gặp.
Nếu đúng như em nói thì tốt quá, cám ơn em, nếu trúng sẽ chiêu đãi em bất cứ cái gì em thích...
TC
Sửa bởi Thienco: 25/05/2011 - 17:30
Kiwi
25/05/2011
Thienco, on 25/05/2011 - 17:28, said:
Nếu đúng như em nói thì tốt quá, cám ơn em, nếu trúng sẽ chiêu đãi em bất cứ cái gì em thích...
TC
HIhi, em cũng mong mình sẽ nói trúng chuyện của anh để được "chiêu đãi" . Chứ như Quangdct lấy lí do do em ở xa... liệng em ra ngoài đường thẳng cẳng
quangdct, on 25/05/2011 - 18:58, said:
Chia buồn Kiwi vì ở xa