←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

XIN LỖI DIỄN ĐÀN

Locked

3 4 5

arale's Photo arale 11/11/2012

Về công việc kiến thức tôi kiếm bạn Bắc. Về giao lưu giải trí tôi kiếm bạn Nam.

-Xin lỗi LeThanhNhi và ban điều hành, tôi đi lạc đề .
Sửa bởi arathe: 11/11/2012 - 14:45
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 11/11/2012 - 14:30, said:

Đúng là người nam phóng khoáng, cởi mở, dân dã hơn người Bắc, nhất là Sòng phẳng, họ sòng phẳng hơn người Bắc nhiều, bởi thế đó cũng là một trong những yếu tố Miền Nam phát triển hơn Miền Bắc. Về dịch vụ và sự chu đáo ở trong đó tốt hơn ngoài Bắc nhiều lần, ý thức cũng hơn hẳn khá nhiều, uống cafe vỉa hè hay phòng trà, quán bar, vip hay không vip đều được phục vụ chu đáo, nhiệt tình, niềm nở... Khi họ đã hợp tác với mình họ ít có kiểu cò quay, so sánh, khôn vặt .... Tuy nhiên vào đó thấy đa phần dân Bắc khá giàu, và người Bắc giàu hơn người Nam kể cả bắc 54 hay 75, có vẻ như người Bắc nắm bắt nhanh nhạy hơn, khôn khéo hơn, tính toán cẩn thận hơn. Vào đó gặp mấy ông thợ hồ, bán hàng rong người Miền Nam, không biết kiếm được bao nhiêu tiền / ngày nhưng chiều tối đến là nhậu, mà nhậu rất sang (bia cả két).

Rất thích nhận xét này của anh ...

Nhưng mờ hạnhphuc thấy đặc biệt là bán rong thì người miền khác nhìu hơn miền nam ^^
Trích dẫn

pen's Photo pen 11/11/2012

nâng bi lại tưởng thật bây giờ.
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanhphuc, on 11/11/2012 - 14:43, said:

Rất thích nhận xét này của anh ...

Nhưng mờ hạnhphuc thấy đặc biệt là bán rong thì người miền khác nhìu hơn miền nam ^^

Vào đó hơn nửa năm nên nhận xét như vậy, bán hàng rong, người miền khác cũng nhiều lắm, nhất là người các tỉnh Miền Trung, Nam Định, Thái Bình ... nhưng người ngoài này vào dù bán hàng rong thì cũng tiết kiệm và tính toán cẩn thận lắm, không như người Nam nhất là người miền Tây nhậu khiếp lắm... có khi tiền kiếm được đem nhậu hết.
Trích dẫn

minhquangks2's Photo minhquangks2 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 11/11/2012 - 14:30, said:

Đúng là người nam phóng khoáng, cởi mở, dân dã hơn người Bắc, nhất là Sòng phẳng, họ sòng phẳng hơn người Bắc nhiều, bởi thế đó cũng là một trong những yếu tố Miền Nam phát triển hơn Miền Bắc. Về dịch vụ và sự chu đáo ở trong đó tốt hơn ngoài Bắc nhiều lần, ý thức cũng hơn hẳn khá nhiều, uống cafe vỉa hè hay phòng trà, quán bar, vip hay không vip đều được phục vụ chu đáo, nhiệt tình, niềm nở... Khi họ đã hợp tác với mình họ ít có kiểu cò quay, so sánh, khôn vặt .... Tuy nhiên vào đó thấy đa phần dân Bắc khá giàu, và người Bắc giàu hơn người Nam kể cả bắc 54 hay 75, có vẻ như người Bắc nắm bắt nhanh nhạy hơn, khôn khéo hơn, tính toán cẩn thận hơn. Vào đó gặp mấy ông thợ hồ, bán hàng rong người Miền Nam, không biết kiếm được bao nhiêu tiền / ngày nhưng chiều tối đến là nhậu, mà nhậu rất sang (bia cả két).
Đánh giá một vùng miền cần căn cứ vào nhận xét của đại đa số chứ không nên căn cứ vào cảm nhận nhất thời của mình. Theo như Mr.Anh nói rất đúng. Dân Nam về độ sòng phẳng cởi mở hơn dân Bắc, họ đối xử mọi người xung quanh thật lòng hơn, độ chịu khó, cần kiệm thì dân Nam thua xa dân Bắc, còn dân miền Trung thì sao, tại sao ta luôn nghĩ họ thế này thế kia, tất cả vì hoàn cảnh, đúng là miền Trung thì họ toan tính hơn, (thường chữ "tôi" trong họ cao hơn dân khác) làm việc gì cũng nghĩ cho mình trước. Nhưng tham gia diễn đàn trao đổi kiến thức hy vọng mọi người cùng nhìn cái "chung" để học hỏi nhau là tốt nhất.
Thân!
Trích dẫn

hanhphuc's Photo hanhphuc 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 11/11/2012 - 14:48, said:

Vào đó hơn nửa năm nên nhận xét như vậy, bán hàng rong, người miền khác cũng nhiều lắm, nhất là người các tỉnh Miền Trung, Nam Định, Thái Bình ... nhưng người ngoài này vào dù bán hàng rong thì cũng tiết kiệm và tính toán cẩn thận lắm, không như người Nam nhất là người miền Tây nhậu khiếp lắm... có khi tiền kiếm được đem nhậu hết.

Không có tiền mua bia thì nhậu rượu đế, rượu chuối hột theo phương châm "không say là không về, nếu mà không say là đừng về" ^^
Trích dẫn

Ha.Minh's Photo Ha.Minh 11/11/2012

Sống tách khỏi cộng đồng là thiếu văn minh. Cho nên "người Thanh Hóa" cần xem lại mình trươc. Hỏi 10 người thì 9 người có sự kỳ thị
Sửa bởi qbest: 11/11/2012 - 15:08
Trích dẫn

Mr.Anh's Photo Mr.Anh 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

qbest, on 11/11/2012 - 15:08, said:

Sống tách khỏi cộng đồng là thiếu văn minh. Cho nên "người Thanh Hóa" cần xem lại mình trươc. Hỏi 10 người thì 9 người có sự kỳ thị

Tôi có mấy người làm cùng cũng là người Thanh Hóa, và cũng đã từng gặp một số trường hợp không hay về Thanh Hóa, nhưng vẫn nghĩ vùng nào cũng có người xấu người tốt, tuy nhiên vẫn có ấn tượng không được tốt bằng với người vùng khác khi lần đầu gặp cũng có thể do tâm lý. Một số công ty bạn tôi nói luôn cứ Hoa Thanh Quế là không nhận vào làm.
Trích dẫn

HienThuc's Photo HienThuc 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

qbest, on 11/11/2012 - 15:08, said:

Sống tách khỏi cộng đồng là thiếu văn minh. Cho nên "người Thanh Hóa" cần xem lại mình trươc. Hỏi 10 người thì 9 người có sự kỳ thị

điêu nài ............................................................................................
Tự nói tự quy kết là có văn minh sao =))
Sửa bởi HienThuc: 11/11/2012 - 15:18
Trích dẫn

Linus's Photo Linus 11/11/2012

Chính suy nghĩ của mọi người làm họ bị cô lập rồi lại nói rằng "tách khỏi cộng đồng là thiếu văn minh". Dù sao cũng không thể không thừa nhận "có một số thành phần cư xử không tốt" vì người tốt,người xấu nơi nào cũng có. Nhưng "khi người ta ghét đứa con hư thì thường ghét cả nhà nhà nó". Mà khi đã ghét rồi thì làm gì cũng bị ghét. Đây là "tâm lý". Không trách! Mỗi người 1 cái nhìn.
Trích dẫn

Ha.Minh's Photo Ha.Minh 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HienThuc, on 11/11/2012 - 15:17, said:



điêu nài ............................................................................................
Tự nói tự quy kết là có văn minh sao =))
Chuẩn, tớ đang cố gắng hòa nhập đây, keke.
Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mr.Anh, on 11/11/2012 - 15:17, said:

Tôi có mấy người làm cùng cũng là người Thanh Hóa, và cũng đã từng gặp một số trường hợp không hay về Thanh Hóa, nhưng vẫn nghĩ vùng nào cũng có người xấu người tốt, tuy nhiên vẫn có ấn tượng không được tốt bằng với người vùng khác khi lần đầu gặp cũng có thể do tâm lý. Một số công ty bạn tôi nói luôn cứ Hoa Thanh Quế là không nhận vào làm.
Sao em nộp hồ sơ, mà có khi chỉ cần pót hồ sơ lên mạng mà họ cứ gọi em ầm ầm thế nhỉ, họ lạ nhỉ sao không giống công ty bạn anh, là những công ty nào, anh Thienco list ra hộ em để em khỏi phải nộp hồ sơ, mất công

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

HienThuc's Photo HienThuc 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

qbest, on 11/11/2012 - 15:25, said:

Chuẩn, tớ đang cố gắng hòa nhập đây, keke.

Ha ha ha
Cái topic sorry sorry này thành topic gì rùi ko bít

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

dtdt's Photo dtdt 11/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HienThuc, on 11/11/2012 - 15:36, said:

Ha ha ha
Cái topic sorry sorry này thành topic gì rùi ko bít

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thấy em nó xin lỗi chị cũng hơi hơi động lòng em ạ, chị "mày tao, tau mi" còn ko xưng được, thành thử chị xin lỗi Nhí vì không tài nào nghĩ ra được câu chửi ra ngô ra khoai nên không thi chửi với chú được, để chú ý độc thoại 1 mình chị cũng buồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

3 4 5