Bàn về việc xem bói
AnKhoa
10/11/2012
can.spacy.77, on 10/11/2012 - 13:08, said:
Nhưng có một điều hay gặp phải là người biết mình có lá số xấu sẽ nản chí vô cùng, nếu không hiểu tử vi sâu sắc thì tự mình dìm mình xuông.
Theo những tài liệu hiện hành và cách nghiên cứu Tử Vi của đa số thì điều trên là lẽ thường thôi.
Đôi lúc, chính các thầy, các chuyên gia xem bói còn không kiểm soát được, vẫn hỉ nộ ái ố khi bị lôi lá số mình ra chê, vẫn tìm cách để nâng cao lá số mình lên ... trách sao những người không nghiên cứu được.
Con người mất hy vọng như ngọn đèn bị hết dầu, xe hết xăng vậy, cái này vô cùng tác hại. Cũng không thể lôi họ hết vào Đạo được, vì ngộ tính tùy người. Do vậy cách nghiên cứu và quan niệm về Tử Vi cũng phải khác đi. Mà việc đầu tiên là đừng có đề cao nó quá vậy, đề cao đến lúc nó mà đè lên thì không ngóc nổi đầu dậy
Brian
10/11/2012
Luận đoán tử vi cũng giống như dự báo kinh tế thôi, chỉ tiên đoán khả năng xảy ra cao nhất ( xác xuất ) dựa vào việc phân tích, tổng hợp các yếu tố đầu vào.
AlexPhong
10/11/2012
AnKhoa, on 10/11/2012 - 11:39, said:
- Không có cái gì là huyền cơ ở đây cả. Chỉ có những vị thích huyền ảo cứ tô vẽ nó lên cho huyền bí thôi
- Xem số mà không biết cách áp dụng cho cuộc sống thì trách mình kém thôi, bỏ đi đừng nghiên cứu mất thời gian
Chú mới nghiên cứu 3 năm, coi như là bi bô, sau này nhận thức khá hơn anh sẽ chỉ dẫn cho.
can.spacy.77
10/11/2012
Người có lá số đẹp khi gặp hạn xấu ? Tôi thấy người có lá số đẹp khi gặp một hạn xấu thì hay có quan niệm là dù xấu thì mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Vì tin tưởng mình có lá số đẹp nên nhiều khi hay chủ quan. Ít phấn đấu hơn. Dễ gặp những chuyện đáng tiếc. Nhưng được cái khi gặp hạn xấu lại bình tĩnh hơn mức bình thường. Tâm trí cứ nghỉ ôi trời. lo cái gì, chuyện nhỏ vì lá số tử vi của mình đẹp, lá số đẹp dù gặp hạn xấu cũng không đáng ngại. Đó cũng là lợi thế của người có lá số đẹp. chính vì bình tĩnh nên dễ xử lý mọi việc dễ hơn.
Người có lá số xấu khi gặp hạn xấu thì tâm trạng thế nào? Theo tử vi thì mệnh suy thân suy hạn suy chung thân khất cái, thôi rồi. Tâm trí thường hay bi quan, tthường hay lo nghỉ nhiều hơn. tuy là có thể tự chủ, nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng đến tinh thần. Nên mọi việc thường không thông suốt. ảnh hưởng đến hạn,
Nếu người hiểu rõ Đạo, có thể tự mình vượt qua hạn xấu hoặc người có khả năng giải hạn tốt tùy trình độ của mỗi người. Bất kể là người có lá số xấu hay lá số đẹp.
Có một tâm lý số đông đó là lúc nào cũng thích nâng lá số mình lên. Ví dụ như khi thấy một cách nào đó trong tử vi mà xấu, nếu gặp cách đó tốt trong một sách khác thì thích thú vô cùng, vì tự nhiên cách xấu biến thành cách tốt. Hoặc một cách bình thường nhưng khi đọc được đâu đó nó là cách rất tốt thì trong lòng mừng thầm. Và khi tự nhiên lại biến thành xấu thì cảm thấy hơi bực mình. Có người thấy số mình có sao xấu thì cứ cố gắng chứng minh cho nó tốt, không chịu thừa nhận.
Nên theo tôi người nghiên cứu tử vi chuyên nghiệp không nên tự xem số cho mình. ví dụ như bác VDTT chẳng hạn.
Người có lá số xấu khi gặp hạn xấu thì tâm trạng thế nào? Theo tử vi thì mệnh suy thân suy hạn suy chung thân khất cái, thôi rồi. Tâm trí thường hay bi quan, tthường hay lo nghỉ nhiều hơn. tuy là có thể tự chủ, nhưng không tránh khỏi ảnh hưởng đến tinh thần. Nên mọi việc thường không thông suốt. ảnh hưởng đến hạn,
Nếu người hiểu rõ Đạo, có thể tự mình vượt qua hạn xấu hoặc người có khả năng giải hạn tốt tùy trình độ của mỗi người. Bất kể là người có lá số xấu hay lá số đẹp.
Có một tâm lý số đông đó là lúc nào cũng thích nâng lá số mình lên. Ví dụ như khi thấy một cách nào đó trong tử vi mà xấu, nếu gặp cách đó tốt trong một sách khác thì thích thú vô cùng, vì tự nhiên cách xấu biến thành cách tốt. Hoặc một cách bình thường nhưng khi đọc được đâu đó nó là cách rất tốt thì trong lòng mừng thầm. Và khi tự nhiên lại biến thành xấu thì cảm thấy hơi bực mình. Có người thấy số mình có sao xấu thì cứ cố gắng chứng minh cho nó tốt, không chịu thừa nhận.
Nên theo tôi người nghiên cứu tử vi chuyên nghiệp không nên tự xem số cho mình. ví dụ như bác VDTT chẳng hạn.
AnKhoa
10/11/2012
AlexPhong, on 10/11/2012 - 15:21, said:
Đời thực không quản được phải dùng lá số chỉ đường thì chết mẹ đi cho đỡ chật đất.
Chú mới nghiên cứu 3 năm, coi như là bi bô, sau này nhận thức khá hơn anh sẽ chỉ dẫn cho.
Chú mới nghiên cứu 3 năm, coi như là bi bô, sau này nhận thức khá hơn anh sẽ chỉ dẫn cho.
Vớ vẩn ! Lần sau ăn nói cho cẩn thận. Chí ít cũng để thằng khác nó còn ít tôn trọng.
Ở đây không phải là dùng lá số chỉ đường mà là coi nó như một kênh thảm khảo, cân đo đong đếm nhiều yếu tố mà ra kết luận.
AlexPhong
10/11/2012
Học phọt bơ mấy chục năm còn chưa biết lá số nào tốt xấu, đến lượt mấy ông tử vi năm rưỡi tự vẽ đời trên giấy.
AnKhoa
10/11/2012
Kém thì tự trách mình kém, đâu thể đánh đồng sang người khác được. Đánh lan man, cái gì cũng học, cái gì cũng muốn biết, thì cứ học hết đời cũng chả xong.
AnKhoa
10/11/2012
Tôi nhắc lại: Tôn trọng thằng khác thì nó tôn trọng mình, bằng không thì nó cũng chả coi ông ra gì đâu. Nói thế thôi, từ sau nói với tôi bỏ mấy ngôn từ vớ vẩn đi, Thất Sát ạ !
AlexPhong
10/11/2012
AnKhoa, on 10/11/2012 - 15:34, said:
Vớ vẩn ! Lần sau ăn nói cho cẩn thận. Chí ít cũng để thằng khác nó còn ít tôn trọng.
Ở đây không phải là dùng lá số chỉ đường mà là coi nó như một kênh thảm khảo, cân đo đong
đếm nhiều yếu tố mà ra kết luận.
Ở đây không phải là dùng lá số chỉ đường mà là coi nó như một kênh thảm khảo, cân đo đong
đếm nhiều yếu tố mà ra kết luận.
Còn tùy, uống dầu ăn cho đỡ khát cũng được.
AlexPhong
10/11/2012
AnKhoa, on 10/11/2012 - 15:40, said:
Tôi nhắc lại: Tôn trọng thằng khác thì nó tôn trọng mình, bằng không thì nó cũng chả coi ông ra gì đâu. Nói thế thôi, từ sau nói với tôi bỏ mấy ngôn từ vớ vẩn đi, Thất Sát ạ !
can.spacy.77
10/11/2012
Ở đây Gloria tử vi 3 năm. Tí lão ấy lên sẽ vào vấn an các bác.
AlexPhong
10/11/2012
Lên mạng thì ú a ú ớ còn giở giọng ông kễnh. Chửi bao lần vẫn x khá lên được. Không vứt mẹ cái danh hão đi bao giờ mày lớn được.
AnKhoa
10/11/2012
Diễn đàn người đến kẻ đi chả ai biết ai, làm gì phải coi trọng cái danh làm gì. Chẳng qua sinh hoạt với nhau bao lâu, cái nick ThatSat là dám nghĩ dám làm là thế, giờ lại phải đi tạo hàng tá nick để rồi núp bóng chúng mà đi chửi hết người này người nọ chả ra cái thể thống gì. Ai coi trọng cái danh hão thì tự hiểu.
AlexPhong
10/11/2012
Mày không lo được thân thì anh góp ý, chứ tuổi gì mà lo chuyện của anh. Dẹp. Trẻ con đít xanh.


