Đồ gỗ nội thất
TanHongThuy
09/11/2012
Có cái bài hay hay trên vietnamnet, trích cái này xem chơi
vẫn còn nhiều đại gia đồ gỗ lắm, nhìn đâu cũng thấy, đây chỉ là vu vơ
Đa số những người làm ăn kinh doanh cá thể nhỏ mới tới bệnh viện để khám tâm thần, còn các đối tượng đại gia, giàu có, bị rối loạn tâm thần vì công chuyện làm ăn ngại không tới bệnh viện mà tới phòng mạch tư (vì sợ điều tiếng).
Đó là trường hợp của bà Trần Thị M., 50 tuổi, ngụ tại Đồng Nai. Vợ chồng bà M. mỗi người có một công ty về kinh doanh đồ nội thất. Công ty của chồng chuyên về đồ nhập khẩu, còn vợ phụ trách mảng hàng nội địa.
Thuyền to sóng lớn. Nhìn cơ ngơi vợ chồng bà M. xây dựng ai cũng phải trầm trồ thán phục, hệ thống cửa hàng ở TP.H-C-M, Đồng Nai, lên tận Đà Lạt, ra cả Nha Trang, Đà Nẵng.
Tính sơ sơ bà M. đang tạo công ăn việc làm cho mấy trăm nhân viên.
Ấy vậy mà cách đây không lâu bà M. đi xe hơi tới phòng mạch của một bác sĩ tại TP.H-C-M để xin tư vấn về rối loạn tâm thần.
Nghe bà M. tâm sự, vị bác sĩ cũng phải toát mồ hôi: “Tôi lo lắm bác sĩ ơi, chỉ trong vài tháng mà tóc tôi bạc trắng. Khoảng 2 năm nay, mỗi tháng tôi lỗ 1 tỷ đồng.
Tài sản, nhà cửa, xe hơi thế chấp ngân hàng để lấy vốn làm ăn. Trước kia, sau khi định giá tài sản, ngân hàng cho công ty tôi vay 60 tỷ. Nay bất động sản xuống dốc, tài sản bị định giá lại, chỉ còn vay được phân nửa số cũ.
Tôi đi vay bạn bè 30 tỷ để bù vào số tiền 60 tỷ bị hụt để tiếp tục vận hành công ty. Nội tiền trả lãi cho ngân hàng và bạn bè mỗi tháng cũng đủ làm tôi…chóng mặt.
Nếu bây giờ chỉ sơ sảy một chút là sự nghiệp vợ chồng tôi gây dựng 30 năm nay sẽ mất trắng. Đó là chưa kể con cái đang du học bên Mỹ sẽ dang dở giữa đường…”.
Trước mặt bác sĩ là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo trang sức kim cương loá mắt nhưng đôi mắt dù đã trang điểm vẫn không giấu được nét thâm quầng vì thiếu ngủ.
vẫn còn nhiều đại gia đồ gỗ lắm, nhìn đâu cũng thấy, đây chỉ là vu vơ
Đa số những người làm ăn kinh doanh cá thể nhỏ mới tới bệnh viện để khám tâm thần, còn các đối tượng đại gia, giàu có, bị rối loạn tâm thần vì công chuyện làm ăn ngại không tới bệnh viện mà tới phòng mạch tư (vì sợ điều tiếng).
Đó là trường hợp của bà Trần Thị M., 50 tuổi, ngụ tại Đồng Nai. Vợ chồng bà M. mỗi người có một công ty về kinh doanh đồ nội thất. Công ty của chồng chuyên về đồ nhập khẩu, còn vợ phụ trách mảng hàng nội địa.
Thuyền to sóng lớn. Nhìn cơ ngơi vợ chồng bà M. xây dựng ai cũng phải trầm trồ thán phục, hệ thống cửa hàng ở TP.H-C-M, Đồng Nai, lên tận Đà Lạt, ra cả Nha Trang, Đà Nẵng.
Tính sơ sơ bà M. đang tạo công ăn việc làm cho mấy trăm nhân viên.
Ấy vậy mà cách đây không lâu bà M. đi xe hơi tới phòng mạch của một bác sĩ tại TP.H-C-M để xin tư vấn về rối loạn tâm thần.
Nghe bà M. tâm sự, vị bác sĩ cũng phải toát mồ hôi: “Tôi lo lắm bác sĩ ơi, chỉ trong vài tháng mà tóc tôi bạc trắng. Khoảng 2 năm nay, mỗi tháng tôi lỗ 1 tỷ đồng.
Tài sản, nhà cửa, xe hơi thế chấp ngân hàng để lấy vốn làm ăn. Trước kia, sau khi định giá tài sản, ngân hàng cho công ty tôi vay 60 tỷ. Nay bất động sản xuống dốc, tài sản bị định giá lại, chỉ còn vay được phân nửa số cũ.
Tôi đi vay bạn bè 30 tỷ để bù vào số tiền 60 tỷ bị hụt để tiếp tục vận hành công ty. Nội tiền trả lãi cho ngân hàng và bạn bè mỗi tháng cũng đủ làm tôi…chóng mặt.
Nếu bây giờ chỉ sơ sảy một chút là sự nghiệp vợ chồng tôi gây dựng 30 năm nay sẽ mất trắng. Đó là chưa kể con cái đang du học bên Mỹ sẽ dang dở giữa đường…”.
Trước mặt bác sĩ là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo trang sức kim cương loá mắt nhưng đôi mắt dù đã trang điểm vẫn không giấu được nét thâm quầng vì thiếu ngủ.
Mr.Anh
09/11/2012
Kinh tế suy sụp thì không chỉ có nghành này đi xuống mà rất nhiều nghành cùng chung hoàn cảnh, nhìn vào nền kinh tế nói chung nếu nghành này đi xuống thì có thể nhận thấy nền kinh tế đó yếu kém hoặc có vấn đề. Còn có mấy chú nói quá lên để câu khách để tự an ủi bản thân thôi, dìm người khác xuống thì thấy mình cao thêm được mấy cm mà.... Thấy người ta giàu mà bị rối loạn tâm thần rồi ngồi rung đùi sướng, bởi mình nghèo nên không sợ tâm thần ... ka ka, chết đi ai bảo giàu, tao ăn cám thay lợn nhưng vẫn khỏe như vâm, ai bảo ăn cao lương mỹ vị cho lắm vào, ôi tâm lý chung của mấy ông nhà nghèo, giống ông xe ôm ngồi nói chuyện đại gia, mịa thằng kia nợ nhiều lắm, nó đi xe hơi thế thôi, nhà to thế thôi......, nhưng bản thân ông xe ôm cả đời không được ngồi lên loại xe đó, cả đời cũng chẳng cho vợ con được đầy đủ... ka ka. Và Lại nói vĩ mô, giống ông Bắc Triều Tiên dân ăn đong từng bữa, chết đói hàng loạt, trẻ em suy dinh dưỡng nhiều nhất thế giới, nhưng mở mồm ra là chiến tranh nhân dân, quân đội số 1.. chê Mỹ & Châu Âu khủng hoảng nợ còn mình éo sao....
Sửa bởi Mr.Anh: 09/11/2012 - 14:59
Sửa bởi Mr.Anh: 09/11/2012 - 14:59
Mr.Anh
09/11/2012
tuankhong
09/11/2012
NGÀNH cũng được mà NGHÀNH cũng okê con gà đen, nó không làm sai nghĩa là được.
NGÀNH là giản thể còn NGHÀNH là phồn thể . ha ha ha
chữ Việt chứ có phải chữ Hán đâu mà bắt bẻ.
Sửa bởi tuankhong: 09/11/2012 - 22:53
NGÀNH là giản thể còn NGHÀNH là phồn thể . ha ha ha
chữ Việt chứ có phải chữ Hán đâu mà bắt bẻ.
Sửa bởi tuankhong: 09/11/2012 - 22:53
Durobi
09/11/2012
NG trước E, Ê, I mới có H !
Vậy nay nước NGA thành nước NGHA nhé !
Sửa bởi Durobi: 09/11/2012 - 23:11
Vậy nay nước NGA thành nước NGHA nhé !
Sửa bởi Durobi: 09/11/2012 - 23:11
TPVTLS
09/11/2012
Thật ra xưa giờ chưa đọc sách nào ghi chữ NGHÀNH cả . Tuy phát âm lên giống nhau nhưng NGHÀNH là sai chính tả, ko có trong từ điển
tuankhong
09/11/2012
Durobi
09/11/2012
Không cóa kách mệnh tháng 10 Ngha thì làm quái rì cóa chúng ta ! hi hi hi hi hi ..............
Sửa bởi Durobi: 09/11/2012 - 23:27
Sửa bởi Durobi: 09/11/2012 - 23:27
tuankhong
09/11/2012
Lếu không coá chúng ta bây giờ thì kách mệnh tháng mười Ngha hồi đóa Đếch thành công . ha ha ha...........
Sửa bởi tuankhong: 09/11/2012 - 23:37
Sửa bởi tuankhong: 09/11/2012 - 23:37
Mr.Anh
09/11/2012
Durobi, on 09/11/2012 - 23:02, said:
NG trước E, Ê, I mới có H !
Vậy nay nước NGA thành nước NGHA nhé !
Vậy nay nước NGA thành nước NGHA nhé !
Vấn đề là chỉ từ ngành hay nghành thôi....
, đó rất hay lẫn sang nhau, nhưng vẫn không sai nghĩa.
.....
đại khái người ta vẫn dùng.... nhưng đúng là ngành thì chuẩn hơn, tôi thì hiểu là mấy bác thêm h vào chắc để nhấn mạnh thêm... chứ nghĩa thì giống nhau.
Durobi
09/11/2012
Hôm nay đọc báo mạng, thấy báo chính thống bây giờ cũng nhầm:
Chồng chưa cưới, chồng sắp cưới thì từ chuẩn của nó là "Vị hôn phu", nhưng do từ một vài nơi bỏ chữ "vị" đi thế là thành thói quen, thành nghĩa hay dùng đại trà luôn, mặc dù từ điển thì không phải thế.
Chồng chưa cưới, chồng sắp cưới thì từ chuẩn của nó là "Vị hôn phu", nhưng do từ một vài nơi bỏ chữ "vị" đi thế là thành thói quen, thành nghĩa hay dùng đại trà luôn, mặc dù từ điển thì không phải thế.
TPVTLS
09/11/2012
<=== ở link này nó ghi NGÀNH với NGHÀNH lộn xộn, thêm nữa thời này nhiều người viết sai chính tả lắm. Ko lấy cái này làm dẫn chứng được. Cứ lật từ điển ra xem là chắc ăn nhất
Durobi
09/11/2012
Lại quay về chuyện đại gia, mấy bà mẹ bây giờ hay đe con cái đang độ tuổi thanh niên: "Đấy mày xem, cứ ham làm giàu cho lắm vào rồi có ngày nhũn não chết nghe con !". Sau tìm hiểu mãi mới ra, "nhũn não" là ám chỉ nhà giàu vì quá lo lắng kinh doanh nên suy sụp tinh thần đến mức vào viện !
Các bà mẹ VN nguy hiểm thật !
Các bà mẹ VN nguy hiểm thật !


