Cô Quả vs Tả Hữu
pen
11/11/2012
AnKhoa
11/11/2012
ThienRieu, on 11/11/2012 - 11:56, said:
Mình ăn Cô Quả vào Thân. Thấy trong lòng mình luôn "cô đơn", "một mình". Đối xử với mọi người thì cũng bình thường,cũng muốn hòa đồng gần gũi,..nhưng đôi khi "có một khoảng cách vô hình, khó gần" giữa mình và mọi người xung quanh mà dù mình không muốn nhưng vẫn xảy ra. Giao tiếp xã hội,xã giao thì không bị như vậy. Nhưng đối với ng hay tiếp xúc,làm việc với mình thì
Nhiều lúc họ bảo "mình khó gần". Và thực tế mình sống "nội tâm", muốn sống một mình, sống tập thể thì cảm thấy...khó. Có thể tại chính tinh "Tử Sát" nữa nên tính cô khắc của mình rõ nét hơn.
Nhiều lúc họ bảo "mình khó gần". Và thực tế mình sống "nội tâm", muốn sống một mình, sống tập thể thì cảm thấy...khó. Có thể tại chính tinh "Tử Sát" nữa nên tính cô khắc của mình rõ nét hơn.
Cái này thì chính là do Tử và Sát rồi.
AlexPhong
11/11/2012
Linus
11/11/2012
Thế là mệnh thân của mình còn đủ : Vũ khúc, tử sát, Thiên Hình, đẩu quân , cô quả.
pen
11/11/2012
uh, giai bắc nói nghe kinh quớ
*hòa theo không khí phân biệt vùng miền* =))
*hòa theo không khí phân biệt vùng miền* =))
Linus
11/11/2012
Hòa theo không khí và A dua là khác nhau.
Mỗi người 1 cách sống và quan điểm. Không ai bắt ai phải thích 1 người nào đó. Là cảm nhận khách quan của mỗi người.
Mỗi người 1 cách sống và quan điểm. Không ai bắt ai phải thích 1 người nào đó. Là cảm nhận khách quan của mỗi người.
AnKhoa
11/11/2012
pen
11/11/2012
Linus
11/11/2012
AnKhoa, on 11/11/2012 - 12:40, said:
Nhập nhằng mới sợ, hội tụ đủ hết cô tinh thế này, biết lựa mà theo con đường độc đạo thì hợp. Nhưng phải chấp nhận, sai đường thì bại nặng, đúng đường thì thắng to.
Em chẳng biết nữa. Sóng gió cuộc đời cho ta bản lĩnh. Còn vận dụng được đến đâu là do "khả năng" của mình. Hiện tại khi cầm tấm bằng ra trường thì chỉ là khởi đầu của 1 hành trình dài.
Trong cuộc sống đời thường cứ cư xử không làm điều thất đức,đáng hổ thẹn là tạm chấp nhận. Còn trong công việc, hãy làm để người làm cùng "biết bạn là ai" là được.
It's my thought!
zbb
11/11/2012
mình riêng mệnh thôi đã gồm: cô thần ( tài) quả tú( quan), thiên hình ( di) Vũ khúc ( quan) Tử sát ( tài ), hóa kỵ( mệnh) Đào hoa ( di) hồng loan( quan) thiên không (di) lộc tồn ( tài) . Đúng là lúc nào cũng chỉ mình ta với ta. Chọn đúng đường thì tốt sai đường thì thôi rồi.
Sửa bởi zbb: 11/11/2012 - 13:05
Sửa bởi zbb: 11/11/2012 - 13:05