←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Mon amour

V.E.DAY's Photo V.E.DAY 08/11/2012

Bắc thang lên hỏi ông giời,
hỏi rằng dưới thế tình là sự chi ?

Có một nhà buôn giầu có nứt đố đổ vách, có một cô con gái rượu duy nhất hết sức xinh đẹp đã đến tuổi cập kê.
Ông ấy kén rể với điều kiện chàng rể phải đẹp trai và học giỏi, không cần giầu.
Cuối cùng rồi thì trời cũng chiều lòng ông, ông có được một chàng rể đẹp trai, học giỏi, tài cao.
Chàng là thủ khoa khoa quản trị kinh doanh của một trường kinh tế nổi tiếng.

Sau đêm tân hôn, trước khi đi hưởng tuần trăng mật :
- Chàng rể " Thưa bố, bố có lời gì dậy bảo? "
- Bố vợ " Có, hàng bán rồi miễn trả lại. "

Sau tuần trăng mật trở về :
-Bố vợ : " ??? "
-Chàng rể : Lấy vợ là một sự đầu tư mạo hiểm có định hướng, giống như ta thò tay vào một cái hũ, trong hũ có 99 con rắn và 1 con lươn.
-Bố vợ : " Thế con bắt trúng con rắn hay con lươn?"
-Chàng rể : " Hàng đã mua rồi có đổi lại được đâu!"

Một năm sau, bố vợ đến thăm chàng rể nhân dịp thôi nôi một thằng cu tý. Thấy bố vợ cứ săm soi nhìn thằng cu tý với vẻ đăm chiêu hiện ra mặt.
-Chàng rể : " À, có gì mà bố đăm chiêu thế ? Con vay vốn ngân hàng, giờ thì lải mẹ đẻ lải con mà bố. "
- Bố vợ : "Một mai ta nhắm mắt, Ta hoàn toàn tin tưởng mà giao cả gia tài này của ta cho con."
Trích dẫn

pen's Photo pen 08/11/2012

hỏi thế gian tình là giè
mà đôi lứa thề nguyền chém chết

=))
Sửa bởi pen: 08/11/2012 - 10:37
Trích dẫn