Giải Thích Tam hợp Cục
ceinavigator
09/11/2012
saobienden, on 09/11/2012 - 20:01, said:
5 bài viết của anh vừa rồi, em nhận thấy không có chủ tinh, là vì
- "chúng" thắng "mộ" gồm Tý Ngọ và Tị Hợi,
- "cương" thắng "nhu" gồm Dần Mão và Thân Dậu
- "thực" thắng "hư" gồm Thìn Tuất Sửu Mùi
tháng Canh ngày Giáp, chắc anh ceinavigator lấy bóng của Cự Nhật
- "chúng" thắng "mộ" gồm Tý Ngọ và Tị Hợi,
- "cương" thắng "nhu" gồm Dần Mão và Thân Dậu
- "thực" thắng "hư" gồm Thìn Tuất Sửu Mùi
tháng Canh ngày Giáp, chắc anh ceinavigator lấy bóng của Cự Nhật
Anh dân tin học, chỉ dùng hệ nhị phân thôi. Không dùng hệ nhị phân + ngũ phân nữa.
ceinavigator
09/11/2012
Anh ra đường bắn vài bi thuốc lào đây. Có chi lát nữa comment cùng em.
minhgiac
09/11/2012
Bác vuivui kính mến!
bài viết và phân tích của bác thật sâu sắc, khiến cháu rất tâm đắc.
@ cảm ơn anh NTT ạ.
_ như chúng ta đã biết tử vi là môn tinh đẩu tức là sao. mà sao thì phải có sự tỏa sáng và hội chiếu đây là nguyên tắc
_ khi an các sao ta dùng đến can và chi đó là 2 cái độc lập
_ tất nhiên là ta có xét tới tác dụng của ngũ hành tam hợp cục chứ ( vượng tướng hưu tù tử) nhưng lấy bản mệnh mà suy xét vậy.
_ ngũ hành trong tam hợp cục là một thể thống nhất tất nhiên là tương tác tới nhau ( nghĩa thực sự của bản chất tam hợp cục là khí)
- nạp âm là sự hóa hợp của trời và đất ( can và đại chi) dựa vào đặc tính âm dương và số hà đồ. nó khác hoàn toàn với tam hợp cục hay lục cục tức chỉ dựa vào hangd chi
_ vẫn có lục hợp của can và chi đó thôi ta có thể xét tuổi của bản mệnh tới một cung vậy
_ tại sao không có tam hợp can là vì can thì có 10, mà chi thì có 12
_ ngừoi ta xét tới tam hợp cục để xét tới vượng tướng hưu tù tử để hiểu cái đại lợi nhất, đương nhiên tam hợp suy, hay tam hợp mộc dục tuy thì có nghĩa là những vị trí không tốt chính = hưu, tù, tử đó thôi.
_.......vv....
bài viết và phân tích của bác thật sâu sắc, khiến cháu rất tâm đắc.
@ cảm ơn anh NTT ạ.
_ như chúng ta đã biết tử vi là môn tinh đẩu tức là sao. mà sao thì phải có sự tỏa sáng và hội chiếu đây là nguyên tắc
_ khi an các sao ta dùng đến can và chi đó là 2 cái độc lập
_ tất nhiên là ta có xét tới tác dụng của ngũ hành tam hợp cục chứ ( vượng tướng hưu tù tử) nhưng lấy bản mệnh mà suy xét vậy.
_ ngũ hành trong tam hợp cục là một thể thống nhất tất nhiên là tương tác tới nhau ( nghĩa thực sự của bản chất tam hợp cục là khí)
- nạp âm là sự hóa hợp của trời và đất ( can và đại chi) dựa vào đặc tính âm dương và số hà đồ. nó khác hoàn toàn với tam hợp cục hay lục cục tức chỉ dựa vào hangd chi
_ vẫn có lục hợp của can và chi đó thôi ta có thể xét tuổi của bản mệnh tới một cung vậy
_ tại sao không có tam hợp can là vì can thì có 10, mà chi thì có 12
_ ngừoi ta xét tới tam hợp cục để xét tới vượng tướng hưu tù tử để hiểu cái đại lợi nhất, đương nhiên tam hợp suy, hay tam hợp mộc dục tuy thì có nghĩa là những vị trí không tốt chính = hưu, tù, tử đó thôi.
_.......vv....
saobienden
09/11/2012
minhgiac
09/11/2012
thế saobienden đọc nhiều sách, đã đọc tới những câu này chưa?
tuyệt lâm hỏa địa một khi
hiên ngang trí khí gặp thì ung dung.
cự môn thủy diệu một khi
gặp sao thổ chế ích vi vô cùng.
cũng không đến lỗi đâu saobienden à. mà cậu cũng ở hp sao? chào đồng hương nhé!hihi
Sửa bởi minhgiac: 09/11/2012 - 20:44
tuyệt lâm hỏa địa một khi
hiên ngang trí khí gặp thì ung dung.
cự môn thủy diệu một khi
gặp sao thổ chế ích vi vô cùng.
cũng không đến lỗi đâu saobienden à. mà cậu cũng ở hp sao? chào đồng hương nhé!hihi
Sửa bởi minhgiac: 09/11/2012 - 20:44
saobienden
09/11/2012
minhgiac, on 09/11/2012 - 20:38, said:
thế saobienden đọc nhiều sách, đã đọc tới những câu này chưa?
tuyệt lâm hỏa địa một khi
hiên ngang trí khí gặp thì ung dung.
cự môn thủy diệu một khi
gặp sao thổ chế ích vi vô cùng.
cũng không đến lỗi đâu saobienden à. mà cậu cũng ở hp sao? chào đống hương nhé!
tuyệt lâm hỏa địa một khi
hiên ngang trí khí gặp thì ung dung.
cự môn thủy diệu một khi
gặp sao thổ chế ích vi vô cùng.
cũng không đến lỗi đâu saobienden à. mà cậu cũng ở hp sao? chào đống hương nhé!
mấy câu phú anh giac trích dẫn có giá trị trên diễn đàn này, còn khi anh giác lênh đênh trên mặt biển thì cái mang lại sự sống cho loài người lại ở dưới đáy biển
họ ngoại nhà em ở Phan bội châu - dân chợ Sắt
Sửa bởi saobienden: 09/11/2012 - 20:46
saobienden
09/11/2012
anh Thái ơi Ba em quê Quảng nam, ông nội em tập kết ra Bắc
ceinavigator
09/11/2012
saobienden, on 09/11/2012 - 20:33, said:
Hihihi ...
ông anh Tuyệt địa trả lời bác vuivui rồi, em chờ anh ceinavigator luận giải cho ông anh bại địa ... hihihi
ông anh Tuyệt địa trả lời bác vuivui rồi, em chờ anh ceinavigator luận giải cho ông anh bại địa ... hihihi
Anh gieo quẻ dịch vậy. Em viết một điều em muốn biết, rồi anh gieo cho em một quẻ, rồi gửi lại quẻ lên diễn đàn cho em, nhưng phải thành tâm đó nhé.. Còn giải được hay không sau này anh sẽ quay lại trả lời em.
Nhớ thuộc lòng hơn 200 trang A4 căn lề hẹp cũng cần thời gian em ạ.
minhgiac
09/11/2012
saobienden, on 09/11/2012 - 20:46, said:
mấy câu phú anh giac trích dẫn có giá trị trên diễn đàn này, còn khi anh giác lênh đênh trên mặt biển thì cái mang lại sự sống cho loài người lại ở dưới đáy biển
họ ngoại nhà em ở Phan bội châu - dân chợ Sắt
họ ngoại nhà em ở Phan bội châu - dân chợ Sắt
họ ngoại sao cậu? xa quá ta. ý cậu bảo tớ bảo tớ sống ở đáy biển sao? hớ hớ
saobienden
09/11/2012
TonHanhGia85, on 09/11/2012 - 20:48, said:
saobienden cao nhân có thể xem số cho tại hạ k
anh lấy nick họ Tôn rồi em đâu có dám,
lại còn 85 nữa thì Ất theo mặt trăng mà "ám", nói ám là vì Tang môn của Sửu địa trực chờ Nguyệt thời, em nghĩ anh sinh sau ngày rằm thì cũng như em, ăn vào Tá diệu, chẳng hy vọng được ôm lấy Phụ diệu ... và không bao giờ em mơ thấy Chính diệu cả
TNK75
09/11/2012
saobienden, on 09/11/2012 - 20:59, said:
anh lấy nick họ Tôn rồi em đâu có dám,
lại còn 85 nữa thì Ất theo mặt trăng mà "ám", nói ám là vì Tang môn của Sửu địa trực chờ Nguyệt thời, em nghĩ anh sinh sau ngày rằm thì cũng như em, ăn vào Tá diệu, chẳng hy vọng được ôm lấy Phụ diệu ... và không bao giờ em mơ thấy Chính diệu cả
lại còn 85 nữa thì Ất theo mặt trăng mà "ám", nói ám là vì Tang môn của Sửu địa trực chờ Nguyệt thời, em nghĩ anh sinh sau ngày rằm thì cũng như em, ăn vào Tá diệu, chẳng hy vọng được ôm lấy Phụ diệu ... và không bao giờ em mơ thấy Chính diệu cả
e viết a hổng hiểu gì
ý là số xấu k nên xem à
saobienden
09/11/2012
minhgiac, on 09/11/2012 - 20:56, said:
họ ngoại sao cậu? xa quá ta. ý cậu bảo tớ bảo tớ sống ở đáy biển sao? hớ hớ
ông anh Tuyệt địa ơi, tự viết mấy câu phú để bào chữa mình, rồi lại tự quên ... đọc sách cùng em nhé ...Nhật trầm...thủy ...mặn
em là hậu quả của 2 ông anh Bính đây ... Liêm Tướng ngồi Vượng địa
saobienden
09/11/2012
ceinavigator, on 09/11/2012 - 20:54, said:
Anh gieo quẻ dịch vậy. Em viết một điều em muốn biết, rồi anh gieo cho em một quẻ, rồi gửi lại quẻ lên diễn đàn cho em, nhưng phải thành tâm đó nhé.. Còn giải được hay không sau này anh sẽ quay lại trả lời em.
Nhớ thuộc lòng hơn 200 trang A4 căn lề hẹp cũng cần thời gian em ạ.
Nhớ thuộc lòng hơn 200 trang A4 căn lề hẹp cũng cần thời gian em ạ.
điều em muốn tại thời điểm này, đó là anh ceinavigator luận giải số Tử vi cho ông anh Bại địa - Thiên lương ngồi đất Mộc dục
đơn giản là anh ceinavigator đã tự mình bộc lộ ra điều này ... em chém gió một chút.