Vì sao chúng ta tin ?
saobienden
07/11/2012
TanThuyHoang, on 07/11/2012 - 15:31, said:
năm nay những ông nào mệnh thân đóng ở dần - ngọ - tuất thì đến 90% là thất thế. ông nào tốt số thì cuối năm sẽ chuyển được công việc mới dễ chịu hơn một chút.
năm nay tại dần có lưu thiên khốc, tuất thì lưu thiên hư + đà la, ngọ thì lưu tang môn, xung chiếu ngọ tại tý có lưu kình dương + bạch hổ lên ông nào cũng mệt! =))
năm nay tại dần có lưu thiên khốc, tuất thì lưu thiên hư + đà la, ngọ thì lưu tang môn, xung chiếu ngọ tại tý có lưu kình dương + bạch hổ lên ông nào cũng mệt! =))
em mệt nhất là Đà Kị lai chiếu Thê cung anh ạ, nhưng năm nay là năm chuyển biến rất lớn của em, em đạt được mục đích mà từ đầu năm 2012 em tự lên kế hoạch anh ạ
ThanVuong
07/11/2012
saobienden, on 07/11/2012 - 15:38, said:
em mệt nhất là Đà Kị lai chiếu Thê cung anh ạ, nhưng năm nay là năm chuyển biến rất lớn của em, em đạt được mục đích mà từ đầu năm 2012 em tự lên kế hoạch anh ạ
giá mà nghiên cứu sâu, biết trước từ năm ngoái có kế hoạch chuẩn bị dần dần thì không bị thiệt hại nhiều =))
nhưng mà biết trước thì lại hay nản chí? không còn dám chiến đấu nữa. đểu nhỷ? =))
Sửa bởi TanThuyHoang: 07/11/2012 - 15:45
saobienden
07/11/2012
TanThuyHoang, on 07/11/2012 - 15:43, said:
giá mà nghiên cứu sâu, biết trước từ năm ngoái có kế hoạch chuẩn bị dần dần thì không bị thiệt hại nhiều =))
nhưng mà biết trước thì lại hay nản chí? không còn dám chiến đấu nữa. đểu nhỷ? =))
nhưng mà biết trước thì lại hay nản chí? không còn dám chiến đấu nữa. đểu nhỷ? =))
Hihi, em chưa đi làm nên không có thiệt hại gì về kinh tế, chỉ khổ phải xin tiền bố mẹ để bao cô bồ sính đồ xịn hàng hiệu anh ạ, em tốt nghiệp PT xong thì vào trường Du lịch, đang học thì phải đi nghĩa vụ quân sự 3 năm, xong nghĩa vụ em về học tiếp và tốt nghiệp năm 2011, nhưng em rất mê ngành quay phim chuyên nghiệp, nên tự làm hồ sơ thi vào trường ĐH sân khấu điện ảnh khoa Quay phim
Đầu năm nay, Ba em qua quen biết có nhờ ông Ngô Đạt Tam xem số TV, nói chắc chắn em không đỗ ĐH anh ạ, mẹ em lại xem ông khác thì nói là đỗ ĐH. Năm nay, chỉ tiêu Bộ Văn hóa giao cho trường có 30 chỉ tiêu, phải nói là rất khó, cuối cùng điểm thi ĐH em đứng thứ 5, mục tiêu lớn mà em đã vượt qua được anh ạ, hihi , đúng là lòng tin của em ở người Mẹ nhiều hơn
dath
07/11/2012
TanThuyHoang, on 07/11/2012 - 15:31, said:
năm nay những ông nào mệnh thân đóng ở dần - ngọ - tuất thì đến 90% là thất thế. ông nào tốt số thì cuối năm sẽ chuyển được công việc mới dễ chịu hơn một chút.
năm nay tại dần có lưu thiên khốc, tuất thì lưu thiên hư + đà la, ngọ thì lưu tang môn, xung chiếu ngọ tại tý có lưu kình dương + bạch hổ lên ông nào cũng mệt! =))
năm nay tại dần có lưu thiên khốc, tuất thì lưu thiên hư + đà la, ngọ thì lưu tang môn, xung chiếu ngọ tại tý có lưu kình dương + bạch hổ lên ông nào cũng mệt! =))
P/S: Em chưa chuyển được việc dù rất muốn! Chuyển không phải vì hiện trạng kém mà là muốn refresh bản thân.
Sửa bởi dath: 07/11/2012 - 16:06
ThanVuong
07/11/2012
AnKhoa
07/11/2012
Tặng mấy chú gặp Mệnh hay Vận có sát tinh:
Sát tinh không đại diện cho kết qủa thành hay bại, nó chỉ đại diện cho khó khăn phải trải qua, hay để có được kết quả phải nỗ lực nhiều hơn bình thường. Các Tử Vi gia hay cố gắng đánh đồng giữa vất vả và thất bại, giữa may mắn và thành công.
Do vậy xem Thành hay Bại vẫn phải nhìn vào những bố cục cơ bản tại Mệnh (Thân), hay nói một cách rộng hơn là nội lực của mình. So sánh độ mạnh của nó với độ mạnh của sát tinh trong vận, cái nào mạnh hơn cái đó thắng.
Những người có sát hung tinh được trời trao cho một thanh gươm rất sắc. Do vậy, thường chỉ có 2 lựa chọn, 1 là chủ động rèn luyện chịu gian khổ để dùng được nó, 2 là bị động để nó quay lại phản mình.
Sát tinh không đại diện cho kết qủa thành hay bại, nó chỉ đại diện cho khó khăn phải trải qua, hay để có được kết quả phải nỗ lực nhiều hơn bình thường. Các Tử Vi gia hay cố gắng đánh đồng giữa vất vả và thất bại, giữa may mắn và thành công.
Do vậy xem Thành hay Bại vẫn phải nhìn vào những bố cục cơ bản tại Mệnh (Thân), hay nói một cách rộng hơn là nội lực của mình. So sánh độ mạnh của nó với độ mạnh của sát tinh trong vận, cái nào mạnh hơn cái đó thắng.
Những người có sát hung tinh được trời trao cho một thanh gươm rất sắc. Do vậy, thường chỉ có 2 lựa chọn, 1 là chủ động rèn luyện chịu gian khổ để dùng được nó, 2 là bị động để nó quay lại phản mình.
dath
07/11/2012
ThanVuong
07/11/2012
dath
07/11/2012
ThanVuong
07/11/2012
badboy
07/11/2012
AnKhoa, on 07/11/2012 - 16:14, said:
Tặng mấy chú gặp Mệnh hay Vận có sát tinh:
Sát tinh không đại diện cho kết qủa thành hay bại, nó chỉ đại diện cho khó khăn phải trải qua, hay để có được kết quả phải nỗ lực nhiều hơn bình thường. Các Tử Vi gia hay cố gắng đánh đồng giữa vất vả và thất bại, giữa may mắn và thành công.
Do vậy xem Thành hay Bại vẫn phải nhìn vào những bố cục cơ bản tại Mệnh (Thân), hay nói một cách rộng hơn là nội lực của mình. So sánh độ mạnh của nó với độ mạnh của sát tinh trong vận, cái nào mạnh hơn cái đó thắng.
Những người có sát hung tinh được trời trao cho một thanh gươm rất sắc. Do vậy, thường chỉ có 2 lựa chọn, 1 là chủ động rèn luyện chịu gian khổ để dùng được nó, 2 là bị động để nó quay lại phản mình.
Sát tinh không đại diện cho kết qủa thành hay bại, nó chỉ đại diện cho khó khăn phải trải qua, hay để có được kết quả phải nỗ lực nhiều hơn bình thường. Các Tử Vi gia hay cố gắng đánh đồng giữa vất vả và thất bại, giữa may mắn và thành công.
Do vậy xem Thành hay Bại vẫn phải nhìn vào những bố cục cơ bản tại Mệnh (Thân), hay nói một cách rộng hơn là nội lực của mình. So sánh độ mạnh của nó với độ mạnh của sát tinh trong vận, cái nào mạnh hơn cái đó thắng.
Những người có sát hung tinh được trời trao cho một thanh gươm rất sắc. Do vậy, thường chỉ có 2 lựa chọn, 1 là chủ động rèn luyện chịu gian khổ để dùng được nó, 2 là bị động để nó quay lại phản mình.
Chú này nói toàn lý thuyết như anh học trò học gạo đang ngồi trên ghế giảng đường. Khi nào chú nếm đủ gian khổ, vinh quang ở đời và trên 50 tuổi thì lời nói của chú mới có giá trị.
P/s: Sống thực tế 1 chút đi AK. Gần 30t rồi mà cứ đi trên mây, không xác định phương hướng cuộc đời.
Sửa bởi F35: 07/11/2012 - 16:31
AnKhoa
07/11/2012
Ta rất muốn nghe Kov phê phán cụ thể về những nhược điểm của ta
badboy
07/11/2012
AnKhoa
07/11/2012
Tôi đang ở giai đoạn học hỏi, chưa đến giai đoạn gây dựng hình tượng. Hòa khí, không hẳn lúc nào cũng tốt, sự thẳng thắn tốt hơn.