Hãy gửi nỗi buồn của bạn cho tôi!
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
987654321, on 23/04/2014 - 06:54, said:
Lòng người giờ khó đon, k phải tuột thịt, thương yêu nó như em nhưng nó đối lại với mình hổn hào, ít kỷ, . Từ giờ k cnhu7ờng nó nữa. Nó muốn làm gì thì làm. Đúng là nuôi chó chó cắn mặt. Tình.. chán.
Một chàng trai đau khổ vì người yêu đi lấy chồng đã tìm gặp nhà sư nơi đó để kể về nỗi đau này, chàng nói: " Thưa thầy, vì sao con yêu cô ấy như vậy mà cô ấy lại đi lấy người khác?". Nhà sư nghe chuyện mỉm cười đưa chàng 1 chiếc gương: " Con hãy nhìn đi". Chàng thấy xác 1 cô gái khỏa thân ở bên đường, mọi người thờ ơ đi qua nhưng có 1 anh chàng dừng lại cởi áo mình đắp cho cô gái rồi lại bước đi. Tiếp lúc sau có 1 chàng trai đi qua nơi ấy, thấy xác cô thì ôm đem đi chôn cất đàng hoàng, đến đây hình ảnh mờ dần. Nhà sư tiếp: " Đó là kiếp trước của các con. Con là chàng trai đắp áo còn chồng cô ấy là người đã chôn cất cho cô. Con có duyên nhưng người cô ấy có nợ là chàng trai kia, con đã hiểu vì sao chưa? "
Vậy đấy, những gì mình nhận hôm nay là duyên nợ những kiếp trước của mình? Nghĩ vậy cho nhẹ nhàng bạn à, nếu bạn thấy không thể ở bên người bạn kia thì sao không tránh xa xa 1 chút nhỉ? ^^ Không thấy thoải mái thì thôi, mình đi cho tâm thần đỡ mệt mỏi, được không? Lòng người thì sâu lắm nhưng mình cũng là người cơ mà, ai đo được lòng mình đây? Hi vọng bạn thử suy nghĩ theo chiều hướng khác, mong chuyện của bạn giải quyết êm đẹp nha!
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
ngaynang, on 23/04/2014 - 07:25, said:
Cảm ơn em! Chị vui lắm chứ, em dễ thương quá!
Cuộc sống là vậy, giải quyết được việc này lại phát sinh việc kia, luôn cầu nguyện và hành động có tâm ( ví dụ như hành động của em) thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Chúc em một ngày mới tốt lành!
Cuộc sống là vậy, giải quyết được việc này lại phát sinh việc kia, luôn cầu nguyện và hành động có tâm ( ví dụ như hành động của em) thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Chúc em một ngày mới tốt lành!
Khi nào mệt mỏi, chị lại qua nơi này nha, mong rằng em có dịp lắng nghe phiền muộn của chị, em thổi phù phù cho nó bay đi hết nè... Hì hì ^^ Chúc chị ngày ngày đầy nắng ( ý em là chị cười tươi như nắng ấy )
arale
23/04/2014
HuuDuyenSeGap, on 23/04/2014 - 03:31, said:
Ứ thích buồn đâu
Thích arathe vui cơ Buồn chỉ thích đến lúc arathe nghĩ ngợi lung tung thui... ^^ không thích chơi mí arathe cả ngày đâu nhé! Mong arathe có đủ Buồn để quý Vui, có đủ Mưa để yêu Nắng, có đủ Đau để giữ Hạnh Phúc nha... Muốn arathe hạnh phúc ấy... Nỗi buồn nó rất đẹp và rất thủy chung. Những người tình có thể bỏ ta đi đầy bạc béo, nhưng nỗi buồn vẫn đó, chỉ luôn cho mà không bao giờ nhận lại.
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
arathe, on 23/04/2014 - 13:02, said:
Nỗi buồn nó rất đẹp và rất thủy chung. Những người tình có thể bỏ ta đi đầy bạc béo, nhưng nỗi buồn vẫn đó, chỉ luôn cho mà không bao giờ nhận lại.
Mỗi ngày tôi nhặt một niềm vui
Từ trong nỗi buồn, và đôi khi từ trong nỗi đau giằng xé
Như dòng sông vặn mình qua bao ghềnh thác
Để xuôi về đại dương
Mỗi niềm vui là một dòng sông
Hợp lưu thành niềm tin vô bờ bến
Những dòng sông đã hiến dâng cá tôm và phù sa cho cuộc sống
Rồi tan ra giữa biển khơi
Ngửa mặt nhìn trời xanh, đón ngọn gió lành từ đất
Những ngọn gió đượm hương mùa cây trái
Niềm tin dắt tay tôi đi về những cánh đồng xanh …
- Nguyễn Văn Tâm-
arale
23/04/2014
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
arathe, on 23/04/2014 - 16:29, said:
Cám ơn em. Tôi không cầu cho mình hạnh phúc cũng không cầu đời mình nhiều nỗi buồn. Chúc em những điều tốt đẹp như em đã tặng cho những người nơi đây.
Tự dưng nhớ đến 2 câu này, tặng lại arathe
Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này......
HuuDuyenSeGap
23/04/2014
Dạo này công việc mệt lắm phải không chị?
Thở đi cho nhẹ kiếp người
Vui đi để có nụ cười thênh thang
Vậy em thở giùm chị rồi đó, chị cười 1 cái xem nào! Hì hì Đừng buồn nữa chị nhé... ^^ *em chia bớt nỗi buồn cho chị rồi, không nghĩ linh tinh nữa nghen*
Cơm áo gạo tiền thật làm người ta nhức nhối, mà em nghĩ chắc còn chuyện tình cảm làm chị bận tâm nữa.... Haizzzzzzzzz.... Thôi để em thở dài giùm chị nha....
Thở đi cho nhẹ kiếp người
Vui đi để có nụ cười thênh thang
Vậy em thở giùm chị rồi đó, chị cười 1 cái xem nào! Hì hì Đừng buồn nữa chị nhé... ^^ *em chia bớt nỗi buồn cho chị rồi, không nghĩ linh tinh nữa nghen*
ThanhXuanHaru
23/04/2014
humhum, tinh thần bạc nhược là vì chuyện gia đình và bệnh tật . muốn bỏ đi xa xứ mà bệnh cứ mãi hoài chẳng khỏi....thèm được gục vào lòng Bà Nội, Mẹ để khóc mà ko tới được thiên đường...
hì, chị cười rùi ney. e dễ thương thiệt đó
hì, chị cười rùi ney. e dễ thương thiệt đó
ellen
23/04/2014
Cám ơn Huuduyen se gap nhé. Trông trãi quá, không kiếp ở huynh đệ nên độc cô lắm.thương cho thân mình.
HuuDuyenSeGap
24/04/2014
aoiharu, on 23/04/2014 - 19:52, said:
humhum, tinh thần bạc nhược là vì chuyện gia đình và bệnh tật . muốn bỏ đi xa xứ mà bệnh cứ mãi hoài chẳng khỏi....thèm được gục vào lòng Bà Nội, Mẹ để khóc mà ko tới được thiên đường...
hì, chị cười rùi ney. e dễ thương thiệt đó
hì, chị cười rùi ney. e dễ thương thiệt đó
Hoa trôi tan tác biết là về đâu???
Mẹ vẫn bảo thân con gái khổ vì đa sầu đa cảm, ngắm cánh hoa rơi cũng có thể rơi lệ vì thương hoa thương mình....Đời mẹ đã bến nước lênh đênh, chỉ mong đứa con gái bé bỏng được vào chốn êm ấm hạnh phúc... Xa xứ! Người đi day dứt, người ở lại cũng chẳng yên tâm, có chăng thân này không thể tránh khỏi nên đành ra đi mà thôi.... Dù sao thì lựa chọn vẫn ở bản thân mình, em chúc chị có lựa chọn đúng đắn nhé! À chị ở đâu nhỉ? Có ở miền Bắc không chị? Em biết một nơi chữa bệnh bằng thuốc bắc nổi tiếng lắm, mà giá cả phải chăng, người chữa khỏi nhiều rồi chị à...
987654321, on 23/04/2014 - 20:19, said:
Cám ơn Huuduyen se gap nhé. Trông trãi quá, không kiếp ở huynh đệ nên độc cô lắm.thương cho thân mình.
Lúc thấy cô đơn mình hay lang thang lắm, cứ đi, đi thôi, nỗi cô đơn nó càng xoáy vào tâm can, hơi nặng nề chút nhưng lúc sau thấm mệt, gió tạt vào mặt, tự dưng buồn đau vơi dần... Về nhà lại gắng nở nụ cười, lúc rồi quên luôn vì sao mình buồn nữa... Người ta vẫn nói "Nói dối nhiều lần mình cũng tin là thật" mà, cứ cười cười rồi mình vui thật lúc nào không biết ấy... ^^
Sửa bởi HuuDuyenSeGap: 24/04/2014 - 00:53
HuuDuyenSeGap
24/04/2014
ThanhXuanHaru
24/04/2014
chị ở miền bắc. Ko nói tới mấy căn bệnh có tên chị uống thuốc chữa. Nói tới cái bệnh đang vào mùa phát, bệnh này phát mạnh 10 năm nay rồi, cứ mùa hè là phát bệnh, mà chỉ phát về đêm. Đi khám tây y ở viện 103, 19-8, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp chiếu....chẳng ra bệnh gì...chữa đông y của 1 ông thầy trung quốc, kêu mắc bệnh phong ngứa, chữa hoài ông này 3 năm ko khỏi.
Tới viện y học cổ truyền, hết TW, công an lại đến y học cổ truyền quân đội_tại đây gặp được thầy thuốc chữa mấy bệnh có tên khỏi mấy bệnh đó. Nhưng còn cái bệnh 10 năm nay chỉ tả ko chú ấy chịu, kêu khi nào phát bệnh mang tới chú xem, mà khốn khổ nó chỉ phát lúc nửa đêm cho tới tầm 4h sáng, ban ngày lại hoàn toàn bình thường nên chẳng thể vác đi lúc đang phát bệnh được.
Mùa hè hầu như ko dùng quạt, nửa đêm khi phát bệnh người rất lạnh. gai hết người, phải đắp chăn mùa thu, cứ ngứa lòng bàn chân, thi thoảng thêm lòng bàn tay, ngứa kiểu như kim châm ấy, ngứa điên lên nhưng là ngứa ở trong thịt trong máu, cảm giác giống như kiểu có con gì lúc nhúc ở trong mà tụi nó muốn chui ra ngoài ấy, ko phải ngứa ngoài da. Và vào mùa phát bệnh thường ngón tay sưng húp, chân cũng sưng nên như kiểu phù giữ nước, và khi phát bệnh thì lòng bàn chân bàn tay có đỏ ửng lên.
Khi đến 1 ông chuyên chữa bệnh ngứa, nhưng là chữa ngoài da, nhìn chẳng thấy gì nên chẳng hiểu chữa kiểu gì được.
Đông y chữa thận hư, chắc giờ huyết cũng hư nốt >"<
Tới viện y học cổ truyền, hết TW, công an lại đến y học cổ truyền quân đội_tại đây gặp được thầy thuốc chữa mấy bệnh có tên khỏi mấy bệnh đó. Nhưng còn cái bệnh 10 năm nay chỉ tả ko chú ấy chịu, kêu khi nào phát bệnh mang tới chú xem, mà khốn khổ nó chỉ phát lúc nửa đêm cho tới tầm 4h sáng, ban ngày lại hoàn toàn bình thường nên chẳng thể vác đi lúc đang phát bệnh được.
Mùa hè hầu như ko dùng quạt, nửa đêm khi phát bệnh người rất lạnh. gai hết người, phải đắp chăn mùa thu, cứ ngứa lòng bàn chân, thi thoảng thêm lòng bàn tay, ngứa kiểu như kim châm ấy, ngứa điên lên nhưng là ngứa ở trong thịt trong máu, cảm giác giống như kiểu có con gì lúc nhúc ở trong mà tụi nó muốn chui ra ngoài ấy, ko phải ngứa ngoài da. Và vào mùa phát bệnh thường ngón tay sưng húp, chân cũng sưng nên như kiểu phù giữ nước, và khi phát bệnh thì lòng bàn chân bàn tay có đỏ ửng lên.
Khi đến 1 ông chuyên chữa bệnh ngứa, nhưng là chữa ngoài da, nhìn chẳng thấy gì nên chẳng hiểu chữa kiểu gì được.
Đông y chữa thận hư, chắc giờ huyết cũng hư nốt >"<
HuuDuyenSeGap
24/04/2014
Chết cha, mộ phần nhà chị có gì không ổn không? Em nghi bệnh âm chứ không phải bệnh dương đâu, cái này thì phải hữu duyên mới gặp thầy gặp thuốc, em cũng không dám bàn luận nhiều nhưng mong rằng chị sớm gặp điều may...
À thật ra em cũng bị viêm da cơ địa ( bệnh này chẳng cách chi chữa, cũng đành đợi hữu duyên ), bệnh em thì ở chân, da khô, hơi có vảy, thỉnh thoảng ngứa đêm, theo như 1 ông thầy thuốc là "bệnh nhà giàu" ( không được dính bẩn, giữ chân cẩn thận, thậm chí không được dùng chất kiềm tẩy rửa, mệt lắm chị à >_< ), bị gì khổ ấy, có bệnh rồi mới biết sức khỏe nó quý dường nào....