←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hãy gửi nỗi buồn của bạn cho tôi!



1 2 3 |»|

Sunrise85's Photo Sunrise85 18/10/2012

Nếu cuộc sống của bạn có những lo âu, thất vọng, buồn phiền, hãy gửi và viết cho Sunrise nhé!
(Mục đích của Topic là gì rồi mọi người sẽ rõ, hihi)

Sunrise tin bạn sẽ thấy vui hơn, nếu bạn được nói ra nỗi niềm cho ai đó.

Mong các bạn sẽ luôn vui!

Cảm ơn mọi người.
Trích dẫn

hhb's Photo hhb 18/10/2012

SSunrise ơi mình buồn quá, sắp mất hết rồi.
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 18/10/2012


Sunrise85 ơi ! Anh bùn ngủ quá trời lun. Em có chia xẻ nỗi bùn này với anh không ?
Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hhb, on 18/10/2012 - 12:23, said:

SSunrise ơi mình buồn quá, sắp mất hết rồi.

Bạn sắp mất hết? Công việc, tình yêu hay là gì? Nói cụ thể hơn đi được không? ^^
Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Zhukov, on 18/10/2012 - 12:46, said:


Sunrise85 ơi ! Anh bùn ngủ quá trời lun. Em có chia xẻ nỗi bùn này với anh không ?

Hì hì, buồn ngủ thì anh đi ngủ là hết buồn àh. :->

Tự nhiên đọc câu này của anh, nhớ lại hồi nhỏ, em tự liên kết các chữ như buồn ngủ, buồn cười...cho nên đói bụng gọi là buồn đói. Sau này lớn lên mẹ kể lại mà thấy vui quá chừng.
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunrise85, on 18/10/2012 - 14:46, said:

Hì hì, buồn ngủ thì anh đi ngủ là hết buồn àh. :->

Tự nhiên đọc câu này của anh, nhớ lại hồi nhỏ, em tự liên kết các chữ như buồn ngủ, buồn cười...cho nên đói bụng gọi là buồn đói. Sau này lớn lên mẹ kể lại mà thấy vui quá chừng.

Bây giờ anh hết buồn ngủ, nhưng lại buồn ... nôn ... vì say xỉn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Zhukov, on 18/10/2012 - 15:06, said:

Bây giờ anh hết buồn ngủ, nhưng lại buồn ... nôn ... vì say xỉn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ủa, say xỉn mà anh online diễn đàn được sao?

Hic, đàn ông sao lại hay nhậu nhẹt thế nhỉ? Hại sức khỏe vô cùng. Hic.

Thôi ông anh đi ngủ một xíu cho khỏe nhé!
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunrise85, on 18/10/2012 - 15:38, said:

Ủa, say xỉn mà anh online diễn đàn được sao?

Hic, đàn ông sao lại hay nhậu nhẹt thế nhỉ? Hại sức khỏe vô cùng. Hic.

Thôi ông anh đi ngủ một xíu cho khỏe nhé!

Cảm ơn lời khuyên của em. Sau khi ngủ 1 giấc, anh lại buồn thiu ....
Trích dẫn

hhb's Photo hhb 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sunrise85, on 18/10/2012 - 14:44, said:



Bạn sắp mất hết? Công việc, tình yêu hay là gì? Nói cụ thể hơn đi được không? ^^
Gia đình Sunrise ơi. Mà cụ thể là chồng. Bao nhiêu năm sống với nhau bây giờ chồng bảo hết t.c với vợ muốn ly dị. Mình bế tắc quá. Hic
Trích dẫn

TNK75's Photo TNK75 18/10/2012

nghèooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 18/10/2012

eesssssssssssssssssssssssss rồi
Trích dẫn

kunkunbye's Photo kunkunbye 18/10/2012

Sunrise85 ơi, tôi thấy buồn. Buồn vì thấy topic có nguy cơ làm nơi chém gió mới chứ không phải để tâm sự những nỗi niềm như mục đích tốt đẹp ban đầu nữa....và một nơi "công cộng" thế này cũng khó để nói ra những nỗi niềm thực sự mà không biết nói với ai. Sunrise85 nếu thực sự muốn làm "thùng rác" để mọi người có thể chút bỏ mọi nỗi niềm thì cho thêm nick chat để ai có nhu cầu thì nói riêng với nhau. Như vậy sẽ trọn vẹn hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Zhukov, on 18/10/2012 - 17:59, said:

Cảm ơn lời khuyên của em. Sau khi ngủ 1 giấc, anh lại buồn thiu ....

Sau khi hết say anh lại buồn? Hic...

Sunrise chẳng thể nào chịu nỗi khi thấy một ai đó, đau khổ tình cảm lại say khước...Hic.

Nếu em mà có một người yêu như thế chẳng thể đành lòng mà bỏ nhau được mất thôi...Hic.
Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kunkunbye, on 18/10/2012 - 22:09, said:

Sunrise85 ơi, tôi thấy buồn. Buồn vì thấy topic có nguy cơ làm nơi chém gió mới chứ không phải để tâm sự những nỗi niềm như mục đích tốt đẹp ban đầu nữa....và một nơi "công cộng" thế này cũng khó để nói ra những nỗi niềm thực sự mà không biết nói với ai. Sunrise85 nếu thực sự muốn làm "thùng rác" để mọi người có thể chút bỏ mọi nỗi niềm thì cho thêm nick chat để ai có nhu cầu thì nói riêng với nhau. Như vậy sẽ trọn vẹn hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cảm ơn bạn Kunkunbye. Sunrise thấy cảm động làm vì được bạn quan tâm, góp ý thế. Hic, tiếc là lâu rồi Sunrise không chat Yahoo nữa, vì lâu lâu mình mới có thời gian ngồi trên mạng lâu vào buổi tối thế này.

Chúc mọi người ngủ ngon.
Trích dẫn

Sunrise85's Photo Sunrise85 18/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hhb, on 18/10/2012 - 18:56, said:

Gia đình Sunrise ơi. Mà cụ thể là chồng. Bao nhiêu năm sống với nhau bây giờ chồng bảo hết t.c với vợ muốn ly dị. Mình bế tắc quá. Hic

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hhb, on 18/10/2012 - 18:56, said:

Gia đình Sunrise ơi. Mà cụ thể là chồng. Bao nhiêu năm sống với nhau bây giờ chồng bảo hết t.c với vợ muốn ly dị. Mình bế tắc quá. Hic

Cố lên chị nhé! Tự dưng định nói với chị nhiều điều nhưng sao lúc này Sunrise chẳng thể nói được. Chỉ thầm mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với chị...
Trích dẫn


1 2 3 |»|