Thuyết mệnh chủ?
badboy
26/10/2012
Anh Gấu trắng vĩ đại nói đúng đấy. Học tử vi mà không biết nguồn gốc hình thành tinh đẩu, phương pháp luận thì chỉ có cạp ... sao mà ăn à.
Sửa bởi Spitfire: 26/10/2012 - 20:02
Sửa bởi Spitfire: 26/10/2012 - 20:02
SHOT2ngubinhphuong
26/10/2012
khẳng định được kiến thức của mình cuối cùng vẫn phải khẳng định ở chợ thôi mừ, chỉ có thằng hãm tài ngồi trong xó chưa làm được thì chế bai.rồi một mai em nó đủ công lực ra chợ khẳng định mình thì nó lại uốn lưỡi 36 đưỡng đó mà kha kha kah
badboy
26/10/2012
Ôi cái tên gấu trắng thật vĩ đại làm sao
Tên anh đã thành tên lý số
Ngày đêm chong đèn nghiên cứu tử vi
Chợt một ngày trái chuối rụng trên đầu
Anh bật dậy chạy ra ngoài hét lớn
Ơ rê ca, nguồn gốc lý số là đây
Bốn bức tường im nghe anh lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin...
Sửa bởi Spitfire: 26/10/2012 - 20:08
Tên anh đã thành tên lý số
Ngày đêm chong đèn nghiên cứu tử vi
Chợt một ngày trái chuối rụng trên đầu
Anh bật dậy chạy ra ngoài hét lớn
Ơ rê ca, nguồn gốc lý số là đây
Bốn bức tường im nghe anh lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin...
Sửa bởi Spitfire: 26/10/2012 - 20:08
SHOT2ngubinhphuong
26/10/2012
Spitfire, on 26/10/2012 - 20:07, said:
Ôi cái tên gấu trắng thật vĩ đại làm sao
Tên anh đã thành tên lý số
Ngày đêm chong đèn nghiên cứu tử vi
Chợt một ngày trái chuối rụng trên đầu
Anh bật dậy chạy ra ngoài hét lớn
Ơ rê ca, nguồn gốc lý số là đây
Bốn bức tường im nghe anh lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin...
Tên anh đã thành tên lý số
Ngày đêm chong đèn nghiên cứu tử vi
Chợt một ngày trái chuối rụng trên đầu
Anh bật dậy chạy ra ngoài hét lớn
Ơ rê ca, nguồn gốc lý số là đây
Bốn bức tường im nghe anh lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin...
BlackBerry
26/10/2012
Ba Mươi Lời Khuyên Chân Thành
Của Đại Sư Longchenpa
Việt dịch Vô Thức Tỳ Kheo - Thích Hạnh Tấn
Lời khuyên thứ ba mươi:
Ta đã theo nhiều bậc thầy trí tuệ và thành tựu, nhận được nhiều hướng dẫn chắc thật, và đã đọc một số kinh điển và mật điển, nhưng vẫn chưa thực hành chúng.
Ôi! Ta chỉ tự lừa dối chính mình.
Sửa bởi BlackBerry: 26/10/2012 - 21:58
Của Đại Sư Longchenpa
Việt dịch Vô Thức Tỳ Kheo - Thích Hạnh Tấn
Lời khuyên thứ ba mươi:
Ta đã theo nhiều bậc thầy trí tuệ và thành tựu, nhận được nhiều hướng dẫn chắc thật, và đã đọc một số kinh điển và mật điển, nhưng vẫn chưa thực hành chúng.
Ôi! Ta chỉ tự lừa dối chính mình.
Sửa bởi BlackBerry: 26/10/2012 - 21:58
khoakhong
26/10/2012
sPAM một phát,ai thấy đúng thanks.
Sao cự môn thường màu mè,hình thức khi đưa ra ý kiến của mình,hay sach động dư luận cũng bị dư luận phê phán.
Điểm yếu của sao cự môn là nội tâm hay xáo động,lại mắc bệnh sợ cô đơn nên không thể tự mình im lặng để phát kiến......
Sao cự môn thường màu mè,hình thức khi đưa ra ý kiến của mình,hay sach động dư luận cũng bị dư luận phê phán.
Điểm yếu của sao cự môn là nội tâm hay xáo động,lại mắc bệnh sợ cô đơn nên không thể tự mình im lặng để phát kiến......
TPVTLS
26/10/2012
TPVTLS, on 26/10/2012 - 17:25, said:
Thế cậu có biết vì sao sách này giá vài triệu, mà sách khác chỉ có vài chục ngàn ko?
Sách này tôi bỏ tiền ra mua rồi đem về VN photo bán cho bạn bè 30k/quyển thì cậu có nói là sách hàng chợ hay man thư không?
Sách này tôi bỏ tiền ra mua rồi đem về VN photo bán cho bạn bè 30k/quyển thì cậu có nói là sách hàng chợ hay man thư không?
Hỏi 2 câu này, thì nhận được câu trả lời này
Gloria, on 26/10/2012 - 18:32, said:
Mà tự dưng, thấy trả lời bọn TVHC phí nhời. Kệ nó.
Mọi người đọc chắc hiểu. Thôi thấy nick Gloria thì tự ám thị coi như ko thấy cho lành
khoakhong
26/10/2012
TPVTLS, on 26/10/2012 - 23:03, said:
Mọi người đọc chắc hiểu. Thôi thấy nick Gloria thì tự ám thị coi như ko thấy cho lành
TuBinhTuTru
27/10/2012
khoakhong, on 26/10/2012 - 17:26, said:
Sách ở chợ đây......trong nhà Lã Bất Vi có đến vạn người. Bấy giờ ở có Tín Lăng Quân ( ), ở có Xuân Thân Quân (Hoàng Yết), ở có Bình Nguyên Quân (Triệu Thắng), ở có (Điền Văn), đều đua nhau quý kẻ sĩ, chiều tân khách. Bất Vi thấy Tần mạnh mà mình không bằng họ nên xấu hổ cũng đón mời các kẻ sĩ đãi rất hậu, khách ăn trong nhà có đến ba nghìn. Khi ấy chư hầu có nhiều biện sĩ, như bọn Tuân Khanh làm sách truyền bá ra thiên hạ. Bất Vi bèn sai các khách soạn ra những điều mình biết, họp lại làm tám Lãm, sáu Luận, mười Kỷ gồm hơn hai mươi vạn chữ, cho là đủ hết những việc trời đất, muôn vật, xưa nay. Đặt tên sách là Lã Thị Xuân Thubày ở cửa chợ , đặt nghìn lạng vàng lên trên, mời các du sĩ của chư hầu ai có thể thêm bớt một chữ thì xin biếu một nghìn lạng vàng.
Thử hỏi, có đến 3 nghìn kẻ sĩ họp lại viết ra những gì họ biết thì du sĩ của chư hầu có là bao lại biết khác hơn ư! Tương đồng kiến thức thì khó mà thêm mà bớt chữ nào ...
khoakhong, on 26/10/2012 - 17:26, said:
ai có lá số của ông này không?Sao gì thủ mạng mà tiếp thị khiếp quá!
Nghe nói, Lã Bất Vi có Thất Sát tọa Quan cung lại sinh phùng loạn thế sao lại chẳng có đất dụng võ; cho nên Tham Lang thủ mệnh.
AlexPhong
27/10/2012
TuBinhTuTru, on 27/10/2012 - 02:39, said:
Thử hỏi, có đến 3 nghìn kẻ sĩ họp lại viết ra những gì họ biết thì du sĩ của chư hầu có là bao lại biết khác hơn ư! Tương đồng kiến thức thì khó mà thêm mà bớt chữ nào ...
Tùy, gặp thằng cùn lại có súng lấy được tiền của nó mới lạ. Cãi với nó rã họng cả ngày nó còn chửi ngu là khác.
Sửa bởi AlexPhong: 27/10/2012 - 02:57
Gloria
27/10/2012
Thằng cùn ấy lại trên răng dưới cạc bin, nói với nó phí nhời, nên kệ cha nó.
TuBinhTuTru
27/10/2012
AlexPhong, on 27/10/2012 - 02:56, said:
Tùy, gặp thằng cùn lại có súng lấy được tiền của nó mới lạ. Cãi với nó rã họng cả ngày nó còn chửi ngu là khác.
Người ta là kẻ sĩ mà hahahaheehe
Gloria, on 27/10/2012 - 03:10, said:
Thằng cùn ấy lại trên răng dưới cạc bin, nói với nó phí nhời, nên kệ cha nó.
Ai chứ Gloria thì còn lắm nhời là đằng khác .... hí hí hí
khoakhong
27/10/2012
TuBinhTuTru, on 27/10/2012 - 03:21, said:
Người ta là kẻ sĩ mà hahahaheehe
Ai chứ Gloria thì còn lắm nhời là đằng khác .... hí hí hí
Ai chứ Gloria thì còn lắm nhời là đằng khác .... hí hí hí
Có khi là có cao thủ chỉ bàng quan đứng ngoài không muốn thị phi,ngốc ta cũng hứng chí đem phết mực vào mặt xong còn thanh minh thanh nga May là mực dỏm made in china hàng chợ lấy tay quẹt là xong,với lại không ai thèm chấp trách ...ngốc ta.!
badmouth
27/10/2012
Hay quá, Ngốc Bút . Tôi gọi ku đó là thiểu năng cho nó thẳng cánh cò bay .
badmouth
27/10/2012
Đọc sách của tiền nhân ko chịu suy nghĩ, đào sâu tư duy để hiểu; cứ muốn ăn sẵn nên thấy sách nào cũng là man thư, hàng chợ. Giờ may mắn đc bưng bô cho các cụ ở đây ku đó cũng đc mở mày mở mặt.


