Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
dtdt, on 14/10/2012 - 13:27, said:
Đứng ở đâu? Thì em đứng kế bên anh chứ ở đâu nữa.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
QuachNgocNgan, on 14/10/2012 - 13:54, said:
hức, em kg ngờ, bé trà có trăng quên đèn, có mới nới cũ, có vàng quên bạc, có ăn quên uống, có ấy quên ngan
oa oa oa
Điểu ơi, làm sao anh quên em được. Em có biết không? Mỗi đêm anh đều
ác mơ mộng về em. Hỏi làm sao anh quên em được. Em vẫn là yểu điệu thục nữ, lá ngọc cành vàng, cầm kì thi họa, sương rơi thì ướt... của anh mà.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
QuachNgocNgan, on 14/10/2012 - 13:56, said:
em đứng ở phía sau các chị, phải có trình tự lớp lang, lớn quánh bé trà trước, tới nhỏ quánh nha em
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đánh vừa phải thôi nghen, chừa người khác đánh tiếp
Sửa bởi IIIIII: 14/10/2012 - 14:15