Chuyện ly kỳ nhóm cựu cảnh sát săn lùng hồn ma.
Hiện tại cựu điều tra viên Jimenez sáu mươi tuổi thì không hứng thú gì lắm khi đề cập đến chuyện hồn ma. William Jimenez nói rằng mặc dù ông được trời phú cho cái khả năng có thể cảm nhận về các linh hồn, đang chuyển động thành một dạng nghề nghiệp để kiếm tiền cùng với hai người bạn của mình, cũng là những nhà điều tra đã nghỉ hưu tại lực lượng Tuần tra đường cao tốc California.
Những kỹ năng được trời phú cho kết hợp cùng với sự rèn luyện qua mỗi vụ điều tra đã giúp cho họ có thể xác định xem những ngôi nhà nào đang bị ma ám và nếu có, họ sẽ biến cách tống khứ đi những linh hồn không mong muốn. Cho đến ngày nay, Công ty Kỹ thuật điều tra các hiện tượng dị thường (PIT) đã điều tra khoảng một trăm điểm bị nghi ngờ là có các hiện tượng dị thường đang tồn tại như thành phố hoang bị ma ám, một đồn cứu hoả và cả những hộ gia đình riêng lẻ.
Cựu điều tra viên William Jimenez nói:
- Chúng tôi được chính phủ huấn luyện để trở thành những chuyên gia điều tra kỳ cựu.
Nhiệm vụ của ông Jimenez từng làm trước đây là bảo vệ sự an toàn của các đoàn đại biểu và bất kỳ nhà lãnh đạo nào có cuộc viếng thăm tại California.
Ông Jimenez nói:
- Chúng tôi là những nhà điều tra các hiện trường vụ án và nhiệm vụ là sao lục lại bất cứ những chuyện gì đã từng xảy ra tại hiện trường thời điểm đó. Nếu như ai đó bị bắn chết, nhiệm vụ của chúng tôi là phải phán đoán chính xác đường bay của viên đạn đến từ góc nào.
Trong việc săn lùng các hồn ma, chúng tôi cũng thực hành các thao tác như khi đang điều tra hiện trường các vụ phạm tội. Bởi vì ma quỷ là lĩnh vực luôn dấy lên nhiều nỗi hoài nghi. Chúng tôi phải biết rõ tại sao linh hồn đó đang ở đây, khoảng thời gian để hiện diện tại nơi đó và mục đích như thế nào. Trong suốt nhiều năm qua, các thành viên trong nhóm điều tra nói rằng họ có cảm giác như bị nghẹt thở, bị quăng xuống đất hay bị xô đẩy, và thậm chí trên cơ thể để lại những dấu vết như vừa trải qua một chấn thương nào đó… tất cả do một hiện tượng siêu nhiên nào đó tạo ra. Họ nói rằng những linh hồn có cảm giác như đi sát bên họ, ngay đằng sau lưng, họ (linh hồn) không phải là ác quỷ nhưng dù như vậy theo như Jimenez thừa nhận:
- Tôi vẫn có cảm giác sởn cả gai ốc. Khi bạn chết đi, linh hồn bạn sẽ đồng hành cùng với bạn. Nếu như bạn chết vì rượu, bạn sẽ trở thành con ma rượu còn nếu như bạn là tên sát nhân thì khi bạn qua đời, hồn ma của bạn sẽ biến thành một con quỷ khát máu.
Bắt đầu sự nghiệp.
William Jimenez bắt đầu sự nghiệp như là một thú vui. Khi ông gặp gỡ nhà điều tra Glen Mayernick vào năm 2001, cặp đôi hai người đàn ông có chung ý thích tìm cảm giác mạnh đã quyết định hình thành một nhóm "đập tan các hồn ma" vào những ngày mà họ không đến đồn cảnh sát làm việc. Thú vui kỳ quái của bọn họ cứ tiếp diễn bình thường mà chẳng mảy may phân vân điều gì cả, cho đến một ngày nọ khi một trong những đồng nghiệp trong nhóm điều tra của họ đột nhiên tìm thấy một hiện tượng dị thường, mà họ nghĩ rằng nó đang khuấy động trò tiêu khiển của họ.
Ông Jimenez nói:
- Các cấp trên nhìn chúng tôi với ánh mắt hơi hoài nghi, chúng tôi mơ hồ về điều gì đấy, các vị tỏ ra khó chịu khi nghe chúng tôi toàn đề cập đến người chết, thậm chí còn có kẻ mách lẻo báo cáo chúng tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong vai trò cảnh sát điều tra và nên chăng là cho ngừng công việc đang làm. Họ nói rằng chúng tôi đã đi làm thêm ngoài giờ và có lẽ đã thu nhập kha khá từ đó. Tôi nói với vị trung úy rằng, thực sự đó là một lời nhận xét chưa chuẩn xác, bằng chứng là chúng tôi đi săn hồn ma vì đơn giản nó chỉ là một thú tiêu khiển mà thôi. Săn hồn ma cũng giống như ai đó có thú vui cưỡi xe độc mã hay cưỡi ngựa vì rằng sở thích thì không thể cấm đoán được.
Cách đây vài năm, hai người đàn ông nghỉ hưu cùng với nhà điều tra thứ ba, lúc này họ nghĩ rằng là thời khắc tốt đẹp nhất cho họ toàn tâm toàn ý theo đuổi lĩnh vực mà bọn họ đang đam mê. Cùng một thời điểm, họ được tiếp cận bởi hai mạng lưới truyền hình khác nhau, họ muốn nhóm điều tra của Jimenez trở thành ngôi sao của các chương trình săn tìm hồn ma vốn rất thu hút nhiều độc giả quan tâm. Jimenez cho hay rằng ông không khoái lắm với những lời đề nghị hấp dẫn vì có cảm giác như nhóm của ông là những "khuôn mặt trát phấn" cốt ý làm cho chương trình giải trí thêm ăn khách mà thôi. Jimenez bộc bạch:
- Họ muốn chúng tôi cố làm ra sự giả tạo trong việc săn lùng các hồn ma. Chúng tôi cố gắng bóc trần nhiều thứ. Chúng tôi cũng rất lo lắng không hiểu khi khán giả tận mắt nhìn thấy hồn ma thật, tâm trạng của họ sẽ như thế nào".
Căn cứ Hải quân bị ma ám.
Một trong những cuộc điều tra công phu nhất cũng như ám ảnh nhất trong sự nghiệp săn lùng hồn ma của nhóm Jimenez đã diễn ra trong lòng Khu căn cứ bay của Hải quân Mỹ Los Alamitos nằm ở ngoại ô thành phố Los Angeles, bang California. Được xây dựng vào năm 1942 nhằm phục vụ cho nhu cầu của cuộc Chiến tranh thế giới thứ II, khu căn cứ này bao gồm một nhà hát, nơi chuyên tổ chức các show diễn của Các tổ chức Công vụ thống nhất (USO), đây là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận nhằm đem đến các chương trình giải trí cho các quân nhân của quân đội Mỹ.
Tuy nhiên, cũng trong lòng khuôn viên của nhà hát này đã liên tục xảy ra các hiện tượng dị thường, bên cạnh nhà hát còn có một bệnh viện bao gồm nhà xác được xây dựng ngay trong lòng tầng hầm của bệnh viện. Nhiều nhân chứng quả quyết rằng họ đã tận mắt nhìn thấy hình ảnh của một người đàn bà tóc đen trong bộ y phục y tá, đội nón quân y đang lướt đi thong dong qua các phòng của bệnh viện. Theo ông Jeff Hathcock, Chủ tịch của Hiệp hội nhà hát và nhà hát Opera dân sự khu vực Đông Nam nước Mỹ, người đóng vai trò thực hiện việc thẩm định các chương trình lưu diễn tại nhà hát, lên tiếng:
- Ở đây từng ghi nhận rất nhiều hình bóng người khác nhau. Cá nhân tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình bóng hồn ma nữ y tá quá hai lần. Nhiều người đã nhìn thấy cô ấy và cùng mô tả cô ấy theo một kiểu tương tự nhau. Tôi không muốn quay lại nơi đó nữa.
Ông Jeff Hathcock quả quyết rằng, bóng ma nữ y tá đó rất có thể đã điều chỉnh chế độ ánh sáng trong nhà hát: lúc bật, lúc tắt. Tự đóng cửa. Tự gây ra những tiếng huyên náo mỗi khi tiếng nhạc Rock vang lên trong nội thất của nhà hát, mọi âm thanh chỉ chợt im bặt khi đến bản nhạc thứ bốn mươi. Bên trên nhà hát còn có nhiều hiện tượng dị thường không tài nào hiểu nổi, như cảnh một hình bóng đàn ông đang ở trong phòng chiếu phim và trên ban công, thì đã từng xảy ra một vụ mưu sát diễn ra vào đầu năm 2010 này. Người ta đã từng nhìn thấy hình bóng một thủy thủ từ thời Thế Chiến II đang ngồi ở băng ghế sau trong nhà hát.
Những vệt khói đen bay vô định để rồi hiện diện trong các thước phim. Dấu vết của đôi bàn chân người có đường kính khoảng vài inches, còn lưu lại trên nền đất đằng sau cỗ xe ngựa lớn, dùng làm đạo cụ để dàn cảnh trên sân khấu nhà hát... Jimenez và Mayernick quả quyết cho hay rằng, họ đã nghe thấy một tiếng búng nhẹ ở đằng sau hàng ghế nhà hát nơi họ đang ngồi, có cảm giác như ai đang ngồi ở đằng sau họ vậy. Cựu điều tra viên Jimenez bông đùa:
- Nhiều lần, các hồn ma có vẻ như đang đùa cợt. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi đã nói chuyện với họ rằng, chúng tôi không hề có ý định xuất hiện tại đó để quấy rầy họ. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về họ, chúng tôi hoàn toàn thân thiện và sẵn sàng để nhận được những thành ý muốn đối thoại.
Cựu điều tra viên Glen Mayernick vô tình chộp được vệt sáng hình cầu, ngay trong hành lang của nhà hát cũ thuộc Khu căn cứ bay của Hải quân Mỹ Los Alamitos. Trong lúc đang tiến hành chụp ảnh tại khu căn cứ Los Alamitos, ông đã cảm nhận thấy có những làn khói bất thình lình hiện hữu, và tận mắt nhìn thấy không biết từ đâu đó đã xuất hiện một cái mặt nạ nhà hát màu trắng toát, đang treo lơ lửng ở góc trái trên cùng của tấm gương nhà hát. Cho rằng bằng mắt thường cũng có thể quan sát được những hiện tượng lạ, ông Mayernick đã quay trở lại các khu vực bị nghi ngờ trong nhà hát, để chụp cận cảnh lần thứ hai, tuy nhiên nhóm điều tra PIT đã không ghi nhận thêm những hiện tượng nào đại loại đã xảy ra trong lần đầu tiên.
Ông Mayernick giải thích:
- Tôi đã trải qua những khoá huấn luyện nghiêm túc về toà án do FBI đào tạo. Vì vậy khi tôi nhìn vào các món đồ vật, tôi sẽ nghĩ rằng tôi sẽ làm gì với nó ? Tôi đã loại trừ các âm thanh, giọng nói, vết bẩn trên ống kính máy ảnh hay cả ánh sáng. Rồi thì tôi nói rằng tôi không thể giải thích được điều gì một cách rõ ràng. Tôi không biết nó là cái gì đang diễn ra. Trong suốt nhiều năm qua, tôi đã liên tục nhìn thấy nhiều hiện tượng dị thường nhưng tôi không sao lý giải rõ ràng vấn đề. Nó là một lĩnh vực huyền bí và khoa học dù hiện đại cũng không thể nào khám phá tường tận vấn đề.
Những cuộc điều tra khác.
Những cuộc điều tra khác bao gồm một đồn cứu hoả ở California nơi một người lính cứu hoả có cảm giác như ông bị ai đó chèn cổ họng đến nỗi không thể thở được một cách bình thường, vụ khác là điều tra về một căn nhà mà tại đó đã hiện ra một tia sáng hình cái que bay xung quanh căn phòng. Kế đó là một nơi gọi là "Phố Ma", đó là một công viên nằm trong lòng một hoang mạc trên đường đến Las Vegas, nơi mà những người bán hàng quà tặng luôn mường tượng rằng, họ đã nhìn thấy những thứ không thể lý giải được trên các kính cửa sổ, tiếng huýt sáo cũng như những đồ vật tự động hoán đổi vị trí, mà không sao tìm ra nguyên nhân.
Ông Jimenez nói:
- Chúng tôi đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài năm năm và hầu như tuần nào chúng tôi cũng kéo tới Calicô để điều tra. Chúng tôi đi xuyên qua các ngôi nhà, cũng như bên ngoài các khu khai mỏ. Nhiều hecta đất đã bị lật tung và hàng trăm hồn ma đã được nhìn thấy tại đó. Chúng tôi đã trò chuyện với các hồn ma và nhiều người trong số họ hình như hiểu được chúng tôi đang nói gì, nhưng như cái cách họ nói: Chúng tôi thích thú với vùng đất này!.
Cả Jimenez và Mayernick đều nói rằng hai người đã điều tra ở những khoảng cách khác nhau tại những mỏ khai khoáng. Jimenez nói rằng ông từng chạm trán một hồn ma là công nhân khai mỏ, hồn ma này nói rằng ông ta bị những kẻ làm chung giết hại khi thấy rằng người thợ mỏ này đã kiếm được khá nhiều vàng. Jimenez nói rằng ông đã giao tiếp khá tự nhiên với hồn ma người thợ mỏ và rằng hồn ma này không hề tỏ ý làm hại người sống, từ đó ông đã hình thành một phương pháp giao tiếp, khiến cho những thợ mỏ có thể "hoà hoãn" với các hồn ma đã khuất trong lúc làm việc, cũng như các hồn ma sẽ không quấy rầy người sống khi đang hiện hữu.
Phía cựu điều tra Mayernick thì lại đem đến những dấu hiệu khá lạ lùng, khi một đoạn băng quay về Calicô được gửi đến Viện nghiên cứu và học thuật quốc gia Smithsonian, nơi đây các nhà ngôn ngữ học nói rằng, loại ngôn ngữ sử dụng trong đoạn băng là một phương ngữ của nền văn minh Maya cổ đại, được dịch nghĩa: "Hãy đến gần tôi hơn, tôi muốn nhìn rõ mặt bạn một cách tốt nhất"
MaGicWoMan


SĂN LÙNG HỒN MA
Viết bởi hiendde, 23/05/11 06:21
No replies to this topic
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












