Mỗi ngày là một câu chuyện
anhnoidau
15/05/2014
Khi muốn xin lỗi phụ nữ, đàn ông cần tránh những điều sau để không khiến họ nổi giận :
_ Không thèm xin lỗi.
_ Xin lỗi nhưng không có thành ý xin lỗi.
_ Im lặng.
_ Nói bất cứ điều gì.
_ Không thèm xin lỗi.
_ Xin lỗi nhưng không có thành ý xin lỗi.
_ Im lặng.
_ Nói bất cứ điều gì.
TieuNhaDau
15/05/2014
anhnoidau
15/05/2014
Vô Thường
02/06/2014
Thất sát là gì?
Thất sát là chòm sao thứ 7 của Nam Đẩu trận pháp. Nó vĩnh viễn đối mặt với Thiên Phủ (Chủ tể của Nam Đẩu) trên mọi đồ hình.
Không những thế, Thất Sát luôn luôn tương hại với Thái Dương.
Bức ảnh này thể hiện rất rõ hình ảnh của một TS như thế.
Điều này lý giải tại sao, sinh ra trên đời mà ôm ngôi sao Thất Sát, nghĩa là phải chuẩn bị tâm lý cho những sự đổ vỡ không thể tránh khỏi về cơ cấu hoặc thanh danh.
Thất Sát vì rơi vào thế ngược cơ cấu( Thiên Phủ) , lại không màng thanh danh (Thái Dương). Nên nó cô độc, sự cô độc vô cùng vô tận.
Người ta nói Thất Sát bạc cũng đúng, vì nó lạnh lùng và tàn nhẫn khi không cần nữa. Nó không bao giờ tham vọng tỏa ánh sáng vạn vật như Thái Dương. Nên ai đó đắc tội một lần với Thất Sát (Theo cách nghĩ của nó) thì thường là 1 lần thôi cũng quá đủ cho đổ vỡ tất cả.
Tuy vậy ông trời sẽ bù đắp cho Thất Sát những khả năng mà các chòm sao khác mơ ước cũng không thể có được. Ví dụ như: Khả năng chịu đựng sự cô độc rất tài. Với TS, không bao giờ có chuyện buồn vì cô đơn… Đó cũng là 1 điểm mạnh cực lớn đó chứ.
Vô Thường
02/06/2014
Toàn Không
Nhớ câu âm thủy huyên xưa
Ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao?
Có Không ở tại lòng ta
Không mà cũng có ấy là phép thần
Sắc dục bao lần tụ tán
Nước bể đông vơi cạn ai hay
Có thì có tự mảy may
Không thì cả thể gian này cũng không…
Nhớ câu âm thủy huyên xưa
Ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao?
Có Không ở tại lòng ta
Không mà cũng có ấy là phép thần
Sắc dục bao lần tụ tán
Nước bể đông vơi cạn ai hay
Có thì có tự mảy may
Không thì cả thể gian này cũng không…
Vô Thường
07/06/2014
Lịch sử nước Đại Việt chúng ta có khoảng hơn 2200 năm tính từ thời Âu Lạc, có khoảng hơn 1000 năm bắc thuộc và khoảng gần 500 năm chiến tranh, nội chiến. Như thế quãng thời gian chiến tranh nhiều gấp đôi quãng thời gian hòa bình.
Nếu xét về tiềm lực quân sự và độ mạnh của nhân lực, vũ khí: Cán cân của TQ và VN hiện tại cũng không khác gì cán cân của Đại Việt - Trung Hoa xưa kia, hay VN và các đế quốc xâm lược gần đây.
Sự kiện quần đảo Hoàng Sa của VN bị chiếm đóng chính là một ví dụ điển hình cho cuộc mặc cả giữa 2 con cá lớn (Mễ và Tung Của) và chúng ta chịu thiệt khi phải dựa hơi họ. (Mọi người nếu quan tâm có thể tìm kiếm nhiều tư liệu lịch sử về vấn đề này)
Một dân tộc có lịch sử mà ngày tháng chiến tranh nhiều hơn hòa bình như thế - Tất dĩ ngẫu trong mỗi nguồn Gene của con dân Đại Việt đều có bản lĩnh thích nghi chiến tranh riêng biệt. Vấn đề đại đoàn kết khi chiến tranh là 1 Giá trị cốt lõi của cha ông để lại trong đánh giặc giữ nước và xây dựng tổ quốc.
Chị bạn có bình luận rằng: "Thời đại này có tên lửa, hạt nhân, vũ khí sinh học"
Xin Noted với chị rằng trong kháng chiến chống Mỹ: Ngoài bom hạt nhân (Mỹ không có cớ để ném bom ta như trước đó họ đã nã lên đầu Nhật Bản) thì Mỹ đã dùng các loại vũ khí từ sinh học, hóa học, tên lửa tầm xa, máy bay trải thảm, hiệu ứng thời tiết (gây mưa bão)... áp dụng lên chiến tranh Việt Nam hết rồi.
Xin chị hãy nhớ cho câu: "Nước mất thì nhà tan". Anh em trong nhà có mâu thuẫn, thì đóng cửa lại cuốc xẻng bảo nhau. Nhưng thằng hàng xóm mà sang nhà bú sữa là cả anh cả em cho nó cuốc xẻng nát cm nó xác luôn.
Hơn nữa, thanh niên thế hệ chúng ta mãi mãi vinh danh trong lịch sử với 1 tên gọi: "Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh". Hơn ai hết, con cháu chúng ta sẽ nhớ lại về 1 thời kì hào hùng không thua gì Sát Thát.
Mọi vũ khí hủy diệt hay chiến thuật chiến tranh đều do bộ óc con người sản sinh ra hết. Vậy nên, điều cần thiết là xây dựng cho con cháu những giá trị tinh thần bất diệt. Muốn hạt nhân, chúng sẽ chế cho cha ông hạt nhân hay những thứ khủng khiếp hơn hạt nhân. Muốn gì chúng cũng có thể làm được. Chỉ có mã Gene anh hùng là chúng phải nhờ đến cha anh.
Nếu xét về tiềm lực quân sự và độ mạnh của nhân lực, vũ khí: Cán cân của TQ và VN hiện tại cũng không khác gì cán cân của Đại Việt - Trung Hoa xưa kia, hay VN và các đế quốc xâm lược gần đây.
Sự kiện quần đảo Hoàng Sa của VN bị chiếm đóng chính là một ví dụ điển hình cho cuộc mặc cả giữa 2 con cá lớn (Mễ và Tung Của) và chúng ta chịu thiệt khi phải dựa hơi họ. (Mọi người nếu quan tâm có thể tìm kiếm nhiều tư liệu lịch sử về vấn đề này)
Một dân tộc có lịch sử mà ngày tháng chiến tranh nhiều hơn hòa bình như thế - Tất dĩ ngẫu trong mỗi nguồn Gene của con dân Đại Việt đều có bản lĩnh thích nghi chiến tranh riêng biệt. Vấn đề đại đoàn kết khi chiến tranh là 1 Giá trị cốt lõi của cha ông để lại trong đánh giặc giữ nước và xây dựng tổ quốc.
Chị bạn có bình luận rằng: "Thời đại này có tên lửa, hạt nhân, vũ khí sinh học"
Xin Noted với chị rằng trong kháng chiến chống Mỹ: Ngoài bom hạt nhân (Mỹ không có cớ để ném bom ta như trước đó họ đã nã lên đầu Nhật Bản) thì Mỹ đã dùng các loại vũ khí từ sinh học, hóa học, tên lửa tầm xa, máy bay trải thảm, hiệu ứng thời tiết (gây mưa bão)... áp dụng lên chiến tranh Việt Nam hết rồi.
Xin chị hãy nhớ cho câu: "Nước mất thì nhà tan". Anh em trong nhà có mâu thuẫn, thì đóng cửa lại cuốc xẻng bảo nhau. Nhưng thằng hàng xóm mà sang nhà bú sữa là cả anh cả em cho nó cuốc xẻng nát cm nó xác luôn.
Hơn nữa, thanh niên thế hệ chúng ta mãi mãi vinh danh trong lịch sử với 1 tên gọi: "Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh". Hơn ai hết, con cháu chúng ta sẽ nhớ lại về 1 thời kì hào hùng không thua gì Sát Thát.
Mọi vũ khí hủy diệt hay chiến thuật chiến tranh đều do bộ óc con người sản sinh ra hết. Vậy nên, điều cần thiết là xây dựng cho con cháu những giá trị tinh thần bất diệt. Muốn hạt nhân, chúng sẽ chế cho cha ông hạt nhân hay những thứ khủng khiếp hơn hạt nhân. Muốn gì chúng cũng có thể làm được. Chỉ có mã Gene anh hùng là chúng phải nhờ đến cha anh.
Monday
08/06/2014
Gabriel.Julian, on 02/06/2014 - 10:13, said:
Thất Sát vì rơi vào thế ngược cơ cấu( Thiên Phủ) , lại không màng thanh danh (Thái Dương). Nên nó cô độc, sự cô độc vô cùng vô tận.
Người ta nói Thất Sát bạc cũng đúng, vì nó lạnh lùng và tàn nhẫn khi không cần nữa. Nó không bao giờ tham vọng tỏa ánh sáng vạn vật như Thái Dương. Nên ai đó đắc tội một lần với Thất Sát (Theo cách nghĩ của nó) thì thường là 1 lần thôi cũng quá đủ cho đổ vỡ tất cả.
Tuy vậy ông trời sẽ bù đắp cho Thất Sát những khả năng mà các chòm sao khác mơ ước cũng không thể có được. Ví dụ như: Khả năng chịu đựng sự cô độc rất tài. Với TS, không bao giờ có chuyện buồn vì cô đơn… Đó cũng là 1 điểm mạnh cực lớn đó chứ.
Người ta nói Thất Sát bạc cũng đúng, vì nó lạnh lùng và tàn nhẫn khi không cần nữa. Nó không bao giờ tham vọng tỏa ánh sáng vạn vật như Thái Dương. Nên ai đó đắc tội một lần với Thất Sát (Theo cách nghĩ của nó) thì thường là 1 lần thôi cũng quá đủ cho đổ vỡ tất cả.
Tuy vậy ông trời sẽ bù đắp cho Thất Sát những khả năng mà các chòm sao khác mơ ước cũng không thể có được. Ví dụ như: Khả năng chịu đựng sự cô độc rất tài. Với TS, không bao giờ có chuyện buồn vì cô đơn… Đó cũng là 1 điểm mạnh cực lớn đó chứ.
Thiệt hem vậy, anh Gab.
Ôi, biết bao lần mình hồn nhiên chém sát sướng tay, chưa biết bị trả thù tàn nhẫn thế nào, nhưng kệ, cứ chém trước để thoả mãn nhu cầu bản ngã trước đã.
Monday
09/06/2014
Gabriel.Julian, on 09/06/2014 - 16:23, said:
Mày thuộc loại Đại đao rồi. Không sợ kiếm... Ha ha ha
Từ trước giờ, em tương tác với người Sát Phá khá tốt. Mấy anh vào tù ra khám, đâm chém, đại ka giang hồ toàn tốt với em. Dù các anh ấy có xấu trong mắt người khác nhưng em không thể nghĩ xấu về họ được.
Chưa từng bị sát phá chém qua nên hok biết cảm giác thế nào. Đa phần được các bạn hiền hiền như cndl, cn, tpvt ném đá và chôn sống thoai, cảm giác so kute khi được đi du lịch miễn phí qua đất nước Hồi Giáo ^^
Sửa bởi Monday: 09/06/2014 - 22:28
Vô Thường
06/09/2014
Bao đời con tăm tối, tham đắm sân si hoài
Con thành tâm sám hối, tội lỗi con tạo ra
Với trái tim vị tha, Quán Thế Âm Bồ Tát
Cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền.
Con thành tâm sám hối, tội lỗi con tạo ra
Với trái tim vị tha, Quán Thế Âm Bồ Tát
Cứu vớt con một phen, vượt thoát cơn ưu phiền.


