Muốn gặp sư thầy xin qui y
Kimthuy20212054
23/06/2012
Thiensa1000ff được biết TVLS là trang web nổi tiếng, nơi đây có cả các bậc cao tăng như bác NHUNHU... vậy thiensa1000ff muốn quy y cửa phật, vì nghiệp chướng quá dày, quy y hi vọng hóa giải bớt những nghiệp chướng do gây ra chướng đây, cầu cho quốc thái dân an. ko biết có bác nào có thể khai duyên cho thiensa1000ff hay hướng dẫn đến chùa nào để làm được việc đó không? Thiensa1000ff đang ở Hà Nội, hiện là giảng viên đại học
Xin chân thành cảm ơn
Xin chân thành cảm ơn
nam89
23/06/2012
E cũng định làm lễ này để giải giờ kim xà, nghe bảo đến chùa nào cũng được gặp sư thầy rồi bàn chuyện với thầy
Kimthuy20212054
23/06/2012
Nhưng gặp được sư thầy khó lắm, Sa từng gặp rồi, thầy bảo về nhà xin giấy xác nhận của gia đình đồng ý cho xuất gia thầy mới nhận. Mà Sa công danh đang rạng rỡ, gia đình ủng hộ nhưng thấy mọi người có vẻ không vui nên Hoa không muốn đem chuyện này ra, nghĩ khó khăn thế chắc chưa có duyên nên lên TVLS hi vọng tìm được thầy hữu duyên khai ngộ cho.
Thân ái,
Thân ái,
anbinhtn
23/06/2012
thiensa1000ff, on 23/06/2012 - 19:42, said:
Nhưng gặp được sư thầy khó lắm, Sa từng gặp rồi, thầy bảo về nhà xin giấy xác nhận của gia đình đồng ý cho xuất gia thầy mới nhận. Mà Sa công danh đang rạng rỡ, gia đình ủng hộ nhưng thấy mọi người có vẻ không vui nên Hoa không muốn đem chuyện này ra, nghĩ khó khăn thế chắc chưa có duyên nên lên TVLS hi vọng tìm được thầy hữu duyên khai ngộ cho.
Thân ái,
Thân ái,
Có một lần mình lên chùa, ngồi nói chuyện với một bác đã quy y thì bác ấy bảo "quy trình" như sau: Trước tiên gặp người tổ trưởng tổ quy ở địa phương mình (có nghĩa là những người đã quy y ở cùng một địa phương thì lập thành một tổ), trình bày nguyện vọng, người đó sẽ giới thiệu mình với nhà chùa, các thầy ở chùa sẽ tập hợp các yêu cầu lại, vào một dịp nào đấy thì họ sẽ tổ chúc lễ quy y cho nhiều người cùng một lúc. Nhưng mình không ở HN nên không biết ở đó có như thế không. Mà quy y thì bạn vẫn có thể học tập, làm việc và có cuộc sống bình thường chứ có ai bắt phải xuống tóc vào chùa đâu, khác với xuất gia chứ.
Nhưng câu này của các cụ mình thấy thời bây giờ vãn đúng: Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
Kimthuy20212054
23/06/2012
Thực ra sa là bạn thân của Hoa, nhưng hiện tại Sa đang đi du lịch nên Hoa mượn nick vào hỏi, vì nick cũ đã bị ban. Sa cũng ít vào mạng nên muốn mượn danh Sa cho nhiều cao thủ giúp đỡ thoai. Chứ Sa mệnh phá quân còn Hoa mệnh Không Kiếp, Sa Tứ phá vô ưu họa ách cần gì phải tu
anbinhtn
23/06/2012
Ồ, vậy là "nick Sa hồn Hoa"
. Chúc bạn mau tìm được sự thanh thản và bình an trong tâm!
Kimthuy20212054
25/06/2012
Tâm luôn bình yên, mỗi tội thấy nghiệp chướng nặng nề, haizzzz
pth
26/06/2012
Quy y có 2 hình thức: quy y hữu hình và quy y siêu hình
-Quy y hữu hình: là quy y với các sư trên chùa, học đạo với các sư và kinh sách hữu tự…
-Quy y siêu hình: là Tự Điểm Đạo hay nhờ người khác điểm đạo giúp. Lễ Điểm đạo là lễ cầu nguyện xin được quy y siêu hình với Trời Phật, là bước đầu nộp đơn xin nhập học, khi hành giả được điểm đạo và có ấn chứng siêu hình là đã quy y với Trời Phật. Hành giả sau khi được điểm đạo là có một vị Phật chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo, vị Phật đó sẽ tùy theo duyên căn của hành giả mà gởi các Thánh, Thần đi theo để hộ độ và dạy dỗ đệ tử cho đến khi thành Phật quả (tốt nghiệp ra trường, hay đắc đạo). Việc này cũng giống như học trò đi học, ngoài có một vị thầy chủ nhiệm còn có nhiều giáo sư khác dạy đủ các môn. Điểm đạo chỉ là lễ nhập môn vào lớp học, từ đó đệ tử phải nỗ lực học đạo thì mới đắc quả chứ không thể ỷ lại có vị Phật sau lưng độ cho mình rồi thì không cần học. Không học thì không thể tốt nghiệp ra trường, dù cho có Phật độ, nhưng Phật cũng không thể giúp người không chịu học…
-Cho phép Tự Điểm Đạo là một hồng ân to lớn mà Trời Phật ban cho chúng ta vào thời mạt pháp này. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó!hihi.
-Sau khi bạn TỰ ĐIỂM ĐẠO thì chỉ cần giữ Ngũ giới cấm và hàng ngày siêng năng trì chú, niệm Phật. Nếu có thời gian thì bạn có thể ngồi trước bàn thờ, tượng Phật, hoặc một nơi yên tĩnh để trì chú/niệm Phật.
Nếu quá bận rộn không có thời gian thì bạn có thể trì chú/niệm Phật bất cứ lúc nào: khi đi, đứng, khi chạy xe, chạy bộ, khi đi chợ, nấu ăn, khi chăn bò, cắt cỏ…bạn đều có thể trì chú/niệm Phật. Khi quá mệt mỏi, hoặc lúc ốm đau thì bạn có thể nằm trì chú cũng được.
Quan trọng bạn thành Tâm là được, chứ hình thức không có quan trọng. Một khi bạn đã có Tâm Ấn rồi thì mỗi câu chú, câu niệm Phật của bạn đều được Chư vị Thánh Thần chứng cho.
-Nếu có điều kiện thì vào www.vutruhuyenbi.com để đọc các bài giảng và thảo luận trong đó để hiểu thêm về các nguyên lý trong thế giới siêu hình từ đó nắm vững Lý Đạo, giúp tránh được những chuyện mê tín dị đoan...
-Mật tông thiên đình là Đời Đạo song tu, nếu thực tâm muốn tu thì chỉ cần tự điểm đạo rồi ở nhà tu tâm dưỡng tánh, làm lành tránh dữ, siêng năng trì chú/niệm phật như vậy chắc chắn sẽ được giảm nghiệp tăng phước.
-Phương pháp Tự điểm đạo xem:
Phật độ người hữu duyên.
Thân ái.
-Quy y hữu hình: là quy y với các sư trên chùa, học đạo với các sư và kinh sách hữu tự…
-Quy y siêu hình: là Tự Điểm Đạo hay nhờ người khác điểm đạo giúp. Lễ Điểm đạo là lễ cầu nguyện xin được quy y siêu hình với Trời Phật, là bước đầu nộp đơn xin nhập học, khi hành giả được điểm đạo và có ấn chứng siêu hình là đã quy y với Trời Phật. Hành giả sau khi được điểm đạo là có một vị Phật chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo, vị Phật đó sẽ tùy theo duyên căn của hành giả mà gởi các Thánh, Thần đi theo để hộ độ và dạy dỗ đệ tử cho đến khi thành Phật quả (tốt nghiệp ra trường, hay đắc đạo). Việc này cũng giống như học trò đi học, ngoài có một vị thầy chủ nhiệm còn có nhiều giáo sư khác dạy đủ các môn. Điểm đạo chỉ là lễ nhập môn vào lớp học, từ đó đệ tử phải nỗ lực học đạo thì mới đắc quả chứ không thể ỷ lại có vị Phật sau lưng độ cho mình rồi thì không cần học. Không học thì không thể tốt nghiệp ra trường, dù cho có Phật độ, nhưng Phật cũng không thể giúp người không chịu học…
Nguồn đọc thêm:
-Cho phép Tự Điểm Đạo là một hồng ân to lớn mà Trời Phật ban cho chúng ta vào thời mạt pháp này. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó!hihi.
-Sau khi bạn TỰ ĐIỂM ĐẠO thì chỉ cần giữ Ngũ giới cấm và hàng ngày siêng năng trì chú, niệm Phật. Nếu có thời gian thì bạn có thể ngồi trước bàn thờ, tượng Phật, hoặc một nơi yên tĩnh để trì chú/niệm Phật.
Nếu quá bận rộn không có thời gian thì bạn có thể trì chú/niệm Phật bất cứ lúc nào: khi đi, đứng, khi chạy xe, chạy bộ, khi đi chợ, nấu ăn, khi chăn bò, cắt cỏ…bạn đều có thể trì chú/niệm Phật. Khi quá mệt mỏi, hoặc lúc ốm đau thì bạn có thể nằm trì chú cũng được.
Quan trọng bạn thành Tâm là được, chứ hình thức không có quan trọng. Một khi bạn đã có Tâm Ấn rồi thì mỗi câu chú, câu niệm Phật của bạn đều được Chư vị Thánh Thần chứng cho.
-Nếu có điều kiện thì vào www.vutruhuyenbi.com để đọc các bài giảng và thảo luận trong đó để hiểu thêm về các nguyên lý trong thế giới siêu hình từ đó nắm vững Lý Đạo, giúp tránh được những chuyện mê tín dị đoan...
-Mật tông thiên đình là Đời Đạo song tu, nếu thực tâm muốn tu thì chỉ cần tự điểm đạo rồi ở nhà tu tâm dưỡng tánh, làm lành tránh dữ, siêng năng trì chú/niệm phật như vậy chắc chắn sẽ được giảm nghiệp tăng phước.
-Phương pháp Tự điểm đạo xem:
Phật độ người hữu duyên.
Thân ái.
TNK75
07/07/2012
hoa đã bị xóa nick 1 lần, những vấn đề nhạy cảm nên giữ miệng là hơn
TNK75
02/09/2012
hôm qua mình vừa lên thiền viện Trúc lâm tây thiên trên tam đảo
nghe nói trên đó cho mọi người lên tu tập, có thể tu tập cùng các sư ngay trong thiền viện, miễn phí tiền ăn và tiền ở
sa hoặc Hoa có thể lên thử
nghe nói trên đó cho mọi người lên tu tập, có thể tu tập cùng các sư ngay trong thiền viện, miễn phí tiền ăn và tiền ở
sa hoặc Hoa có thể lên thử
TNK75
02/09/2012
Trong khu Thiền viện còn có: Nhà ăn phục vụ cơm chay cho các phật tử và du khách, Nhà sách bán kinh phật và đồ lưu niệm, Thư Viện, Khu nội viện gồm tăng đường, thiền đường và trai đường. Thiền viện dành khoảng 40 phòng để khách tăng và khách ni ở xa đến có thể nghỉ lại chùa tham quan và nghiên cứu phật pháp trong khoảng thời gian từ 1 - 2 tuần. Việc ăn ở, thiền viện không thu bất cứ khoản phí nào.
minhminh
02/09/2012
thứ nhất là tu tại gia
thứ hai tu chợ
thứ ba tu chùa
tu đâu cho bằng tu nhà , thờ cha kính mẹ , yêu tổ quốc , thủy chung với người yêu , vị tha với mọi người . Tóm lại là thực hành tính NGƯỜI , và chu toàn những bổn phận liên hệ trong cuộc đời mình ấy chính là chân tu vậy
đây là lời đức Thích Ca dạy :
NHƯỢC DĨ SẮC KIẾN NGÃ
DĨ ÂM THANH CẦU NGÃ
THỊ NHÂN HÀNH TÀ ĐẠO
BẤT NĂNG KIẾN NHƯ LAI
BI NĂNG BÁT NHẤT THẾ CHÚNG SINH CHI KHỔ
TỪ NĂNG DỮ NHẤT THẾ CHÚNG SINH CHI LẠC .
thứ hai tu chợ
thứ ba tu chùa
tu đâu cho bằng tu nhà , thờ cha kính mẹ , yêu tổ quốc , thủy chung với người yêu , vị tha với mọi người . Tóm lại là thực hành tính NGƯỜI , và chu toàn những bổn phận liên hệ trong cuộc đời mình ấy chính là chân tu vậy
đây là lời đức Thích Ca dạy :
NHƯỢC DĨ SẮC KIẾN NGÃ
DĨ ÂM THANH CẦU NGÃ
THỊ NHÂN HÀNH TÀ ĐẠO
BẤT NĂNG KIẾN NHƯ LAI
BI NĂNG BÁT NHẤT THẾ CHÚNG SINH CHI KHỔ
TỪ NĂNG DỮ NHẤT THẾ CHÚNG SINH CHI LẠC .