←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Thầy bói liệt nửa người hãm hiếp 3 mẹ con...



1 2

quangdct's Photo quangdct 27/12/2011

Đài Loan, Trung Quốc:


Thầy bói liệt nửa người hãm hiếp 3 mẹ con suốt 9 năm

Thứ ba 27/12/2011 14:16


ANTĐ - Viện dẫn thuyết nhân quả báo ứng, một thầy tướng số 52 tuổi ở Đài Loan, Trung Quốc đã lừa gạt 3 mẹ con mê tín, hãm hiếp họ suốt 9 năm tổng cộng hơn 200 lần, thậm chí còn lừa thêm hơn 2 triệu NDT.



Thầy bói họ Trần bị liệt nửa người, vốn là bạn cùng đại học với bị hại - chị Tô, một người mẹ đơn thân có 2 con gái. Năm 2002, con chó già trong nhà chị Tô nuôi bỗng sinh được 4 con (3 cái, 1 đực). Nhân cơ hội đó, lại biết chị Tô vốn tin vào Phật Song thân (Mandkesvara - còn gọi là Phật Hỷ hoan), Trần nói khoác rằng đây là hiện tượng là mang điềm báo, 3 con chó cái ứng với chị Tô và 2 cô con gái, còn con chó đực chính là mình.


Trần còn lừa gạt chị Tô rằng việc chó già bỗng nhiên đẻ con là vì khi chị Tô mua nhà đã đượcMandkesvaraphù hộ độ trì, tuy nhiên chị Tô không thành tâm tạ ơn nên thần phật nổi giận, 3 mẹ con sẽ gặp vận xui liên tiếp, phải làm kiếp chó.


Thấy chị Tô và 2 con hoảng sợ, Trần nói tiếp rằng Mandkesvara vốn quản lý chuyện quan hệ nam nữ nên bắt buộc phải tế lễ bằng phương thức quan hệ tình dục, nếu như không tìm được nam nhân thế thân, ông ta sẵn sàng nhận “trách nhiệm”. Vì thế, từ năm 2002-2004, mỗi tuần chị Tô bắt buộc phải quan hệ với Trần 1 lần.


Chưa dừng lại ở đó, khi đã “no xôi chán chè” với người mẹ, Trần hướng mục tiêu sang 2 bé gái mới 14 và 12 tuổi. Trần bắt chị Tô đi lấy... tinh dịch chó về để làm lễ, tuy nhiên, vì chị Tô không tìm được, hắn đã buộc 2 bé gái phải làm tình với mình bằng mồm. 2 bé gái vì nghe lời mẹ, lại cũng sợ những lời đe dọa của Trần nên từ năm 2004, cứ 6 tháng lại phải quan hệ với Trần 1 lần.


Từ năm 2008 đến tháng 6-2011, Trần nói với mẹ con chị Tô rằng việc “làm” bằng mồm chỉ giúp kéo dài thời gian chứ không làm triệt tiêu hẳn quả báo, nên buộc hai bé gái quan hệ với hắn theo “đúng kiểu”. Trong suốt thời gian đó, cứ nửa tháng Trần lại hãm hiếp 2 bé gái 1 lần, thậm chí hắn còn chụp lại ảnh lúc quan hệ và lưu trong máy tính.


Trần còn nói với chị Tô rằng, việc hắn quan hệ tình dục với vợ cũng chính là để “tế lễ giải hạn” cho mẹ con chị Tô, vì thế, chị Tô phải trả cho vợ hắn tiền thế thân. Trong vòng 9 năm, Trần lừa được của chị Tô thêm hơn 2 triệu NDT.


Cho tới tháng 8-2011, 2 con gái của chị Tô đem việc này kể với bạn bè và được bạn bè phân tích cho thấy họ đã bị lừa, mới quyết định gửi đơn tố cáo. Kết quả điều tra cho thấy, ngoài việc hãm hiếp, lừa tiền, thầy bói Trần còn thường xuyên đánh đập, chửi rủa 3 mẹ con chị Tô, nhưng cả 3 đều không dám chống lại vì sợ bị hắn “phù phép”. Ngày 26-12, Viện kiểm sát Miêu Lật đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần.







Hạ Liên Theo Zaobao

Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 27/12/2011

chuyện lạ đời
Sửa bởi ThanhLongHoaCai: 27/12/2011 - 19:01
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 27/12/2011

bó tay!!!!
Trích dẫn

xanhxanh's Photo xanhxanh 28/12/2011

Chuyện thật như bịa. Chuyện bịa như thật.
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 28/12/2011

thằng cha này giỏi,loại làm thầy mà không có tâm thì xem được cho ai?
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 28/12/2011

Đài Loan là Đài Loan, tại sao dính vô chữ TQ ? bạn trích từ báo nào ? nguồn từ báo An ninh Thủ Đô ? Khi đưa tin lại bạn phải chú ý TQ nó tự nhiên đưa ĐL thuộc nó, mình không nên tiếp tay cho những thủ đoạn của TQ như ANTĐ đã làm !
Trích dẫn

quangdct's Photo quangdct 29/12/2011

@Durobi
Về nhãn quan chính trị tôi không muốn bàn luận với bạn.
Về link nguồn thì đây, tôi sơ xuất quên paste vào. Cảm ơn bạn nhắc nhở

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 29/12/2011

Đọc truyện này chỉ thương ông thầy bói. Người đã không ra người lại phục vụ 3 mẹ con trong 9 năm.
Sửa bởi thatsat: 29/12/2011 - 19:21
Trích dẫn

1quachuoi9's Photo 1quachuoi9 29/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 29/12/2011 - 19:21, said:

Đọc truyện này chỉ thương ông thầy bói. Người đã không ra người lại phục vụ 3 mẹ con trong 9 năm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đại ca hài thật
Trích dẫn

minhduc's Photo minhduc 29/12/2011

đừng coi thường mấy người bị tật nguyền hay những người chịu nhiều thiệt thòi trong XH...

khi tham vọng (mơ ước) con người không đạt được trong thực tế, cách giải tõa đối với người bình thường là dâm dật làm chuyện bậy bạ... Người có tiết hạnh thì thăng hoa thành những nghệ sĩ, nhà văn hóa nghệ thuật...

XH muốn loại trừ dâm dật & nạn gái mãi dâm, nhà nước hãy tạo điều kiện cho mọi người sống khỏe mạnh. Người khỏe mạnh về thân thể & đầu óc, không có lòng tham thì không làm chuyện bậy bạ mà nhất là dâm dật.

Bây giờ nhìn vào VN, nhà thì ngõ hẻm chật hẹp bé tí, sân trường thì nhỏ xíu không đủ cho các em chơi, phải lao đầu vào TV, máy tính, game... người lớn thì hàng ngày bị áp lực về giao thông và đủ thứ chuyện căng thẳng, hỏi sao không ngày một loạn & thoái hóa nòi giống. éo mịa nó chuyện cướp giết hiếp ngày nào đọc báo mà chẳng thấy.

Không thấy nói xử lão thầy bói đó thế nào... báo chí lá cải & bọn bồi bút chỉ biết đăng tin giật gân câu khách... hỏi sao không loạn cào cào ngày càng xẩy ra đủ thứ chuyện quái đản...

Cho phép tui nghỉ tu 5 phút để chửi cái bọn này... éo mịa nó... thêm bà mẹ ngu-dốt đã hại cả cuộc đời hai đứa con trẻ...

Cuộc đời chả có gì sướng, tất cả là một kiếp khổ nạn u minh... Chỉ có đức Phật mới là người toàn thiện nhất trên thế gian này, xứng đáng để mọi người noi theo. Namo Amitabha.
Sửa bởi minhduc: 29/12/2011 - 23:00
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 29/12/2011

đau khổ là thứ bắt buộc phải trải qua , nó là bài học phải học , vượt qua được sớm thành Phật sớm , ù lì nhát sợ thì đi lòng vòng , về trễ
Trích dẫn

Mrgio's Photo Mrgio 30/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 29/12/2011 - 19:21, said:

Đọc truyện này chỉ thương ông thầy bói. Người đã không ra người lại phục vụ 3 mẹ con trong 9 năm.
câu này của anh That sat là câu hay nhất tuần này ,hài thật hahaha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

xanhxanh's Photo xanhxanh 31/12/2011

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 29/12/2011 - 19:21, said:

Đọc truyện này chỉ thương ông thầy bói. Người đã không ra người lại phục vụ 3 mẹ con trong 9 năm.

Cười ngất ngưởng
Trích dẫn

tranthevu's Photo tranthevu 24/08/2013

ngớ ngẩn, ngu nghê
Trích dẫn

giomuaha's Photo giomuaha 24/08/2013

Quá u mê mà quên nghĩ lại những điều vô lý để rồi bị hại, mà ông thầy bói đó cũng ghê thật, đã tật nguyền rồi mà còn ác nữa ha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, không biết sẽ bị quả báo gì đây?
Trích dẫn


1 2