Đương số Nguyễn Đức Kiên
Mr.Anh
06/09/2012
HaUyen, on 06/09/2012 - 12:28, said:
Tôi có người quen dưới Hải phòng, là chỗ họ hàng gần của đương số, nói Dương Chí Dũng đẻ giờ Sửu, nhưng đương số đi xem Tử vi thì nói với Thầy là giờ Mão.
Anh CCT tham khảo thêm
Anh CCT tham khảo thêm
Cháu nghiêng về lá số giờ mão, DCD có vết bớt ở cằm, mệnh Nhật Cự ở Dần + Bát Tọa Kỵ Ấn (khá trùng hợp) cho hiện tượng trên, Thân cư Thiên Di (làm nghề hàng hải tàu biển, vận tải...), lại gặp Kiếp + Phục binh (bị bắt ở nước ngoài). Quan + Tài VCD + Thiên Không, hạn Tật ách (Liêm Phá Hao), Phúc Đức, Phụ Mẫu (Cơ Lương Khoa Tuần, Tướng hư + Triệt ...nên không giải được, giống như cấp trên bị trói chân trói tay, không giúp được cho đương số), hạn năm nay lại đến mệnh, kiếp kị, ấn triệt, mã triệt.... Nếu đúng lá số này thì năm sau còn nguy hiểm nữa, tài sản, BĐS không những bị niêm phong (tuần) mà còn nguy hiểm đến tính mạng Tướng + Triệt....
htruongdinh
06/09/2012
Atmao75, on 06/09/2012 - 11:23, said:
Do tính người Việt dễ tha thứ nên chỉ cần làm lợi một chút cho họ, cho dù trước đó thì không như vậy, thì họ sẽ tha thứ sai lầm khi trước ngay. Chính điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến cách xử lý các vấn đề ở mọi lĩnh vực.
Sửa bởi htruongdinh: 06/09/2012 - 16:14
LangDu
06/09/2012
HaUyen, on 06/09/2012 - 05:22, said:
Bộ trưởng Đinh La Thăng trong buổi giải trình chiều 24/4
Sinh tương liên, tử tương tổn.
Cận tử chi tâm, mạc tử phục dương dã.
生 相 憐,死 相 損。
近 死 之 心,莫 使 復 陽 也。
( 莊 子 - 齊 物 論 )
==============
P/s: Cân nhắc giờ khe - giữa giờ Hợi ngày 10/09/1960 dương lịch, và giờ Tý ngày 11/09/1960 dương lịch.
Lá số giờ Tý:
Thưa chú HaUyen !
Ngày giờ sinh của anh Thăng có khi còn phải kiểm chứng dài hơi tốn giấy mực hơn cả anh BK.
Nhưng số điện thoại di động anh Thăng công bố cho bàn dân thiên hạ lúc mới lên bộ trưởng thì chắc chắn đúng 100% là: 0913210xxx
Lên quẻ được Đại Súc, Hào 2, kinh viết:
九 二 : 輿 說 輻
Cửu nhị: Dư thoái bức
輿 - Dư: là cái xe vận tải, số ĐT này chắc chắn anh dùng từ trước khi lên làm bộ trưởng GTVT, quẻ dịch hiệu nghiệm thật.
Hà Uyên
06/09/2012
Mr.Anh
06/09/2012
HaUyen, on 06/09/2012 - 16:27, said:
Cô Lê vợ Thăng là đồng nghiệp với Diệu Bích, anh LangDu vẫn không tin ngày giờ sinh này sao ?
Rất nhiều trường hợp bố mẹ còn không nhớ chính xác khi sinh con mình ra, huống gì.... chưa kể nhiều thông tin giờ sinh để tung hỏa mù... chính trị là vậy phải không bác?
LangDu
06/09/2012
Dạ, không phải thế ạ !
Cháu vẫn chưa tính theo ngày giờ này !
Đang định tính thì lại phải đi uống rượu bây giờ, tính cháu ham vui !
Cháu vẫn chưa tính theo ngày giờ này !
Đang định tính thì lại phải đi uống rượu bây giờ, tính cháu ham vui !
Muathuvang
06/09/2012
Vấn đề giờ sinh, cách đây mấy chục năm chẳng thế nào khẳng định chắc chắn được.
MTV đã gặp rất và rất nhiều trường hợp theo kiểu nhớ mang máng... nhưng vì bản thân đương số mong được xem số và không nhận thức việc xem sai giờ hậu quả thế nào nên cứ nhận bừa, khẳng dịnh bừa...
Có người chấp nhận bỏ ra triệu bạc xem số cho chồng mà giờ sinh lại chưa được xác định chắc chắn (bố mẹ chồng nhớ mang máng) nhưng vẫn khẳng định với Thầy là giờ sinh đúng rồi...
Trường hợp, cô bạn đồng nghiệp nhờ MTV xem lá số, khi nhắc đến giờ sinh, bạn liền gọi điện hỏi bố mẹ, bố mẹ trả lời là con sinh khoảng.... thế rồi trong 2 năm trời MTV cứ xem số cho cô bạn vào cái giờ khoảng khoảng đó (mặc dầu cô bạn khi nào cũng bảo "chị an tâm, đúng giờ sinh rồi đó chị ạ, mẹ em nhớ đúng mà")
Đùng một cái, gia đình bố mẹ bạn chuyển nhà và tòi ra tờ giấy cũ nát ghi rõ ngày giờ sinh của bạn... một lá số hoàn toàn khác với lá số trước đây....
Muôn chuyện đời thường về Tử vi... MTV gặp quá nhiều, vậy nên quan điểm của MTV là không có thích mò giờ sinh, chẳng bận tâm với những lá số không chính xác giờ sinh.... khiên việc nghiên cứu học tập tử vi theo chiều hướng lệch lạc...
Diễn đàn TVLS có rất nhiều người lập thuyết và luôn khẳng định lý thuyết của mình đúng, nhưng thực tế khi họ xem cho nhiều người, MTV chiêm nghiệm, thấy đúng cũng nhiều mà sai cũng không ít, có trường hợp sai cơ bản.
Tuy vậy, nhiều bạn k lập thuyết, cứ tích lũy kiến thức kinh nghiệm dần dần.... lại xem khá đúng....
Lá số anh Vân Từ các bạn còn nhớ không, hội đủ bao nhiêu cao nhân xem định giờ sinh.... kết quả bây giờ là anh Vân Từ luôn tin con người ta đều có số phận nhưng chưa thấy ai xem cho mình chính xác cả... và anh đã âm thầm tự chọn giờ sinh lá số cho mình theo chiều hướng những vị cao nhân nào xem xác suât đúng nhiều hơn....
Nếu như không AQ thì có thể nói, càng gần đến lý số, càng gần đến lá số Tử vi... đành ngửa mặt lên trời mà than rằng "ôi Lý số, huyền học thời nay...!"
MTV đã gặp rất và rất nhiều trường hợp theo kiểu nhớ mang máng... nhưng vì bản thân đương số mong được xem số và không nhận thức việc xem sai giờ hậu quả thế nào nên cứ nhận bừa, khẳng dịnh bừa...
Có người chấp nhận bỏ ra triệu bạc xem số cho chồng mà giờ sinh lại chưa được xác định chắc chắn (bố mẹ chồng nhớ mang máng) nhưng vẫn khẳng định với Thầy là giờ sinh đúng rồi...
Trường hợp, cô bạn đồng nghiệp nhờ MTV xem lá số, khi nhắc đến giờ sinh, bạn liền gọi điện hỏi bố mẹ, bố mẹ trả lời là con sinh khoảng.... thế rồi trong 2 năm trời MTV cứ xem số cho cô bạn vào cái giờ khoảng khoảng đó (mặc dầu cô bạn khi nào cũng bảo "chị an tâm, đúng giờ sinh rồi đó chị ạ, mẹ em nhớ đúng mà")
Đùng một cái, gia đình bố mẹ bạn chuyển nhà và tòi ra tờ giấy cũ nát ghi rõ ngày giờ sinh của bạn... một lá số hoàn toàn khác với lá số trước đây....
Muôn chuyện đời thường về Tử vi... MTV gặp quá nhiều, vậy nên quan điểm của MTV là không có thích mò giờ sinh, chẳng bận tâm với những lá số không chính xác giờ sinh.... khiên việc nghiên cứu học tập tử vi theo chiều hướng lệch lạc...
Diễn đàn TVLS có rất nhiều người lập thuyết và luôn khẳng định lý thuyết của mình đúng, nhưng thực tế khi họ xem cho nhiều người, MTV chiêm nghiệm, thấy đúng cũng nhiều mà sai cũng không ít, có trường hợp sai cơ bản.
Tuy vậy, nhiều bạn k lập thuyết, cứ tích lũy kiến thức kinh nghiệm dần dần.... lại xem khá đúng....
Lá số anh Vân Từ các bạn còn nhớ không, hội đủ bao nhiêu cao nhân xem định giờ sinh.... kết quả bây giờ là anh Vân Từ luôn tin con người ta đều có số phận nhưng chưa thấy ai xem cho mình chính xác cả... và anh đã âm thầm tự chọn giờ sinh lá số cho mình theo chiều hướng những vị cao nhân nào xem xác suât đúng nhiều hơn....
Nếu như không AQ thì có thể nói, càng gần đến lý số, càng gần đến lá số Tử vi... đành ngửa mặt lên trời mà than rằng "ôi Lý số, huyền học thời nay...!"
Hà Uyên
06/09/2012
Bài viết của MùaThuVàng nói rất đúng ! Tiền nhân nói về nội dung này cũng đã nhiều ! Nay nói rồi mai lại vẫn thế,...
Xuân Thu nhị kỳ, việc gì phải khổ sở đến mức độ như vậy, vừa mất thời gian lại thêm hao tổn tâm trí
Trùng dương trùng âm, thì lại thêm hoang tưởng, lại càng thêm quyết chí tỏ ra "cây cao bóng cả"
Cao thủ thấp thủ, thì cũng đến phối Giáp với Tham lang, Ất với Thiên cơ, ... Nhâm với Thiên đồng, Quý với Thái âm là cùng !
Đúng hay sai, thì cũng sử dụng Thái tuế ở Tý thì tháng Giêng khởi Dần, Thái tuế ở Thìn thì tháng Giêng khởi Ngọ là cùng !
Cảm ơn Muathuvang về bài viết hay.
Sửa bởi HaUyen: 06/09/2012 - 19:08
Xuân Thu nhị kỳ, việc gì phải khổ sở đến mức độ như vậy, vừa mất thời gian lại thêm hao tổn tâm trí
Trùng dương trùng âm, thì lại thêm hoang tưởng, lại càng thêm quyết chí tỏ ra "cây cao bóng cả"
Cao thủ thấp thủ, thì cũng đến phối Giáp với Tham lang, Ất với Thiên cơ, ... Nhâm với Thiên đồng, Quý với Thái âm là cùng !
Đúng hay sai, thì cũng sử dụng Thái tuế ở Tý thì tháng Giêng khởi Dần, Thái tuế ở Thìn thì tháng Giêng khởi Ngọ là cùng !
Cảm ơn Muathuvang về bài viết hay.
Sửa bởi HaUyen: 06/09/2012 - 19:08
phuongmai06
06/09/2012
HaUyen, on 04/09/2012 - 21:22, said:
- Năm 1976, điểm trúng tuyển Đại học Bách khoa là 14 điểm 03 môn, đủ điểm đi học nước ngoài là 18 điểm
- Năm 1977, điểm trúng tuyển ĐH Bách khoa là 17,5 điểm 03 môn, 22 điểm đủ tiêu chuẩn đi học nước ngoài
- Năm 1980, điểm trúng tuyển Đại học ...
Đương số học giỏi ... điểm thi ĐH chưa đủ để đi thẳng du học nước ngoài, ... phải thông qua Học viện KTQS
- Năm 1977, điểm trúng tuyển ĐH Bách khoa là 17,5 điểm 03 môn, 22 điểm đủ tiêu chuẩn đi học nước ngoài
- Năm 1980, điểm trúng tuyển Đại học ...
Đương số học giỏi ... điểm thi ĐH chưa đủ để đi thẳng du học nước ngoài, ... phải thông qua Học viện KTQS
Brian
06/09/2012
phuongmai06, on 06/09/2012 - 19:44, said:
Những năm 79-81 thường lấy học sinh học năm thứ 2 đại học bách khoa và một số ngành đi học về quân sự ở nước ngoài . Bạn PM cũng vậy thi đại học năm 77 và năm 78 hay 79 gì đó đi học quân sự ở Đức
Sửa bởi ChiKhanh: 06/09/2012 - 20:02
Diệu Bích
06/09/2012
Mr.Anh, on 06/09/2012 - 16:30, said:
Rất nhiều trường hợp bố mẹ còn không nhớ chính xác khi sinh con mình ra, huống gì.... chưa kể nhiều thông tin giờ sinh để tung hỏa mù... chính trị là vậy phải không bác?
Không biết gì thì đừng nói linh tinh.
Trường hợp ông ĐLT, theo lời chị Lê, phu nhân của ông Thăng, thì thân mẫu ông Thăng nói là chỉ băn khoăn giữa giờ Tuất và giờ Hợi thôi, chứ chưa sang đến giờ Tý được. Lá số ông ĐLT đã được diễn đàn bàn cãi mãi rồi, và cuối cùng thì lá giờ Hợi vẫn thể hiện đầy đủ tất cả các khía cạnh, vận hạn cuộc đời ông ĐLT. Chị Lê nhờ tôi xem là để xem cho chồng mình, nhằm biết tương lai, chứ không phải để tung hỏa mù hỏa miếc gì cả.
Cự Môn là ngôi sao mang lại nhiều thị phi, nhưng không phải cứ ai dính hạn thị phi là có thể suy ngược ra là người ấy mệnh Cự Môn được.
Sửa bởi DieuBich: 06/09/2012 - 22:14
AlexPhong
06/09/2012
DieuBich, on 06/09/2012 - 22:06, said:
Không biết gì thì đừng nói linh tinh.
Trường hợp ông ĐLT, theo lời chị Lê, phu nhân của ông Thăng, thì thân mẫu ông Thăng nói là chỉ băn khoăn giữa giờ Tuất và giờ Hợi thôi, chứ chưa sang đến giờ Tý được. Lá số ông ĐLT đã được diễn đàn bàn cãi mãi rồi, và cuối cùng thì lá giờ Hợi vẫn thể hiện đầy đủ tất cả các khía cạnh, vận hạn cuộc đời ông ĐLT. Chị Lê nhờ tôi xem là để xem cho chồng mình, nhằm biết tương lai, chứ không phải để tung hỏa mù hỏa miếc gì cả.
Cự Môn là ngôi sao mang lại nhiều thị phi, nhưng không phải cứ ai dính hạn thị phi là có thể suy ngược ra là người ấy mệnh Cự Môn được.
Trường hợp ông ĐLT, theo lời chị Lê, phu nhân của ông Thăng, thì thân mẫu ông Thăng nói là chỉ băn khoăn giữa giờ Tuất và giờ Hợi thôi, chứ chưa sang đến giờ Tý được. Lá số ông ĐLT đã được diễn đàn bàn cãi mãi rồi, và cuối cùng thì lá giờ Hợi vẫn thể hiện đầy đủ tất cả các khía cạnh, vận hạn cuộc đời ông ĐLT. Chị Lê nhờ tôi xem là để xem cho chồng mình, nhằm biết tương lai, chứ không phải để tung hỏa mù hỏa miếc gì cả.
Cự Môn là ngôi sao mang lại nhiều thị phi, nhưng không phải cứ ai dính hạn thị phi là có thể suy ngược ra là người ấy mệnh Cự Môn được.
Ngay đến thân mẫu còn băn khoăn giữa hai giờ Tuất Hợi mà có bạn đã chắc chắn đưa mỗi lá số giờ Hợi lên thì quả thực các lá số kiểu này không biết thế nào mà lần.
Mr.Anh
06/09/2012
DieuBich, on 06/09/2012 - 22:06, said:
Không biết gì thì đừng nói linh tinh.
LangDu
07/09/2012
Gửi chú HaUyen !
Top này chú HaUyen mở ra, cháu chưa xin phép đã nhảy vào viết bài, cháu có mấy lời kính chú !
Cháu có tật xấu là bia rượu vào thì không kiềm chế được, bức xúc gì liền bộc lộ ra hết, vì thế không thể làm 1 viên chức mẫn cán được. Các sách binh thư từ thời Tôn Tẫn bên Tàu (Tôn tử binh pháp) đến thời Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bên ta (Binh thư yếu lược) đều có phép thử tướng là chuốc rượu cho say xem có kiềm chế được cái miệng không, kiềm chế được mới cho làm tướng. Cháu không kiềm chế được nên chả tham vọng gì ở cái cuộc đời trần tục này.
Sau bao nhiêu năm bấm số cho người cộng với những huyền thoại được nghe kể thì cháu xin trình bày đôi lời:
Cuộc đời con người ta vẫn không thoát ra khỏi cái đúc kết của các bậc tiền bối như sau:
1. Nhất mệnh
2. Nhì vận
3. Tam phúc đức (mồ mả phát hoặc suy)
4. Tứ tu
5. Ngũ hành
Chúng ta nghiên cứu Lý Số đều biết 1 điều đó là: Thầy nào tính được vận hạn từ ngắn hạn đến dài hạn là thầy giỏi.
Cháu đã từng theo dõi nhiều người, có những giai đoạn vận hạn của đương số rất đúng những gì mình được học, có những giai đoạn chả đúng gì, lý do là do mồ mả chi phối, lúc này phúc đức lại là số 1. Chứ mồ mả ngon lại vận hành đúng thời vận thì con người ta chỉ có thắng chứ không có bại.
Có 5 loại người không bị chi phối bởi số phận:
Từ mai vào tuần kỵ của sư phụ, sư phụ mất cùng ngày cùng tháng với thượng tướng HMT (7/9/2008), sư phụ mất khác năm, cháu xin phép bế quan một thời gian. Có thể tạm biệt diễn đàn luôn.
Kính chú HaUyen, chúc chú luôn mạnh khỏe để truyền đạt kiến thức cho mọi người, cháu còn ít tuổi lại sẽ lẳng lặng lắng nghe và đọc các bài viết của chú (rất uyên thâm và nhiều ẩn ý) và bài viết của mọi người để sau này nhiều tuổi như chú bây giờ sẽ viết lại cho thế hệ trẻ đọc.
Top này chú HaUyen mở ra, cháu chưa xin phép đã nhảy vào viết bài, cháu có mấy lời kính chú !
Cháu có tật xấu là bia rượu vào thì không kiềm chế được, bức xúc gì liền bộc lộ ra hết, vì thế không thể làm 1 viên chức mẫn cán được. Các sách binh thư từ thời Tôn Tẫn bên Tàu (Tôn tử binh pháp) đến thời Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn bên ta (Binh thư yếu lược) đều có phép thử tướng là chuốc rượu cho say xem có kiềm chế được cái miệng không, kiềm chế được mới cho làm tướng. Cháu không kiềm chế được nên chả tham vọng gì ở cái cuộc đời trần tục này.
Sau bao nhiêu năm bấm số cho người cộng với những huyền thoại được nghe kể thì cháu xin trình bày đôi lời:
Cuộc đời con người ta vẫn không thoát ra khỏi cái đúc kết của các bậc tiền bối như sau:
1. Nhất mệnh
2. Nhì vận
3. Tam phúc đức (mồ mả phát hoặc suy)
4. Tứ tu
5. Ngũ hành
Chúng ta nghiên cứu Lý Số đều biết 1 điều đó là: Thầy nào tính được vận hạn từ ngắn hạn đến dài hạn là thầy giỏi.
Cháu đã từng theo dõi nhiều người, có những giai đoạn vận hạn của đương số rất đúng những gì mình được học, có những giai đoạn chả đúng gì, lý do là do mồ mả chi phối, lúc này phúc đức lại là số 1. Chứ mồ mả ngon lại vận hành đúng thời vận thì con người ta chỉ có thắng chứ không có bại.
Có 5 loại người không bị chi phối bởi số phận:
- Vua chúa (các nhà chính trị ưu việt)
- Thầy tu đạo đức (người rất hiền)
- Kẻ rất ác
- 4-5 say rượu cháu không nhớ
Từ mai vào tuần kỵ của sư phụ, sư phụ mất cùng ngày cùng tháng với thượng tướng HMT (7/9/2008), sư phụ mất khác năm, cháu xin phép bế quan một thời gian. Có thể tạm biệt diễn đàn luôn.
Kính chú HaUyen, chúc chú luôn mạnh khỏe để truyền đạt kiến thức cho mọi người, cháu còn ít tuổi lại sẽ lẳng lặng lắng nghe và đọc các bài viết của chú (rất uyên thâm và nhiều ẩn ý) và bài viết của mọi người để sau này nhiều tuổi như chú bây giờ sẽ viết lại cho thế hệ trẻ đọc.
VuiVui
07/09/2012
Trích dẫn
Cao thủ thấp thủ, thì cũng đến phối Giáp với Tham lang, Ất với Thiên cơ, ... Nhâm với Thiên đồng, Quý với Thái âm là cùng !
Đúng hay sai, thì cũng sử dụng Thái tuế ở Tý thì tháng Giêng khởi Dần, Thái tuế ở Thìn thì tháng Giêng khởi Ngọ là cùng !
Đúng hay sai, thì cũng sử dụng Thái tuế ở Tý thì tháng Giêng khởi Dần, Thái tuế ở Thìn thì tháng Giêng khởi Ngọ là cùng !
Đọc câu này của Cụ, bỗng nhớ câu chuyện trước đây.
Có một GS vật lý, Sau một giờ lên lớp, có tỏ lời với sinh viên của mình.
Nhà vật lý có giỏi mấy đi nữa thì cũng chỉ là sự nhận thức về các nguyên lý vật lý và bản chất của các hằng số vật lý mà thôi. (thực ra ý của vị GS đó chỉ là nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các nguyên lý vật lý và vai trò của các hằng số vật lý). Nhưng một sinh viên đứng lên hỏi lại GS.
Thưa thầy, vậy thì nếu một sinh viên chỉ cần hiểu các nguyên lý vật lý và bản chất của các hằng số vật lý thì đã trở thành một nhà vật lý được chưa ạ ?
Cụ có ý kiến về vấn đề này không ạ ?
Thân ái.