SẤM MALACHY VÀ LỜI TIÊN TRI VỀ SỰ SỤP ĐỔ C...
hiendde
19/08/2012
Sấm Malachy và lời tiên tri về sự sụp đổ của Giáo hội Công giáo.
Cách đây hơn tám trăm năm, Thánh Malachy đã tiên tri rằng, khi nào đến thời đại của vị Giáo hoàng thứ một trăm mười hai, Giáo hội Công giáo sẽ sụp đổ, tức người kế nhiệm sau Giáo hoàng Benedict XVI hiện nay, sẽ nhìn thấy đống "tro tàn" của Vatican. Trước những bê bối tranh dành quyền lực trong Giáo hội Công giáo diễn ra trong thời gian qua, nhiều người đã nghĩ đến một cảnh tượng bi đát như lời sấm truyền.
Cuộc đời của Thánh Malachy
Thánh Malachy 1094-1148, ra đời tại thành phố Armagh, Bắc Ireland, với tên khai sinh là O’Margair. Sau khi lễ rửa tội Ngài được đặt tên theo đạo là Maelmhaedhoc. Thời trai trẻ O’Margair dành thời gian cho việc học hành để trở thành một linh mục và theo đuổi môn thần học. Nhiều truyền thuyết nói rằng Malachy có tài năng thấu thị, chữa lành mọi bệnh tật bằng đôi bàn tay và nhìn thấy được tương lai.
Năm 1119 ông được phong linh mục, năm 1132 được phong làm Tổng Giám mục Armagh. Trong thời gian hành đạo, Malachy được xem như một nhà cải cách Ki tô giáo. Ngài ra sức chấn hưng Giáo hội Armagh vốn đang suy đồi vào thời đó, cho loại bỏ các tập tục man rợ và thiết lập lại nền tản luân lý cơ bản.
Năm 1139, trong chuyến đi Roma diện kiến Giáo hoàng Innocent II, Malachy nhiều lần nhìn thấy linh ảnh về các triều đại của Giáo hội, Ngài bèn viết lại thành sách dưới dạng thơ ca và dâng nó lên Giáo hoàng.
Sách tiên tri Malachy
Thời kỳ đầu, quyển lời tiên tri của Malachy được xem như sách cấm và chỉ có các giáo hoàng mới được quyền tiếp xúc.
Đến năm 1595, lần đầu tiên những lời tiên tri của Malachy được xuất bản trong quyển “Lignum Vitæ” của Arnold de Wyon. Ban đầu, lời tiên tri mặc nhiên được thừa nhận trong thời gian rất lâu, tuy nhiên trong phiên bản gần đây nhất của cuốn Bách khoa toàn thư Công giáo lại cho rằng, các lời tiên tri là giả mạo vào cuối thế kỷ mười sáu.
Dù có nhiều lời phủ định Malachy là tác giả của sấm truyền, nhưng sự thật lời tiên tri đã đúng với nhiều vị giáo hoàng trước đó. Tác giả John Hogue viết trong quyển “Vị Giáo hoàng cuối cùng. Sự suy tàn và sụp đổ của Giáo hội Công giáo La Mã. Lời tiên tri của Thánh Malachy về Thời đại Hoàng kim” (The Last Pope. The Decline and Fall of the Church of Rome. The Prophecies of St. Malachy for the New Millennium) cho rằng, dù người dự đoán là ai thì lời tiên tri đã chứng tỏ giá trị của nó.
Giống như sấm truyền Nodtradamus, sách tiên tri Malachy không đưa ra một dự đoán rõ ràng nào về tên tuổi các vị giáo hoàng, mà dùng lối ẩn dụ để miêu tả biệt danh, quê hương hoặc đặc điểm dòng tu của họ.
Ví dụ: Vị giáo hoàng thứ 111 được tiên tri là “Vinh Quang của Cành Ô liu”. Dòng thánh Benedict có biểu tượng là cành ô liu. Dù Hồng y Josef Ratzinger không thuộc dòng thánh Benedict, nhưng sau khi được chọn làm Giáo hoàng Ngài đã lấy tên là Benedict XVI.
Trước đó, Đức Giáo hoàng Piô II làm Giáo Hoàng trong vòng hai mươi sáu ngày vào năm 1503, được Thánh Malachy mô tả là “từ một người đàn ông nhỏ”. Tên gia đình của ngài là Piccolomini, tiếng Ý nghĩa là “người đàn ông nhỏ”. Hay Giáo Hoàng Clement XIII 1758-1769, là người có những liên hệ với chính quyền Ý của bang Umbria và có huy hiệu là một bông hoa hồng, đã được Thánh Malachy mô tả với biệt hiệu là “Hoa hồng của Umbria”.
Theo sấm Malachy, Giáo hoàng Benedict XVI sẽ cai trị Giáo hội Công giáo trong một tình trạng suy đồi, sau đó thì một người có biệt danh là “Peter thành Roman” sẽ đăng quang. Vị giáo hoàng cuối cùng “sẽ chăn dắt đoàn chiên giữa những cơn bách hại”, ông ta là người nhìn thấy “thành phố bảy đồi (tức Rôma) bị phá huỷ và một vị Quan Án kinh hoàng sẽ xét xử muôn dân”.
Hiện tại nội tình Vatican đang rối như một mớ bòng bong với các vụ tung tài liệu mật tố tình trạng tham nhũng, bê bối tình... liên quan đến Tòa thánh.
Lại sắp đến kỳ bầu chọn giáo hoàng trong số một trăm hai mươi Hồng Y trên thế giới. Sau Benedict XVI, người kế vị có phải “Peter thành Roman” như dự đoán? Điều gì sẽ xảy ra nếu sấm Malachy một lần nữa đúng.
dobatnhi
Cách đây hơn tám trăm năm, Thánh Malachy đã tiên tri rằng, khi nào đến thời đại của vị Giáo hoàng thứ một trăm mười hai, Giáo hội Công giáo sẽ sụp đổ, tức người kế nhiệm sau Giáo hoàng Benedict XVI hiện nay, sẽ nhìn thấy đống "tro tàn" của Vatican. Trước những bê bối tranh dành quyền lực trong Giáo hội Công giáo diễn ra trong thời gian qua, nhiều người đã nghĩ đến một cảnh tượng bi đát như lời sấm truyền.
Cuộc đời của Thánh Malachy
Thánh Malachy 1094-1148, ra đời tại thành phố Armagh, Bắc Ireland, với tên khai sinh là O’Margair. Sau khi lễ rửa tội Ngài được đặt tên theo đạo là Maelmhaedhoc. Thời trai trẻ O’Margair dành thời gian cho việc học hành để trở thành một linh mục và theo đuổi môn thần học. Nhiều truyền thuyết nói rằng Malachy có tài năng thấu thị, chữa lành mọi bệnh tật bằng đôi bàn tay và nhìn thấy được tương lai.
Năm 1119 ông được phong linh mục, năm 1132 được phong làm Tổng Giám mục Armagh. Trong thời gian hành đạo, Malachy được xem như một nhà cải cách Ki tô giáo. Ngài ra sức chấn hưng Giáo hội Armagh vốn đang suy đồi vào thời đó, cho loại bỏ các tập tục man rợ và thiết lập lại nền tản luân lý cơ bản.
Năm 1139, trong chuyến đi Roma diện kiến Giáo hoàng Innocent II, Malachy nhiều lần nhìn thấy linh ảnh về các triều đại của Giáo hội, Ngài bèn viết lại thành sách dưới dạng thơ ca và dâng nó lên Giáo hoàng.
Sách tiên tri Malachy
Thời kỳ đầu, quyển lời tiên tri của Malachy được xem như sách cấm và chỉ có các giáo hoàng mới được quyền tiếp xúc.
Đến năm 1595, lần đầu tiên những lời tiên tri của Malachy được xuất bản trong quyển “Lignum Vitæ” của Arnold de Wyon. Ban đầu, lời tiên tri mặc nhiên được thừa nhận trong thời gian rất lâu, tuy nhiên trong phiên bản gần đây nhất của cuốn Bách khoa toàn thư Công giáo lại cho rằng, các lời tiên tri là giả mạo vào cuối thế kỷ mười sáu.
Dù có nhiều lời phủ định Malachy là tác giả của sấm truyền, nhưng sự thật lời tiên tri đã đúng với nhiều vị giáo hoàng trước đó. Tác giả John Hogue viết trong quyển “Vị Giáo hoàng cuối cùng. Sự suy tàn và sụp đổ của Giáo hội Công giáo La Mã. Lời tiên tri của Thánh Malachy về Thời đại Hoàng kim” (The Last Pope. The Decline and Fall of the Church of Rome. The Prophecies of St. Malachy for the New Millennium) cho rằng, dù người dự đoán là ai thì lời tiên tri đã chứng tỏ giá trị của nó.
Giống như sấm truyền Nodtradamus, sách tiên tri Malachy không đưa ra một dự đoán rõ ràng nào về tên tuổi các vị giáo hoàng, mà dùng lối ẩn dụ để miêu tả biệt danh, quê hương hoặc đặc điểm dòng tu của họ.
Ví dụ: Vị giáo hoàng thứ 111 được tiên tri là “Vinh Quang của Cành Ô liu”. Dòng thánh Benedict có biểu tượng là cành ô liu. Dù Hồng y Josef Ratzinger không thuộc dòng thánh Benedict, nhưng sau khi được chọn làm Giáo hoàng Ngài đã lấy tên là Benedict XVI.
Trước đó, Đức Giáo hoàng Piô II làm Giáo Hoàng trong vòng hai mươi sáu ngày vào năm 1503, được Thánh Malachy mô tả là “từ một người đàn ông nhỏ”. Tên gia đình của ngài là Piccolomini, tiếng Ý nghĩa là “người đàn ông nhỏ”. Hay Giáo Hoàng Clement XIII 1758-1769, là người có những liên hệ với chính quyền Ý của bang Umbria và có huy hiệu là một bông hoa hồng, đã được Thánh Malachy mô tả với biệt hiệu là “Hoa hồng của Umbria”.
Theo sấm Malachy, Giáo hoàng Benedict XVI sẽ cai trị Giáo hội Công giáo trong một tình trạng suy đồi, sau đó thì một người có biệt danh là “Peter thành Roman” sẽ đăng quang. Vị giáo hoàng cuối cùng “sẽ chăn dắt đoàn chiên giữa những cơn bách hại”, ông ta là người nhìn thấy “thành phố bảy đồi (tức Rôma) bị phá huỷ và một vị Quan Án kinh hoàng sẽ xét xử muôn dân”.
Hiện tại nội tình Vatican đang rối như một mớ bòng bong với các vụ tung tài liệu mật tố tình trạng tham nhũng, bê bối tình... liên quan đến Tòa thánh.
Lại sắp đến kỳ bầu chọn giáo hoàng trong số một trăm hai mươi Hồng Y trên thế giới. Sau Benedict XVI, người kế vị có phải “Peter thành Roman” như dự đoán? Điều gì sẽ xảy ra nếu sấm Malachy một lần nữa đúng.
dobatnhi