ĐI TIM CUỘC ĐỜI TRONG 12 CUNG SỐ!
AnKhoa
20/05/2011
Mời anh hoanglong_8 tiếp tục, ta nên quan tâm tới kiến thức là chính, những thứ khác không quan trọng. Nếu anh càng giỏi, mà lại có thể viết ra thì càng hay, tôi trân trọng điều đó!
Thân!
Thân!
Whitebear
20/05/2011
Thấy ở bên Lý Học Phương Đông có học Tử Vi liên tục 35 năm trời mà giải đoán chã lắm. Cho nên thời gian học tử vi không phải là tiêu chí quyết định, còn có tư chất và IQ nữa.
fmyts
20/05/2011
Whitebear, on 20/05/2011 - 16:44, said:
Thấy ở bên Lý Học Phương Đông có học Tử Vi liên tục 35 năm trời mà giải đoán chã lắm. Cho nên thời gian học tử vi không phải là tiêu chí quyết định, còn có tư chất và IQ nữa.
có được cái xe hơi để đi chưa, cái nhà để ở chưa, học tiến sĩ mà suốt ngày chỉ bao cao su với gái ghiếc
Whitebear
20/05/2011
Xe cháu có, nhưng chỉ dùng để đi chợ thôi, lại mất công đỗ xe, nên cách đây vài tháng bán rồi, nhà thì chưa có ).
Hoan Hô, chúc mừng bác Haithienha tu vị 35 năm em vợ bác Thiên Sứ, hôm nay đã tức tốc reg nick tham gia TVLS. Mong bác thể hiện trình độ để tất cả mọi người ở đây được chiêm ngưỡng.
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 18:03
Hoan Hô, chúc mừng bác Haithienha tu vị 35 năm em vợ bác Thiên Sứ, hôm nay đã tức tốc reg nick tham gia TVLS. Mong bác thể hiện trình độ để tất cả mọi người ở đây được chiêm ngưỡng.
Sửa bởi Whitebear: 20/05/2011 - 18:03
phuongmai06
20/05/2011
hoanglong_8, on 20/05/2011 - 07:01, said:
Riêng với đương số này, âm dương lạc hãm, là tượng của cha mẹ vất vã. Thái dương ở hợi là cách cục của nhật trầm thủy bế, thái dương ở hợi tức là nằm ở cung bại địa của nó, không thể phát huy được gì. Thái dương biểu tượng của cha, cho nên đương số sẻ khắc cha, và người cha nóng tính, và ko có sự nghiệp gì. Thái âm ở mão tượng của người mẹ nhị hợp với tuất cung mệnh của đương số cho nên ít nhiều người này được sự hộ trở từ mẹ, dù thái âm hãm nhưng ở đất mão thì vẫn còn chút hào quang của nó. Dù sao phụ mẫu ở thế tư linh thì ít nhiều cha mẹ vẫn được sự trọng vọng của người đời. Âm dương lạc lõng, lại trong thế địa võng củng cho thấy tuổi trẻ người này phải vất vã và vật lộn nhiều và khó phát sớm được. Mệnh thiếu âm, cho thấy người này luôn ở thế thua thiệt, biết nhẫn nhịn, thậm chí nhận nhục nhưng để chờ thời vì bản chất của vũ khúc miếu là người có chí lớn, có hoài bảo. Và hành động ở thân là thế long đức tức là lấy cái đức độ để đối đãi với người đời, lấy cái đức để che thân. Bản chất hiền lành, có thể bề ngoài là nhu nhược, nhưng bên trong là một tâm hồn cao cả, và rộng lượng mệnh đế vượng, thân trường sinh. May mắn cho đương số này ở thế mệnh cục bình hòa cho nên dù thay đổi hoàn cảnh, hay môi trường nào thì củng sớm bắt nhịp và hòa hợp được. Nhưng tuổi âm mệnh ở cung dương tức là ko phải chính danh, mà danh có chính thì ngôn mơi thuận. cho nên, có làm gì, ở vị trí nào thì cái uy, hay khả năng không thể phát huy hết được.
laberei
20/05/2011
Bác hoanglong_8 có thể viết tiếp về lá số này được không? Lá số trên rất giống lá số của tôi, theo cách bác bình giải cũng có rất nhiều điểm tương hợp, ứng với hoàn cảnh và tính cách của tôi.
Riêng về cách cục Thái Dương Thái Âm lạc hãm của lá số này thì chuẩn với tôi đến từng ly. Khắc cha, từ bé đến lớn không ở với cha ngày nào và nương nhờ, ăn lộc từ mẹ (dù cũng không ở cùng mẹ). Mệnh Vũ Khúc thường là người rất có nghị lực, giàu ý chí, bền bỉ, thâm trầm.
Riêng về cách cục Thái Dương Thái Âm lạc hãm của lá số này thì chuẩn với tôi đến từng ly. Khắc cha, từ bé đến lớn không ở với cha ngày nào và nương nhờ, ăn lộc từ mẹ (dù cũng không ở cùng mẹ). Mệnh Vũ Khúc thường là người rất có nghị lực, giàu ý chí, bền bỉ, thâm trầm.
Thienco
20/05/2011
Tôi biết về tử vi từ năm 2002 hình như lúc đó diễn đàn mới thành lập (đến nay là 9 năm), lúc đó lên nhờ xem loạn xì ngầu, sau đó có tìm hiểu và học hỏi từ sách và diễn đàn nhưng mà để nghiên cứu và tìm hiểu chắc tổng hợp lại (time) thì được khoảng một tháng nghiên cứu tìm hiểu thực sự là cùng. ở đây bác này kém tuổi thienco 1 mà nghiên cứu được 15 năm về tử vi phải nói là bái phục, cao thủ.
hoanglong_8
20/05/2011
labarei post lá số lên được ko? nếu anh trai tôi ko mất thì ắt bố mẹ sẻ mỗi người một nơi, ắt hẳn hành vận bác khác tôi.
hoanglong_8
20/05/2011
tôi hồi nhỏ rất tôn thờ cha, ông ấy khi tôi cồn nhỏ là trụ cột gia đình nhưng ko hiểu sao khi tôi càng lớn lên ông ấy càng bê bết lắm, đối xử con cái ko ra gì. tôi trước lại khắc mẹ nhưng lớn lên lại khắc cha. kể củng lạ.
brain
21/05/2011
thật ra thì tử vi không phải cứ tìm hiểu lâu năm mới là cao thủ. Quan trọng là có "luyện công" đều đặn như ăn cơm hằng ngày không thôi. Lá số trên cho thấy con người này đang làm tại một công ty nhà nước một thành viên của bộ quốc phòng. Ngôi nhà đang ở thờ một người bà cô chết non.
hoanglong_8
21/05/2011
LÀM TẠI MỘT CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, NHƯNG KO PHẢI QUỐC PHÒNG. CÓ THỜ BÀ CÔ.
phuongmai06
22/05/2011
brain, on 21/05/2011 - 13:34, said:
thật ra thì tử vi không phải cứ tìm hiểu lâu năm mới là cao thủ. Quan trọng là có "luyện công" đều đặn như ăn cơm hằng ngày không thôi. Lá số trên cho thấy con người này đang làm tại một công ty nhà nước một thành viên của bộ quốc phòng. Ngôi nhà đang ở thờ một người bà cô chết non.


